Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Con Tim Nức Nở



 



Trách em sao nỡ vô tình
Chao ôi cánh bướm rung cành nhụy hoa
Ao sâu cá lội lờ đờ
Yêu anh bến mộng mịt mờ sương rơi

Cuộc tình băng giá xa xôi
Bao nhiêu oan trái thương đời khổ đau
Tháng năm dầu dãi mái đầu
Hẹn hò bến nước chân cầu nỉ non

Xôn xao con sóng đòi cơn
Xót xa tủi hận trào tuôn giọt buồn
Mảnh đời lay lắt linh hồn
Thủy chung thề thốt núi non bẽ bàng

Ngẫm mình duyên phận lỡ làng
Hồng nhan bạc mệnh dở dang cung đàn
Giận hờn chi cõi trần gian
Con tim nức nở trăm ngàn anh ơi!

Chú giải: cảm tác khi đọc thơ Cao Kiều Hoa: Tình Yêu Hỡi... Ngàn Lần Xin Tha Thứ
4.7.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét