Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Hoa Lòng Nở Muộn



 


tặng Trà Hoa Nữ

Tình vạn dặm thơ không bến đậu
Thuyền trăng mơ chan chứa u hoài
Nhớ nhung nức nở thở dài
Hàng cây phượng vĩ canh dài liễu buông


Dù cách biệt mênh mông biển cả
Trái tinh cầu băng giá thương đau
Bởi đời đâu dễ gần nhau
Từng cơn vọng tưởng giang đầu nỉ non

Con cuốc gọi bồn chồn ray rứt
Tiếng ve sầu hun hút người ơi!
Không gian ảo não xa xôi
Xuân thu lá rung chơi vơi nỗi niềm

Hoàng hôn xuồng bên thềm trăng tỏ
Em nhớ anh lệ nhỏ má hồng
Nghẹn ngào từng giọt vào trong
Bi ai uẩn khúc đoạn trường xót xa

Dòng xuôi ngược ta bà tủi hận
Gánh mưu sinh lận đận dỗi hờn
Ngẩng đầu sống cố gắng hơn
Tình yêu bi lụy vương buồn thế gian

Đêm trằn trọc giai nhân tùy bút
Gió heo may thấm ướt gối sầu
Bờ ao giếng nước cây cầu
Dế giun đàn hạc rặng bầu sương rơi!

cảm tác khi đọc bài: Tình Yêu Thầm Lặng
19.7.2013 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét