Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 30




Tối Tăm Khẩu Hiệu

Chủ nghĩa Mác vô địch xuống hố
Tư tưởng Hồ cán ngố cố leo
Muôn năm khẩu hiệu vẫn treo
Việt Nam xơ xác cảnh nghèo lầm than

Đỉnh trí tuệ việt gian cao ngạo
Đám Chí Phèo thị Nở lơ mơ

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 29




Chủ Nghĩa Lụi Tàn
chuyển thể từ thơ Trịnh Ngôn Ngữ và Nguyễn Quốc Chánh

Trời mây tối em tôi thơ dại
Mắt ngây thơ đắm đuối nhìn lên
Cánh đồng cỏ cháy lên men
Ngậm ngùi khói toả tro tàn gió bay

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 28



Đôi Dòng Tâm Sự Với Với Phương Uyên

Anh đã khóc khi em dùng máu
Viết những dòng đau tự tim gan
Xé lòng nát ruột nhân dân
Chống quân xâm lược dã man bạo tàn

Bầy dã thú gỉa nhân gỉa nghĩa
Vì miếng ăn sa đọa lương tâm

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 27



Đồng Bào Ơi! Hãy Ngẩng Cao Đầu
tặng Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Vẽ bức tranh bất công xã hội
Dán truyền đơn phản đối giặc Tàu
Côn đồ bắt bớ cầm tù
Răn đe tuổi trẻ mịt mù tương lai

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 26



Việt Nam Ta Còn Hay Mất
Kính tặng thi sĩ Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Ôi tổ quốc non sông hùng vĩ !
Đã bao đời vĩ đại bao la
Máu xương tạo dựng ông bà
Dư đồ ta đó chan hòa nắng mưa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 30



Cháu Ngoan Cáo Hồ

Khoe khoang tiền cuả giàu sang
Cha Phèo mẹ nở sinh thằng Đăng Ngô
Vênh vang rõ mặt côn đồ
Cháu ngoan ngạ quỷ họ Hồ tên Minh
Xe hơi bóng nhoáng sơn xanh
Cha con tham nhũng răng nanh bưạ vàng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 29



Mặt Ngạ Quỷ
cảm tác từ băng video

Mặt này rõ thật ác nhân
Trí Quang đồ tể dã man lạc loài
kià thằng Trí Dũng đười ươi
Cà sa lon tướng thối hôi vô cùng
Mậu thân sáu tám não nùng
Xác người la liệt hãi hùng cố đô

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 28




Ba Cô Thiếu Nữ Khoe Đùi
cảm tác từ một bức ảnh

Ba cô hớn hở khoe đùi
Hàm răng khấp khểnh nụ cười xinh xinh
Tóc dài lướt mướt mây xanh
Bướm ong diù dặt bên cành phù dung
Đùi này nhãn hiệu nai vàng
Việt Nam chính gốc cùng làng Á Đông

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 27




Ngàn Thu Oán Hờn

Văn chương học thuật cho nhiều
Quê hương chìm đắm tiêu điều hoàng hôn
Theo bầy cộng sản vô luân
Tuyên truyền chủ thuyết vô thần tà ma
Mạo danh đạo pháp nhà chuà
Phá tình dân nước quốc gia hiền hoà
Dập dìu sóng nước biển xa
Hoa Kỳ tỵ nạn thảm sầu sử xanh

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 26




Ngậm Ngùi Trần Ai
tặng tiên tri bột ngọt Trần Dần

Hoả mù thiện ác rối tung
Viết xong hiệu triệu tướng công lên giường
Nằm mơ cộng sản hãi hùng
Chết không kịp ngáp bốn phương đất trời
Từng đàn dã thú đười ươi
Cải tà quy chính làm người thẳng ngay

Nhận Xét Về Hùng Ca Sử Việt: “Thề Không Phản Bội Quê Hương “



Tôi rất ít thời gian nghe nhạc, chỉ trừ những bản tình ca kể về tình yêu  nam nữ đôi lứa, tình cha mẹ quê hương đất nước dễ gây cảm xúc để cảm tác thành thơ. Còn nghe nhạc về thể loại hùng ca, sử ca, chiến đấu ca, dân vận ca hay tuyên truyền ca quả thực không hứng thú lắm.
Theo tôi một đời người một dân tộc hay cả một nhân loại đều có 3 phần: quá khứ hiện tại và tương lai.

Một Tấn Trò Đời Giữa Ngô Kỷ- Việt Dzũng Và Các Fun Hới Mưng




Kính thưa Anh Ngô Kỷ! Lần đầu tiên tôi nhận được Email của Anh. Xin trân thành cám ơn Anh và nhân dịp năm mới. xin kính chúc Anh an khang vui vẻ nhiều may mắn và thành công trong mọi công việc có ích cho quê hương tổ quốc Việt Nam.

Qua Email đọc qua vài dòng đầu tôi đã hiểu ngay sự việc. Đúng là một tấn trò đời, một bi hài kịch mà do bọn xấu cố đặt điều tung tin

Luận Bàn Về Một Bài Thơ Cảm Tác Từ Một Bức Ảnh Post Trên Mạng Facebook



Ông Bạn Ca Sĩ Sợ Gì Kia Chứ ?

Nào ai lấy mất của ông?
Hai tay giữ chặt trái hồng đào tiên
Long lanh ánh mắt thề nguyền
Quyết tâm bảo vệ thuyền quyên suốt đời

Thiên thần cũng phải mỉm cười
Xôn xao thiên hạ lả lơi dáng chiều

Luận Bàn Về Chữ “Nhân Vô Thập Toàn “ Cùng Với Tùng Linh


Giọt Mưa Hồi Tưởng
tặng Hoài Vân

Mưa giăng lối ngẩn ngơ hứng gío
Chiều hôm nay em nhớ tới anh
Hàng cây rung hạt long lanh
Lòng em chan chứa tình mong manh chờ

Em xao xuyến dại khờ cảm giác
Bờ môi mềm rạo rực hồn thơ

Hoan Nghênh Anh Ngô Kỷ



Trích dẫn:
Một Bông Hồng Cho Hội Tết Cộng Đồng Xuân Giáp Ngọ 2014
Little Saigon ngày 25 tháng 1 năm 2014
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Tôi hân hoan báo tin đến Quý Đồng Hương kính tường là Ban Tổ Chức Hội Tết Xuân Giáp Ngọ 2014 đã chính thức quyết định loại bỏ 2 ca sĩ Việt gian Khánh Ly và Quang Thành ra khỏi chương trình văn nghệ của Hội Tết này. Đây là một quyết định khôn ngoan, đứng đắn và kịp thời của Ban Tổ Chức nhằm xác định lập trường kiên định Quốc Gia, và chủ trương chống Việt cộng, chống Việt

Đôi Điều Nhận Xét Khách Quan Về Việt Dzũng Và Ngô Kỷ



Tôi thấy trên mạng họ la lối chửi bới Anh Ngô Kỷ thậm tệ bằng những lời tục tằn thô bạo như ăn máu L…, thằng cộng sản việt gian Ngô Kỷ, thằng phá hoại cộng đồng, thằng ba xạo lưu manh, đủ chữ thằng và những cái gì xấu xa bẩn thỉu nhất để gắn cho Anh Ngô Kỷ. Sao mày dám ngăn cản phủ cờ vàng lên quan tài ông Việt Dzũng là người anh hùng chống cộng sản của chúng tao?

Thơ Tình Chùm 920



Hồn Sầu Đêm Mưa Gió
Cảm hứng bài hát của Trúc Phương

Đêm trằn trọc trời mưa nhiều lắm
Đôi bóng hình ảm đạm ngọn đèn
Gối chăn trò chuyện sầu miên
Ngậm ngùi kỷ niệm khứ niên u hòai

Càng muốn hỏi vì ai khắc khỏai
Niềm riêng tư tê tái cõi lòng

Thơ Tình Chùm 919



Hồn Trinh Bướm Trắng
Cảm khái thơ Giang Hoa: Thu Sầu Trên Mắt Lệ

Em lại trở về trăng vàng võ
Thăm hàng dương liễu, mộ xanh rờn
Tà huy đom đóm chập chờn
Phiến sầu hoang dã tủi hờn bước chân

Nghe gió hú phong trần dầu dãi
Trải mấy thâu tê tái cõi lòng

Thơ Tình Chùm 918



 Hai Chuyến Đò Ngang
Cảm hứng bài hát của Nhật Ngân & Y Vũ: Tôi Đưa Em Sang Sông

Chiều nao gió bấc mưa phùn
Tóc xanh thấm ướt mây đùn ải xa
Đầm lầy sông nước bao la
Bàn tay bé nhỏ thiết tha yêu đời

Sang ngang chúm chím nụ cười
Sợ bùn lấm gót chẳng dời trái tim

Thơ Tình Chùm 917



Hạt Mưa Đêm
Cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Phố Buồn

Thôi đừng thấm ướt chân em
Bùn lầy quên lối lại thêm gánh sầu
Không đèn ảm đạm cây cầu
Lờ mờ ngõ vắng trái bầu xanh non

Ai nằm co quắp héo hon
Ho hen khục khặc mỏi mòn tháng năm

Thơ Tình Chùm 916



Thơ Để Lại
Họa thơ Giang Hoa: Bến Duyên

Hồn tiên gió mộng mãi trinh nguyên
Bướm trắng nôn nao ánh mắt huyền
Non nước không văn thôi trác tuyệt
Chiều tà bóng nguyệt cảnh bình yên
Mỹ nhân tự cổ ôm tình nguyệt
Lữ khách thiên thu ngóng đợi thuyền

Chùm Thơ Tình Ngắn 270



Ai Phụ Tình Ai
Cảm hứng bài hát của Trúc phương: Chiều Cuối Tuần

Tưởng rằng như những cuối tuần
Chờ em tâm sự phân trần trước sau
Dù cho vàng đá phai màu
Nguyện thề non nước yêu nhau trọn đời

Chiều nay lòng thấy chơi vơi
Tà dương xế bóng sương rơi não nùng

Chùm Thơ Tình Ngắn 269



Chiếc Lá Cô Đơn
Cảm hứng bài hát của Tuấn Khanh: Chiếc Lá Cuối Cùng

Ai hay chiếc lá cuối cùng
Nguyện thề sinh tử thủy chung với cành
Đêm qua giông bão sao đành
Thương thay số phận năm canh tủi sầu

Bình minh vội vã bóng câu
Đọan trường ly biệt mái đầu muối tiêu

Chùm Thơ Tình Ngắn 268



Chiều Thương Cố Quận
Cảm hứng bài hát của Bắc Sơn: Còn Thương Rau Đắng Sau Hè

Nhớ cố quận chiều buồn thổn thức
Phiến sầu dâng rưng rức chuỗi ngày
Xót xa lòng cậu đắng cay
Tóc sâu mẹ nhổ mưa bay lá vàng

Hai mái tóc bạc càng trắng xóa
Tình chị em khuây khỏa khói lam

Chùm Thơ Tình Ngắn 267




Bây Giờ Em Ở Đâu
Cảm hứng bài hát của Tô Thanh Sơn: Chút Kỷ Niệm Buồn

Trời xui đôi lứa vô tình
Mưa rơi lá rụng chúng mình quen nhau
Gốc cây cổ thụ trước sau
Nghe hơi thở gấp trầu cau hẹn chờ

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 25




Tháng Tư Quốc Nhục

Tháng tư nhục Sài Gòn đẫm máu
Cộng sản về khủng bố dã man
Phượng rơi màu đỏ hoang tàn
Dép râu nón cối ngập tràn nhiễu nhương

Bầy qủy đỏ bắc phương xúi dục
Hồ Chí Minh cẩu tặc cầu vinh

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 24



Án Ngờ Lòa Mây
thơ dưạ theo bài viết của Thanh Quang

Lũ chúng nó một bầy lang sói
Cắn xé người vô tội trong tù
Hơn ba thập kỷ trôi qua
Bốn năm q úa lẻ mùa thu hãi hùng

Người trí thức từng chương tố cáo
Bọn đười ươi bè lũ tham quan

Song Thất Lục Bát Tranh Chùm 23



Thứ Nhất Rỉ Tai Thứ Hai Mã Tấu

Hồ quang Lợi vở xưa sách cũ
Học già Hồ rắn ráo ba hoa
Khoe đàn cán ngố chuyên gia
Ngập tràn trên mạng đít trâu cặc bò

Khắp quán nước lê la xóm ngõ
Phố phường đông chợ buá mọi nơi

ĐỀ NGHỊ ÔNG LEE LE II XOÁ NGAY TẤM HÌNH KHÓ COI ĐÓ ĐI



Bài viết này và những lời mạn đàm tương đối dài. Nếu các bạn kiên trì đọc tôi tin là cũng rất lợi lạc và bổ ích . Các bạn thử vắt tay lên trán ngẫm nghĩ một tí chút xíu liệu ý kiến của tôi có hợp lý không. Nếu các bạn không thích và không hiểu chi hết thì bỏ qua nhé.

Khoá Họng Người Khác Bằng Foto Shop Băng Vệ Sinh Lên Mồm Khó Coi Lắm

Chia Sẻ Tình Thơ Cùng Nữ Thi Sĩ Mai Hoài Thu



Đã lâu lắm tưởng như tôi đã quyên bẵng đi Mai Hoài Thu, một cô em gái thơ rất dịu dàng đáng yêu thiết tha vô cùng. Thơ Thu, tâm hồn, lời thơ thỏ thẻ tâm tình của Thu đã trở thành những lời hát ru trong những đêm trường mộng tưởng huyền hoặc của tôi.

Thời gian qua tôi miên man say đắm với biết bao cô thuyền quyên thục nữ trên mạng Facebook, nhưng làm sao tôi có thể quên Thu được, một nàng thơ có nhiều kỷ niệm thơ ca, ảnh hưởng rất nhiều

Chia Sẻ Tâm Tình Thơ Văn Với Nữ Thi Sĩ Thi Nguyên



Huynh vừa mới về xong. Đứa con gái đang học lớp 12, có bạn sinh nhật phải rước nó đến tận nhà bạn, nửa đêm 23 giờ lại đến đón. Nói thật vì cảm thấy khó chịu bực bội với thiên hạ, hôm nay lần đầu tiên huynh mới gõ chữ Thi Nguyên và tìm được trang của muội để đọc xem muội viết gì trong đó? Muội có thể tưởng tượng được không, là huynh quen biết thân tình với Mai Hoài Thu đã mấy năm nay rồi, mà chưa một lần nào huynh ghé thăm trang của MHT?

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Thơ Lục Bát Đấu Tranh Chùm 25



Hót Phân Mao Hồ
cảm tác từ bức ảnh

Trông như lợn nái trắng phây
Dòng Trư bát Giới đang say mùi tiền
Lúng la lúng liếng mắt huyền
Con gái họ Đỗ bon chen cưả quyền
Công ty vô hạn đang lên
Dưạ lưng tổng Mạnh mấy phen chống chèo

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 24




Kêu Con Cóc Cụ Tài Thơ

Tài thơ bậc cụ dái dê
Ở nơi điạ phủ dầm dề tanh hôi
Hiện thân con cóc một thời
Phun ra mủ độc hại người hiền lương
Dân đen thảng thốt kêu thương
Khói hương nghiã điạ tang hoang thảm sầu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 23



Còn Cay Cú Gì

Lưu manh truyền bá Chí Minh
Chủ trương mạo hoá xú danh bạo tàn
Sản sinh một lũ chó săn
Bất tài đần độn bầy đàn tranh ăn
Ngu dân chính sách bần hàn
Chí Phèo thị Nở văn đàn tung tăng

Thơ Tình Chùm 915



Giọt Lệ Canh Thâu
Cảm hứng bài hát của Thương Linh: Ai Khổ Vì Ai

Từng đêm thổn thức lệ rơi
Thuyền tình đau khổ cảnh đời xót xa
Nhân tình thế thái sa bà
Dại dương sóng vỗ chiều tà lẻ loi

Thơ Tình Chùm 914



Một Đóa Phù Dung
Cảm hứng bài hát của Bùi Quang Ân: Kiếp Hoa Phai

Thân em một kiếp hoa phai
Nắng mưa rầu rĩ trần ai lạnh lùng
Thư cưu trống mái thủy chung
Đắng lòng em lắm bập bùng lửa thiêu

Thơ Tình Chùm 913




Vỡ Mộng Tình Nhân
Cảm xúc bài hát của Thúc Đăng và Thanh Tuyền: Ngày Xưa Anh Nói

Ngày xưa đó bao lời chan chứa
Hứa hẹn nhiều chỗ dựa niềm vui
Bỗng nhiên đau đớn ngậm ngùi
Lênh đênh bão tố dập vùi biển sâu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 22



Mẹ Dân Oan Khóc

Nghe tiếng khóc trần gian nức nở
Có nỗi oan nào khổ thế không?
Ngày xưa một nắng hai sương
Nuôi con vất vả  mẹ thương sớm chiều

Con cách mạng cơm niêu nước lọ
Mẹ lo từng con cá lá rau

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 21



Quê Hương Tôi Khổ Đau
cảm tác thơ Hòa Đàm: Quê Hương Trong Tim Em

Năm mới đến nỗi buồn vương vấn
Quê hương tôi lận đận mãi sao?
Mây đen giăng kín sông hồ
Hoàng Trường hải đảo máu đào đỏ tươi

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 20



Họa Xâm Lăng

Giặc đến nhà đàn bà đứng chửi
Bọn đàn ông chui lủi mất tiêu
Biển Đông tràn ngập cú diều
Chập chờn sóng vỗ tiêu điều hoàng hôn

Các tướng lãnh luồn trôn đạo tặc
Tổng bí thư sợ giặc ba Tàu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 22




Anh Em Nhà Nó Giống Nhau
cảm tác từ hai bức hình

Anh em nhà nó giống nhau
Lim dim mắt cóc to đầu cả hai
Hiện thân là kẻ bất tài
Tham ăn tục uống lang sài dã man
Lợi quyền phe nhóm vô luân
Luật rừng cai trị bần hàn dân đen

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 21




Bất Tài Hại Dân

Lưả lòng thiêu trụi Chí Minh
Thiêu luôn những đưá nặc danh mặt dày
Bán thân nhục thể một bầy
Kiếm xu nhai bã đoạ đầy sinh linh
Con yêu tự nhận râu xanh
Tâm thần bấn loạn tranh giành thịt nhai

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 20




Chai Mặt Đứng Đường

Kià ai nón cối vàng khè
Bé con ngậm vú thổi còi cao xu ?
Dùi cui khoá số mã tà
Vặn vền đen trắng bạc màu vẩn vơ
Hai chiều xe chạy lao xao
Cái thời bao cấp ngẩn ngơ lại về

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 19



Chúng Đã Nổi Điên

Cháu con cụ đã nổi điên
Suốt ngày địt mẹ tổ tiên giống nòi
Mái trường xã nghiã đười ươi
Hành nghề tẩy não giết tươi linh hồn
Hồ ly tinh dẫn cáo chồn
Tự do độc lập chui luồn vào ra

Chán Vô Cùng Và Cũng Vui Vô Cùng Khi Vào Mạng Facebook



Chán vô cùng cứ mỗi khi vào Facebook này cứ như là người trên mây nói chuyện với nhau ấy. Ai cũng nghĩ mình khôn mình giỏi mình biết hết tất cả, chỉ có kẻ khác là khờ  dại thôi. Nói năng linh tinh, phản hồi linh tinh, chả có tí chút gì đáng gọi là suy luận phán đoán phân tích  cả, lại còn tính bảo thủ võ đoán cứ khăng khăng trước sau chỉ có mình là đúng.

Đôi Dòng Cảm Nhận Từ Sông Hậu


Sông Hậu là tên của một con sông cuả miền Nam nước Việt, rất tiếc tôi chưa hề đặt chân lên mảnh đất thi ca này. Tôi phỏng đoán sông Hậu có thể là chi nhánh cuả con sông lớn nhất gọi là Cửu Long Giang ( Rồng Chín Khúc), chi nhánh chia làm tiền giang và hậu giang và cái tên Sông Hậu là từ đó mà ra chăng?

Bóng Ma Tà Linh Và Những Con Tắc Kè Kiếm Ăn Tại Geneva



Tôi đã đọc bài báo của Phan Đông Anh với tựa đề: “ VIỆT TANH KHUYNH ĐẢO TẠI GENÈVE NGÀY 5-02-2014!“

Vậy xin có ý kiến nhận xét sau:

Cộng sản Việt Nam là một thứ tà linh lấy qủy chúa Satan
Các Mác làm nội tổ, chúng là một thứ ký sinh trùng ăn bám hủy hoại loài người. Mọi quyền sống quyền tự do phổ quát bị chúng chà đạp.

Vài Dòng Tản Mạn Về Tướng Giáp



 Trích dẫn lời cựu đại sứ Bùi Diễm:

"Cái đó, đứng về phương diện người Việt Nam có một người được nổi danh như vậy, dĩ nhiên người Việt Nam cũng thấy đó là một cái gọi là cái danh cho người Việt Nam“

Theo tôi: Ông Bùi Diễm nói sai. Chứng tỏ trình độ hiểu biết của ông ta mù mờ quá kém, không xứng đáng làm đại sứ cho miền Nam cộng hoà. Ông Thiệu bổ nhiệm nhầm người rồi. Hay vì tình cảm thày trò với ông Giáp mà líu lưỡi không dám nói thật lòng?

Chùm Thơ Tình Ngắn 266



Bẽ Bàng Tơ Duyên
Cảm hứng bài hát của Thy Linh: Bạc Trắng Lửa Hồng

Tình ta chỉ có bấy nhiêu
Để cho năm tháng ít nhiều khổ đau
Đá tan ngọc vỡ cỏ nhàu
Sắt kia cầm nọ bạc màu phấn son

Chùm Thơ Tình Ngắn 265



Bóng Câu Não Nùng

Cảm hứng bài hát của Anh Bằng & Trúc Ly: Áo Đẹp Nàng Dâu



Ngày vui áo trắng cô dâu

Ước mơ thuở đó chân cầu đợi nhau

Dịu dàng anh trước em sau

Ngờ đâu hoa bướm bạc màu vu quy



Giáo đường tượng thánh em qùy

Khung trời xa lạ tà huy nắng chiều