Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Chùm Thơ Tình Ngắn 333


gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu

Miền Trung Quê Tôi
cảm xúc nghe Hiền Châu hát về miền trung

Sài Gòn thương nhớ miền trung
Anh nơi viễn xứ chập chùng ngàn khơi
Nôn nao giọng hát xa vời
Bướm ong dào dạt lả lơi ráng chiều

Chùm Thơ Tình Ngắn 332


gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu


Ước Hẹn Ngàn Thu
cảm hứng với Nguyễn Cẩm Thu

Đò ngang trót lỡ chuyến rồi
Thôi đừng buồn nữa nổi trôi sông hồ
Kiếp sau xây mộng cơ đồ
Thư cưu trống mái nhấp nhô bến nào?

Chùm Thơ Tình Ngắn 331



Tuổi Mười Lăm
cảm xúc nghe Hoàng Yến Bolero hát

Ngày xưa em mới mười lăm
Lúa non chanh cốm trăng rằm đêm thu
Đàn tôi êm ái vi vu
Bỗng nhiên tê tái âm u cảnh buồn

Chùm Thơ Tình Ngắn 330


( gồm những bài khổ ngắn dưới 20 câu )

Bản Tình Ca Cho Em
cảm xúc nhạc Hoàng Trang

Nay anh viết bài ca chan chứa
Gửi cho em chỗ dựa niềm tin
Cùng chung lý tưởng cách nhìn
Nhân tình thế thái cầu xin thái hòa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 140


Dạy Con Nên Người

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Tránh xa ác qủy ma tà
Gìa Hồ bán nước nước nhà lầm than

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 139



Tiếc Thay

Tiếc thay ý tưởng cao siêu
Vượt ngoài khuân khổ là tiêu tùng liền
Bàn về dân trí nhân quyền
Bao la triết học là phiền đó nghe

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 138


Cảnh Đời Trái Ngang

Điếu Cày bước tới lẻ loi
Rừng người rưng rức lệ rơi đôi hàng
Cù Huy Hà Vũ thênh thang
Com lê ca vát nhẹ nhàng thiết tha

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 137


Tớ Đây

Tớ đây chỉ thích làm thơ
Chuyện đời hành tỏi hững hờ ngó qua
Không quen dưa muối làm qùa
Ngồi lê mách lẻo lu loa lắm lời

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 136


Nực Cười Việt Gian

Việt Nam ổn định hài hòa
Hoà bình độc lập điêu ngoa tít mù
Trường ca nhật ký trong tù
Thơ ca ăn cắp ruồi bu đít hoài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 135


Án Nợ Luận Hồi

Kinh chưa án nợ luân hồi
Chết đi chẳng biết nổi trôi bến nào
Sống thì nhơ nhuốc tanh tao
Ăn chơi đàng điếm tào lao nhạc đàn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 134


A Ha Lại Bùi Văn Cây

A ha lại Bùi Văn Cây
Văn thơ rắm địt cáo cầy mặc mi
Lon ton bám đít má mì
Trúc Hồ Việt Dzũng nhất nhì đàn ca

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 133


Sống Cùng Lịch Sử Dối Trá
viết tặng Nguyên Khôi Hoàng Tuấn

Sống cùng giun dế lầm than
Đồng bào thảm khốc giang san lụy tàu
Thanh niên chán kiếp ngựa trâu
Chết vì lịch sử trắng râu bạc đầu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 132


A Ha Lại Thằng Vũ Khiêu

A ha! khệnh khạng Vũ Khiêu
Khăn rằn lịch lãm ra điều văn nhân
Mã Giám Sinh, giống hán gian
Việt gian cũng giống chó săn lạc loài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 131


Cáo Cầy Là Đây*
gửi giặc gìa văn hóa Vũ Khiêu

Sơn hà linh khí ôi thiu
Sinh con quái vật liu điu mọt đời
Tung hô bợ đỡ qúa lời
 Ngo ngoe sản phẩm nửa vời đười ươi

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1025


Lý Thu Thảo Ơi!
Xúc động khi nghe hát

Này cô tiên nữ kia ơi!
Hữu duyên thiên lý trọn lời nước non
Dịu dàng Thu Thảo phấn son
Quang Lê sư phụ véo von cung đàn

Thơ Tình Chùm Số 1024


Thơm Một Tí Nào
cảm xúc tấm hình và lời tự bạch của Yến Trần ( Trần Phương Yến )

Cho tôi thơm một tí nào
Thấy ai rạo rực nôn nao cõi lòng
Tâm tình con gái trắng trong
Mắt nai đen láy long đong sớm chiều…

Thơ Tình Chùm Số 1023


Con Ma Nhà Họ Hứa
cảm hứng với tấm hình của Cindy Huyen Vu và bạn gái

Con ma nhà họ Hứa ơi!
Tóc mây lõa xõa nụ cười phủ phê
Nõn nà phồn thực dãi đề
Mắt đen lay láy làm mê hồn người

Thơ Tình Chùm Số 1022


Sướng Nhất Tôi
họa thơ Nguyễn Kim: Nhớ Kỷ Niệm Xưa

Chim chóc sinh ra khéo cặp đôi
Xôn xao đực cái dưới chân đồi
Bên dòng suối ngọc xòe lông vũ
Giữa khoảng trời xanh cụng mỏ môi
Sơn nữ bâng khuâng chờ qủa chín
Tao nhân thổn thức trái thơm rồi
Hoàng hôn mềm mại hòn trăng đỏ
Chúng bảo nhau rằng sướng nhất tôi

Thơ Tình Chùm Số 1021


Lời Cầu Nguyện Thiết Tha
viết tặng ca sĩ Jakie Evancho và nhạc sĩ Matthew David



Ôi! Jackie con chim bé nhỏ
Evancho bày tỏ thiết tha
Matthew David gần xa
Hát cho những kẻ không nhà thê lương

Kỹ Năng Tẩy Não Hay Chuyện Giáo Dục Khôi Hài Dưới Mái Trường XHCN?


-Mã Tiểu Linh: Hỏng cả 1 thế hệ bắt đầu từ đây! Chả hiểu giả hay thật, nhưng cả hai đều rất vô duyên...!
Ai xem cứ cười chứ Mã cười không nổi...!
Mục đích của video là gì????
Nói về sự e thẹn ấp úng đỏ mặt của cô giáo trước chuyện 2 con gà dê nhau???
Hay muốn ám chỉ con nít thời này ranh hơn cô giáo????
Hết sức nực cười và vô duyên thúi !
Bực...!

Đầu Xuân Bính Thân Bàn Chuyện Văn Chương


Nhân dịp bác Paul Nguyễn Hoàng Đức có viết bài luận: “NHÂN VẬT – MẶC CẢM ĐỊNH MỆNH CỦA VĂN THƠ VIỆT“

Trích: “Kể chuyện ông Huyện về quê”, đó câu nói dân gian rất phổ biến của người Việt. Câu đó nói lên cái gì? Nói lên, đã kể chuyện thì phải có ít nhất một nhân vật là “ông Huyện”. Một người từ chợ, huyện hay phố về, thường được mọi người hỏi “ngoài đó có chuyện gì không?” Đặc biệt ở các vùng quê, khi nghe tin hàng xóm có người đi xa về, người ta sang hỏi thăm và nghe chuyện phương xa, điều đó cũng thực chứng qua phương ngôn “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Người đi xa năm châu bốn biển về mới có chuyện để kể, chứ người ở nhà như gà què ăn quẩn cối xay có gì để kể.

Đàm Luận Văn Chương Trào Lộng Với Bác Paul Nguyễn Hoàng Đức Và Các Văn Sĩ


-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Cuộc gặp giữa tác giả nho-y-lý-số, nhà thơ Bảo Sinh và nhà văn phương nam Trương Văn Dân và tôi tại tư gia của anh Bảo Sinh-người có câu thơ nổi tiếng;
"Từ ngày vê kép tê ô (WTO)
Xuất tinh thì ít, xuất thô thì nhiều"

-Vuong Duc Phat: Xuất thô phải có tờ trình,
Xuất tinh thì cứ cửa mình xuất ra.

Cám Ơn Khương Nha ( Thu Hà ) Ngâm Thơ Lu Hà


Một sự bất ngờ Khương Nha là nữ thần oanh vàng đã cảm ngộ thơ tình của Lu Hà. Tịnh thổ tràng can, đến chết không quên ơn Khương Nha ( Thu Hà ). Xin được bày tỏ với Khương Nha mấy năm nay tất cả cả các bài thơ Lục Bát hay Song Thất Lục Bát của Lu Hà làm rất đúng âm vận niêm luật. Song thất lục bát khó nhất bởi cái anh vần trắc chữ cuối cùng câu thất đầu phải vần với chữ số 5 của câu thất 2. Cái này không phải dễ đâu. Không phải là khoe khoang tài làm thơ mà lời tâm sự chân tình ngay thẳng từ đáy lòng của một tâm hồn thi sĩ .

Cái Nhìn Tổng Quan Và Nguyên Nhân Xâu Xa


Bác Paul triết gia có viết bài: “ SUY NGẪM VỀ VIỆC ỨNG Cử QUỐC HỘI“


Tớ thấy bài viết của bác Paul có cái nhìn tổng quan triết lý sâu sắc không thể coi thường được. Bác viết đúng lắm tớ rất thán phục. Những người thiếu cái đầu uyên bác thiếu tấm lòng thành thực mà chỉ dám dấn thân chịu vài trận đòn bầm dập mặt mày, thậm chỉ còn ngồi  vài năm tù và muốn trở thành anh hùng cái thế rồi ra ngoại quốc thậm chí nhận giải thưởng dân chủ nhân quyền này nọ nhưng trong đầu rỗng tuyếch chả có một lập trình gì cao xa lo toan cho xã hội. Thậm chí có người còn tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ chí Minh mà chỉ cảm thấy bất bình về sự ứng xử hiện nay của đảng quá thân Tàu mà lánh xa Mỹ mà tỏ ra cay cú muốn chống đảng coi theo Mỹ là xu thế thời đại, nhưng vẫn nuối tiếc thành quả cách mạng của cha ông. Muốn kế thừa sự nghiệp và nghĩ mình sẽ làm tốt hơn cha ông mình. Nghĩa là vẫn còn dòng máu đỏ cộng sản và nghĩ mình là công sản chân chính thương dân yêu nước.

Bàn Về Thơ Mậu Dịch Việt Nam Và Thơ Haiku


-Paul Nguyễn Hoàng Đức:  Mới đây, tôi có gặp một nhà thơ thuộc cán bộ trong khung, nghĩa là anh ta vừa duyệt thơ, vừa chấm giải thơ người khác, nhưng thơ của mình thì chẳng có tiếng tăm gì. Thơ mình không hay vẫn có thể chấm người khác nhờ vào trình độ thưởng thức của mình. Nhưng trình độ của anh ta thì sao? Nói về trường ca, anh ta liền đọc ngay phương ngôn “ca ca – cứt cứt” của Xuân Diệu. Phương ngôn này chắc chúng ta học thuộc chưa đến 5 giây. Về thơ, anh ta chẳng đưa ra tiêu chí nào ngoài khen người này biết làm thơ, người kia thì chớ có hy vọng làm thơ. Nếu để so sánh có lẽ anh ta chưa đạt tầm một chiếc xe cải tiến băng qua quốc lộ thơ. Một con người trình độ bằng vài hạt bụi như thế sao có thể vươn đến tầm thơ cao cả?

Bàn Về Thơ Đường Và Câu Đối Bằng Chữ Quốc Ngữ


Người xưa có câu:
Quý hồ tinh bất quý hồ đa nghĩa là quý chất lượng, không quý số lượng, hoặc chất lượng quan trọng hơn số lượng.
Câu này được sử dụng trong binh pháp của Tôn Tử: Muốn thắng trận không phải là nhờ có nhiều quân, mà phải có quân và tướng giỏi.
Tớ tự hào rằng tiếng Việt mình giàu có hình ảnh. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.

Bàn Về Cơ Chế Xin Cho Trong Văn Chuơng Với Paul Nguyễn Hoàng Đức


-Lu Hà: Bài luận văn của bác Paul Nguyễn Hoàng Đức hay, tớ đọc chơi thôi cảm thấy thú vị. Cũng gọi là giải trí, gây tiếng cười. Nhưng có điều tớ còn cảm thấy chưa thật thú vị hoàn toàn, vẫn còn cảm thấy thiêu thiếu. Nói về hạt lúa chắc hạt và hạt lúa thối nhìn qua ai cũng có thể phân biệt được. Nhưng vỏ trấu thì lại giống nhau. Mang cái vỏ trấu ra mà đố nhau là cái lõi bên trong của nó tốt hay dở thì là một điều khó thuyết phục. Tớ muốn bác Đức không chỉ diễn giải phân tích bằng văn về nạn thơ mậu dịch, thơ ấp mái, thơ bao cấp, thơ rỏm, thơ nhồi sọ, thơ uế xú, thơ háo danh, cóc nhái v.v.... Tớ muốn đã gọi là trường văn trận bút thì không cần nể nang kiêng dè gì ai hết, cứ công tâm thẳng thắn? Cứ đăng một bài thơ mà hội văn thơ mậu dịch tem phiếu ca ngợi tâng bốc cho mọi người đọc làm ví dụ cụ thể. Trên facebook sẽ có các cao nhân học gỉa thi nhân uyên bác về thơ, họ đọc họ phân tích chắc hẳn bầu không khí sẽ vui vẻ khôi hài thú vị náo nhiệt hơn?

Chùm Thơ Tình Ngắn 329


Sáng Soi Nỗi Lòng
cảm xúc nhạc Phạm Đình Chương



Chập chờn phố vắng đêm thâu
Cột đèn thấp thoáng ngõ sâu bạc mầu
Dòm song thổn thức mái đầu
Xót xa gốc phượng chân cầu lẻ loi

Chùm Thơ Tình Ngắn 328


Trái Tim Thổn Thức
cảm xúc nhạc Mạnh Quỳnh


Ngày xưa đó lần theo lối cỏ
Mái nhà tranh lá đổ chiều thu
Đêm nay gió thoảng vi vu
Đồi thông thổn thức trăng ru giọng đàn

Chùm Thơ Tình Ngắn 327


( gồm những bài khổ ngắn dưới 20 câu )

Để Tang Cho Tình
cảm xúc bài hát của Lam Phương

Tình yêu đã chết lâu rồi
Mùa đông năm ấy xa xôi cuối trời
Chiều nay lã chã mưa rơi
Con chim lẻ bạn chơi vơi nẻo nào?

Chùm Thơ Tình Ngắn 326


( gồm những bài khổ ngắn dưới 20 câu )

Dã Từ Ân ÁI 
cảm xúc nhạc của Mạnh Phát


Thì thào hoa nở về đêm
Đường mây cuối nẻo êm đềm ánh trăng
Phong ba khao khát dịu dàng
Tang bồng nếm trải mơ màng ái ân

Thơ Tình Chùm Số 1020


Bản Tình Ca Hoài Vọng
cảm hứng lời bài hát của Dương Thụ: Vẫn Hát Lời Tình Yêu



Khổ não nghĩ tới anh
Vì sao mà chẳng biết
Trái tim em tha thiết
Lại ngoảnh mặt quay đi…

Thơ Tình Chùm Số 1019


Hát Nữa Đi Loài Hoa Trinh Nữ
viết tặng Hiền Châu

Hãy hát nữa loài hoa trinh nữ
Nỗi niềm càng chan chứa tình mây
Đêm nay hồn lại ngất ngây
Vu thần đỉnh giáp vui vầy canh thâu

Thơ Tình Chùm Số 1018


Hằng Nga Trêu Ghẹo
cảm khái thơ Hiền Châu: Rủng Rỉnh Vào Thu

Thì ra nàng vẫn đợi tôi
Dưới giàn thiên lý bồi hồi trái tim
Đại dương mải miết cánh chim
Vượt qua bão tố đi tìm ái ân

Thơ Tình Chùm Số 1017


Đừng Nói Nữa
cảm hứng bài hát của Văn Giảng: Có Thế Thôi


Đừng nói nữa khi tình tan vỡ
Đường phân ly dây rợ vướng chân
Thênh thang dặm nảo dương trần
Cánh chim dang rộng phong vân hải hồ

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1016


Bẽ Bàng Tơ Duyên
xúc động nghe Trung Hậu hát bài " Chờ Người" của Khánh Băng



Có nàng áo tím Hậu Giang
Nghiêng nghiêng vành nón đợi chàng qua sông
Mắt nai mái tóc bềnh bồng
Thơm mùi hoa bưởi rượu hồng trầu cau

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 130


Giặc Thày Chùa, Sư Quốc Doanh

Chân Quang rồi Thích Thanh Cường
Bầu đoàn nhà khỉ nhiễu nhương cảnh chùa
Gío tanh mưa máu bốn mùa
Đau lòng phật tử nhạt nhòa lệ rơi!

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 129


Sư Hổ Mang

Áo vàng đội lốt thày tu
Hổ mang vằn vện lừ đừ bò ra
Nguyện thề dưới trướng đảng ma
Ê a tụng niệm ngân nga Mao - Hồ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 128


Ba Đạo Gớm Ghê

Ở đời ba đạo gớm ghê
Harley David Mác Lê Mao Hồ
Lại còn thánh chiến Allahu
Phải nên thận trọng mít mù như chơi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 127


Ai Khen Lập Gìa

Đáng thương thân phận khỉ gìa
Vể quê hớt vỉa chầu rìa xơi phân
Ôi thiu đom đóm ăn tàn
Trở cờ đón gió chó săn kiểu gì?

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 126


Ông Treo Từ Cổ Đến Cu

Ông treo từ cổ đến cu
Đồng nhôm sắt rỉ dọa hù được ai
Vợ ông cậy của ông dài
Tòng teng lủng lẳng hình hài thảm thương

Thơ Tình Chùm Số 1015


Cảm Hứng Với Hồn Hàn Mạc Tử
viết tặng Cindy Huyen Vu trên tàu biển

Em xinh quá hồn anh tứa máu
Máu tim anh chan chứa tình em
Bong tàu khóa cửa buông rèm
Dập dìu sóng vỗ như thèm nụ hôn

Thơ Tình Chùm Số 1014


Trăng Chín Nẫu
cảm hứng thơ Hiền Châu: Trăng Cuối Mùa Sắp Rụng

Trăng chín nẩu lòng càng xao xuyến
Trái tim hồng dâng hiến cho anh
Hương tình ngây ngất vườn thanh
Bình minh le lói cái oanh thẹn thùng

Thơ Tình Chùm Số 1013


Bến Mộng Tình Si
họa thơ Ngọc Hân: Nhịp Yêu

Uơn ướt nai xinh lộng gió chiều
Nửa hồn lữ khách bước liêu xiêu
Mây xanh tóc xõa tà áo thấm
Bướm trắng sương rơi nhụy phấn nhiều

Thơ Tình Chùm Số 1012


Người Đẹp Thái Bình Dương
cảm hứng với Cindy và các bạn gái

Beautiful ladies !
Ôi!Schöne Damen!
Ngợi khen Ly Lan Phạm
Nàng Cindy chứa chan

Thơ Tình Chùm Số 1011


Tình Trong Như Đã
cảm hứng tức thời tấm hình Ngọc Hân

Làn môi chín mọng dâu tươi
Mắt huyền mềm mại lả lơi ái tình
Trăm năm câu chuyện chúng mình
Bờ tre dan díu sân đình làng ta

Bàn Luận Về Thơ Haiku


-Hung Nguyen: Không hẳn tuyệt đối là vậy, haiku là của khoảnh khắc, vai trò nó khác:
Cái đồ sộ của một tòa lâu đài/kim tự tháp là rất đẹp, nó hướng lên cao, vĩ đại, tốn nhiều công sức để xây, và gần như trường tồn. Nhưng cũng không vì lẽ đó mà nó có thể thay thế hoàn toàn được một bông hoa tuy yếu đuối trước gió nhưng lại tỏa hương với màu sắc rực rỡ và đời sống ngắn ngủi - vẻ đẹp của khoảnh khắc.
Muốn toàn bích, lâu đài phải có nhiều hoa trồng bên dưới.

Trả Lời Bạn Đọc Lâm Thu Hiền Và Cháu Đặng Linh Chi


- Đặng Linh Chi: Thơ bác Kẻ Sỹ Lương Tâm dài và hay nhỉ! Cháu học cấp 2 nên chưa hiểu hết.
- Lâm Thu Hiền: Thơ của các nhà thơ mậu dịch phải ngả mũ kính chào thơ bác Kẻ Sỹ Lương Tâm đấy!

Tớ Thấy Người Ta Ngẫm Mình Mà Buồn


Tớ thấy bác Paul Nguyễn Hoàng Đức và bạn Tien Dang Dang nói rất chí lý kẻ xướng nguời tùy rất thú vị . Tớ cũng có ý kiến sau:

Sở dĩ mấy nước trong làng văn hóa Á Đông như Nhật Bản, Tân Gia Ba, Singarpur, Đài Loan v. v... không bị cái lý thuyết ba ba rùa rùa của nho giáo chi phối  và họ đã thoát ra khỏi cái gông cùm ngu dân của nho giáo
 Lời Khổng Tử: Tại gia tòng phụ, ký giá tòng phu, phu tử tòng tử hay nam nữ thụ thụ bất thân

Thông Báo


Lu Hà tôi xin trân trọng thông báo cả nhà facebook được biết. Nữ sĩ Mai Hoài Thu mới phổ nhạc cho Lu Hà bài thơ: “Giọt Sầu Em Gửi Cho Ai “ và Lu Hà tri ân lại ngay tức khắc bài thơ:“Giọt Sầu Em Trả Cho Anh “

Tâm Sự Cuối Năm Với Nữ Sĩ Mã Tiểu Linh


Lu Hà tôi vừa qua bị các hacker Việt Nam mở cuộc tổng tấn công phá hủy các tài khoản của tôi trên Facebook. Tôi nghi chỉ vì tôi đàm đạo thơ văn triết học rất hăng hái hào hứng sôi nổi với một vài vị văn nhân trí gỉa như Paul Nguyễn Hoàng Đức, Việt Thuờng v.v… Nên họ cố tình phá cho bằng được? Nay tôi mới lập ra hai trang mới : Thiên Thu Tình Mộng và Ngọn Lửa Lòng

Ông Hồ Chí Minh Có Trước Tác Tư Tưởng Hay Không Có Gì Hết?


-Ngô Tự Lập: Cụ Hồ có trước tác chứ. Nhưng điều đó không liên quan gì đến việc cụ có là nhà tư tưởng hay không. Cụ Hồ, cũng như Trần Nhân Tông, như Gandhi, là những nhà tư tưởng qua hành động. Nói như Gandhi: My life is my messge: Đời tôi là thông điệp của tôi.
 Theo anh Đức, Hậu hiện đại là gì? Và, nhân tiện, trước tác không phải là tác phảm đi trước như anh giải thích đâu nhé.

Chùm Thơ Tình Ngắn 325


Kiếp Phận Hồng Nhan
họa thơ Phi Anh: Cảm Tác

Mai trúc ngẩn ngơ hội gió mây
Mâm vàng chênh chếch mé hiên tây
Liễu xanh cánh hạc sầu nhân thế
Tuyết trắng đằng vân khóc cỏ cây

Chùm Thơ Tình Ngắn 324


 Bên Bờ Huyệt Sâu
cảm xúc bản nhạc của Vũ Thanh



Yêu nhau từ thuở đôi mươi
Xôn xao cánh bướm xuân cười bên hoa

Chùm Thơ Tình Ngắn 323


(gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu)

Suối Mộng
họa thơ PC: Lỡ Dở

Suối vắng tơ vàng nai ngác ngơ
Hải Phòng tiên nữ gió trăng ngờ
Hằng Nga tủi hận duyên tình lỡ
Từ Thức ngậm ngùi mộng phổng phơ

Chùm Thơ Tình Ngắn 322


(gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu)


Buồn Không Thấy Em       
cảm xúc nhạc Mạc Thế Nhân



Không Thấy em mặt trời vụt tắt
Trong lòng anh hiu hắt làm sao

Chùm Thơ Tình Ngắn 321


(gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu)

Sơn Thủy Hữu Tình
họa thơ Phi Anh: Kiếp Phù Sinh

Cánh bướm đào hoa chốn mộng hờ
Ngỡ ngàng cảm khái dệt ra thơ
Bá Nha thổn thức cung đàn hạc
Chung Tử Kỳ khôi mọi thế cờ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 125


Trót Thì Phải Trét

Ông trời trót lỡ sinh Cung
Đất còn cố rặn thằng Trung ra đời
Trăm năm để lại tiếng cười
Nghìn thu bia miệng tanh hôi mãi hoài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 124


Tiêu Tan Rữa Tàn

Ô kìa Nguyệt Ánh Việt Tân
Anh hùng Việt Dzũng xác thân rữa tàn
Suối vàng rên rỉ khóc than
Vịt vờ chống cộng trần gian oán hờn

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 123


Dở Mếu Dở Cười Qúy Ngọ Tiêu Đời

Loan tin Qúy Ngọ tiêu đời
Như Phong vội vã reo cười mừng vui
Bao nhiêu bí mật chôn vùi
Đường dây tham nhũng ngậm ngùi xuýt xoa