Dân Việt Dại Khờ
Thơ trào phúng
Thương dân Việt ngô nghê khờ dại
Dễ lầm tin ưu ái thiết tha
Lưu manh nhận xét thật thà
Đổ cho tính cách ác ma trổ tài
Chống biển thủ cắm cài cặm bẫy
Tạo thanh danh khơi dậy lòng người
Mụ Hằng ngạ quỷ chuột dơi
Cú diều xảo biện tới nơi tranh giành
Quyết đầu tư thanh danh hư ảo
Được ngân hàng mách bảo chứng minh
Gian ngoan chứng cớ pháp đình
Giấy tờ quan trọng vô tình mât tiêu
Trại An Phước quái chiêu yêu nước
Vì thương dân lạc bước lao tù
Trắng đen lẫn lộn tít mù
Vở tuồng liêm khiết âm u rợn rùng
Dân chúng bảo anh hùng mã thượng
Loan tin bừa chiến tướng ma vương
Chôn vùi tội ác bất lương
Sàm tăng bè đảng cúng dường chủ trương
An ninh khéo biểu dương khuyến khích
Cho mụ Hằng thỏa thích ba hoa
Nổi khùng nhất mẫu dạ xoa
Rưng rưng ngấn lệ nhạt nhòa lệ rơi
Quỹ mổ tim trò chơi nhân cách
Dễ nỏ mồm đành hạch chân tu
Giàu sang quý phái ngồi tù
Khắc bia đội đá ngàn thu sá gì?
Vì lợi nhuận u tì vạn kiếp
A tu la nối tiếp thi nhau
Tắc kè biến hóa đủ màu
Khóc cười lồng lộn vàng thau nhập nhăng
Tử vì đạo hung hăng chém gió
Đạo xúc sinh ma xó đi đêm
Ngoại tình trăng nước êm đềm
Nhồm nhoàm thịt chó tiêm thêm rượu cuồng.
31.10.2024 Lu Hà
Đầu Tư Danh Hão
Thơ trào phúng
Đổ nhiều tiền đầu tư danh hão
Mụ Phương Hằng cú cáo thành tinh
Sân si nhục dục thất tình
Fan ngu cuồng nộ âm binh lặc lè
Vẫn lên mạng cò kè thêm bớt
Gía cả cao trầy trượt tiếng tăm
Đại Nam lai vãng khách thăm
Thất thu lỗ lãi đòi hăm dọa người
Thích Minh Tuệ thảnh thơi tu tập
Chẳng quan tâm tranh chấp luận bàn
Thiền căn tĩnh lặng không gian
Lòng dân giác ngộ chứa chan lâu bền
Thói hưởng thụ bạc tiền trên hết
Lắm mưu mô cấu kết tội đồ
Cô hồn các đảng tung hô
Thiểu năng mất trí bưng bô theo hầu
Nhai rã họng chuồng cầu rơi rớt
Mồm ngợi khen ngọt sớt phân tươi
Mụ Hằng béo bụng đười ươi
Vòng kiềng chân ngắn dở hơi chửi Thày
Bậc chân tu thời nay hiếm có
Mấy ngàn năm sáng tỏ hào quang
Đầu đà khổ hạnh mênh mang
Giữ gìn giới luật thênh thang nẻo đường
Kính chiếu yêu cúng dường cạn kiệt
Con đĩ già trì triết mãi hoài
Căm thù hằn học dằng dai
Hại đời phá đạo cắm cài tay chân
Thích Từ Lùn tình thân khăng khít
Giả Việt Tân bưng bít thế gian
Rắp tâm tráo trở lường gàn
Gìa mồm vu khống dã man tột cùng
Lộ bao chuyện thâm cung bí sử
Lắm đời chồng cỡ bự đại gia
Về già móng vuốt trau tria
Khùng điên cọp cái râu ria vẽ vời
Dân chờ đợi tiếng cười ròn rã
Xem vở tuồng ngáo đá ba hoa
Luật rừng ngạ quỷ dạ xoa
Đội mồ lê lết nhạt nhòa bóng đêm
Đừng ngoan cố gây thêm tội ác
Ứng nghiệm rồi phận bạc như vôi
Tranh giành đấu tố thế thôi
Hạt xoàn sổ đỏ nổi trôi lều bều
Luật nhân quả ếch kêu vạ miệng
Chết nhăn răng cái tiếng để đời
A tì ngục thất là nơi
Lửa tam muội cháy tả tơi kiếp tù.
31.10.2024 Lu Hà
Đại Nam Tình Sử Tởm Lợm
Thơ chế nhạo
Trượt dài trên con đường tội lỗi
Fan cuồng điên, tăm tối tung hê
Má mì hớn hở tấu hề
Rót bia mẹ đĩ ê chề mặt mo
Đỗ đạt Giang chim cò quyến rũ
Gái giang hồ giàu sụ lên nhanh
Gia đình đổ vỡ tan tành
Ngẩn ngơ Quang Thái chiếu manh vô tù
Hai đứa con hu hu tống khứ
Tiền bẩn luôn dự trữ lâu dài
Mụ Hằng thổi đẹp lỗ tai
Hai căn biệt thự cắm cài sang tên
Tiếng súng nổ vang rền băng đảng
Đại ca Giang cay đắng bạc tiền
Vội vàng sang tận Cao Miên
Năm Cam tan vỡ xỏ xiên lường gàn
Trùm anh chị khóc than tức tưởi
Bao cuộc tình rũ rượi ái ân
Nam Long điạ ốc tiến dần
Bên Thìn giám đốc ngại ngần gì đâu
Rừng cao xu ma đầu quỷ quyệt
Nhờ chị hai thân thiết lò vôi
Đại gia Bình Phước ôi thôi
Mất tiêu tài sản, nhặng ruỗi bu quanh
Chồng thứ ba, tống nhanh ngục thất
Dũng cắm sừng, lật đật túm ngay
Đại Nam dơ dáy men say
Thày lang cuồn cuộn mà day dứt tình
Khủng khiếp thật, hồ tinh biến hóa
Giữa ban ngày thóa mạ thiền sư
Chư thiên hộ pháp diệt trừ
Lưới trời lồng lộng, chân như Phật Đà
Hãy truy nã Bạch Ma lão tổ
An Phước chờ khởi tố bắt giam
Sân si ngạ quỷ tham lam
Mổ tim trí trá đòi hăm dọa người.
9.11.2024 Lu Hà
Bướm Bà Lão Tổ
Thơ trào phúng
Buổi hoàng hôn bóng đen hắc ám
Thế lực ngầm vây bám thiền sư
Bao lần hiển lộ nhân từ
Thản nhiên bất động chân như Phật Đà
Cõi trần gian ác ma thịnh nộ
Áo cà sa một ổ kiến vàng
Sàm tăng lũng đoạn đạo tràng
Ni cô chũm chọe hổ mang lộng hành
Dụ cúng dường, công danh phước báu
Chuyển khoản nhanh, con cháu hiển vinh
Cúng sao giải hạn, linh đình
Trung tâm lừa lọc, bất minh chùa chiền
Quỹ mổ tim, ưu tiên phát triển
Vốn đầu tư, sáng kiến tâm linh
Rửa tiền, trốn thuế, âm binh
Bướm bà lão tổ, yêu tinh già mồm
Bầy chó dữ, chồm hôm, dẩu mõm
Fan ỉa đùn, hội nhóm, liên minh
Thiện nam, tín nữ thất kinh
Luật sư điếu đóm cung nghinh hãi hùng
Phường đốn mạt đuổi cùng diệt tận
Con đĩ già bấn loạn thần kinh
Buôn thần bán thánh hôi rình
Kinh doanh nhang khói rập rình ngày đêm
Kính chiếu yêu càng thêm sáng tỏ
Ruột nồi cơm điện bỏ bên đường
Thực hành chánh pháp hoàng dương
Chư thiên, hộ pháp, bốn phương kính Ngài
Cả dân tộc u hoài khắc khoải
Tấm lòng thành, bác ái tâm linh
Niềm tin Phật Pháp an bình
Thiền sư Minh Tuệ chúng sinh đợi chờ
Cuồn cuộn chúa, nhớp nhơ thân xác
Cùng đàn con, xuyên tạc, tung tin
Hoả mù phun khói mẹ mìn
Băng hình cắt xén bù nhìn Việt Tân
Mướn bà già, thần kinh, khốn nạn
Giải cứu Thày bạo loạn nổi lên
Tự mình phán xét ngồi trên
Coi thường pháp luật, ngang nhiên quan tòa
Giả yêu nước, ba hoa láo khoét
Tình thương dân, hạng bét khoe khoang
Gầm gừ hung dữ thú hoang
Sổng tù phá phách kinh hoàng Đại Nam.
18.11.2024 Lu Hà
Luật Đời Xiết Chặt Rồi
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Luật xiết chặt một trăm bốn bảy
Xử nghiêm minh hết thảy lộng ngôn
Tuyên truyền, vu khống, bán buôn
Tâm linh, xã hội, linh hồn đảo điên
Cũng bởi tại, đồng tiền chi phối
Ả Phương Hằng, tăm tối u mê
Đại Nam, du khách chán chê
Lò vôi, cạn kiệt, ê chề, khói nhang
Rắn hổ mang bẽ bàng khóa mõm
Nọc độc phun bị tóm khắp nơi
Bướm bà lão tổ hết thời
Đàn con lạc mẹ tả tơi xác phàm
Phỉ báng Sư, tham lam, ngu muội
Giống điêu ngoa tội lỗi ngập trời
Ngàn nam bia miệng để đời
Sân si, bia đá, đười ươi lạc loài
Cha Mẹ phải, công khai thế đấy
Viết đơn xin nhờ cậy chính quyền
Gia đình danh lợi ưu phiền
Khổ đau trằn trọc hoàng thiên cảm sầu
Thích Minh Tuệ, dãi dầu mưa nắng
Cầu Hiền Lương, cay đắng xiết bao
Anh em ruột thịt nghẹn ngào
Đường tu khấp khểnh, rì rào mưa rơi
Đành ẩn tu, tim nơi hẻo lánh
Tránh làm sao, đành hạch kiểm tra
Lợi quyền, lấn át, gần xa
Gia đình, nhà nước, ác ma, Phật Đà
Thuyết âm mưu, ta bà, lũng đoạn
Giáo hội còn độc đoán tâm linh
Công ty bảo trợ rập rình
Kim cô xiết chặt pháp đình bôi trơn.
17.11.2024 Lu Hà
Trò Sơn Đông Mãi Võ
Thơ trào phúng
Vở từ thiện, Sơn Đông mãi võ
Trò múa may, đâu có mà coi?
Ngọn đèn chân lý săm soi
Nồi cơm đức hạnh, rạch ròi trước sau
Lũ bất nhân, đua nhau trấn lột
Dựng chùa chiền, mưu hốt của người
Cúng dường, chuyển khoản, khắp nơi
Làm giàu bất chính, chuột dơi bầy đàn
Biết bao vụ dã man cướp giật
Đoàn cừu dê, lật đật bước chân
Thiện nam, tín nữ, thất thần
Fan nô, tăm tối, dấn thân bọt bèo
Dũng lò vôi, đầu heo thịt chó
Hằng má mì, méo mó Đại Nam
Rửa tiền, trốn thuế, lam nham
Hô mưa, gọi gió, biệt giam sá gì?
Quất Minh Tuệ, sân si, nổi đóa
Kiện trăm người, đe dọa gần xa
Tuyên truyền, ngạ quỷ ác ma
Hỏa mù phủ kín, sơn hà đảo điên
Nghề lừa đảo bạc tiền thua lỗ
Hãy nhanh tay, túm cổ Việt Tân
Đứng sau, công giáo dự phần
Vu oan giá họa, quốc dân, đồng bào
Vợ chồng chúng, nồi nào vung ấy
Kìm hãm nhau, che đậy mưu mô
Quốc gia, doanh nghiệp, dư đồ
Ô dù nâng đỡ ô hô mất rồi.
23.11.2024 Lu Hà
Tùy Cơ Ứng Biến
Thơ trào phúng
Hạnh đầu đà chưa hề từ bỏ
Sư vẫn tu đành ở tại gia
Trò hề lắm kẻ râu ria
Cú diều đơm đặt miệng bia thói đời
Sáng suốt thay, kịp thời quyết định
Khất thực ngừng, yên tĩnh thái lai
Phòng ngừa ma quỷ cắm cài
Dòng người xe cộ, bi ai khôi hài
Chúng vu cáo, tiền tài bổng lộc
Công ty riêng phút chốc tham ô
Sao kê ngạo mạn côn đồ
Sổng chuồng sư tử, giang hồ múa may
Lũ ăn theo, cáo cày, hung hãn
Tung tin đồn, ngăn cản Thày tu
Đội mồ ngạ quỷ âm u
Lão già bệnh hoạn thâm thù ỉ ôi
Bầy sàm tăng thịt xôi khóa mõm
Của cúng dường thâu tóm Đai Nam
Nhà tù An Phước biệt giam
Bướm bà lão tổ, đòi hăm dọa người
Sư Minh Tuệ mỉm cười viên mãn
Tâm bồ đề ngăn cản được sao?
Ở nhà hay ở chốn nao
Thâm sơn cùng cốc ngả nào chông gai?
21.11.2024 Lu Hà
Nâu Sồng Lọ Lem
Thơ trào phúng
Ảnh hưởng tới đức tin Hòa Hảo
Tham sân si gian giảo lọc lừa
Con gà cục tác sớm trưa
An Giang mổ thóc say xưa kiếm lời
Từng hạt lúa muôn người thiên hạ
Làm của riêng trí trá ăn chơi
Ngàn năm để lại tiếng cười
Miếng mồi béo bổ cảnh đời trớ trêu
Youtuber, lều bều chìm nổi
Đám thợ kia tăm tối săn nai
Mưu mô giăng bẫy cắm cài
Ma vương, quỷ đói tuyền đài hiểm sâu
Sư Minh Tuệ năm châu bốn biển
Tâm từ bi dâng hiến muôn loài
Bồ đề vẫn chẳng nguôi ngoai
Đầu đà đức hạnh khứ lai luân hồi
Tranh miếng ăn, nhặng ruồi đeo bám
Sang Thái Lan, hôi hám Phước Nghiêm
Sàm tăng lén lút đi đêm
Già mồm vu khống, muối thêm mắm thừa
Đoàn Văn Báu nắng mưa bảo vệ
Suốt chặng đường, tinh tế vô cùng
Sư Thày đảnh lễ khiêm cung
Thuyền từ bát nhã chập chùng biển khơi
Thiên Định Tuệ, đôi lời nhắn nhủ
Kể từ nay, nhiệm vụ hoàn thành
Phát tâm đăng ký chính danh
Công ty hết hạn ngọn ngành công khai
Chuyện thi phi dằng dai đeo đuổi
Nghiệp trổ ra tội lỗi chất chồng
Còn đâu tứ đại giai không
Giả tu khoác áo nâu sồng lọ lem
Cầm máy quay, lèm nhèm phỏng vấn
Lén ghi âm tiếp cận sát Thày
Bon chen canh bạc rủi may
An ninh bắt giữ, mặt mày tái xanh
Còn lắm kẻ, lưu manh cặn bã
Học thuộc lòng lèo lá thơ Thày
Đức Huỳnh Phú Sổ, đắng cay
Than ôi cảnh ngộ chuỗi ngày lầm than
Dòng lệ chảy chứa chan lã chã
Một con sâu lang chạ đỏ đen
Hộp đêm rắn rết bon chen
Nợ nần ngất ngưởng mon men Tổ Đình.
6.1.2025 Lu Hà
Hồng Hài Nhi Chửi Bậy
Thơ trào phúng
Mụ La Sát sinh con ác độc
Ngưu Ma Vương trâu gộc là chồng
Ngày nay thiên hạ hãy trông
Hài nhi cận thị tấn công Sư Thày
Thich Minh Tuệ chuỗi ngày thao thức
Đoàn bộ hành khất thực đường xa
Mẹ con ngạ quỷ yêu ma
Tâm sà khẩu độc mã tà khuyển nhung
Lên mạng chửi mít mùng tăm tối
Con “ cồn lào“ tội lỗi thế sao?
Mẹ còn hãnh diện tự hào
Khoe khoang tri kiến lớn lao chừng nào
Chẳng khác chi, cào cào, châu chấu
Ngã thùng phân, con bấu mẹ bò
Lăng xăng nhảy nhót reo hò
Toàn thân hôi thối, chim cò lánh xa
Các phụ huynh, ông bà, chú bác
Cả thày cô, thoái thác, bạn bè
Bao người chính trực nhắn nhe
Mẹ con lồng lộn gầm ghè sủa vang
Loài chó dại, nghênh ngang, hống hách
Tham vàng tươi, oán trách chi ai
Chị hai thuê mướn sủa hoài
Bám như đỉa đói, dằng dai đến cùng
Nghiệp quả báo, âm cung địa phủ
Kiếp luân hồi, ủ rũ thây ma
Cô hồn muôn nẻo sa bà
Không nơi nương tựa cửa nhà âm u
Buổi chiều tà vi vu gió thổi
Hai mẹ con, chẳng hối cải gì
Thè lè cái lưỡi đen sì
Liếm từng giọt cháo rầm rì dế giun.
13.1.2025 Lu Hà
Kẻ Vô Thần Bá Đạo
Thơ trào phúng
Kẻ vô thần một hai thống thiết
Bảo vệ Thày đến chết mới thôi
Tranh giành danh vọng oản xôi
Vi sa quỷ kế lưỡi môi đủ điều
Hứa hẹn suông cú diều dền dứ
Nắm cán dao đủ thứ bày ra
Ăn sương nằm gió mình ta
Thông tin bá đạo đại ca nắm quyền
Ngã đàn em bạc tiền trên hết
Giả thành chân giống hệt hiền nhân
Thái Lan cấu kết chia phần
Công lao hạng mã dấn thân hỏa mù
Lên kế hoạch thâm u bóng tối
Cướp tự do tội lỗi chất đầy
Rập rình cảnh sát bủa vây
Sá chi nghiệp quả cáo cầy lòi đuôi
Lý luận hoài lôi thôi quá mức
Mấy tiếng còn thách thức thắng thua
Hỏi cung lươn lẹo phân bua
Đòn tâm lý chiến, cá cua lộn lèo
Theerawat đầu heo khách khí
Phước Nghiêm là mặt khỉ kém chi
Thêm thằng mặt chó thâm sì
Báu kia Giáp nọ sân si với Hà
Youtuber lân la kiếm chác
Chửi Sư Thày bội bạc vô ơn
Vô minh méo miệng thờn bơn
Đặt điều vu khống dập dờn ác ma
Báu dọa dẫm đàn bà con gái
Sư dâm dê chẳng ngại oan khiên
Lạy Thày xám hối khùng điên
Lưu manh trắng trợn lụy phiền chân tu.
11.2.2025 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét