Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Phá Mê Khai Ngộ



viết tặng Cao Thu Hoa và thế hệ trẻ Việt Nam
Foto: Kiếp người dài ngắn bao lâu
Tùy theo thọ mạng lo âu làm gì
Khổ sầu phiền não mà chi
Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng

Dù cho xinh đẹp giàu sang
Hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau
Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau
Nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay

Giàu sang dễ bị mê say
Nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong
Làm người cần phải thong dong
Yên vui tự tại tấm lòng thanh cao

Cuộc đời sóng gió ba đào
Tâm không đắm nhiễm gió nào động lay?
Hơn thua thắng bại hằng ngày
Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường

Thế nhân cần có tình thương
Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta
Tầm nhìn mở rộng cao xa
Từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh

Sống cho trọn nghĩa trọn tình
Đừng gây oan trái bất bình với ai
Mình còn có lúc cũng sai
Nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu

Cuộc đời nào có bền lâu
Vô thường không hẹn biết đâu mà lường
Thăng trầm vinh nhục phong sương
Giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu

Ta người có khác gì đâu
Cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên
Cần nên tránh ác làm hiền
Để tâm trong sạch không phiền không tham

Sân si nhất định không làm
Đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều
Tiền tình vật chất những điều
Nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa

Đừng nên lưu luyến say sưa
Xa ly đừng chấp đừng ưa so bì
Đắm mê dục lạc mà chi
Ta còn không có, có gì của ta ?

Đủ duyên hòa hợp sinh ra
Hết duyên tan rã gì là ta đâu?
Chấp chi mang khổ mang sầu
Nhè nhàng buông xả không cầu không mong

A Di Đà Phật !..Cao Thu Hoa...TaiWAN;
 Cao Thu Hoa làm thơ lục bát
Đức thấm nhuần trời Phật bao la
Vắn dài trong cõi sa bà
Tùy theo thọ mạng xót xa làm gì?


Hồn tức tưởi tỉ ti than khóc
Đoái thương hoài thảm khốc trần gian
Giàu sang cơ cực nghèo nàn
Phá mê khai ngộ bần hàn khổ đau

Đừng vất vưởng nương dâu đầu bãi
Còn u mê thành bại thế nhân
Thảnh thơi mây gió trăng ngàn
Yên vui tự tại xa gần hồn ơi!

Vượt bão tố chơi vơi biển khổ
Còn thuyền đời sóng cả chẳng lay
Tam phong mật đắng ớt cay
Vững tin trí huệ thẳng ngay dặm trường

Vì nhân loại tình thương chan chứa
Chớ hơn thua sa đọa lương tâm
Lợi quyền vọng động tham lam
Hại người lấn áp mưu thâm mẹo lừa

Thân khẩu ý buôn dưa bán táo
Bả vinh hoa nhốn nháo bon chen
Vu oan gía họa vì tiền
Kết bè kéo cánh chính quyền lợn heo

Trò giai cấp Chí Phèo Thị Nở
Dư luận viên tráo trở ngu lâu
Còn mình còn đảng đầu trâu
Búa liềm cờ đỏ theo Tàu giết dân

Vì đạo nghĩa giang san tổ quốc
Bước thăng trầm vinh nhục phế hưng
Phá tan cường bạo luật rừng
Chớ đừng ngoảnh mặt rửng rưng hững hờ

Diệt cộng phỉ mao đồ chủ nghĩa
Hồ ly tinh đào mả cha ông
Mác Lê bánh vẽ thiên đường
Trọng coi định luật vô thường biến suy

Dẹp nhang khói lạy qùy ác điểu
Hồ Tập Chương đồ đểu nặn ra
Bút nô tô vẽ qúa đà
Trải bao thập kỷ cha gìa đảo điên

Phá ma chướng tùy duyên nghiệp khởi
Diệt sân si tăm tối bao đời
Loại trừ ngạ qủy đười ươi
Từ hang Pắc Bó tanh hôi bầy đàn

Rung chuông báo mùa xuân cánh én
Hương hoa nhài hứa hẹn tương lai
Cam lồ sen nở tọa đài
Vùng lên cứu quốc ngày mai huy hoàng

Theo chân Phật thênh thang rộng mở
Đường vinh quang phổ độ chúng sinh
Ki tô Thiên Chúa oai linh
Anh em bầu bạn nghĩa tình năm châu

Bao khát vọng chưng cầu dân ý
Một chính quyền ưu ái thương dân
Không còn đạo tặc công an
Rỉ tai mã tấu Hán gian mãng xà.

31.8.2014 Lu Hà




Nguyên Tác:

Kiếp người dài ngắn bao lâu
Tùy theo thọ mạng lo âu làm gì
Khổ sầu phiền não mà chi
Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng

Dù cho xinh đẹp giàu sang
Hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau
Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau
Nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay

Giàu sang dễ bị mê say
Nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong
Làm người cần phải thong dong
Yên vui tự tại tấm lòng thanh cao

Cuộc đời sóng gió ba đào
Tâm không đắm nhiễm gió nào động lay?
Hơn thua thắng bại hằng ngày
Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường

Thế nhân cần có tình thương
Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta
Tầm nhìn mở rộng cao xa
Từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh

Sống cho trọn nghĩa trọn tình
Đừng gây oan trái bất bình với ai
Mình còn có lúc cũng sai
Nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu

Cuộc đời nào có bền lâu
Vô thường không hẹn biết đâu mà lường
Thăng trầm vinh nhục phong sương
Giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu

Ta người có khác gì đâu
Cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên
Cần nên tránh ác làm hiền
Để tâm trong sạch không phiền không tham

Sân si nhất định không làm
Đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều
Tiền tình vật chất những điều
Nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa

Đừng nên lưu luyến say sưa
Xa ly đừng chấp đừng ưa so bì
Đắm mê dục lạc mà chi
Ta còn không có, có gì của ta ?

Đủ duyên hòa hợp sinh ra
Hết duyên tan rã gì là ta đâu?
Chấp chi mang khổ mang sầu
Nhè nhàng buông xả không cầu không mong

A Di Đà Phật !..Cao Thu Hoa...TaiWAN;









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét