Thứ Tư, 26 tháng 2, 2025

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 122

 

Lấy Nước Mắt Làm A Xít

Thơ trào phúng

 

Lấy nước mắt để làm A Xít

Mụ Phương Hằng đòi xịt vào Thày

A dua một lũ cáo cày

Ai ngờ bỏng rộp mặt mày sẹo mang

 

Đầy sân hận chẳng màng nhân tính

Tim óc lầy thả thính móc câu

Thiện căn quả ác đối đầu

Tuyên truyền xách động ngựa trâu bầy đàn

 

Chuồng Đại Nam, dã man cầm thú

Mở hầu bao, chiêu dụ cổ đông

Bỗng dưng sụp đổ thành không

Vợ chồng cắn xé tấn tuồng thối hoăng

 

Đã bấy lâu, sàm tăng cấu kết

Thói lộng ngôn y hệt thằng Từ

Quật sao bầm dập nát nhừ

Mổ tim, hạ độc, gầm gừ khuyển dương

 

Mua danh tiếng, tình thương giả tạo

Bán lương tâm, phá đạo, hại đời

Dây mơ, rễ má, đười ươi

Ăn lông, ở lỗ, nụ cười mỉa mai

 

Gái giang hồ, cắm cài gián điệp

Chui luồn sâu, bức hiếp, đủ trò

Đồng hành, đi bộ, thăm dò

Gia đình, tiếp cận, rình mò, ngày đêm

 

Tốn tiền bạc, tuyển thêm nhân sự

Giả Việt Tân, dền dứ mánh mung

Hỏa mù, sương khói, mịt mùng

Lùa gà các kiểu, hãi hùng ma vương

 

Dũng lò vôi, thương trường dày dạn

Cướp giật quen, thủ đoạn khôn lường

Phanh phui tội ác bất lương

Trại giam An Phước tăng cường lính canh

 

Con cháu ông ban ngành vị nể

Chưa hết thời vị thế còn đây

Đứa nào dại dột dám dây

Nổ đom đóm mắt vạ lây coi chừng?

 

13.11.2024 Lu Hà

 

 

Rắn Hổ Mang Bênh Vợ

Thơ trào phúng

 

Rắn hổ mang nổi xung bênh vợ

Kiện cộng đồng, ú ớ vu vơ

Bướm già, đen trắng vật vờ

Luật sư tiền án bá dơ lên đồng

 

Chị hai dâm cậy chồng lên mạng

Bầy Fan ngu chui háng lạy bà

Phen này liếm cả hạt na

Ngậm tăm nứt nở miếng da sần sùi

 

Cựu tù phạm luồn chui đâu thoát

Nghiệp chướng đầy, giảo hoạt lưu manh

Che thân trăm tỉ khó thành

Mưu hèn kế bẩn chiến tranh pháp quyền

 

Trùm chửi bậy, cuồng điên rồ dại

Tấn công Thày lèo lái tung tin

Lùa gà thao túng lối nhìn

Nhặng ruồi hám lợi, kìn kìn bao quanh

 

Kể từ nay phát hành bút tích

Sư viết đơn chỉ trích công khai

Băng hình cắt xén những ai?

Ngang nhiên vu khống, mưu cài bẫy giăng

 

Nhờ pháp luật công bằng trừng trị

Giữ kỷ cương, nhất trí lương tri

Đường tu dũng mãnh kiên trì

Tham lam, ái dục, sân si loại trừ

 

Nồi cơm điện thiên tư chiếu rọi

Hổ mang bành, lòi tói bám theo

Vịt gà, ngan ngỗng cám heo

Tranh nhau, mổ rỉa, não teo bầy đàn.

 

18.11.2024 Lu Hà

 

 

Ma Già Quỷ Trẻ Nhiễu Nhương

Thơ trào phúng

 

Hết Phước Nghiêm lại thằng Mười Nghĩa

Áo nâu sồng, khà khịa mãi thôi

Yêu tinh bạch cốt tanh hôi

Tiếm danh Hòa Hảo nhặng ruồi vo ve

 

Cư sĩ giả, gầm ghè thóa mạ

Hạnh đầu đà, ném đá gần xa

Buôn thần bán thánh phun ra

Sàm tăng cấu kết mã tà khuyển nhung

 

Bọn Minh Thông, Trí Trung tội lỗi

Đoàn bộ hành phá rối ngày đêm

Xu hào bắp cải mắm nêm

Được con cuồn cuộn, rót thêm dầu vào

 

Pháp bôi trơn, cào cào, châu chấu

Đầy thùng phân, ganh đấu lợi quyền

Dấn thân ngập ngụa vì tiền

Vàng tươi chìm nổi cuồng điên cắn bừa

 

Bầy cẩu tặc say xưa sủa rả

Hồng hài nhi, quậy phá Thày tu

“Cồn lào“ tiếng để ngàn thu

U mê club, đui mù mẹ con

 

Giữ giới luật sắt son Phật độ

Báu, Giáp, Hà nhân tố an ninh

Sá chi ma quỷ rập rình

Đoàn xe bác sĩ lập trình đường đi

 

Nền hòa bình, từ bi trụ cột

Myanmar sáng suốt phân bua

Thiết tha úy lạo tặng quà

Tăng đoàn khất thực sẽ qua nhẹ nhàng

 

Youtuber vẻ vang công nghệ

Nguồn thiện tâm, tinh tế rạch ròi

Truyền thông bẩn thỉu bọ giòi

Tham lam đeo bám xăm soi dở trò

 

Khuấy nước đục, chim cò mò tép

Vu khống đoàn, phải dẹp đi ngay

Ghen ăn tức ở hại Thày

Trăm tai nghìn mắt phơi bày thực hư

 

Sư Minh Tuệ hiền từ chẳng nói

Lũ quạ đen rỉa rói sân si

Nghiệp đày xuống tận âm ti

Dương trần dơ dáy thâm sì mặt mo

 

Con Thanh Hà thập thò đĩ điếm

Gần nhà Thày dấu diếm phân tươi

Hơn trăm cây số tức cười

Ngàn năm ô nhục miệng đời xấu xa

 

Lũ chúng nó ác ma tà đạo

Từ Đại Nam điên đảo tật nguyền

Fan ngu cuồng nộ luân phiên

Tội càng chồng cất nhãn tiền thấy chưa?

 

16.1.2025 Lu Hà

 

 

Ước Mơ Đổi Đời

Thơ trào phúng

 

Hộ pháp rỏm kiêu căng ngã mạn

Hù dọa Thày giới hạn vi sa

Hỏi han rắm rối lân la

Trò tâm lý xạo, tâm ma lộ rồi

 

Đạo đức giả thịt xôi dấu diếm

Bầy lâu la chấm điểm theo đuôi

Đủ trò trí trá lưỡi môi

Đường sang Ấn Độ nhặng ruồi vo ve

 

Nơi đất khách gây bè kết cánh

Giữ độc quyền đành hạch các sư

Bất cần kham nhẫn riêng tư

Mưu mô hiểm độc nhân từ vùi chôn

 

Vì tiền bạc bán hồn cho quỷ

Chức trưởng đoàn tận tụy sớm hôm

Trắng đen nòi giống lông xồm

Sói lang nanh vuốt lỗ mồm rộng ra

 

Bao khó khăn kêu ca bày đặt

Nào công an vây bắt tăng đoàn

Than ôi! sao ở Thái Lan

Tự do du lịch an toàn còn đâu?

 

Tự nhóm lửa đầu trâu mặt ngựa

Chủ đất canh xui đứa báo tin

Bảo kê luồn lách mẹ mìn

Mồi ngon dụ dỗ kìn kìn kiến ăn

 

Theerawat săn văn đưa đón

Báo Giáp mừng, tóm gọn thời cơ

Giơ tay nắm chặt cán cờ

Giàu sang vô tận ước mơ đổi đời

 

Mong thế giới muôn người tán tụng

Youtuber dâng cúng tiền chùa

Con cò lặn lội bắt cua

Cá tôm nuốt trọn thắng thua thương trường.

 

11.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Rắp Tâm Giúp Đỡ

Thơ trào phúng

 

Báu rắp tâm giúp Thày Minh Tuệ

Sẵn từ lâu mưu kế của ai?

Phải chăng giáo hội ghét Ngài

Sàm tăng oán hận cắm cài điệp viên

 

Làm hộ chiếu ngang nhiên khống chế

Quản thúc Sư như thể con tin

Đổi thay tẩy não hướng nhìn

Mác Lê thống soái mẹ mìn chủ chương

 

Quyền công dân bình thường chiếu khán

Bỗng hoá thành kiếp nạn hiểm nguy

Băng qua cửa ải biên thùy

Cáo chồn len lỏi tà huy xế chiều

 

Chúng đe doạ phiêu liêu vô kể

Vệ sĩ cần bảo vệ tăng đoàn

Mưu mô ngạ quỷ phá tan

Chán chường xẻ nghé, tan đàn mới thôi

 

Đại ca Báu lên ngôi đoàn trưởng

Giữ độc quyền tối thượng cấp trên

Đàn em Hùng Giáp vì tiền

Trung thành thề nguyện, chính quyền chống lưng

 

Với thủ đoạn, xoa gừng xát muối

Ép các sư sám hối chịu ơn

Chiêu trò kỹ nghệ bôi trơn

Đời đòi phá đạo, thờn bơn méo mồm

 

Bầy lang sói chồm hôm công lý

Youtuber ghen tỵ cắn nhau

Tuyên truyền tao túng trước sau

Ngón đòn tâm lý đủ màu gạch cua

 

Báu với Thày hơn thua còn mất

Quyên Thày đi, tao rất anh hùng

Trắng đen phải trái mịt mùng

Cóc thành chúa tể não nùng thiên nga

 

Cả thiên hạ ngợi ca Báu nổ

Ngã lưu manh giám hộ Thày tu

Than ôi! Có mắt như mù

Thân tàn ma dại, âm u cửu tuyền

 

Báu hống hách ngang nhiên phá đạo

Giữ vi sa, lếu láo sàm ngôn

Thái Lan băng đảng luồn trôn

Hoàng gia giả trá, bán buôn linh hồn.

 

14.2.2025 Lu Hà

 

 

Nghiệp Quả Khó Thoát

Thơ trào phúng

 

Chỉ thị mật tăng đoàn ngăn chặn

Soạn thảo ra phương án ma cô

Khác chi một lũ côn đồ

Báu kia, Giáp nọ mưu mô đủ đường

 

Thích Minh Tuệ hoằng dương Phật Pháp

Đâu cần người trấn áp các sư

Thánh tăng hỉ sả nhân từ

Khoan dung độ lượng chân như Phật Đà

 

Youtuber tà ma ác quỷ

Bầy thối tha quỵ lụy ăn theo

Uốn lưng óc chó đầu heo

Tôn thờ lão đại kì kèo bám chân

 

Rồi cũng hết, phân trần ngụy biện

Vệ sĩ đoàn tà kiến bất minh

Hung hăng tiến sĩ hôi rình

Vi sa chấn lột âm binh dật dờ

 

Đoàn khất thực ngẩn ngơ cất bước

Không giấy tờ căn cước hộ thân

Tin sao vào ngã vô thần

Trước sau bất nhất dấn thân nguyện thề

 

Phá tăng đoàn hả hê giá hội

Ngỡ quân cờ nổi trội trong tay

Kể chi nhân quả trả vay

Ngàn năm bia miệng ai hay nợ đời

 

Đoàn Văn Báu dám chơi với lửa

Con gà rừng cứng cựa sàm ngôn

Quen nghề mổ rác bán buôn

Ma vương xui khiến âm hồn súc sinh

 

Cả nhân loại hành tinh nhỏ lệ

Bậc chân tu Minh Tuệ xiết bao

Oan khiên kiếp nạn thế nào?

Ngàn năm Phật Giáo ghi vào sử thi

 

Thày xám hối thầm thì hoa lá

Chư thiên cười vàng đá sắt son

Để cho Phật Giáo trường tồn

Búa đừng mừng rỡ cô hồn ác ma

 

Tội phỉ báng Phật Đà giới luật

Thói kiêu căng bất nhất sàm ngôn

Thái Lan băng đảng luồn trôn

Khom lưng bơ đỡ bán buôn nhân quyền.

 

15.2.2025 Lu Hà

 

 

Thèm Thuồng Bầy Chó

Thơ trào phúng

 

Đoàn văn Báu giả nhân giả nghĩa

Với Phước Nghiêm khà khịa lợi quyền

Cả hai sống chết vì tiền

Bám theo Minh Tuệ ngang nhiên lọc lừa

 

Youtuber say sưa kiếm chác

Theo Báu thì gỡ gạc vốn lời

Phước Nghiêm tai tiếng miệng đời

Thần bài thua lỗ lắm người cười chê

 

Theerawat u mê tung hứng

Chúng thanh niên tí tửng hoàng gia

Nghề buôn cũng lắm cáo già

Cháy nhà chuột sợ, ăn chia không đều

 

Có ai nghe, tiếng kêu thống khổ

Nắm vi sa xiết cổ tăng đoàn

Giáp Hùng vây cánh hân hoan

Hà kia hỗ trợ mưu toan lộ dần

 

Cậy giáo hội, bất cần liêm sỉ

Chính quyền khen, chiến sĩ đấu tranh

Nở mày, nở mặt công danh

Tuyên truyền trên mạng, lưu manh anh hùng

 

Tung hỏa mù, bít bùng thiên hạ

Báu với Nghiêm đấu đá mãi thôi

Lều bều cứ tưởng oản xôi

Thèm thuồng bầy chó, bôi vôi cạo đầu

 

Thích Minh Tuệ toàn cầu ngưỡng mộ

Lũ vô thần thách đố với trời

Long thần hộ pháp tới nơi

Quý nhân xuất hiện, lòng người vinh danh

 

Thuyết âm mưu tan tành mây khói

Mượn tay người, để trói tay Ngài

Đầu đà đạo hạnh khứ lai

Xôn xao rừng tía trúc mai huy hoàng.

 

13.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Thân Tàn Danh Liệt

Thơ trào phúng

 

Hổ báo cũng thân tàn danh liệt

Phát nguyện thề sống chết với Thày

Nhổ ra rồi lại liếm ngay

Bao giờ trả hết nghiệp mày gây ra?

 

Bắt bí Thày vi sa chiếu khán

Qua Thái Lan, vấn nạn thường xuyên

Hung hăng cậy có chính quyền

Dựa hơi giáo hội đảo điên tăng đoàn

 

Lê Khả Giáp, gian ngoan quỷ kế

Kết nghĩa thành huynh để lưỡi môi

Ăn chia quả thực oản xôi

Bạc tiền chất đống, núi đồi vượt xa

 

Youtuber yêu tà ma quái

Tôn Báu thành lão đại thần tài

Đàn em ăn bám dằng dai

Như chi sâu bọ, một hai chẳng dời

 

Câu hàng triệu người coi lũ lượt

Tôn Ngộ Báu, bỡn cợt khinh khi

Chân tu là cái quái gì

Cùng Hùng, Hà, Giáp sân si đủ điều

 

Xã hội đen lắm chiêu rắn rết

Qua Thái Lan hủy diệt tăng đoàn

Du hành gia hạn an toàn

Vi sa trì hoãn mưu toan hại Thày

 

Chúng cấu kết, chuyền tay hộ chiếu

Còn tung tin bêu riếu các sư

Già mồm cưỡng lý đoạt từ

Không theo giới luật chân như Phật Đà

 

Dùng điện thoại kiểm tra trên mạng

Nguồn thông tin, chính đáng ở đâu

Vu oan giá họa phủ đầu

Mưu mô ăn hiếp đầu trâu mặt bò

 

Bầy đỉa đói giằng co cố chấp

Chức trưởng đoàn vùi dập chuyên quyền

Công danh lèo lá bạc tiền

Anh hùng vệ sĩ tuyên truyền gần xa

 

Dẫn dư luận ngợi ca ác quỷ

Youtuber quỵ lụy kiếm cơm

Ni cô chúng cũng bờm xơm

Dùng nam nhân kế thằng bờm khoe khoang

 

Cuộc chiến đấu phũ phàng lịch sử

Thuyết vô thần sinh tử tồn vong

Tự do tôn giáo uốn cong

Tinh thần Phật Pháp sáng trong muôn đời.

 

13.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Tiến Sĩ Giả Thích Kể Lể

Thơ trào phúng

 

Tiến sĩ giả thường hay kể lể

Áp bức Sư Minh Tuệ dưới chân

Ma vương con cháu bất cần

Linh hồn thằng Báu vốn sân hận đời

 

Thích Chân Quang hết lời tán tụng

Bầy sàm tăng thao túng tôn vinh

Ăn theo chuột cống hôi rình

Vi sa thâu tóm an ninh hoàn toàn

 

Lắm thủ đoạn, gian ngoan quỷ quyệt

Báu chắp tay sống chết vì Thày

Trò hề vệ sĩ cáo cày

Quay phim ghép ảnh, loay hoay kiếm tiền

 

Quản giáo đểu ngang nhiên giám sát

Đường tây du ký, gạt tăng đoàn

Ai hay khỉ đột lăng loàn

Bán chôn nuôi miệng, gian ngoan hại Thày

 

Lên trên mạng, Báu say xưa nói

Đại chí phèo, lòi tói săm soi

Tầm sư học đạo thổi còi

Cấm lời trung thực, rạch ròi trước sau

 

 Đạo giải thoát muôn màu giới pháp

Mặt hầm hè, Báu rắp tâm cơ

Thắng thua lật ngược thế cờ

Vô thần khẩu nghiệp hững hờ chân tu

 

Quyết chiến đấu, âm u ngạ quỷ

Bước đường cùng, quỵ lụy van lơn

Mác Lê méo miệng thờn bơn

Đầu môi chót lưỡi, bôi trơn cửa quyền

 

Thuyết âm mưu, gắn liền tâm lý

Youtuber mạ lỵ giao tranh

Sân si ảo vọng công danh

Báu là số một, lưu manh lọc lừa

 

Theerawat mạt cưa mướp đắng

Xã hội đen, đồng đảng giữ Thày

Độc quyền, kiểm soát mỗi ngày

Buôn người du lịch đọa đày các sư.

 

13.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Phật Cà Sa Ma Áo Giấy

Thơ phê phán xã hội

 

Việc đơn giản hóa ra phức tạp

Báu ngầm sai, thằng Giáp tới nơi

Từ xa chó sói đánh hơi

Vi sa ba cái đùa chơi lưới trời

 

Giả hay thật, ai ơi chớ vội

Đại ma đầu, tội lỗi chất chồng

Huỳnh-Hà-Lam- Sáu tấn công

Có không, không có xù lông cáo chồn

 

Thích Minh Tuệ, thế tôn phù trợ

Thiên nhãn thông thấy rõ yêu ma

Thái Lan, Miến Điện xông pha

Ngài đâu sợ chết, mã tà cản ngăn

 

Bầy ác quỷ, ma tuần năm đứa

Youtuber mặt sứa gan hùm

Quay phim, chụp ảnh tùm lum

Rêu rao phản động gọng cùm dọa ai?

 

Nghề vu khống, công khai chẳng sợ

Cậy chính quyền hỗ trợ từ xa

Dựa hơi giáo hội vịt gà

Điệp viên mật vụ chui ra thụt vào

 

Phật một thước, ma cao một trượng

Chuyện vi sa biến tướng xót xa

Báu- Hùng gầm rú kêu la

Chín tầng, địa ngục Giáp- Hà vùi chôn

 

Thày Minh Tuệ, tâm hồn thanh thản

Tấm lòng thành, kiếp nạn vượt qua

Hương sen ngược gió bốn mùa

Niềm tin giáo pháp, hơn thua chẳng màng

 

Phật cà sa, ma mang áo giấy

Bậc Thánh Tăng nhìn thấy phàm nhân

Tâm gan trong cõi hồng trần

Luân hồi, nhân quả xoay vần khổ đau.

 

15.2.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét