Sứ Gỉa Hòa Bình
Cảm xúc thơ Herder bài 4
Chào mừng đôi cánh thiên đường
Mùa xuân sứ giả dặm trường xôn xao
Bình minh tiếng hát dạt dào
Muôn loài thức dậy rì rào sương rơi
SÔNG NÚI VIỆT NAM ( nuisongvietnam.blogspot.com ) Những ai tôi tin tưởng, được sự ủy nhiệm của tôi có thể in thành sách hay đăng tải thơ văn của tôi lên mạng để nhằm phổ biến tình cảm tâm hồn của tôi với đồng bào với tổ quốc Việt Nam và những ai đó có thể đọc được chữ Việt Nam. Về lâu về dài cũng là để lưu truyền cho hậu thế, tránh sự nhầm lẫn mạo nhận tên tuổi của tôi, sau khi tôi đã trở về quê hương vĩnh hằng.
Sứ Gỉa Hòa Bình
Cảm xúc thơ Herder bài 4
Chào mừng đôi cánh thiên đường
Mùa xuân sứ giả dặm trường xôn xao
Bình minh tiếng hát dạt dào
Muôn loài thức dậy rì rào sương rơi
Điềm Hạnh Phúc
Cảm xúc thơ Wieland bài 22
Niềm vui đến từ Chloe
Máu chảy trong huyết quản
Mầm non xanh bầu bạn
Hình phạt nào bôi đen?
Giai Thoại Lạ Kỳ
Cảm xúc thơ Wieland bài 17
Giai thoại Olympus
Viết ra thành bài thơ
Thao thức tôi hằng mơ
Nàng Horen xinh đẹp
Người Yêu Trở Lại
Cảm xúc thơ Wieland bài 12
Mọi người ngủ xung quanh
Co quắp trong im lặng
Hắt hiu làn sương trắng
Xơ xác đến não nùng
Số Phận
Cảm xúc thơ Wieland bài 9
Số phận gọi tên tôi
Nghẹn ngào trên trái đất
Một tâm hồn chân thật
Lưu luyến nụ hôn đầu
Gửi Thày Bodmer Tôn Kính
Cảm xúc thơ Wieland bài 5
Tạo ra những linh hồn
Mềm mại về cảm giác
Nỗi khát khao kinh ngạc
Trái tim bậc siêu phàm
Nhân Cách
Cảm xúc thơ Wieland bài 1
Đức hạnh thật đáng yêu
Những linh hồn thống thiết
Bao trái tim da diết
Mua cùng một nỗi đau
Cùng Một Nguồn Gốc
Cảm xúc thơ Schiller bài 130
Cha trời mẹ đất sinh ra
Khuân viên vũ trụ thiết tha mặn nồng
Nam thanh nữ tú vun trồng
Cặp đôi sáu đứa tổ tông giống nòi
Rồng Rắn Mây Đen
Có bao nhiêu loài rắn
Quằn quại tự nhiên thành
Với tốc siêu thanh
Nắm uy quyền khủng khiếp
Khổng Tử
Cảm xúc thơ Schiller bài 120
Hỏi rằng ba bước thời gian
Chạy theo trục dọc vô vàn suy tư
Tương lai sẽ đến từ từ
Giờ bay tên bắn chần chừ mãi sao
Yếu Tố Sự Sống
Cảm xúc thơ Schiller bài 115
Bốn yếu tố sinh ra
Linh hồn là vĩnh cửu
Không khí luôn bận bựu
Nhạt nhòa giọt lệ rơi
Tướng Cướp Đa Tình
Cảm xúc thơ Schiller bài 110
Ngày xưa ấy ngang tàng hiển hách
Xin kính chào quý khách tượng đài
Tội nhân nào có mấy ai
Bao điều khủng khiếp u hoài tang thương
Đàn Ông
Cảm xúc thơ Schiller bài 105
Cổ kim ai sẽ hơn ai?
Tu mi nam tử anh tài sinh ra
Trượng phu trong cõi người ta
Chọc trời khuấy nước vị tha nhân loài
Khả Năng Kỳ Diệu
Cảm xúc thơ Schiller bài 100
Có những người khả năng kỳ diệu
Bài thánh ca thấu hiểu lòng trời
Hoang tàn cơn bão tả tơi
Gồ ghề tảng đá chơi vơi sóng ngầm
Nàng Charlotte
Cảm xúc thơ Schiller bài 95
Charlotte từ Lengefeld
Bên bờ sông quê mẹ nô đùa
Xinh tươi chạy nhảy bốn mùa
Trái tim tự vẽ thêu thùa hoa trôi
Thiên Đường Hợp Xướng
Cảm xúc thơ Schiller bài 90
Lời than tiếng khóc đã qua
Niềm vui lễ hội món quà thiên hương
Phúc lành báo đáp hiền lương
Thiên đường vĩnh cửu vấn vương nỗi niềm
Tòa Nhà Ngăn Cách
Cảm xúc thơ Schiller bài 85
Có từ thời cổ đại
Không giống một ngôi đền
Tòa nhà cũng chẳng nên
Đoàn kỵ sĩ phi tới
Sự Sáng Suốt
Cảm xúc thơ Schiller bài 80
Hãy tới đỉnh khôn ngoan
Nhân loài thường mong ước
Làm sao ta có được
Như một chiếc nhẫn vàng
Tìm Cách Báo Thù
Cảm xúc thơ Schiller bài 75
Truyện từ Helikon
Chín đứa con than khóc
Sau tấm phên lăn lóc
Bé nhất thét gào lên
Máy Trời Vạn Năng
Cảm xúc thơ Schiller bài 70
Bão tan sấm sét lặng rồi
Tiếng vang biến mất núi đồi bao la
Lẫy lừng trong cõi nhân hà
Thiên nhiên trẻ đẹp Hằng Nga mỉm cười