Chúc mừng cô Xuân Nguyên
Hoa xuân mãi lâu bền
Trời xanh cao lồng lộng
Mộng hồn như thiên nhiên
Hè thu muà Lạc Việt
Văn sĩ khắp mọi miền
Vây quanh tà áo tím
Nụ cười tươi nhân duyên
Xin chào cô Xuân Nguyên
Long lanh ánh mắt huyền
Tóc mây dài lướt thướt
Bên cạnh anh Chinh Nguyên
Ơ kià bác Đông Anh
Các cháu nhỏ vây quanh
Hồng hào giơ tay vẫy
Xôn xao niềm quang vinh
Lu Hà nơi Đức Quốc
Lúc này còn thao thức
Vào trang facebooK
Mấy dòng xin kính chúc
Văn thơ Việt mênh mông
Quấn quít như hình bóng
Ta gọi là văn chương
Thiên thu sầu vạn cổ
Văn diễn tả sâu đậm
Khi lòng ta thiết tha
Thơ xao xuyến tình ca
Dấu in mờ rêu đá
Tôi như con sơn ca
Tha hương tìm tự do
Yêu bầu trời lộng gió
Cánh hải âu bao la
Nếu không có văn thơ
Cuộc sống sẽ buồn sao
Làm sao diễn tả hết
Trái tim sầu trăng mơ
Cổ kim hỡi vĩ nhân
Cao cả những thiên thần
Muôn loài đồng nhất thể
Trên cánh đồng dân gian
Chữ ít tình còn dài
Xao xuyến đời trần ai
Nghe như tiếng ai gọi
Mơ lạc hồn thiên thai
17.7. 2012 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét