Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 129


Sư Hổ Mang

Áo vàng đội lốt thày tu
Hổ mang vằn vện lừ đừ bò ra
Nguyện thề dưới trướng đảng ma
Ê a tụng niệm ngân nga Mao - Hồ


Sá chi cho cái dư đồ
Ăn chơi trác táng dật dờ mác lê
Truy hoan lạc thú ê chề
Gái non lả lướt dầm dề thâu canh

Huân chương thành tích xú danh
Đầu trâu mặt ngựa cũng đành chịu thua
Bố già ngất ngưởng trong chùa
Khói hương nghi ngút bốn mùa thảnh thơi...

Nhận xằng là giống gà nòi
Nghệ an tiên tổ mấy đời tanh hôi
Cháu con ngan ngỗng vịt giời
Gốc đa thằng Cuội nó cười dân ngu

Chí Phèo thị Nở mịt mù
Tối tăm nghe chuyện tàu phù bấy nay
Suối vàng Hồ tặc đắng cay
Lâu ngày vỡ chuyện mặt dày mốc meo

Lạ chi huyền thoại chó mèo
Rỉ tai mã tấu lộn lèo trắng đen
Chẳng qua tham vọng nắm quyền
Giàu sang phú qúy bạc tiền vào tay

Vùng lên hỡi đám thợ cày
Theo tao ắt hẳn có ngày vinh quang
Cùng nhau xây dựng thiên đàng
Công thần hưởng trước họ hàng theo sau...

20.8.2014 Lu Hà



Tam Quyền Phân Lập

Tam quyền phân lập đi thôi
Âm cung ngạ qủy chuột dơi chúng cười
Khinh thường bè lũ đười ươi
Từ hang Pác Bó tả tơi thế này ....

Ma Hồ ngậm đắng nuốt cay
Cổ đeo xiềng xích đọa đầy xác thân
Chắp tay hối hận ăn năn
Búa liềm lê mác sát nhân hại nòi

Khăn rằn ra vẻ hợp thời
Miền Nam chất phát bao đời vẻ vang
Cộng hòa thế trận cờ vàng
Đồng bào hải ngoại chói chang Hoa Kỳ

Thuyền nhân rên rỉ lâm ly
Bắc Hà nhân sĩ chai lỳ mãi sao?
Con Hồng cháu Lạc tự hào
Mà nay qụy lụy thụt vào lòi ra

Theo Tàu bán cả sơn hà
Còn mình còn đảng quốc gia lụi tàn
Tham lam quyền bính miếng ăn
Độc tài cố bám trần gian thảm sầu

cảm tác từ một tấm hình gìa Hồ hiện hồn báo mộng
20.8.2014 Lu Hà



Tàu Khựa Chính Tông

Vũ Khiêu tàu khựa chính tông
Chẳng lông cũng cánh tồng ngồng chạy rông
Vịt vờ con Lạc cháu Hồng
Hảo lơ nhắng nhít điên cuồng sủa vang

Anh hùng lao động vinh quang
Huân chương sủng sẻng ngênh ngang miếu đền
Đọc bia khảo mộ vì tiền
Bưng bô đảng cộng chính quyền nhân dân

Sặc mùi cò bựa Hán gian
Đại quan thái giám khôn ngoan lọc lừa
Nhà Thanh Mãn Quốc chẳng vừa
Đẩy sang Nam Việt phòng ngừa mai sau

Cha con buôn bán làm giàu
Luồn sâu chui rúc đỏ màu gạch cua
Nhuộm hồng cho cả thày chùa
Tụng kinh gõ mõ mút mùa việt gian

Nguyễn Du bóp cổ chết dần
Nàng Kiều cưỡng hiếp thằng Xuân mặt dày
Sở Khanh bè lũ cáo cầy
Xâm lăng văn hóa một bầy Tàu ô.

thơ mừng thọ giặc văn hóa Vũ Khiêu
16.9.2014 Lu Hà



Thằng Hèn Thế Kỷ

Vũ Chung rõ mặt đê hèn
Hỏi như móc họng nhỏ nhen điên khùng
Hung hăng dư luận chống lưng
Cha ky chú kiết gà rừng mèo hoang

Bốn trăm đụn rác khoe khoang
Toàn câu tục tĩu điếm đàng lưu manh
Cho dù bốn vạn đồng thanh
Hồ Mao lý toét hôi tanh chổi cùn

Thân lươn chi quản lấm bùn
Thối rinh khăm khẳm miệng phun ngu đần
Chổng mông Ngô Kỷ ra phân
Tớ thày chí chát tranh phần nhỏ to

Hỏi tra chữ nghĩa lờ mờ
Công an mật vụ nhuốc nhơ mặt dày
Tưởng mình thủ đoạn cao tay
Hỏi đi hỏi lại càng cay trí lùn

Trung thu bánh ngọt mối đùn
Hay là thuốc độc nó phun vào rồi?
Ăn vào tắc tị mất thôi
Vứt vào sọt rác cho ruổi nó xơi.

9.9.2014 Lu Hà



Trò Hề Phỏng Vấn

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Võ đài tranh biện bừng bừng dầu sôi
Bàn dân thiên hạ chúng cười
Tiểu nhân quân tử bao đời thế thôi

Chí Phèo Thị Nở đánh hôi
Chê bai Ngô Kỷ đười ươi một đàn
Vũ Chung chưa phải việt gian
Ngợi ca cộng sản chứa chan ân tình

Trúc Hồ Việt Dzũng minh tinh
Thiên tài cóc ghẻ hôi rình xóm thôn
Cộng hoà áo lính châu tuôn
Đô la cửa trước tuồn luôn cánh gà

Anh hùng chống cộng la đà
Cung trăng thằng Cuội gốc đa gật gù
Sụt sùi giọt lệ thiên thu
Giống nòi tàn tạ âm u qủy vàng

A dua hồ hởi vinh quang
Tung hô thần tượng thiên đàng dưng xây
Ăn theo kìa lũ cáo cầy
Non xanh nước biếc hao gày xác xơ...!

cảm tác từ băng clip Ngô Kỷ- Vũ Chung
22.8.2014 Lu Hà



Thôi Đi Nhạc Con Cóc Ghẻ

Thôi đi nhạc Trịnh Công Sơn
Ôm cây đàn gảy luồn trôn Cao Kỳ
Dập dìu cùng mụ Khánh Ly
Mưa sa cô Diễm xiêm y dật dờ

Ước mơ cộng sản ké Hồ
Con đường kách mênh dư đồ nát tan
Kìa bầy tôi tớ việt gian
Ngàn năm bia miệng tâm thần xác xơ

Ăn theo biết đến bao giờ ?
Tôn thờ cóc ghẻ ngọn cờ Mác Lê
Cô hồn ngạ qủy não nề
Xác ve bã mắm pê đê trò hề

Tình yêu manh mún ê chề
Em ơi! Thổ đực chó chê mèo cười
Bon chen xuôi ngược đánh hơi
Mật khu thậm thụt đười ươi lạc loài

Chí Phèo thị Nở thiên tài
Ca Lê Tố Hữu canh bài hán nô
Đầu gà óc lợn hoan hô
Chao ôi! Thần tượng  đầy bồ dao găm

Xót xa dân tộc Việt Nam
Đau thương tang tóc tối tăm mù lòa
Tuyên tuyền nghị quyết bắc loa
Ngu dân chính sách nhạt nhòa máu tanh

10.8.2014 Lu Hà





Tội Nhân Thiên Cổ

Trời xanh thăm thẳm đất dày
Từ nay vắng bóng mặt mày Giang ơi!
Cổ kim hiếm có mấy ai
Mũi hin mắt toét giết người trần gian
Gây bao thảm kịch bất nhân
Khí công chính đạo muôn vàn khổ đau
Bất tài kèn cưạ hung đồ
Tay chân mật vụ uá màu cỏ cây
Nhỏ nhen ti tiện cáo cầy
Thuyết ba đại diện cho bầy Hán gian
Căm thù thiện nhẫn chân nhân
Thị phi sôi sục Pháp Luân ưá tràn
Trường Giang sông nước chưá chan
Ngàn thu vằng vặc trăng ngàn Tầm Dương
Trung Hoa lệ đổ tuôn giòng
Nội Mông Tây Tạng Tân Cương thảm sầu
Từ ngày Hoa Lục sinh Mao
Côn trùng rên rỉ triệu nhà nát tan!
Chẳng qua một đám tro tàn
Cơ đồ sụp đổ bên chân tường thành
Thiên An Môn, cổng trời xanh
Khói đen mù mịt bất minh đảng quyền
Manh tâm phá hủy tự nhiên
Vô thần đảng tính triền miên diệt nòi
Giết hơn tám mốt triệu người
Di truyền tà ác đười ươi là mày
Giang Trạch Dân, ốm chết rồi
Ngàn thu uế xú sặc mùi cóc hôi!

8.7.2011 Lu Hà





Tôi Yêu Đất Nước Của Tôi
cảm tác khi đọc thơ Trần Vàng Sao: Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình

Tôi yêu nước từ khi biết nói
Từng ngọn rau hạt muối thân thương
Mồ hôi nhỏ xuống cánh đồng
Tháng năm đốt đuốc đêm đông gọi đò

Bao dĩ vãng dư đồ hư ảo
Tấm lưng trần tà áo rách bươm
Nhấp nhô kìa những cánh buồm
Trập trùng giông bão tay ôm khối sầu

Lon gạo mốc dãi dầu mưa nắng
Dân làng tôi cay đắng sớm chiều
Ven đê chân sáo thả diều
Ngược xuôi gồng gánh tiêu điều hoàng hôn

Tôi biết lắm nỗi buồn muôn thuở
Cả ba miền đau khổ bi ai
Xót xa trằn trọc canh dài
Binh đao khói lửa mãi hoài chẳng thôi

Ơn cha mẹ nuôi tôi khôn lớn
Ngẩng mặt lên cho trọn nghĩa đời
Đói nghèo sao bám chẳng rời
Nước nhà thống nhất lệ rơi đôi hàng

Ôi độc lập thiêng đàng hứa hẹn
Còn tự do chẳng thẹn với lời
Dân oan khiếu khiện khắp nơi
Giặc Tàu rình rập núi đồi bỏ hoang…!

13.8.2014 Lu Hà




Vớt Vát Được Gì?

Khánh Ly xám nghoét da chì
Tham tiền vớt vát được gì hả bay
Cuộc đời mưa gió đắng cay
Ngựa theo đường cũ mặt này khó coi

Sập sình đã quá bảy mươi
Tô son trát phấn nụ cười héo hon
Khóc than thập chủng cô hồn
Mậu thân sáu tám oán hờn Công Sơn

Gái gìa nóng máy đòi cơn
Nợ nần chồng chất bán trôn nuôi mồm
Nghe theo cộng sản ôm đồm
Khàn khàn vịt đực cá tôm rụng rời...

Bon chen tỵ nạn xứ người
Trúc Hồ Việt Dzũng lả lơi nhạc đàn
Phố phường dựng biển hân hoan
Anh hùng chống cộng ngút ngàn trăng sao

Chí Phèo thị Nở xôn xao
Tung hô Hồng Thuận má đào ngẩn ngơ
Lão ông Ngọc Ngạn bơ phờ
Đồng bào phản đối hững hờ gió mây

Ai hay bè lũ cáo cầy
Côn trùng cỏ dại ngập đầy thế gian
Quan thày lãnh sự bất nhân
Triển khai nghị quyết việt gian lộ dần

Giao lưu văn hóa lường gàn
Gỉa làm từ thiện phế nhân nghẹn ngào
Đợi chờ mòn mỏi khát khao
Mì khoai thiu thối lệ trào bờ mi...

13.8.2014 Lu Hà




Yêu Kỵ Thảm Thê

Thảm thê yêu kỵ Khánh Ly
Về gìa đâu dễ chai lỳ mặt mo
Tham tiền chạy với phường nhơ
Của trời bốc cả cơ đồ nước non

Xưa chơi cùng Trịnh công Sơn
Vào ra thậm thụt luồn trôn Cao Kỳ
Đám ma kèn thổi lâm ly
Bây giờ Ngọc Ngạn bánh mỳ ngựa hoang

Trúc Hồ dìu tới thiên đàng
Theo voi nhai bã bẽ bàng phấn son
Dầm dề Sứ Quán mưa tuôn
Hoa hôi liễu héo tôi con phận hèn

Đồng bào hải ngoại lãng quên
Lần về quốc nội bon chen vịt tần
Âm u mộ địa trần gian
Hình hài ma qủy xa gần Mậu Thân

Bốn hai năm đã úa tàn
Ê chề nhục nhã bầy đàn Việt Tân
Phạm Duy ngõ hẻm kiếm ăn
Cánh gà bể mánh còn oan ức gì…?

Biển đông sóng vỗ rầm rì
Phế binh ngao ngán đầm đìa hạt châu
Tanh tao nhặng xị ruồi bâu
Giả làm từ thiện bầu sâu hẹn hò.

3.8.2014 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét