Thứ Năm, 18 tháng 9, 2025

Chùm Thơ Tình Ngắn 410

 

Bao gồm những bài dưới 24 câu

 

Hạnh Bố Thí Một Lá Đơn

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Chính quyền năn nỉ tới xin

Lá đơn thỉnh nguyện góc nhìn bao la

Sư tu theo hạnh đầu đà

Sẵn lòng buông bỏ kêu ca nỗi gì?

 

Vàng thau lẫn lộn sân si

Mượn y phấn tảo đen sì lương tâm

Ni cô Cảnh Tuệ âm thầm

Bản thân không hiểu lỡ lầm sầu miên

 

Dọc đường reo rắc ưu phiền

Đục trong gạn lọc căn duyên tạo thành

Sáu năm khắc khổ sao đành

Nhân tình thế thái hư danh mỏi mòn

 

Tấm lòng Phật Độ sắt son

Ba lần chữ ký nước non vững bền

Để cho thiên hạ chớ nên

Tâm ma ác độc tuyên truyền ỉ ôi

 

Tình đời nghĩa đạo xa xôi

Luân hồi sinh tử nổi trôi sông hồ

Khuyên răn gìn giữ cơ đồ

Lục căn thanh tịnh Nam Mô Di Đà.

 

15.11.2024 Lu Hà

 

 

 

Tạm Thời Ẩn Tu

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Ngừng khất thực lúc này là đúng

Hợp thời đâu rẻ rúng pháp môn

Bàn dân thiên hạ chớ buồn

Cam lồ hồi hướng trào tuôn suối nguồn

 

Quả báo ứng linh hồn thống thiết

Nhân tạo ra hủy diệt thân tâm

Đức tin nghiệp trả âm thầm

Ưu đàm khắc khoải gieo mầm ngày xuân

 

Giới định tuệ chuyên cần tu tập

Hạnh xả ly tấp nập chúng sinh

Hoá duyên chánh đẳng siêu linh

Cơm chùa trả Phật dáng hình thanh tao

 

Về Tây Phương rì rào rừng trúc

Cõi Niết Bàn phàm tục xa xôi

Ngẩn ngơ sông nước núi đồi

Ba ngôi tam bảo oản xôi nghẹn ngào

 

Phật hồi sinh máu đào thừa kế

Hạnh đầu đà Minh Tuệ thực hành

Cao Đài sấm giảng tinh anh

Xôn xao Hòa Hảo màu xanh Chúa Trời,

 

17.11.2024 Lu Hà

 

 

 

Không Tin Thày Đã Viết Đơn

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Không tin Thày đã viết đơn

Nỗi buồn day dứt nguồn cơn tỏ bày

Trần gian thế sự đắng cay

Sân si chèn ép ai hay thói đời

 

Xuất gia khất thực muôn nơi

Tưởng đâu buông bỏ thảnh thơi sông hồ

Ngàn năm để lại dư đồ

Con đường Phật dạy ô hô nỗi niềm

 

Đôi vai gánh nặng còn thêm

Biết bao phiền toái ngày đêm rối bời

Thiền căn tĩnh lặng nụ cười

Toàn dân trái laị lệ rơi đôi dòng

 

Đường sang Tây Trúc long đòng

Yêu ma cản bước siết vòng bủa vây

Trả vay nhân quả vơi đầy

Đầu đà giữ giới canh chầy giá băng

 

Than ôi! cảnh ngộ phũ phàng

Nội dung nét chữ bẽ bàng Phật môn

Triều dâng biển động sóng cồn

Vầng trăng le lói hoàng hôn sương mù...

 

Ngàn sao tinh tú âm u

Trái tim đảnh lễ vi vu gió lùa

Hoa ưu đàm nở bốn mùa

Lương tâm ai nỡ bán mua đơn từ?

 

14.11.2024 Lu Hà

 

 

 

Không Cho Phép Đi Khất Thực

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Tùy theo bối cảnh thuận tu

Nhân tình thế thái thiên thu giãi bày

Con đường đức hạnh xưa nay

Sáu năm phát nguyện vui vày sớm trưa

 

Chân nhân soi xét ngã chừa

Giao thông ứ đọng dư thừa tung hô

Món quà ác pháp dư đồ

Ngợi khen quá mức lô xô sóng vờn

 

Sông sâu uẩn khúc từng cơn

Dòng trôi đau xót chập chờn hoàng hôn

Ngàn sao tinh tú linh hồn

Niềm tin chân lý nỗi buồn sầu tang

 

Lợi danh phú quý chẳng màng

Vướng vào mê tín bẽ bàng thời gian

Tư duy khắc khoải chứa chan

Chó mèo gà vịt nghèo ngàn tấm thân

 

Chê bai tôn giáo bất cần

Nước nhà bảo đảm giữ phần tâm linh

Ngủ ngồi thiền tịnh tôn vinh

Ngừng đi khất thực tự mình viết đơn

 

Phúc điền vang vọng tiếng đờn

Đầu đà tư lự giận hờn làm chi

Quyết tâm giữ giới tu trì

Ơn trên xếp đặt lương tri nhân loài

 

21.11.2024 Lu Hà

 

 

 

Tờ Đơn Tỉnh Thức

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Thần tăng bút tích bay xa

Gia đình, xã hội, quốc gia thì thào

Ngừng đi khất thực chẳng sao

Gần nhà, tu tập, dạt dào thủy chung

 

Đầu đà theo đuổi đến cùng

Tịnh tâm quán chiếu chập chùng biển khơi

Thuyền từ vững lái tới nơi

Lên bờ giác ngộ tiếng cười hân hoan

 

Buồn vui nhân thế chứa chan

Bồ đề đảnh lễ nghèo nàn giàu sang

Chúng sinh giai cấp công bằng

Ba y phấn tảo thung thăng bộ hành

 

Lánh xa bổng lộc công danh

Mưu mô bá đạo, tranh giành thịt xôi

Hạ mình xác chết thiu ôi

Chó hoang, gà vịt, tanh hôi chợ đời

 

Miệng câm, tai điếc, thảnh thơi

Đui mù chẳng thấy, tả tơi xác phàm

Lục căn đóng lại chẳng ham

Sân si lạc thú tham lam diệt trừ

 

Ba luồng áp lực suy tư

Chính quyền, xã hội, nhẫn từ cưu mang

Gia đình cha mẹ lấn sang

Biết làm sao được, sẵn sàng, phân bua

 

Tùy duyên hương sắc bốn mùa

Hoa ưu đàm nở, đền chùa, xôn xao

Đường sang Tây Trúc lối nào?

Nỗi oan thấu đất, nghẹn ngào, trời xanh.

 

22.11.2024 Lu Hà

 

 

 

Chứa Chan Ân Tình

Thơ sinh nhật năm 2025

 

Giáp thìn vấn nạn chất chồng

Biết bao nghịch cảnh, tuổi rồng vượt qua

Vần xoay đủ cả bốn mùa

Trán nhăn tư lự, đợi quà xuân sang

 

Tuần hoàn ất tỵ sẵn sàng

Thiên tư rộng mở, thênh thang chân trời

Sấm vang mưa móc ơn người

Hồn thơ tao nhã, nụ cười chân như

 

Lão ông tóc bạc nhân từ

Thản nhiên, tự tại, bù trừ trả vay

Bước đường hạnh ngộ cho hay

Người thương, kẻ giận, đắng cay ngọt bùi

 

Đỏ đen, thời vận, hên sui

Bất công, dĩ vãng, chôn vùi thời gian

Tọa thiền, tĩnh lặng, an nhàn

Gần xa, thăm hỏi, chứa chan ân tình

 

Ô hay duyên nợ tự mình

Gánh đời buông xả anh minh lối về

Nửa vòng trái đất dãi dề

Quê hương, một dải, trần trề nhớ thương!

 

1.12.2024 Lu Hà

 

 

 

 

 Phước Đức Cho Ai Đó

Thơ tặng Sư Thích Minh Tuệ và tăng đoàn

 

Báu dù đi hay ở

Phước đức ấy quản chi

Giáp ở lại hay đi

Tùy duyên mà hành xử

 

Ôi! Dân gian thế sự

Miệng lưỡi chúng dèm pha

Bầy ma quỷ ác tà

Sân hận quen quấy phá

 

Lời phát nguyện vàng đá

Bước chân vẫn bộ hành

Nước Ấn Độ vinh danh

Thái Lan không hề mất

 

Theerawat thành thật

Bầy chó khỉ điêu ngoa

Lân la mẫu dạ xoa

Từ đáy tầng địa ngục

 

Bao mụ già hối thúc

Chồng con cái thá gì

Nghiệp quật xuống a tì

Theo cô hai cuồn cuộn

 

Đại Nam cơn gió cuốn

Thân xác lũ sàm tăng

Bầy yêu quái nhố nhăng

Chen lấn nhiều vô kể.

 

10.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Niềm Tin Chánh Pháp

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Hai mươi sáu thế kỷ

Giáo pháp vẫn còn đây

Niềm tôn kính tràn đầy

Trong trái tim Minh Tuệ

 

Giải thoát tìm trí huệ

Giữa vòng xoáy khổ đau

Bao thế hệ theo nhau

Bước chân người khất thực

 

Gieo duyên lành tịnh thức

Nối kết với chúng sinh

Chư thiên bậc thánh linh

Khắp cõi trời phù trợ

 

Hoa ưu đàm đua nở

Lan tỏa mọi nẻo đường

Đầu đà được xiển dương

Pháp hạnh gian khổ nhất

 

Ôm nồi cơm chân thật

Thôi hỏi đại tiểu thừa

Thay bình bát cổ xưa

Phấn tảo y phấp phới

 

Không tiền bạc đi tới

Có Phật ở trong tâm

Hào quang sáng âm thầm

Dẫn dắt về Tây Trúc.

 

8.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Gánh Nặng Đôi Vai

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Hành trì nặng gánh đôi vai

Niềm tin giáo pháp chẳng phai tấc lòng

Tăng đoàn khất thực long đong

Bầy sâu ăn bám mấy vòng quấn ngang

 

Thị phi đủ loại phũ phàng

Cú diều miệng lưỡi sỗ sàng uốn cong

Quẩn quanh hộ chiếu xiết vòng

Khác chi xiềng xích khoá còng tay sư

 

Quen mồm dầu mỡ sinh hư

Bạc tiền dễ kiếm dã từ lương tri

Dã tràng xe cát sân si

Phương Uyên, Hoàng Sáu đen sì mặt mo

 

Hoàng gia đơm đặt đủ trò

Tâm tà biến tướng thân cò Báu đi

Lẽ nào Giáp lại khinh khi

Ma vương ác quỷ rầm rì dế giun

 

Thời gian hứa hẹn dây thun

Dài dòng lý luận chổi cùn an ninh

Phước Nghiêm xin thử sức mình

Vi sa gia hạn hành trình ra sao?

 

Sư Thày Minh Tuệ nghẹn ngào

Ôm nồi cơm điện còn bao tháng ngày

Đường sang Tây Trúc ai hay

Thái Lan tưởng dễ gian ngay khó lường.

 

11.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Đôi Lời Cảm Mến

Thơ ngẫu hứng

 

Jennie- Thế Dũng tuyệt vời

Học hàm tiến sĩ muôn người ngợi ca

Sinh ra trong cõi sa bà

Hiền nhân trí giả, thiết tha mỉm cười

 

Lão phu cũng có đôi lời

Vần xoay trái đất chân trời xa xôi

Chim bay phấp phới núi đồi

Ngồi bên cửa sổ bồi hồi suy tư

 

Nhớ Thày trên chiếc thuyền từ

Vững tay chèo lái thực hư thế nào?

Rưng rưng ngấn lệ nghẹn ngào

Niềm tin giáo pháp, ánh hào quang xưa

 

Tiếng gà xao xác sớm trưa

Chuông chùa Thiên Mụ, hồn chưa luân hồi

Nửa già thế kỷ nổi trôi

Trán nhăn tư lự, buông xuôi dòng đời

 

Tọa thiền lão cũng thảnh thơi

Vẫn còn mộng mị, rong chơi văn đàn

Phàm phu nuối tiếc non ngàn

Tuy còn phạm giới, lệ chan chứa hoài

 

Chuyện đởi vẫn chẳng nguôi ngoai

Tinh thần trong sáng, u hoài sầu thu

Tăng đoàn khất thực vân du

Lòng ta hổ thẹn, chẳng tu tập gì?

 

13.2.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét