Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 192

 

Báu Ngu Không Hiểu Chữ Nghiệp Là Gì?

Thơ trào phúng

 

Phước Nghiêm nào tội tình gì?

Tấm lòng đạo sĩ vân vi bộ hành

Đường đi nước bước ngọn ngành

Vi gia hộ chiếu thanh danh chính quyền

 

Thái Lan Đạo Phật ưu tiên

Tinh thần bác ái dân quyền tự do

Báu- Hùng- Lam- Giáp rình mò

Bùn lầy khuấy động chim cò bắt tôm

 

Bầy đàn chó dại lông xồm

Nghe theo thằng Báu chồm hôm ỉa đùn

Vô thần lý luận chổi cùn

Liếm trôn Tào Tháo dế giun nực cười

 

Chẳng thà ta phụ vạn người

Hạ màn vở kịch trò chơi nghiệp đời

Anh em chiến hữu chuột dơi

Già mồm vu khống đười ươi cao trào

 

Thịt xôi mật mỡ tanh tao

Miếng mồi béo bở, cào cào bọ hung

Trò hề thao túng gian hùng

U mê tâm lý mánh mung lọc lừa

 

Lai rai binh pháp say xưa

Mồi chài tổ quốc cò cưa điếm đàng

Bình vôi tiến sĩ lố lăng

Gia đình mách bảo họ hàng ỉ ôi

 

Ô hay sư tử vồ mồi

Một bầy linh cẩu tanh hôi chẳng từ

Mỉm cười đạo hạnh chân như

Thiền Sư Minh Tuệ thiên tư tuyệt vời

 

Báu ngu không hiểu nghiệp đời

Làm sao hết được chơi vơi luân hồi

Tham sân si vẫn nổi trôi

Ba đường ác đạo than ôi hãi hùng.

 

26.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Chuột Dơi Hãi Hùng

Thơ trào phúng

 

Hư danh tiến sĩ bình vôi

Chuyên nghề vu khống cò mồi kiếm ăn

Say mê đạo diễn chó săn

Thở than báo đốm cằn nhằn hưu non

 

Sàm tăng gấu áo lon ton

Sư bà bám váy, méo tròn chẳng sao

Ngày đêm lên mạng kêu gào

Gom tiền từ thiện xôn xao tăng đoàn

 

Rắp ranh thủ đoạn gian ngoan

Mấy tờ giấy lộn, mưu toan lọc lừa

Thái Lan du lịch cò cưa

Lừa thày phản bạn, sớm trưa đăng đàn

 

Lùa gà thao túng ngỗng ngan

Tung hê Báu nổ, tìm Fan ngu đần

Phước Nghiêm nỗ lực dấn thân

Vi sa phát hiện lộ dần công khai

 

Mưu thâm giáo hội nhổ gai

Ngấm ngầm chỉ thị, cắm cài điệp viên

Tâm Thày Minh Tuệ, hồn nhiên

Ngây thơ tĩnh lặng, tùy duyên mặc đời

 

Trả vay nghiệp chướng kiếp người

Lưới trời lồng lộng, chuột dơi hãi hùng

Báu, Hùng, Lam , Giáp khốn cùng

Chín tầng địa ngục âm cung đọa đày

 

24.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Coi Thường Cả Nghiệp Chướng

Thơ trào phúng

 

Thẳng thừng tuyên chiến với Thày

Bức thư không chữ, mẹo hay thuở nào

Bàn dân thiên hạ xôn xao

Chuyện xưa Thào Tháo khát khao anh hùng

 

Dồn cho Tuân Úc khốn cùng

Rút gươm tự sát, rợn rùng quái chiêu

Sư Minh Tuệ, chẳng dám liều

Báu làm vệ sĩ cú diều bám theo

 

Trập trùng rừng núi cheo leo

Vực sâu thăm thẳm hắt heo gió lùa

Mò trai đáy biển mút mùa

Báu về báo cáo cá cua thịt rồi

 

Sàm tăng hoan hỉ thịt xôi

Chiến công mã thượng, nổi trôi sông hồ

Sư Thày hiểu rõ mưu đồ

A tì vạn kiếp, từng tô máu tràn

 

Tan xương nát thịt tro tàn

Súc sinh ngạ quỷ, trần gian mít mùng

Vô thần trái lại mánh mung

Trò chơi của nghiệp, một thùng rượu vang

 

Anh em đồng đội xênh xang

Thăng quan tiến chức giàu sang ai bằng

Trớ trêu nghiệp quả phũ phàng

Bầy đàn báo đốm, lang thang cô hồn

 

Thái Lan lão đại du côn

Cần sa thuốc lắc, bán buôn đủ trò

Nâng bi điếu đóm reo hò

Giấy tờ trấn lột, thăm dò kinh doanh

 

Miếng mồi béo bổ tranh dành

Tiền hô hậu ủng, háo danh Báu khùng

Fan ngu ca tụng anh hùng

Báu càng ngã mạn, thổi bùng lửa rơm

 

Căm thù oán hận nồi cơm

Ăn xin khinh miệt, thằng bờm lưu manh

Phàm phu bát nháo ruồi xanh

Bầy đàn vô lại đấu tranh sống còn.

 

28.2.205 Lu Hà

 

 

 

Đầu Bò Chó Dái Khùng Điên

Thơ trào phúng

 

Đoàn Văn Báu, cứ sủa hoài

Vêu vao mõm chó dằng dai hại Thày

Niềm tin chánh pháp cho hay

Kiên trì giới luật chuỗi ngày thong dong

 

Thuyền từ bát nhã xuôi dòng

Vô thần uất hận, xiết vòng kim cô

Báu xua cả lũ côn đồ

Giáp- Hùng- Lam- Sáu đầu bò nổi điên

 

Youtuber chỉ vì tiền

Tung tin thất thiệt xỏ xiên được gì?

Hung hăng mặt sắt đen sì

Từng đêm ra rả sân si đủ điều

 

Uốn cong miệng lưỡi cú diều

Kể chi liêm sỉ, nói điêu rách mồm

Ngán sao đàn chó lông xồm

Nhe nanh múa vuốt, chồm hôm ỉa đùn

 

Mác Lê lý luận chổi cùn

Vô thần bám víu, dế giun ngoằn ngoèo

Vịt gà ngan ngỗng nẽo teo

Tung hê Báu nổ, dây leo cuốn Thày

 

Hiên ngang cổ thụ thẳng ngay

Đất trời sừng sững, chẳng lay tấc lòng

Tâm như dòng suối nước trong

Ba luồng gió độc, thị phi cản đường

 

Đường sang Tây Trúc hoằng dương

Hổ mang rắn độc, nhiễu nhương một bầy

Yêu ma ngạ quỷ cáo cầy

Mặc băng đảng chó bủa vây cắn càn.

 

23.2.2025 Lu Hà

 

 

Đỉa Hút Máu Người

Thơ trào phúng

 

Giúp Thày chiếu khán vi sa

Chẳng đưa giữ lại thiết tha du hành

Ai hay thằng Báu lưu manh

Giang hồ mật vụ, công danh công danh bạc tiền

 

Chống lưng đã có chính quyền

Dựa hơi giáo hội, chó điên cắn càn

Giáp- Hà tình nghĩa chứa chan

Anh em thề thốt giang san núi đồi

 

Bấy lâu thèm khát oản xôi

Lập lờ từng bãi, nổi trôi sông hồ

Ngu si bản chất côn đồ

Khuyển dương chồn cáo, tung hô trưởng đoàn

 

Ngón nghề lôi cuốn mưu toan

Vũng lầy tăm tối dã man lún dần

Con đường tội phạm bán thân

Lọc lừa thiên hạ bất cần lương tri

 

Tâm cơ bá đạo đen sì

Miếng mồi béo bở thâm sì mặt mo

Bám theo bắt tép chim cò

Búa dìu dư luận, giằng co thói đời

 

Khát khao cả vốn lẫn lời

Tham lam đỉa đói, máu người chân tu

Mấy tầng địa phủ âm u

Tâm thần tội phạm ngục tù quản chi?

 

15.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Đừng Tốn Phí Thời Gian Nữa

Thơ phê phán xã hội

 

Đoán già rồi lại đoán non

Thiểu năng trí tuệ, lại còn gửi thư

Ngu dai như Thích Thanh Từ

Sàm tăng giun dế, cám nhừ đậu tương

 

Thích Chân Quang, ngón bất lương

Dạy thằng Báu nổ khuyển dương lạc loài

Chúng thanh niên, đám choai choai

Xáo ngôn Tào Tháo, độc tài hoại thân

 

Lon ton Thượng Tá cù lần

Dở điên, dở dại, tranh phần vàng tươi

Bầy đàn ngan ngỗng, chuột dơi

Bám theo tưởng bở, cuộc chơi đổi đời

 

Tiền hô hậu ủng đười ươi

Đại ca đầu gấu, trò cười thế gian

Giằng co mãi chức, trưởng đoàn

Tự tung tự tác, mưu toan khó lường

 

Nồi cơm điện, phóng từ trường

Công năng hội tụ, bốn phương Phật Đà

Thiện căn chiến thắng ác tà

Hoàn cầu rúng động, lệ sa đôi dòng

 

Hòa bình thế giới cầu mong

Tăng đoàn khất thực thong dong trên đường

Rải đinh thủ hạ nhiễu nhương

Lưới trời khó thoát bốn phương canh chừng

 

Ngày vui mở hội tưng bừng

Các nơi thánh địa một rừng hoa tươi

Sư Minh Tuệ sẽ mỉm cười

Hào quang Phập Pháp sáng ngời đạo tâm

 

Bấy lâu hạt giống nảy mầm

Gieo nhân hái quả âm thầm ngày đêm

Chuông thanh, gió mát êm đềm

Ba ngôi tam bảo vương thềm ánh trăng.

 

1.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Heo Bẩn Sập Bẫy

Thơ trào phúng

 

Vi sa tự ý giữ luôn

Chuôi dao nắm chặt, lái buôn thị trường

Ngấm ngầm giáo hội chủ chương

Đầu đà xuất khẩu, giữa đường thủ tiêu

 

Việt Nam chẳng dám làm liều

Chân Quang cố vấn, lắm chiêu lọc lừa

Qua Lào sang Thái dây dưa

Gặp ngay băng đảng, cò cưa sớm chiều

 

Fan ngu ca tụng đủ điều

Tiếng tăm Báu đểu, cánh diều bay cao

Đàn em châu chấu cào cào

Phương Uyên, Hoàng Sáu, té nhào thùng phân

 

Giáp- Hùng thủ hạ tay chân

Cúc cung tận tụy tranh phần nhiều hơn

Sân si thằng Báu lên cơn

Các Sư xỉ nhục, giận hờn lẳng lơ

 

Khác chi gãi đĩ vật vờ

Trước sau bất nhất, tâm cơ khó lường

Con heo vô lại bất lương

Tầm sư phá đạo, nhiễu nhương cản đường

 

Chư thiên hộ pháp, mười phương

Diệt trừ con cháu, ma vương hại Thày

Tấm lòng trinh bạch thẳng ngay

Từ bi hỉ sả trả vay nghiệp đời

 

Sư Minh Tuệ, chỉ mỉm cười

Nai vàng ăn lúa thảnh thơi bộ hành

Thợ săn dù có gian manh

Heo rừng sập bẫy tan tành xác ma

 

Chú Đoàn Ngọc Hải, trong nhà

Vỉa hè tai tiếng phóng ra mặt đường

Quản chi muôn dặm trùng dương

Ba hoa khoác lác ễnh ương kém gì?

 

19.2.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Lưới Trời Lồng Lộng

Thơ trào phúng

 

Đói ăn Báu đốm nhe nanh

Dẫn đàn con nhỏ tranh giành thiền sư

Hỏa mù bao phủ chân như

Hào quang tỏa sáng nhẫn từ chân tu

 

Sá gì rừng núi âm u

Gập ghềnh sỏi đá chu du bộ hành

Trước sau giữ tấm lòng thành

Niềm tin Phập Pháp, lưu danh trọn đời

 

Xót xa chẳng nói nên lời

Thương đàn báo dại, đất trời chẳng dung

Bởi vì nghiệp chướng hãi hùng

Đọa đầy khổ ải, tận cùng ngục sâu

 

Lò thiêu tam muội vạc dầu

Thịt xương tro cốt, đầu trâu mặt bò

Rầm rì giun dế nhỏ to

Giáp- Hùng- Lam- Sáu co ro trong chuồng

 

Luân hồi văng vẳng tiếng chuông

Súc sinh ngạ quỷ, điên cuồng chạy rông

Trần gian nghiệp chướng chất chồng

Lưới trời lồng lộn, cánh đồng quạ đen

 

Chập chờn đám rước thổi kèn

Trò chơi tạo nghiệp, bon chen cửu tuyền

Bình vôi tiến sĩ lợi quyền

Oai phong thượng tá, bạc tiền dấn thân

 

Côn trùng cỏ dại vô thần

Khoe khoang trình độ, cù lần Mác Lê

Nửa đêm trích máu ăn thề

Miệng hùm tôm tép dầm dề nhãi tuôn

 

Sẵn sàng bán rẻ linh hồn

Đại ca băng đảng du côn đủ trò

Con tin bắt cóc thăm dò

Gia đình cha mẹ giằng co tinh thần

 

Khinh thường ngạo man bất nhân

Gửi thư không chữ, nắn gân dọa Thày

Nghi ngờ Tào Tháo mưu hay

Báu là cớm mật chân tay thằng nào?

 

27.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Miếng Mồi Béo Bở

Thơ trào phúng

 

Ô hay chuyên chính gắn liền

Dựa hơi giáo hội ngang nhiên diễn trò

Bấy lâu Báu vẫn thăm dò

Sơn Đông mãi võ chim cò kiếm ăn

 

Gây bao rắc rối khó khăn

Vi Sa cạm bẫy thợ săn cản đường

Nai vàng ngơ ngác đáng thương

Trùng dương vạn dặm thê lương não nùng

 

Hỏi tra tâm lý gạn gùng

Đầu đà giáo phái, hãi hùng tâm cơ

Bộ hành toan tính trở cờ

Ván bài lật ngửa, bất ngờ trái ngang

 

Đàn em hổ báo sẵn sàng

Giơ nanh muá vuốt phũ phàng tấn công

Thái Lan luật lệ chất chồng

Tự do trả giá gánh gồng niềm tin

 

Sáu năm thực chứng đã nhìn

Kiên trì giới luật, giữ gìn trong tim

Biết bao trải nghiệm đi tìm

Sân si ái luyến, đắm chìm biển sâu

 

Từ bi trí dũng đứng đầu

Thân tâm tu tập bể dâu đoạn trường

Tùy duyên Phật dạy vô thường

Vô thần cố chấp nhiễu nhương bạo quyền

 

Trung thành đồng chí đảng viên

Quanh co lý luận nhãn tiền thấy ngay

Luân hồi số phận trả vay

Tránh sao nghiệp quả đắng cay kiếp người

 

Phước Nghiêm pháp lý chào mời

Luật sư can thiệp tới nơi rạch ròi

Chánh tà mạo hiểm hãy coi

Báu kia Giáp nọ lòng người động tâm

 

Nhịp cầu thiện nguyện âm thầm

Quý nhân đâu đó, quán âm Phật Bà

Giúp Thày khất thực đường xa

Tinh cầu rúng động thiết tha hòa bình

 

Miếng mồi béo bở rập rình

Trăm phương nghìn kế yêu tinh đủ loài

Chị Hai cuồn cuộn một hai

Ăn tươi nuốt sống cắm cài tay chân.

 

12.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Thằng Báu Mưu Thâm Thật

Thơ trào phúng

 

Báu đi bảo vệ Thày tu

Chuyên ngành quản giáo, coi tù ngày xưa

Mưu mô thủ đoạn dư thừa

Tuyên truyền vu khống, mạt cưa điếm đàng

 

Mướp kia dù đắng cũng hàng

Đàn em phá rối hiên ngang cản đường

Sàm tăng giáo hội chủ chương

Luận bàn kế hoạch, tận tường trước sau

 

Giấy tờ quản thúc ruổi mau

Nửa đêm hốt trọn, theo nhau bộ hành

Cáo già đạo đức gian manh

Vai trò hộ pháp, giả danh kiểu này

 

Nghiệp đời nhân quả trả vay

Vấn đề xuất khẩu, ai hay trò mèo

Đầu đà khất thực gian neo

Việt Nam thoái thác, mè nheo đủ điều

 

Chính quyền hối thúc sớm chiều

Thôi đành cam phận, cô liêu một mình

Biết bao sư nhỏ tận tình

Xin theo tu tập, tôn vinh Phật Đà

 

Dập dìu hộ chiếu vi sa

Dây dưa trì hoãn, ác ma bày trò

Mưu hèn kế bẩn mổ cò

Bên tòa đại sứ, kéo co mập mờ

 

Ngây thơ khắc khoải từng giờ

Nghẹn ngào sư nhỏ, bơ vơ xứ người

Thái Lan băng đảng chuột dơi

Báu quen dan díu, cảnh đời chớ trêu

 

Vàng tươi trôi nổi lều bều

Cãi nhau chí chóe, chia đều được sao?

Hoàng gia mạo nhận tào lao

Uốn lưng điếu đóm, cào cào bọ hung

 

Youtuber nhảy lung tung

Vây quanh Báu- Giáp- Lam- Hùng kể công

Nai vàng ăn lúa trên đồng

Thợ săn giương bẫy xiềng gông đợi chờ

 

Phước Nghiêm không nỡ hững hờ

Thương Thày sư nhỏ bơ vơ hãi hùng

Luật sư pháp lý não nùng

Biên lai chứng thực mịt mùng vi sa.

 

16.2.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét