Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 103


 Luận Về Hoa Sen

Cám ơn cô Nguyễn thị Hồng
Hạt sen thơm phức gạo bông trắng ngần
Luận văn chan chứa nồng nàn
Quê hương yêu dấu trăm ngàn đắng cay


Trong đầm gì đẹp bằng cây
Lá xanh gai góc hương bay nhụy vàng
Tinh thần dân tộc vẻ vang
 Đài sen thống thiết vinh quang giống nòi

Lòng người Việt Quốc muôn nơi
Dạ đau như cắt lệ rơi đôi hàng
Hồ ly Bắc Pó phũ phàng
Gọi tên nhơ nhuốc sen vàng của ta

Nhớ thương từng khúc sơn hà
Cụ Ngô Đình Diệm cộng hòa miền Nam
Công lao hạng mã ngàn năm
Tháp mười đẹp nhất trăng rằm hoa sen

Đồng bào tức tưởi than phiền
Việt gian cộng sản tham tiền hại dân
Theo Tàu cam phận chó săn
Luật rừng toàn trị công an lạc loài

Lời văn nức nở bi ai 
Lạc Hồng hoài vọng tương lai mịt mù
Ba Đình ngạ qủy âm u
Cường hào bá đỏ lu bù ăn chơi

Tài nguyên vơ vét sạch rồi
Đông Đô đại phố chuột giơi bạo tàn
Chân cầu khiếu kiện dân oan
Chiếu chăn lăn lóc từng đàn khóc than

Oán hờn ngùn ngụt trần gian
Xương phơi đồng nội máu tràn biển Đông
Công hàm thằng Phạm văn Đống
 Đui mù bán nước cùng phường mọt dân

Kìa tên đạo tặc Hán gian
Cớ sao mi dám lường gàn dân ta
Bác Hồ đào mả ông cha
Sài Gòn tên cướp sơn hà đảo điên

15.7.2013 Lu Hà




Đỉnh Cao Văn Minh

Phớt đời em mới đái đường
Mặc cha chúng ngó cái mông căng tròn
Còn người còn nước còn non
Thiên đàng cộng sản môi son bướm hồng

Bò dê trâu ngựa thê lương
Người qua kẻ lại nửa vương nửa mừng
Lưu manh rạo rực tưng bừng
Nhờ ơn đảng bác luật rừng trị dân

Thủ đô Hà Nội ứa tràn
Nước vàng tưới khắp trăm ngàn đười ươi
Công an hềnh hệch đứng cười
Tự do xã hội nhất nơi xứ mình

Hoan hô ngạ qủy Ba Đình
Giao thông mãi lộ thối rinh bạo quyền
Kiêu binh đãi ngộ lắm tiền
Công khai phạt vạ ngang nhiên từng bầy

Đỉnh cao trí tuệ phơi bày
Đảng viên chi bộ cáo cầy phởn phơ
Mackenno cứ hững hờ
Man ri mọi rợ mịt mờ tương lai.

cảm tác từ bức ảnh
8.7.2013 Lu Hà




Lai Nhai Điếm Đàng

Vĩnh Hưng thợ cạo bất tài
Khàn khàn vịt đực cho loài cộng nô
Chí Phèo thị Nở tung hô
Ôm nhau nhảy nhót reo hò cực hay

Tai trâu hớn hở từng bầy
Ăn theo đú đởn cáo cầy phởn phơ
Nửa nam nửa nữ lờ đờ
Hôn bừa sư sãi đờm nhơ bẩn chùa

Lưu manh xảo trá có thừa
Văn công mật vụ lọc lừa thanh niên
Phấn son nhoe nhoét bạc tiền
Đảng viên cộng sản bon chen cửa quyền

Hô to khẩu hiệu tuyên truyền
Bác ơi! Rên rỉ phận hèn tanh hôi
Dập dìu ngạ qủy đười ươi
Bọ hung giun dế nổi trôi phân chuồng

Khoe khoang thành tích huân chương
Mợ Đàm nổi tiếng bất lương lạc loài
Hát thì như đấm vào tai
Dở ngô dở ngọng lai nhai điếm đàng

8.7.2013 Lu Hà




Chết Thật Không Hay Chết Giả

Phương Hùng y chết thật rồi
Việt nam cộng sản thiệt thòi ngẩn ngơ
Đồng bào hải ngoại xì xào
Hay là chết giả vịt vờ hồn ma

Đầu trâu mặt ngựa ác tà
Lưu manh bợ đít sơn hà đảo điên
Chẳng qua cũng chỉ vì tiền
Bọ hung cam chịu phận hèn dũi phân

Xuất thân bồi bút việt gian
Dầm dề mũi dãi lường gàn nhân dân
Trò hề qùy mọp chó săn
Gâu gâu sủa bậy ăn năn sụt sùi

Hơn ba thập kỷ dập vùi
Không quay trở lại ngậm ngùi khóc than
Khúc ruột ngàn dặm chứa chan
Kiều bào yêu nước cù lần đảng ơi!

Đảng ta là cái con bòi
Chí Minh ngạ qủy đười ươi lạc loài
Thúy Hằng ngúng nguẩy chuột giơi
Loăng quăng mỹ viện hoa rơi nhụy tàn

Hùng ơi! Lìa bỏ thế trần
Gái này hết giá sống nhăn mãi hoài
Cô đơn quá phụ bi ai
Huân chương cách mạng biết cài ở đâu?

10.7.2013 Lu Hà 




Hồn Nguyễn Phương Hùng Đi Đâu?

Ô hô! Hồn Nguyễn Phương Hùng
Theo voi nhai bã tận cùng nhuốc nhơ
Ngày xưa cũng lính cộng hòa
Giả nhân giả nghĩa thờ ma cộng Hồ

Hoa Kỳ tỵ nạn vu vơ
Đô la vơ vét bút nô lạc loài
Giữa đường thảm thiết bi ai
Mũ nồi xộc xệch hình hài thảm thương

Sùi sùi mếu máo quê hương
Hơn ba thập kỷ thiên đường mộng mơ
Dân oan khiếu kiện xác xơ
Rửng rưng hờ hững côn đồ tiếp tay 

Lon ton thân phận cáo cầy
Khom lưng uốn gối mặt dày nổi đay
Mợ Hằng cũng lắm đắng cay
Hình dung méo mó phơi bày cả ra

„Trải bao thỏ lặn ác tà
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm “ *
Vọ gìa chỉ thích tiếng tăm
Cong đuôi đú đớn đít thâm nhọ nồi

Gâu gâu rồi cũng hết hơi
Hết rồi thậm thụt mọt đời chuột giơi
Cờ vàng cờ đỏ ai ơi!
Tò te kèn thổi ở nơi cuối trời

Cô hồn lạc nẻo xa xôi
Xúc sinh ngạ quỷ là nơi chốn nào
Hay vào hỏa ngục vạc dầu
Cối say thịt giã máu trào xương tan ?

* Hai câu này của Nguyễn Du

10.7.2013 Lu Hà




Cẩu Pham Van Nam Sủa Gâu Gâu

Cẩu Nam họ Phạm sủa thơ
Kiêu binh cộng sản côn đồ dở dom
Khen thân cầy cáo còn thơm
Lê Nin Các Mác chó xồm xù lông

Nga Xô Trung Cộng thiên đường
Công hàm bán nước Văn Đồng - Chí Minh
Ba Đình xác chết thối rinh
Ruồi xanh cóc nhái rập rình bon chen

Công khai đàn áp nhân quyền
Sao lon chức tước bạc tiền vét vơ
U mê tăm tối phởn phơ
Theo voi nhai bã đào mồ ông cha

Bùi Hằng Xuân Diện lo xa
Cù Huy Hà Vũ thương đau Điếu Cày
Tủi hờn non nước đắng cay
Ba miền quằn quại đọa đầy năm canh

Thằng Nam chấy rận hôi tanh
Chỉ quen hút máu xú danh lạc loài
Ti toe lục bát như ai
Lạc vần vô nghĩa độc tài bao che

Chửi dân tranh đấu trò hề
Gâu gâu sủa láo ê chề cẩu hôi
Cam tâm biến thái đười ươi
Nhai phân bám đít bọ giòi nhà Mao

20.7.2013 Lu Hà





Phạm Nam Thèm Cục Cứt Hôi

Trăm năm thèm cục cứt hôi
Chữ cam chữ phận nổi trôi luân hồi
Phạm Nam con cháu gà nòi
Ngu lâu bã đậu đười ươi lạc loài

Theo chân cộng sản độc tài
Buôn dân bán nước trần ai não nùng
Ba gai chế độ luât rừng
Dồn dân cướp đất hãi hùng thê lương

Tung tăng lên mạng sủa rông
Khom lưng bợ đít Tần Hoàng ông ơi!
Như thằng Tố Hữu một thời
Khóc con bọ xít chết toi thuở nào 

Chí Minh ngạ quỷ tôn thờ
Công hàm dâng hiến họ Mao cả cười
Xin thề kiếp phận bọ giòi
Lập khu tự trị giống nòi diệt vong

Mặc cha dòng giõi Lạc Hồng
Búa liềm cờ đỏ thiên đường dựng xây
Bất nhân đạo tặc cáo cầy
Rủa nguyển Xuân Diện đắng cay Bùi Hằng

Cù Huy Hà Vũ thét vang
Hồn thiêng sông núi suối vàng cha ơi!
Lầm đường lạc lối than ôi!
Con xin rửa nhục trọn đòi vì dân

Thằng Nam cẩu tặc cho săn
Lon ton trên mạng sủa càn mãi thôi
Nhái thơ để lại tiếng cười
Thối không ngửi được cứ đòi đua chen

Ch
ẳng qua cũng chỉ vì tiền
Quen thân chó dại d
ở điên dở khùng
Hung hăng cắn xé đến cùng
Lương chừng ba triệu bọ hung giữ phần.

20.7.2013 Lu Hà




Nhãn Tiền Qủa Báo*

Dã man đánh đập tù nhân
Hồng Phương Xuân Tiến công an lạc loài
Trên đường cao tốc bi ai
Bắc Nam thống nhất tuyền đài thảm thê

Rượu say trấn lột đam mê
Thú vui xác thịt ê chề nhục thay
Lan can loạng choạng ô hay
Đâm vào cột mốc đọa đầy hồn ma

Trả vay nghiệp chướng sa bà
Luật rừng cai trị sơn hà đảo điên
Kiêu binh hống hách vốn quen
Còn mình còn đảng nhãn tiền thấy chưa?

Cô hồn ngạ quỷ khi xưa
Hân hoan mừng đón  đưa về âm cung
Búa liềm cờ đỏ tưng bừng
Đảng viên chi bộ  hới mưng reo hò.

* Hai công an trại giam say sưa đi nhậu về tai nạn giao thông đường Quảng Trị
25.7.2013 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét