Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 80



Trích: Sơn Trà

Sơn Trà Kim Cúc quanh chùa Thượng
Hoa VÀNG cánh NHỎ mọc VEN đường
Linh dược ngàn xưa đâu CÒN nữa
Chỉ còn hư ảo ở trong sương

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 79




Trích: Núi Non Nước

Dục Thủy tiền đồn canh thủy bộ
Án NGỮ kinh THÀNH cũ Hoa Lư
Vào ra thủy bộ hai đường hiểm
Phòng tuyến thành đô nước Đại Cồ

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 78





Trích: Thiền Sư Du Ngoạn

Hái thuốc non cao cứu mọi người
Vân du hang động khắp MỌI nơi
Con thuyền đưa nhẹ vào hang núi

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 77




Ba Triều

Hoa Lư ba triều đại ĐẾ vương
Kinh ĐÔ chinh CHIẾN với QUÂN trường
Đinh LÊ ngôi BÁU vừa QUÂN tướng
Trời trao nhà Lý được miên trường

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 76




Trích: Thung Nham

Kỳ vĩ hoang sơ rừng NGUYÊN sinh
Ngàn VẠN chim CÒ dưới bình minh
Hang ĐỘNG kéo DÀI thiên kỳ thú
Phượng HOÀNG bay ĐẬU đất YÊN bình

Thơ Tình Chùm 635


Đại Thắng Thần Châu
hoạ thơ Trần Hằng Nga: Cõi Mộng

Đại thắng thần châu thuở thẫn thờ
Vượt qua bột hải đến làm thơ
Yến oanh ríu rít xin thư thả

Thơ Tình Chùm 634




Oan Hồn Thục Đế
hoạ  thơ Trần Hằng Nga: Sóng Tình

Đêm hè thổn thức cuốc bơ thờ

Thơ Tình Chùm 633

 

Tôn Hương Thủ Tiết
họa bài thơ: Tôn Phu Nhân Quy Thục

Quy Thục kiếm cung chịu phục tòng
Lòng nam dạ bắc gió tây đông
Bình hoa vó ngựa trâm cài tóc
Kiệu mã xe loan dải yếm hồng
Gia Cát mưu mô thù cốt tủy
Chu Du thấp trí hận dòng sông

Thơ Tnh Chùm 632

Sáng Ban Mai
chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu: Ngai Ngái Bay

Lửa lòng thiêu đốt khói rơm bay
Ngây ngất hoàng hôn đóa cúc dày
Cánh phượng chơi vơi rơi lả tả
Hương thu khêu gợi mộng tình say

Thơ Tình Chùm 631

 
Mảnh Hồn Mờ Xa
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu: Sài Gòn Xông Xênh Nắng Hạ

Bần thần áo trắng tinh khôi
Hiền Châu nắng hạ bồi hồi xạ hương
Sài Gòn sương đọng môi hường
Bâng khuâng đứng đợi vấn vương mãi hoài

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 75




Trích: Xuyên Thủy Động

Thủy Động muôn ngàn ánh SAO sa
Lân quang óng ánh dãi ngân hà
Đại bàng tung cánh trong hang động

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 74







Trích: Chuà Thượng

Chùa Thượng quay mặt hướng phía Đông
Bệ ĐÁ thờ Phật Bà Quan Âm
Sơn thần thổ địa chầu HỮU tả
Linh THIÊNG cứu NẠN khắp DƯƠNG trần

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận phần 73




Trích : Chùa Hạ

Phượng bay chim múa trước sân chùa
Hai TẦNG tám MÁI cổ kính xưa
Mạo Cổ Thần Thanh bức đại tự
Thị CHÍN trên CÀNH quả đung đưa

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 72




Trích: Bích Động

Lung linh ngọc quý của trời Nam
Động XANH ngọc BÍCH ghép TÊN vàng
Ngũ nhạc triều quy Long hội tụ
Thanh tao thi vị cảnh thôn trang.

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 71




Trích: Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn
Trung vua yêu nước một lòng nhân
Ngàn thu hương khói đền HIỂN thánh
Sử XANH danh TƯỚNG của VUA Trần

Thơ Tình Chùm 630




Cái Lưỡi Mềm Thơm Tho
cảm xúc từ tấm hình nghệ sĩ hài Trang Lê thè lưỡi

Lưỡi xinh mềm thơm tho
Phảng phất mùi cam thảo
Cay cay hương vị quế
Ngọt ngào giọt mật nho

Thơ Tình Chùm 629




Buồn Thế Sự
hoạ thơ Hoàng Nguyên: Chẳng Phai Tàn

Tỉnh mộng hay chưa nức nở đàn
Lửa hồng lò ướt khói tro than
Năm châu cánh hạc hơi sương tỏa

Thơ Tình Chùm 628




Hoa Bướm Tìm Nhau
hoạ thơ Hoàng Nguyên: Vần Ồn

Đàn bướm bảo nhau chớ vội ồn
Nhụy hoa hưng phấn  lúc hoàng hôn
Xăm soi ông lão lông tìm kiếm

Thơ Tình Chùm 627




Đám Cưới Tưng Hửng
họa thơ Lê Thị Hòa: Vết Xăm

Rượu hoa em tưởng nở bừng bừng
Pháo cưới lẽ nào lại dửng dưng
Phận gái phong sương đầy thú cảm
Đời trai cát bụi phải nên dừng
Cô dâu loang lổ phơi màu cá

Thơ Tình Chùm 626

 



Trách Người Họa Sĩ
họa thơ Lê Thị Hòa: Thiếu Nữ Trong Tranh

Họa sĩ khéo tay nét rạng ngời
Non thần đỉnh giáp gió trăng phơi
Đường cong hoa bướm bềnh bồng ảo

Chùm Thơ Tình Ngắn 215

 
Đừng Lo
an ủi Minh Nguyệt

Chắc rằng qua khỏi mùa đông
Nai tơ nghé ọ má hồng đang xuân
Tớ đây mấy lẻ trăng tuần
Săn gân bắp thịt bần thần ngẩn ngơ

Nguyệt Minh nào có đâu ngờ
Lu Hà dai sức bên bờ đại dương
Cung thương đàn hạc chí cường
Mưa phùn gió bấc phải nhường chịu thôi

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Chùm Thơ Tình Ngắn 214

 



Nửa Hồn Cô Liêu
cảm xúc khi nghe Thanh Duyên hát bài: "Tình Đến Rổi Đi " phổ thơ Chiều Tím

Chiều mây tím khói loãng bay
Thiên thu tình mộng đắng cay tủi hờn
Tiếng ai nức nở đòi cơn
Mảnh tình côi cút chập chờn gió đông...

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 70



Trích: Hào Khí Đông A

Ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông
Hào khí Đông A, nhất cõi trần
Vó ngựa Nguyên Mông cày đất Bắc
Đại VIỆT ngàn NĂM rạng non sông

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 69




Trích: Làng Việt Cổ

Cây chuối cây môn Làng Việt Cổ
Nằm bên núi đá mọc ngàn xưa
Cạnh suối ông già ngồi đẽo gỗ
Cày tre dây bện với người bừa

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 68




Trích: Hòn Vọng Phu

Chiến chinh tràn khói lửa binh đao
Vọng PHU chờ HẾT kiếp má đào
Chinh PHU chiến TRẬN chàng có nhớ
Bồng con hóa đá tự năm nào

Hoàng quang Thuận

Thơ Tình Chùm 625




Canh Khuya Trằn Trọc
cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Bâng Khuâng Tình Thu

Gió mơn trớn lòng thu chớm nở
Cánh phượng rơi mở ngõ phù vân
Bướm ong rạo rực hương ngàn
Mây xanh nước biếc nồng nàn cúc ơi!

Thơ Tình Chùm 624

 



Canh Dài Nhớ Thương
tri ân thơ Trần Hiền Châu: Hoàng Hạc Lâu

Hà cát sĩ nhớ con hạc trắng
Rốn phây phây cay đắng làm sao
Thời gian vàng võ xanh xao
Cỏ rầu Anh Vũ nghẹn ngào gió đông

Thơ Tình Chùm 623





Gieo Mầm Vị Lai
Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Hạt Giống Hạnh Phúc

Sống trong cõi sa bà bể khổ
Làm văn nhân thục nữ thanh tao
Người gian tránh né lao đao
Tử sinh trọn vẹn sĩ hào mấy ai

Thơ Tình Chùm 622

 



Cô Gái Việt Nam Ơi!
cảm xúc khi đọc thơ Trần Hiền Châu: Nam Trung Bắc Một Lòng

Hởi người con gái Việt Nam ơi!
Tình nghĩa trước sau vẫn một lời
Xa nước ngậm ngùi lòng tưởng nhớ
Quê hương bàng bạc áng mây chơi

Thơ Tình Chùm 621




Đám Cưới Miền Tây

Miền tây mưa gió hắt hiu
Mấy khi chú rể được dìu cô dâu
Bùn lầy nước đọng dãi dầu
Vườn cây ao cá bắc cầu rửa chân

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 67





Trích: Sông Ngô Đồng

Lượn mình uốn khúc dải LUẠ đào
Thái TÔNG du NGOẠN cảnh TIÊU dao
Ngô ĐỒNG rợp MÁT hai SƯỜN núi

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 66




Trích:Hang Ba

Sơn thần rủ rễ gió PHẤT phơ
Cá sấu xếp hàng nằm DÀI chờ
Suối TRONG tiên TẮM quên XIÊM áo
Mấy BỘ còn NGUYÊN nằm TRÊN bờ

Hoàng quang Thuận

Thơ Tình Chùm 620



Bài Ca Hy Vọng Của Biển
cảm xúc bài thơ Trần Hiền Châu gửi tới: Nụ Hôn Biển Mặn

Triền miên sóng vỗ lời ru
Khát khao biển khóc vi vu hồn người
Cánh buồm chấp chới ngoài khơi
Phong ba bão táp cuộc đời thi nhân

Thơ Tình Chùm 619



Chán Đời Bạc Bẽo
Chia sẻ tâm tư với Dalan Hoang : Đời Thực Buồn

Dạ Lan sầu muộn chơi vơi
Tâm hồn thiếu phụ ngỏ lời với tôi
Thương đời chiếc bách nổi trôi
Phù du bèo bọt làn môi tím hồng

Thơ Tình Chùm 618

 



Trần Gian Nhuốm Sầu
cảm xúc từ 4 câu thơ của Hiền Châu

Châu phun ngọc nhả thơ song thất
Gió nồm nam ngây ngất đáng yêu
Mảnh mai cành liễu liêu xiêu
Sương giăng vầng nguyệt mĩ miều môi xinh

Thơ Tình Chùm 617





Trúc Mai Cười Gió Đông
cảm xúc tấm hình bạn gái Trần Hiền Châu

Cô gái trên bờ hồ
Xinh tươi màu áo trắng
Mà lòng tôi cay đắng
Vương vấn những yêu thương

Thơ Tình Chùm 616

 



Suối Lệ Xa 
hoạ thơ Hoàng Nguyên: Tâm Tư

Bạn ở quê nhà nhớ đến ta
Hiền minh thục nữ gió trăng mà
Cảm phiền ái mộ nghe thanh thản

Thơ Tình Chùm 615




Cho Hoa Niềm Hy Vọng
cảm xúc khi đọc thơ Nguyễn Thị Thúy Hoa

Xào xạc bờ cát trắng
Hoa tiên ở xứ nào
Để lòng tôi chan chứa
Náo nức tình nôn nao

Thơ Tình Chùm 614




Cánh Hạc Môi Hường
họa thơ Hoàng Nguyên: Kíếp Phong Sương

MỘT bông sen trắng khóc hoài thương
XE chỉ cung tơ đứt đoạn đường
TRONG suối in hình cô thiếu nữ
CÕI mây dấu mặt phụ thân vương
HỒNG nhan xót dạ soi kim cổ

Thơ Tình Chùm 613




Tâm Hương Lòng Thành
viết tặng Trần Hiền Châu: Tu Nhân ...Tâm

Hỡi cô thiếu nữ xinh tươi
Hồn thơ trong sáng nụ cười thiết tha
Tu nhân tích đức trong nhà
Tỏa ra xã hội bao la cõi người

Thơ Tình Chùm 612





Mộng Tình Trường
cảm xúc khi đọc thơ Lâm Thúy Anh: Gõ Cửa Giấc Mơ

Trời dần tối lòng em tê tái
Nhạc thơ trào quan ải dặm xa
Tình trường huyễn hoặc ngân nga
Chòm mây cánh gió thiết tha u hoài

Thơ Tình Chùm 611

 
Thương Yêu Quá Đi Thôi
cảm xúc thơ Nguyễn Thị Thúy Hoa: Sắc Tím Đợi Anh

Hương sắc màu hoa tím
Cho lòng anh mát lịm
Thương yêu qúa đi thôi
Hiu hắt mưa dim dím

Em mang sợi nắng sớm
Ngọt ngào bông thủy tiên

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 65




Trích: Chùa Nhất Trụ

Nhất trụ chuà xưa đất cố đô
Ngàn năm bia đá có phai mờ
Tiền đường thượng điện thờ Mẫu tổ
Bát giác lời kinh ngộ THIÊN cơ

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận 64





Trích: Núi Văn Núi Võ

Văn võ song toàn cặp núi đôi
Phượng hoàng hạ cánh giữa lưng đồi
Thuyền xuôi cánh nhạn vào Tam Cốc
Kỳ vĩ trời xanh hiếm TRÊN đời

Thơ Tình Chùm 610





Lửa Lòng Cuồn Cuộn
cảm xúc từ hồn thơ lục bát của Hiền Châu

Trời ơi! Ngây ngất qúa thôi
Đào tiên chín mọng bồi hồi cái oanh
Vẳng nghe tiếng hót trên cành
Hàng Nga ẻo lả buông mành ngủ đi

Thơ Tình Chùm 609




Ô Hay Ta Được Hai Kiều

Ô hay ta được hai Kiều
Giang Đông con gái mĩ miều thiết tha
Vừa lòng hoàng đế Lu Hà
Nỉ non sớm tối Hằng Nga thẹn thùng

Thơ Tình Chùm 608





Hồn Lạc Suối Thơ
chia sẻ tâm tình cùng Trần Hiền Châu: Đêm Buồn Phnom Penh

Từ kim cổ hồng nhan tri kỷ
Khách tao nhân hoan hỉ rằng ta
Lửa lòng hừng hực quan hà
Đĩa dầu hao cạn thiết tha cung Hằng

Thơ Tình Chùm 607



Quân Tử Bâng Khuâng

Gió hương thoang thoảng khắp vườn nhà
Chim chóc thẹn thùng chẳng dám tha
Thương cánh xuân tình hoa nhụy rụng
Ngại lòng thiếu phụ giọt mưa sa

Thơ Tình Chùm 606




Bóng Buồn Cùng Ta
chia sẻ tâm tư cùng Trần Hiền Châu

Chiều chạng vạng ngọn đèn mờ tỏ
Biết với ai gắn bó cùng ta
Giật mình chị bóng trong nhà
Ôm eo mơn trớn mượt mà làn da

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 63




Trích: Kẻm Gió

Sông nằm ở giữa núi hai bên
Nội ngoại nghi môn thật vững bền
Kẻm Gió đẩy thuyền đưa nhẹ gió
Trần gian sao giống ở CÕI tiên