Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Cõi Chiêm Bao



 



Em vẫn đẹp như xưa
Dáng thiên thần thướt tha
Để lòng anh tưá máu
Năm tháng còn mưa sa...

Gặp em chỉ một lần
Xuôi ngược cõi trần gian
Cát bụi hồng vương vấn
Gọi em là Ái Vân...

Em đứng bên cạnh anh
Bông hoa nở ngát cành
Mà vẫn chưa thành quả
Héo rụng trời mây xanh...

Nghe sóng lòng thầm gọi
Mối chân thành tả tơi
Thuyền tình anh lạc lối
Chấp chới cuối chân trời...

Anh phải biết làm sao?
Châu sa lệ nghẹn ngào
Bức thư em có đọc
Thổn thức sầu chiêm bao...

Chúng ta có khoảng cách
Anh đâu biết hát hò
Cuộc đời anh mộc mạc
Như một kẻ quê muà...

Anh hiểu nỗi lòng em
Như trăng soi bóng thềm
Hỡi thiên thần vệ nữ
Vụt tắt trong màn đêm...

18.7.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét