Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Chân Cầu Nỉ Non



 




cảm tác thơ Cánh Hoa Tuyết: Mưa Buồn

Cánh Hoa Tuyết làm thơ song thất
Lại đôi dòng lục bát chưá chan
Lòng anh sung sướng vô ngần
Cô em gái nhỏ muôn vàn mến yêu...


Kià buổi sáng tiêu điều mây gió
Bên bờ hồ lá đổ cây rung
Mênh mông sóng nước trập trùng
Giăng giăng ánh mắt nhớ nhung tủi sầu

Nhìn phong cảnh niềm đau tê tái
Tiên nữ buồn ngắn ngủi ngày vui
Trần gian tình ái dập vùi
Hồn thơ da diết ngậm ngùi tương tư

Ai có biết giang đầu bến đợi
Nắng hanh vàng le lói tình ta
Trong mơ lại được thấy nhau
Bướm ong dìu dặt chân cầu nỉ non

Thì ai hỡi tâm hồn ngây ngất
Bằng vần thơ tha thiết bao la
Đẹp như cánh hạc bay qua
Trong như nước suối la đà ngẩn ngơ

Sông nước chảy dạt dào cảm xúc
Nghệ thuật trau từng bước nâng cao
Tiền nhân sóng gió ba đào
Đa tình tự cổ bến bờ thuyền trôi

Giưã biển cả xa xôi lộng gió
Cảnh trời mây cổ độ trăng soi
Hằng Nga cung Quảng một thời
Vẳng nghe tiếng hát bồi hồi cánh hoa.

25.3.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét