Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 759





Cám Ơn Mạnh Thu

Cám ơn nữ sĩ Mạnh Thu
Giỏ hoa ưu đãi vi vu gió đàn
Thông reo trong cõi nhân gian
Đồi hoang hiu quạnh chứa chan suối tình

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 758




Say Mộng Ái Tình

Hỡi cô yếm đỏ má đào
Đôi gò bồng đảo dạt dào cái oanh
Líu lo chim hót trên cành
Đêm nay hồi hộp mộng lành thì sao..?

Non thần đỉnh giáp xôn xao
Dập dìu ong bướm thì thào lả lơi
Nôn nao tôi thấy cô cười
Phong tình cổ lục chơi vơi hải hồ...

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 757

 



Lối Mộng Tương Tư
cảm đối thơ Nguyễn Thị Diễm Kiều:  Ngược Bến Tương Tư

Chiều nay bảng lảng bóng tà
Hoàng hôn thơ thẩn Hằng Nga cuối trời

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Chùm Thơ Tình Ngắn 222


Trêu Ghẹo Đó Thôi
cảm hứng với Hiền Châu

Ngỏ lời trêu ghẹo đó thôi
Tâm hồn thi hứng bồi hồi nở hoa
Trái tim cát sĩ nhạt nhòa
Ngàn thu cổ sự một tòa thiên hương...

Thướt tha e ấp môi hường
Bướm xinh ẻo lả nõn nường thoảng bay
Sen hồng ngây ngất cho hay
Trăng non vằng vặc đắm say mộng vàng...

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 756





Bóng Câu Thẹn Thùng
cảm đối thơ Hiền Châu:  Đêm Nay Gác Mộng

Thiết tha dáng liễu bên cầu
Hằng Nga yểu điệu bóng câu thẹn thùng
Đôi hồn thong thả hẹn cùng
Rủ nhau trướng phủ hoàng cung ái tình…

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 755

 Chúc Mừng Sinh Nhật Thi Nguyên

Ngóng trông cát sĩ tặng thơ
Nam Tào Bắc Đẩu lờ mờ gió trăng
Chập chờn hoa bướm mây giăng
Kìa nàng thơ cũ tuyết hằng phỉ phong

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 754




Bước Chân Hải Hồ
cảm đối thơ Nina Phan: Tựa Vào Vai Nhau..

Bờ vai chỗ dựa niềm tin
Xưa nay thục nữ mắt nhìn xa xăm
Trăng non hương ngát đêm rằm
Trai ru gối hạc ươm tằm nhả tơ…

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Chùm thơ Tình Ngắn 221


Nỗi Buồn Thục Nữ
cảm xúc từ tấm hình Hiền Châu

Thương em ngồi thả nỗi buồn
Mênh mông ánh mắt mảnh hồn xa xôi
Trông ra cửa biển thuyền trôi
Hải âu cánh trắng bồi hồi phong vân...

Phải rồi nhớ bóng tùng quân
Chân trời xa lạ tần ngần nước non
Phiến sầu sóng sánh môi son
Thơ ngây đàn hạc lối mòn cổ xưa…

Thơ Tình Chùm 753

 
Thương Mảnh Trăng Lu
cảm đối thơ Hiền Châu: Trăng Vãi Lòng Sông

Ngàn năm bàng bạc ánh trăng
Mảnh hồn Lý Bạch tuyết hằng phỉ phong
Thông reo bờ suối nước trong
Thương Hàn Mạc Tử long đong kiếp người

Hiền Châu nở nụ hoa cười

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 752


Lửa cháy
họa thơ  Ngọc Tiên: Mưa Tình

Lửa lòng ngùn ngụt khói tơ màng
Lửa cháy nhân gian máu thịt loang
Lửa lấn lướt lên giành chiến thắng
Lửa lùi thế thủ đoạt kho vàng

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 751

 




Trái Cấm Phong Tình
cảm đối thơ Nina Phan: Trái Táo

Xinh tươi qủa táo Eva
Xốn xang trao tặng mặn mà thi nhân
Nâng niu âu yếm tần ngần
Ngại ngùng rắn độc ngấm thân má đào…?

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 750

 




Nụ Hường Thoảng Bay
cảm đối với Hiền Châu: Cơn Gió Tháng Ba

Tháng ba le lói dạt dào
Nắng vàng hoa bưởi đón chào gió xuân
Thẹn thùng em nhớ tình quân
Chân trời xa lạ phong trần bụi vương…

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 749


Biển Sóng Hoài Vương
cảm đối thơ Nina Phan: Thơ Tình Trên Cát

Hoàng hôn sóng vỗ xô bờ
Trời cao bảng lảng hững hờ mây bay
Bâng khuâng thổn thức hương say
Thương con bướm trắng lắt lay võ vàng

Hải âu đôi cánh dịu dàng

Nữ Thần Vệ Nữ Thơ Đáng Yêu

Vô tình hôm nay trên mạng facebook, Lu Hà tôi được đọc một lời tâm sự ngắn ngủi thú vị của một người phụ nữ tên là Nina Phan tức là Phan Ni Na?
Cái tên rõ đẹp như lời tâm sự chân tình và một bài thơ viết rất sáng tạo gọi là lục lục lục bát. Nghĩa là một khổ cứ ba câu 6 chữ thì một câu 8 chữ chốt lại thành một quần thể

Cười Trên Mạng Về Chuyện Làm Thơ

Có một nữ thi sĩ và nam thi sĩ làm thơ tình trên mạng người xướng kẻ tùy thì bị người thứ 3 vu khống xỉ nhục là gian phu dâm phụ.

MƯA RƠI💦

Đêm vụn vỡ mưa rơi trầm khúc
Đẫm không gian vẩn đục hồn mê
Gió dường lôi kéo lê thê
Lạnh lùng gối rũ tái tê một mình

Bàn Về Nghệ Thuật Kịch Tính Trong Mọi Sáng Tạo Tinh Thần


“Tâm sự với triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức“

Tớ cũng nghĩ như bác Paul Nguyễn Hoàng Đức  qua bài phân tích:“ Kịch tính trên đỉnh đầu sáng tạo “

Chùm Thơ Tình Ngắn 220



Ngâm Lên Đi Em

Em là tất cả tuyệt vời
Cho thiên hạ biết là người ngâm thơ
Mong em chớ có hững hờ
Đẹp lòng thi sĩ anh chờ bến yêu

Mhớ em cô gái mĩ miều
Thương em anh mới đặt điều nọ kia
Sương rơi lã chã đầm đìa
Đa tình cổ sự trau tria má hồng

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 748

Phẩm Tiên Hồng Đào
cảm xúc ý lời và ảnh củaTăng Thiên Kim

Cô ơi! Đôi trái hồng đào
Ru hồn ngây ngất lạc vào thiên thai
Dìu tôi lên vọng giao đài
Bướm hoa hờn dỗi trần ai xa vời…

Yến anh đàn hạc lả lơi

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 747





Người Ấy Ngồi Đây
cảm đối thơ Anh Minh: Người Ấy

Người ấy vẫn đây chẳng thấy sao
Hỡi cô thiếu nữ má xuân đào
Xa nhau mấy đỗi mà quyên vậy?
Heo hút chiều nay lệ ứa trào

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 746




Đợi Hoài
họa thơ Trần Thị Lan: Hận

Đợi hoài hiu hắt bến giang đầu
Gió mát trăng sao chẳng toại nhau
Kẻ ở nguời đi chôn nỗi nhớ
Mận sau đào trước hố vùi sâu
Bướm hoa tức tưởi đành chia cách
Oanh yến tủi hờn chịu luống sầu
Lời biển ý non mưa gió cuốn
Thuyền yêu lạc bến biết tìm đâu...?

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Chùm Thơ Tình Ngắn 219



Trắng Canh Thâu
họa thơ Trần Thị Lan: Tìm Đâu

Phập phồng cánh nhạn trắng canh thâu
Phấp phới hồng lan bướm nhỏ sầu
Thục nữ bâng khuâng tình đá nặng
Giai nhân thổn thức nghĩa vàng đau
Hoàng hôn cửa biển mây bàng bạc
Chiều lả lầu trang khói nhuộm đầu
Lã chã sương rơi buồn cố quận
Chập chờn lá rụng biết về đâu…?

Thơ Tình Chùm 745


Trắng Canh Thâu
họa thơ Trần Thị Lan: Tìm Đâu

Phập phồng cánh nhạn trắng canh thâu
Phấp phới hồng lan bướm nhỏ sầu
Thục nữ bâng khuâng tình đá nặng
Giai nhân thổn thức nghĩa vàng đau
Hoàng hôn cửa biển mây bàng bạc
Chiều lả lầu trang khói nhuộm đầu
Lã chã sương rơi buồn cố quận
Chập chờn lá rụng biết về đâu…?

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 744


Vẳng Khúc Tương Sầu
viết tặng Khương Nha ( Thu Hà )

Đàn rung vẳng khúc cung sầu
Thu về nức nở chân cầu dáng ai?
Hương ngây cá lội lờ đờ
Nỗi niềm cay đắng hững hờ lá rơi!

Cám Ơn Khương Nha ( Thu Hà ) Ngâm Thơ Lu Hà


Một sự bất ngờ Khương Nha là nữ thần oanh vàng đã cảm ngộ thơ tình của Lu Hà. Tịnh thổ tràng can, đến chết không quên ơn Khương Nha ( Thu Hà ). Xin được bày tỏ với Khương Nha mấy năm nay tất cả cả các bài thơ

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Thơ Tình Chùm 743




Dan Díu Trăng Sao
cảm đối với Hiền Châu: Lòng Chẳng Ngó Ngàng

Vắng sao trăng lại mơ màng
Tình trăng cô lẻ bàng hoàng sao rơi
Chau mày chớp mắt lệ rơi
Màn đêm thổn thức chơi vơi ái tình...