Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Thơ Tình Chùm 907



 
Khách Động Đình
họa thơ Giang Hoa: Trà Đạo

Thục nữ bơi thuyền lạc bến tình
Ăn sương tiếng qụa tiết thanh minh
Trăng huyền băng giá mây hờ hững
Trà đạo khói say gió cuốn mình
Uổn ức giọt thu hồn thổn thức
Nghẹn ngào thi vị mộng hương linh
Đào viên dang dở hoa bèo dạt
Cá lội hồ sâu khách động đình

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh 5



Điêu Tàn Vì Ai
gửi kẻ nặc danh: Con Cò

Vẫn giọng cò líu lo thê thảm
Mấy câu bồi ú ớ không ra
Tranh nhau thoá mạ Lu Hà
Một bầy chó dái ai mà chẳng hay

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh 4



Hồ Ly Tinh

Kể từ lúc Nam Triều thoái vị
Thảm thê thay dân chủ cộng hoà
Ranh ma chiếm được ngôi cao
Hồ Ly Tinh quái bắt đầu hại dân

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh 3



Thày Trò Gặp Nhau
 cảm tác theo bài báo Lê Đức Diễn

Trên giường bệnh trời mây lãng đãng
Gió hắt hiu đại tướng mộng mơ
Kià ai như dáng ma Hồ
Ruồi bu nhặng bám âm u não nùng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 2



Bác Mác Ơi!
gửi người nặc danh: Luckyboy

Kính thưa bác râu xồm quỷ tặc
Tên cháu là danh nặc Lucky
Hâm hâm tự nhận là boy
Nghông nghênh học thói cao bồi giở giang

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 1



Kính Bái Anh Linh Cụ Phan Bội Châu
cảm tác bài thơ  “ Chúc Tết Thanh Niên “

Tám mươi sáu năm trường ròng rã
Hồn linh thiêng cao cả tầng mây
Lòng người viễn xứ đắng cay
Đọc lời chúc tết cỏ cây sụt sùi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 5




Thích Bảo Châu

Bảo Châu học giỏi vô cùng
Tương lai xán lạn vưà hồng vưà chuyên
Thần đồng toán số nâng lên
Được anh ba Dũng tuyên truyền gây men
Lót tay biệt thự làm nền
Cái loa cuả đảng ra tiền từ đây

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 4



Trấn Áp
viết cho Tạ Phong Tần

Lắng nghe chuyện cuả Phong Tần
Xót xa dưới ánh trăng ngàn Việt Nam
Đắng cay bao nỗi âm thầm
Bởi quân bá đạo nhẫn tâm buôn nòi
Sáng nay cưả kín then cài
Bỗng nhiên xuất hiện một bầy bất nhân

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 3




Mặt Dày Mo Cau
Gửi Vũ Kiều Trinh con gái giám đốc đài truyền hình Việt Nam*

Nực cười bè lũ việt gian
Việt Nam cộng sản tâm thần Kiều Trinh
Phóng viên thời sự truyền hình
Trưởng ban văn hóa Ba Đình xuất dương

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 2




Việt Gian Mặt Dày



Mẹ cha bè lũ việt gian

Tham quan ô lại công an bạo tàn

Sống thì ăn dối nói gian

Chết xuống âm phủ kêu van nỗi gì?

Xưa kia bay ở trên đời

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 1



Yêu Nước Kiểu Dã Man
cảm tác theo Phạm Thị Oanh Yến

Mặt này đăng khắp hoàn cầu
Ác ôn cộng sản yêu ma hiện hình
Nhẫn tâm đạp mặt biểu tình
Chó săn mật vụ an ninh lạc loài

5 Chữ Đấu Tranh Chùm 5



Hai Em Nhỏ

Có hai em bé nhỏ
Chị bế em cho em ngủ
Trông cảnh thật thê lương
Ôi! Cuộc đời đau khổ ?

5 Chữ Đấu Tranh Chùm 3



Con Chó Thiến Cuả Đảng

Mẹ tiên sư thằng Chiến
Tự cấu bả vai mình
Vu oan Cha chánh xứ
Lúc nhúc bầy ruồi xanh

5 Chữ Đấu Tranh Chùm 1



Ác Quỷ Tởm Lợm

Ác quỷ Lê anh Tung
Con cháu Hồ chí bưng
Đôi mắt lòa tăm tối
Ruồi bu thật hãi hùng

Thơ Mới Đấu Tranh Chùm 3



Cam  Quít Kiêu Ngạo

Mấy câu cóc ghẻ chua mùi dấm
Thân phận thằng Cam cũng chẳng hơn
Đểu cáng mặt dày trơ mõm chó
Tru lên vằn vện kiếp chui luồn

Thơ Mới Đấu Tranh Chùm 2



Đầu Thai Làm Chó
gửi nick nặc danh Franz

Sẽ được đầu thai kiếp chó con
Nghìn năm dương thế khóc oan hồn
Thế trần căm giận buồn đau xót
Thi sĩ người xưa hận oán hờn

Thơ Mới Đấu Tranh Chùm 1



Công Dân Nước Việt Ta Ơi!
cảm tác từ quốc ca: Tiếng Gọi Công Dân

Này công dân nước Việt ta ơi!
Hãy đứng lên kiên quyết mọi thời
Vì tổ quốc giang sơn gấm vóc
Dù hy sinh máu lệ tuôn rơi!

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Thơ Tình Chùm 906




Giấc Mộng Phù Tang
cảm xúc thơ Nguyễn Kim: Trăn Trở

Phù tang chôn dấu đáy mồ
Non xanh xứ sở nhấp nhô chuồn chuồn
Bướm vàng khêu gợi nỗi buồn
Trời cao thăm thẳm hoàng hôn ráng chiều

Thơ Tình Chùm 905



 


Lạc Lối Mộng Tình
Họa thơ Nguyễn Kim: Cõi Mơ

Ban mai cải cúc hạt sương mờ
Lảnh lót chim vàng nhảy nhót mơ
Thục nữ bâng khuâng hoa tỏa nhụy
Anh hùng vội vã nhện chăng tơ
Cách xa ngàn dặm bao người cảm
Gần gũi tấc gang khối kẻ chờ
Ai biết chiều tà thương nguyệt lạnh
Mộng tình tấp tểnh lạc hồn thơ

Thơ Tình Chùm 904



Càng Day Dứt Lòng
Cảm xúc khi đọc 3 khổ thơ 8 chữ của Hiền Châu: Những Nhúm Nắng Cuối Ngày

Cô ơi cô đẹp nhất đời
Vần thơ cô viết trọn lời nước non
Nắng vàng đỉnh núi chon von
Sương rơi lã chã héo hon thu sầu

Thơ Tình Chùm 903



 
Quê Cha Đồng Nội
Cảm hứng bài hát của Bắc Sơn: Em Đi Trên Cỏ Non

Nghe chèo bẻo bâng khuâng ngọn cỏ
Hạt sương bồng nhịp thở ban mai
Nghiêng vành nón trắng nét ngài
Cầu tre vắt vẻo hương lài thoảng bay

Thơ Tình Chùm 902



 


Đoạn Trường Ly Tao
Cảm hứng từ bài hát: Chuyến Tàu Hoàng Hôn của Minh Kỳ

Chiều hôm màu tím tiễn đưa
Còi tàu thúc giục hàng dừa sương rơi
Tần ngần ánh mắt chơi vơi
Rồi đây cách biệt về nơi cuối trời

Thơ Tình Chùm 901



Bao Giờ Anh Sẽ Về
Cảm xúc bản nhạc của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương: Con Đường Xưa Em Đi

Con đường vắng xa xưa
Lã chã những tàu dừa
Rặng liễu xanh tức tưởi
Sương rơi  sầu gió đưa

Mặt Dày Mo Cau



 


Vũ Kiều Trinh, kẻ ăn cắp siêu thị – Xướng ngôn viên của Truyền hình Quốc Gia!!!!!
Kẻ ăn cắp siêu thị bị đuổi về nước – Vũ Kiều Trinh

QLB  - Đây quả là Chuyện buồn nhà Đài! VTV thiếu gì người trẻ, đẹp, giỏi hơn Vũ Kiều Trinh, vì sao cứ phải để cho cô Kiều Trinh xuất hiện trên màn ảnh. Thật tội nghiệp cho cô ấy, và cả gia đình cô ấy!

Hoài Tường Phong Và Mạng Lưới Thông Tin



 


Chuyện Anh Hoài Tường Phong làm bài thơ đoạt giải nhất, do chi hội văn hoá tỉnh Cần Thơ miền Nam Việt Nam tổi chức, rồi lại bị các cơ quan công quyền la lối phản đối vì bài thơ Anh viết theo thể tự do nhưng nội dung lại

Hiện Tượng Trịnh Công Sơn Và Băng Đảng Văn Nghệ Sĩ Giả Cầy



 


 Những Kẻ Bán Cháo Phổi Của Lịch Sử Âm Nhạc

Hôm nay vô tình tôi đã đọc bài cuả Ca sĩ Thế Sơn trò chuyện với độc giả :"Giọng Hát Cuả Những Trái Tim Vô Cảm"

Lời Thế Sơn: "Tôi thuờng đọc những đối thoại của các ca sĩ hải ngoại với người hỏi. Đa số trả lời chung chung và thường quanh co khi trả lời về những vấn đề liên quan đến các biến cố bên quê nhà Việt nam. Đối với tôi, đó là sự tráo trở và

Đôi Dòng Suy Nghĩ Về Tàu Cao Tốc - Trò Ăn Bẩn Của Các Quan Chức Cộng Sản Việt Nam



Tác giả Trần Bình Nam có viết bài bình luận về cái gọi là dự án " Tàu cao tốc", tác giả còn đặt một cái dấu hỏi to tướng miả mai là một siêu bịp? Tác giả còn đưa cả bài thơ cuả cô Lê Thị Công Nhân gưỉ tặng quốc hội cộng sản Việt Nam ra để dẫn chứng thêm cho nhận định cuả mình là đúng.

Đôi Điều Suy Nghĩ Về Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần Qua Bài Viết Của Hạnh Dương.



Trần Dần phán:
" Đảng Cộng Sản Độc Tài VN sẽ bị xoá sổ…

Đảng Cộng Sản Độc Tài VN

Không sợ PHẬT

Không sợ Đức CHÚA JESUS

Đôi Điều Về Bài Viết Của Lão Móc: „Tác Hại Của Một Bài Báo Biạ Đặt“



Trước hết cảm ơn tác giả Lão Móc, ông viết bài phê phán rất hay có tính chất xây dựng để vạch trần sự dối trá, cò mồi hay cuả những thế lực ngầm phản động nhằm chống lại trào lưu văn minh làm cản bước xu thế tự do dân chủ có tính chất thời đại và toàn cầu. Họ những kẻ quái ma, ranh mãnh

Đinh Thạch Bích Một Người Bạn Của Những Tâm Hồn Tha Hương






Tôi rất khoái trí và thích vô cùng. Mỗi khi có chương trình bình luận bằng mồm cuả ông Đinh Thạch Bích. Tôi nghe say sưa như uống từng giọt nước trên sa mạc nóng bỏng cuả kiến thức và tình nhân loại. Tôi cảm thấy như đang ở một miền quê hẻo lánh nào đó trên núi rừng VN,như  đang cùng ông Đinh Thạch Bích uống nước chè, hút thuốc lào, uống rưọu cần đàm đạo với các cụ bô lão trong làng văn.

Dắt Díu Nhau Lòe Bịp Dân Việt Nam



 


Dt Díu Theo Nhau Loè Bịp Dân Vit Nam Tôn Th Đảng Cng

Trịnh Công Sơn Và Ngô Xuân Diệu Hai Thiên Tài Cóc Ghẻi Gương Sáng Tác Của Trúc Hồ Và Nam Lộc Ngày Nay Để Bịp Bợm Người Việt Nam

Cù Huy Hà Vũ và Ngô Bảo Châu - Con Đường Dấn Thân và Hưởng Thụ



Trích: "Các nhà toán học / khoa học trên Thế giới thường ví von giải ABEL Prize in Norway là giải Nobel toán học vì trị giá của nó là 1 triệu đô la Mỹ, rất gần với giá trị của giải Nobel (Nobel không có giải toán học).
Giải toán học mà ông Ngô Bảo Châu cùng với 3 người khác đoạt được trong năm 2010 là giải FIELDS in Mathematics. Giá trị của giải là 15 ngàn đô la Canada. Những người nhận được giải FIELDS năm 2010 gồm:

Câu Đối Xuân Qúy Tỵ



Lu Hà Và Hà Sĩ Phu – Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ


Câu đối 1:
* RẮN độc cuốn vòng hai số Tám, chặn lối nhân quyền!
* RỒNG thiêng bay tạc một chữ Đồng, phá vòng nô lệ! [1]
[1] Kính tặng Lời kêu gọi thực thi Quyền Con người theo Hiến pháp tại Việt Nam với ngót 4 ngàn chữ ký, yêu cầu Quốc hội Việt `Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Cảm Tưởng Về Bài Viết Và Thơ Của Trần Khải Thanh Thủy: Lời Người Dưới Mộ



Một hiện tượng phân tâm học. Đang sống sờ sờ ra đấy nhưng Thủy đã hóa thân thành một Đinh Hùng muốn chui sâu vào lòng huyệt mộ để mượn lời cuả một hồn ma nói về cõi khổ đau nơi dương thế. Cảnh quang nơi dương thế mà Thủy đang sống có khác chi là một điạ ngục trần gian?

Cảm Tạ Các Bạn Chúc Mừng Ngày Sinh Nhật Của Lu Hà



Các bạn văn thi sĩ và bạn đọc xa gần thân mến!
Chắc hẳn các bạn đã âm thầm vào trang Facebook để đọc thơ văn của tôi và lại âm thầm lặng lẽ bâng khuâng ra đi, rất ít khi để lại một lời bình, nhận xét nào, trừ một vài người cảm mến thường xuyên vào đọc trang của  tôi hàng ngày như

Cảm Nghĩ Gì Khi Nhìn Mặt Kim Chính Nhất



Tôi cũng không biết đích xác tên hắn là Kim Chính Nhất hay gọi là Kim Chính Nhật. Nhưng nhìn cái mặt lồn lột bị thị cuả hắn đứng cạnh ông tổng Mạnh cuả Việt Nam là đã thấy ngán lắm rồi. Một điều không thể chối cãi được hắn chính thức từ giọt máu đen cuả ông Kim Nhật Thành. Còn ông tổng Mạnh

Tự Do Cái Con Cẹc



 


Tự Do Cái Con Cẹc
cảm tác khi nghe băng clip của bà ngoại Trang Lê

Không có gì quý hơn con cẹc
Lời bác Hồ chó đéo đâu sai
Vũ văn Hiển vẫn thích sài
Con cẹc của bác thài lài cứt dân

Tình Yêu Và Vật Chất



Chúng ta đang sống trong một thời đại  tốc độ và thông tin. Vài trăm năm trước đây ai cũng tin là trên mặt trăng có ả Hằng Nga vì trốn người chồng tàn bạo mà lên ở trên cung trăng ở với anh chàng cuội đen thủi đen thui làm đày tớ, ngồi dưới gốc cây đa. Nhưng họ vẫn mãi không thể thành vợ 

Tình Yêu Và Lý Trí



Người bình thường sinh ra đến tuổi thì lấy vợ lấy chồng. Sau khi trải qua những cuộc lưạ chọn tìm ra người mà mình thích hoặc do số phận hoàn cảnh đưa đẩy mà họ kết hôn với nhau, rồi sinh con đẻ cái. Tình yêu vợ chồng sẽ thay thế dần cho tình yêu con cái, quan hệ vợ chồng chỉ còn lại là chữ nhân nghĩa ân tình ơn huệ. Lý trí đã thắng thế, họ chỉ còn biết lo toan làm giàu kiếm thật nhiều tiền để vợ chồng con cái trong gia đình hưởng dụng.

Tình Yêu Và Linh Cảm



Tôi đã làm hàng loạt thơ tình, mô tả lại những mối tình của tôi trên bước đường hành hương, đầy khổ aỉ trầm luân trên cõi đời này. Họ là những người con gái có những cá tính và cách biểu lộ tình cảm khác nhau. Nhưng phần lớn họ đều yêu tôi và thích tôi bằng cảm giác, một thứ ngôn ngữ không lời cuả trái tim chứ không phải nghe tôi nói những lời hay ý đẹp. Người con gái nào xinh đẹp và càng nhạy cảm thông minh bao nhiêu thì lại càng làm cho tôi nhớ nhung sầu khổ bấy nhiêu.

Chùm Thơ Tình Ngắn 261




Càng Day Dứt Lòng
Cảm xúc khi đọc 3 khổ thơ 8 chữ của Hiền Châu: Những Nhúm Nắng Cuối Ngày

Cô ơi cô đẹp nhất đời
Vần thơ cô viết trọn lời nước non
Nắng vàng đỉnh núi chon von
Sương rơi lã chã héo hon thu sầu

Chùm Thơ Tình Ngắn 260



 



Cảnh Xế Chiều
Họa thơ Phi Anh: Ngư Và Tiều

Chùm Thơ Tình Ngắn 259



 
Bấy Lâu
cảm hứng chớp nhoáng Hiền Châu

Thương em anh để trong lòng
Bấy lâu bộn rộn ngược dòng thời gian
Xuân Quỳnh hồn mộng chứa chan
Trái tim nức nở giang san thuở nào

Hiền Châu anh vẫn dạt dào
Xuân qua thu lại nghẹn ngào tóc tơ
Qua nhà để lại vần thơ
Chuyến tàu vội vã sương mờ khói tan

Thơ Tình Chùm 900



Thiếp Phụ Chàng
họa thơ Giang Hoa: Sầu Thu

Heo hút đường mây cỏ úa vàng
Hoàng hôn ảm đạm khóc thương trăng
Lang thang thục nữ bà ba bận
Hờ hững văn nhân áo cánh tàng
Tủi hận muối dưa hồn thổn thức
Đau lòng sông nước mộng sang ngang
Ngân hà lạnh lẽo sầu cô quạnh
Khéo cảnh xui nên thiếp phụ chàng!

Thơ Tình Chùm 899



Nếu Đời Không Có Anh
Cảm xúc thơ Xuân Quỳnh: Chỉ Một Mình Anh

Anh đã tới để cho em tất cả
Bao niềm vui đau đớn vị khứ lai
Dìu em đi trên những quãng đường dài
Không có anh tất cả là vô nghĩa

Thơ Tình Chùm 898



Cảnh Xế Chiều
Họa thơ Phi Anh: Ngư Và Tiều

Buồm căng thuyền mộng áo diềm bâu
Mưa gió bạc đầu đủ dãi dầu
Lão hạc  đèo cao thung thẳng bước
Ngựa già vó khọm chẳng buồn câu
Thuyền quyên thấp thỏm còn chăng tá
Quân tử dòm theo chẳng thấy đâu
Ngư phủ quăng chài dương khuất bóng
Tiều phu vớt củi dưới chân cầu

Thơ Tình Chùm 897



Hoài Thương
Thơ tri ân ca sĩ Nguyễn Đông và nhạc sĩ Mai Hoài Thu

Hoài vương ca sĩ Nguyễn Đông
Giọt sương bi lụy tang bồng ly tao
Rung cây lã chã ứa trào
Nửa vòng trái đất nghẹn ngào thương em

Thơ Tình Chùm 896



Sao Nỡ Hững Hờ
Cảm hứng thơ Liên Lưu: Phải Chi…!

Bài thơ em viết ba năm
Mặc cho cái kén dâu tằm nhả tơ
Mà sao anh nỡ hững hờ
Chẳng hề ngoái đọc bơ phờ bướm xuân

Thơ Tình Chùm 895



Tràn Trề Ái Ân
Cảm hứng với Hiền Châu: Lại Gần Chút Nữa Trăng Ơi

Trăng lưỡng lự lờ đờ xuất hiện
Chốn trần gian dâng hiến trái tim
Thương thay phận cải duyên kim
Ai hay thuyền ái bóng chim hải hồ

Thơ Tình Chùm 894




Ái Ân Thuở Nào
Cảm hứng với hai khổ thơ của Hoang Thanh Tam Tran: Mưa Rơi Mênh Mang

Nào còn ai nữa em ơi!
Anh đây vẫn nhớ nụ cười dâu tươi
Mận đào chín mọng lả lơi
Treo đầu ngọn gió chơi vơi cuối trời