Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Cô Đẹp Quá Trời



 


Cảm tác từ ảnh chụp cuả Sang Nguyen

Trời ơi cô đẹp quá trời
Toàn thân rực lưả tôi ngồi ngắm cô
Nghe tim róc rách tuôn trào
Đầu như bốc lưả trước toà thiên nhiên
Muốn ôm muốn bế cô liền
Hôn cô chùn chụt trọn niềm mê say
Tây Thi cùng phải bồi hồi
Hằng Nga che mặt thở dài xót xa

Trần gian con gái bây giờ
Xinh tươi ngồn ngộn trái đào nở căng
Buồn sừng dê húc giậu suông
Bóng cô lả lướt ngũ nương nõn nà
Lâng lâng mình ngọc thân ngà
Váy đen vòng bạc la đà trần ai
Tóc nâu óng ả như mây
Mắt huyền lóng lánh đôi mày cong cong
Hai đùi khép lại thẳng băng
Hơi sương còn đọng lạch đường đào nguyên
Tâm hồn háo hức triền miên
Bồng lai lạc lối cảnh tiên ngỡ ngàng
Mong sao tôi được làm chồng
Đợi bao nhiêu kiếp tơ hồng xe duyên
Ông Tơ bà Nguyệt chớ quên
Sổ vàng cô nhớ có tên tôi rồi
Bài thơ gửi lại cho đời
Gió thu xào xạc ngậm ngùi nỉ non !

1.3 2011 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét