Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 194

 

Pháp Nhẫn Về Hưu Non

Thơ trào phúng

 

Nực cười Pháp Nhẫn hưu non

Chính danh báo đốm chui lòn lỗ trôn

Công ty cặn bã bán buôn

Tuyển sư quái đản, cô hồn ma vương

 

Đàn em chồn cáo, nhiễu nhương

Kim thiền thoát xác, chủ trương trốn tù

An ninh chiến sĩ rối mù

Thái Lan chính trị, đèn cù vần xoay

 

Gà cồ ăn quẩn cối xay

Ruồi bâu đít thớt, đầu chày nhuốc nhơ

Thân tàn ma dại bơ vơ

Cà sa lem luốc, xác xơ bảy ngày

 

Vở tuồng trình diễn ô hay

Diễn viên dở ẹt, mặt dày là đây

Gia Lai khỉ độc phơi bày

Nhẫn tâm xốc nách, đọa đày Thày tu

 

Bờ Y cửa khẩu thâm u

Qua Lào giám sát, ô dù bao che

Hoàng gia giả mạo, răn đe

Lăm le cảnh sát bạn bè mánh mung

 

Trò chơi nghiệp quả khốn cùng

Phỉnh phờ hết cách, âm cung đợi chờ

Phước Nghiêm chẩng nỡ hừng hờ

Lương tâm nhân loại làm ngơ sao đành

 

Youtuber đám ruồi xanh

Tranh giành bãi rác hôi tanh chẳng từ

Làm sao vào cửa chân như

Súc sinh ngạ quỷ chín nhừ thịt xương

 

Báo, Lam, Hùng Giáp thê lương

Dật dờ Hoàng Sáu, Thắng Dương bầy đàn

Luân hồi vạn kiếp ngỗng ngan

Súc sinh ngạ quỷ khóc than kêu gào.

 

12.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Điếm Đàng Thế Ư

Thơ trào phúng

 

Ngàn năm mới có một người

Trăm năm lại thấy chuột dơi làm người

Nửa hồn ma quỷ đười ươi

Bầy đàn báo đốm tả tơi mặt mày

 

Rung chuông hội đủ cáo cày

Thái Lan, Ấn Độ đọa đày ngục sâu

Giang hồ khét tiếng ngựa trâu

An ninh tuột xích, cai thầu giả tu

 

Tuyển sư thoát khỏi trại tù

Công ty trách nhiệm, ô dù bảo kê

Quốc doanh giáo hội ê chề

Trò hề hữu hạn, u mê trong ngoài

 

Sàm tăng chỉ đạo kinh tài

Cổ đông góp vốn, quái thai đặt hàng

Hít hà phù phép áo vàng

Mắt le mày lét đạo tràng phởn phao

 

Ê a kinh kệ tào lao

Phong bì vơ vét, mời chào đón đưa

Lạ gì mướp đắng mạt cưa

Hổ mang Thái- Việt lọc lừa con nhang

 

Buôn thần bán thánh phũ phàng

Thằng Lê Khả Giáp, điếm đàng thế ư

Tuyên truyền ai muốn gặp Sư

Chi tiền tình nguyện, đón đưa dẫn đường

 

Gầm gừ đạo tặc khuyển dương

Dằng dai ăn bám bất lương tột cùng

Đóng phim kịch sĩ mánh mung

Lam, Hùng, Giáp, Báu dở khùng dở điên

 

Bấy lâu cũng chỉ vì tiền

Mưu mô thủ đoạn chuyên viên nhà nghề

Trò hề thao túng gây tê

Sồn sồn mấy mụ dầm dề não teo.

 

19.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Bọn Này Khó Tin Lắm

Thơ trào phúng

 

Báu lùn lắt láo Hà heo

Dật dờ chìm nổi chó mèo vờn nhau

Lừa Thày phản bạn trước sau

Nhẫn tâm phá đạo, đỏ au máu người

 

Bầy đàn ngạ quỷ chuột dơi

Lòng lang dạ thú, đười ươi lạc loài

Sân si nhân quả chẳng sai

Mấy đời cộng nghiệp, trần ai não nùng

 

Ông bà con cháu hãi hùng

Ba Vàng, Giác Ngộ mánh mung kiếm tiền

Phật Quang cậy thế chính quyền

Thịt xôi béo ngậy, kền kền tranh ăn

 

Pháp hành chúng dám cản ngăn

Tăng đoàn khất thực khó khăn muôn trùng

Vô thần chủ nghĩa khốn cùng

Lời thề sắt máu, rợn rùng ma vương

 

U minh dẫn tới vô thường

Luân hồi bá đạo nhiêu nhương đủ điều

Thị phi miệng lưỡi cú diều

Phân luồng khá giả, lắm chiêu bọc đường

 

Giáp, Hùng, Lam, Sáu, Uyên, Dương

Báo con luồn lọt thị trường tâm linh

Chập chờn bóng tối yêu tinh

Sồn sồn mấy mụ dục tình đảo điên.

 

21.3.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Noì Giống Tội Ác

Thơ trào phúng

 

Nhẫn tâm lừa dối cộng đồng

Tung tin thất thiệt chất chồng bấy lâu

Gieo nhân tạo nghiệp ma đầu

Cha con thằng Báu, gâu gâu sủa hoài

 

Bầy đàn chó dữ dằng dai

Sân si ngã mạn, tiền tài tranh ăn

Tăng đoàn khất thực cản ngăn

Đàn nai ăn lúa thợ săn rình mò

 

Mưu mô thủ đoạn thăm dò

Hùng, Lam, Giáp, Sáu đủ trò mánh mung

U minh dắt díu mịt mùng

Thân tàn ma dại, hãi hùng nghiệp mang

 

Hùm beo chồn cáo xếp hàng

Trẻ già lớn bé phũ phàng tử tôn

Họ Đoàn vất vưởng cô hồn

Đàn em báo đốm chui luồn đó đây

 

Trần gian tội ác chất đầy

Thiên la địa võng buả vây lưới trời

Báo chồng, báo vợ tả tơi

Báu con cháu chắt rã rời thịt xương

 

Giống nòi trần trụi thê lương

Mọc sừng lông lá ma vương phụng thờ

Lều bều từng cục dật dờ

Bọ giòi nhung nhúc bên bờ tử sinh

 

Ba đường ác đạo thất kinh

Rụng rờn Pháp Nhẫn yêu tinh trọc đầu

Làm sao thoát khỏi vạc dầu

Thân heo thối rữa ruồi bâu kiến bò.

 

23.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Phản Quốc Chửi Phản Động

Thơ trào phúng

 

Lừa Thày phản cả cộng đồng

Đặt điều dối trá, tấn công tăng đoàn

Dở chiêu nghiệp vụ công an

Chuyên khoa tâm lý, ngỗng ngan lùa gà

 

Ngón nghề bịa chuyện tẹt ga

Lao xe xuống dốc, ác ma cô hồn

Gióng chuông báo đốm luồn trôn

Ganh đua chùa lửa bán buôn thị trường

 

Truyền thông bẩn bựa khoa trương

Già mồm chụp mũ bất lương diễn trò

Thắng Dương, Hoàng Sáu ăn no

Dollar Mỹ Quốc, lần mò đi đêm

 

Bắt tay phản động thấm êm

Sói tru rùng rợn, bên thềm ngóng trăng

Đảo điên phản quốc lăng nhăng

Lưu vong tỵ nạn, cung quăng nhang đèn

 

Đảng viên con cháu đỏ đen

Thản nhiên đi lại, bon chen học hành

Loạn ngôn sâu bọ hôi tanh

Hùng, Lam, Giáp, Báu lưu manh thượng thừa

 

Lạ gì mướp đắng mạt cưa

Quốc Quân, Quốc Tuấn say xưa điếm đàng

Cẩu con Phương Nguyễn lăng xăng

Ghép hình láo toét, hung hăng sủa càn

 

Nhắn tin loạn xị đăng đàn

Hư hư thực thực, cáo gian tố bừa

Bàn dân thiên hạ rõ chưa?

Phước Nghiêm Hòa Hảo sớm trưa đạo hành

 

Bên Thày Minh Tuệ lưu danh

Trái tim lương thiện trời xanh rủ lòng

Đường dài Tây Trúc long đong

Còn bao giông tố cuồng phong phũ phàng?

 

15.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Trò Hề Tinh Tấn

Thơ trào phúng

 

Ô kìa Minh Trí, Tuệ Minh

Phen này thăng cấp, gia đình mừng vui

Nằm vùng quá khứ chôn vùi

Lương cao bổng lộc, hên xui mặc đời

 

Cà sa vá víu tiếng cười

Hãy mau hoàn tục, còn người yêu thương

Sân si ngã mạn là thường

Gian manh lường gạt, con đường tiến thân

 

Kiêu căng ngã mạn vô thần

Kiên trì khổ nhục, lấm chân tu hành

Than ôi ruồi nhặng hôi tanh

Tránh sao quả báo, hư danh kiếp người

 

Nghe theo thằng Báu mớm lời

Ba y một bát, tả tơi xác phàm

Bấy lâu ấp ủ lòng tham

Tiền tài, vật chất lam nham điếm đàng

 

Cùng bầy báo đốm lang thang

Thái Lan Ấn Độ, nghiệp mang đáy mồ

Công ty Pháp Nhẫn mơ hồ

Cúng dường tưởng bở, đầy bồ thịt xôi

 

Cô hồn vất vưởng luân hồi

Lều bều từng cục nổi trôi sông hồ

Xấu xa băng đảng côn đồ

Thân tàn ma dại, ô hô chó xồm

 

Youtuber cũng chồm hôm

Tung tin đồn nhảm, đầu tôm ngu đần

Mác Lê lý luận chổi cùn

Giơ tay nắm đấm vũng bùn lún xâu.

 

22.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Trình Độ Hiểu Biết Kém

Thơ trào phúng

 

Báu ngu cứ tưởng mình khôn

Tư duy lộn xộn nửa hồn gió bay

Văn bằng tiến sĩ ai hay

Lòi ra đồ rỏm, phô bày lố lăng

 

Trước sau bất nhất nhập nhằng

Câu từ vung vãi, lăng xăng vịt bầu

Công an tâm lý ruồi bâu

Kỹ năng dối trá, đầu trâu mặt bò

 

Dở ngô, dở ngọng cổ cò

Mịt mù chữ nghĩa lần mò qua sông

Dối trên lừa dưới cướp công

Phước Nghiêm trắng trợn, xù lông chó xồm

 

Mụ Nga tong tớn chồm hôm

Củ từ đóng dấu, đầu tôm suốt đời

Đơn từ kiện cáo nực cười

Thái Lan úp mở, đười ươi lạc loài

 

Tích Lan rõ mặt khôi hài

Việt Nam thao túng, độc tài chủ trương

Phá Thày Minh Tuệ dọc đường

Tăng đoàn khất thực, hoằng dương Phật Đà

 

Ghen ăn tức ở mà ra

Cúng dường chuyển khoản, dân ta chán chường

Chùa chiền ảm đạm thê lương

Thiện nam, tín nữ, thương trường tâm linh

 

Đàn em báo đốm rung rinh

Tròng trành ba góc, hôi rình hậu môn

Phương Nguyên, Hoàng Sáu lộng ngôn

Tâm, Lam, Hùng, Giáp luồn trôn moi tiền

 

Sồn sồn mấy mợ thường xuyên

Ngày đêm ủng hộ, trợ duyên gợi tình

I tờ trình độ cung nghinh

Mắt la mày lét yêu tinh điếm đàng.

 

2.5.2025 Lu Hà

 

 

 

Đã Ngu Lại Bản Bựa

Thơ trào phúng

 

Từ ngu Báu cũng ngu luôn

Tớ thày một ruộc chuồn chuồn cắn đuôi

Lạc bão bãi rác tanh hôi

Hư danh phù phiếm thịt xôi bạc tiền

 

Sồn sồn mấy mợ trợ duyên

Phường Hằng, Nhuận Hải đảo điên sa bà

Biết bao thế lực ác tà

Ngấm ngầm tiếp sức yêu ma hội phường

 

Chùa chiền nhang khói nhiễu nhương

Hổ mang bá đạo cúng dường mị dân

Lương tâm nhân phẩm bất cần

Trọc đầu sa đọa xa gần xôn xao

 

Sàm tăng thuyết giảng tào lao

Dâm ô trụy lạc cào cào bọ hung

Đàn na tín chủ hãi hùng

Thị trường phước báu mánh mung lọc lừa

 

Lạ gì mướp đắng mạt cưa

Cai thầu băng đảng đò đưa kiếm lời

Chân Quang, Nhuận Đức chơi bời

Thái Minh, Thị Yến,chuột dơi kém gì?

 

Youtuber thích sân si

Ăn theo điếu đóm đen sì mặt mo

Quay phim chụp ảnh rình mò

Giả đò đánh lộn nhỏ to lộn lèo

 

Thương dân yêu nước lật kèo

An ninh tôn giáo chó mèo vờn quanh

Sư Thày Minh Tuệ vinh danh

Toàn cầu ngưỡng mộ, đấu tranh sống còn

 

Việt Nam sông núi sắt son

Bóng đen tà trị sói mòn lương tri

Đầu đà pháp hạnh kiên trì

Tăng đoàn khất thực vân vi tu hành

 

Phúc Hồ, Phương Nguyễn lưu manh

Ngang nhiên cướp giật tranh giành chiến công

Báo, Từ cố ý gieo trồng

Thương tâm hại lý chất chồng tâm ma.

 

4.5.2025 Lu Hà

 

 

 

Tu Kiểu Đầu Gà Đầu Heo

Thơ trào phúng

 

Nhuận không theo hạnh đầu đà

Mà tu theo kiểu, đầu gà đầu heo

Nghe theo Tuấn Mỹ lộn lèo

Cò cưa thêm bớt xì xèo hơn thua

 

Ngày đi tối lại ngủ chùa

Hoằng Hiền che đậy cá cua lượn lờ

Nằm vùng chờ đợi thời cơ

Bùn lầy khuấy động ước mơ đổi đời

 

Ngàn năm để lại tiếng cười

Noi gương Báo đốm hại người chân tu

Hang sâu tăm tối mịt mù

Cửa thiền khép lại âm u lối về

 

Bạc tiền ái dục đam mê

Làm sao bỏ được ê trề mặt mo

Thị phi thiên hạ nhỏ to

Sàm tăng nâng đỡ chẳng lo ngại gì

 

Ô hay nghiệp quả đen sì

Mỗi ngày một nặng sân si càng dầy

Luân hồi phải chịu đọa đầy

Súc sinh ngạ quỷ bủa vây vong hồn

 

24.5.2025 Lu Hà

 

 

 

Thày Trò Bọn Hoằng Hiền- Minh Nhuận- Báo Đốm

Thơ trào phúng

 

Có chùa không chịu ở chùa

Bám theo Minh Tuệ ganh đua với đời

Đỏ đen đặt cược dám chơi

Ngập đầu tham vọng, coi trời bằng vung

 

Mưu gian thủ đoạn mánh mung

Sàm tăng cấu kết hãi hùng Phật môn

Ma vương quỷ sứ suy tôn

Lương tâm chó gặm, vong hồn chạy đâu?

 

Cố tình mặc áo nát nhầu

Máy quay bạc triệu, ruồi bâu tranh phần

Khác chi giòi bọ ăn phân

Nhật Từ đồng đảng, dấn thân bọ cào

 

Tu hành riềng mẻ chó ngao

Liều mình châu chấu, lao vào lò thiêu

Oản xôi trôi nổi lều bều

Bầy đàn báo đốm, tiêu điều thảm thê

 

Hồng Nga nhục nhã ê chề

Tay trong Minh Nhuận, gớm ghê thế này

Hoằng Hiền khét tiếng bấy nay

Năm thê bảy thiếp, dạn dày ái ân

 

Sông Lam- Tuấn Ngạ sán gần

Hùng, Hà, Giáp, Báu, bất cần lương tri

Lăng xăng Quốc Tuấn cười khì

Nửa vòng trái đất đen sì mõm dơ

 

Youtuber vẫn dật dờ

Đỉa trâu hút máu, vật vờ kiếm ăn

Bầy đàn đĩ điếm lăn tăn

Bày binh bố trận chó săn tham mồi.

 

25.5.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét