Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Bên Bờ Sông Tương



 

 Hồn bay theo gió bơ vơ
Hững hờ nước chảy đôi bờ sông Tương
Tâm tình năm tháng vấn vương
Cớ sao lồng lộng đại dương xa vời...
Bao nhiêu mộng ước chôn vùi
Giưã vầng mây trắng biển khơi lạnh lùng
Ơn con nhạn trắng can trường

Đạp mây cưỡi gió vì lòng thiết tha
Bao giờ ô thước bắc cầu
Cho mây gặp gió cho ta gặp nàng
Phỉ nguyền bao nỗi ước mong
Hồng nhan tri kỷ canh trường nỉ non
Đông về cúc nở phượng tàn
Muà xuân sẽ đến nắng tràn cây xanh
La đà trong cõi nhân sinh
Hồn tôi lạc lõng trường tình sầu tư
Tương tư nên mới làm thơ
Gửi người thục nữ bên bờ sông Tương!

28.12.2010 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét