Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Bên Bờ Nhớ Mong



 






tặng Tiểu Sa Và Diêu Linh

Tiểu Sa là bạn Diêu Linh
Long lanh như giọt biển xanh dạt dào
Tiểu Sa như hạt mưa rào
Hạt rơi vào mắt hạt xoa mái đầu
Thương người quân tử bơ vơ
Nhớ ai nhỏ giọt tiêu sa âu sầu...

Đứng bên bờ giếng ngẩn ngơ
Nóng lòng chờ đợi hạt mưa u hoài
Tiểu Sa theo bướm đi rồi
Bao giờ trở lại đất trời đổ mưa...?
Tiểu sa chẳng hẹn chẳng chờ
Cánh hoa thơ thẩn bên bờ đại dương
Tiểu Sa bao kiếp đoạn trường
Nghìn thu gặp lại trập trùng biển khơi
Nhớ mong cảm giác bồi hồi
Hình thì chẳng có bóng thì xa xôi...
Tiểu Sa là bạn cuả ai?
Mà ta vẫn cứ ngậm ngùi thở than...!

19.1.2011 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét