Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Đồi Thông Lá Đổ.



 


Trên đồi nắng trải sóng xoài
Mình tôi mộng ước mãi hoài dáng em
Bóng xanh ấp ủ êm đềm
Sợi vàng óng ánh láng mềm làn da...

Vi vi gió thổi la đà
Bướm ong ngây ngất chiều tà đòi cơn
Xạ hương thơm ngát nụ hôn
Nôn nao trần tục linh hồn thơ bay...

Đôi Ngả Dặm Trường



 


Truyện "đoạt tuyệt" nhân tình thế thái
Đường nhân duyên ân ái thế thôi
Đoạn trường rẽ ngả đôi nơi
Quyết không sum họp chia phôi cuộc đời

Non nước đó bồi hồi phiêu lãng
Điệu chinh phu cay đắng xót xa
Trời xanh phơi phới la đà
Tiễn anh khuất nẻo bóng tà tà dương

Đời Này Còn Khối Đứa Ngu



 



Đời này còn khối đưá ngu
Nguyệt Nhi em hỡi phớt lờ ăng Lê
Vững tin tri thức tràn trề
Bận tâm cho khổ dầm dề gió mưa
Dở ngô dở ngọng cù cưa
Ngắc nga ngắc ngứ san sưa gầm gừ

Dõi Mắt Trông Theo



 


mến tặng Linda Nguyen

"Ghềnh đá cheo leo, nước trong veo
Có nàng tiên nữ, hạ quần, reo:
Ơ kìa, lữ khách sao .... đứng đấy
Nghe tiếng kêu xèo.... dõi mắt theo..."

Con gái nhà trời xuống thế gian
Bao đêm ân ái với thường dân
Như người trong mộng hồn thơ thẩn
Ngưu Lang Chức Nữ lại hồi xuân...?

Đôi Mắt Quầng Sâu



 


chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Thế Vẫn Còn Chưa Đủ

Mơ màng thổn thức giưã ban trưa
Thành phố Sài Gòn trải gió mưa
Thu về chìm dưới trời giông tố
Chân bước vội vàng nặng trĩu đau...

Đôi Mảnh Hồn Trinh



 


cảm tác từ thơ Cao Kiều Hoa: Nếu...

Dẫu cho mai chẳng bên nhau
Từng đêm hai đưá bên cầu Tiền Giang
Bóng hình thèn thẹn dở dang
Chìm trong hơi thở muộn màng chiêm bao

Đời Làm Lẽ



 


Chém cha cái kiếp má hồng
Ngán sao một nỗi lấy chồng chung niêu
Thu đông quang cảnh cô liêu
Phòng không lạnh lẽo tiêu điều phấn son...

Từng đêm chị sướng em buồn
Quanh năm vò võ lệ tuôn đôi hàng
Cam phần cát luỹ bẽ bàng
Lưả lòng nguội lạnh dở dang lỡ làng...

Đời Là Bể Khổ Tình Là Dây Oan



 



"Cuộc đời cơn lốc đẩy đưa
Đến khi ngoái lại tình xưa chẳng còn
Đâu còn vẻ ngọc nét son
Thân như hoá đá tâm hồn hoá ngây" *

Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay
Tình đi biền biệt đoạ đầy canh thâu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Ba thu dằng dặc chân cầu thở than

Đợi Em



 


Nắng vàng xao xác bồn chồn
Nghe tim thấp thỏm nhịp buồn xa xôi
Cồn cào đi đứng không thôi
Mắt tìm xa tít chơi vơi nưả chừng...

Tôi mơ chân bước ngập ngừng
Áo chen lá thắm đường rừng mênh mang
Xôn xao hoa bướm nhẹ nhàng
Tình tôi bát ngát dở dang lỡ làng