Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Chùm Thơ Tình Ngắn 154

Nguyen Thi Hong




Giọt Sương Ban Mai

Mảnh mai kìa Nguyễn Thị Hồng
Dưới giàn thiên lý bướm ong dập dìu
Nôn nao gió thổi đìu hiu
Yếm xanh, xanh ngắt liu diu mắt huyền

Giọt sương uớt má thuyền quyền
Hương ngây ngan ngát thôi miên một miền
Quỳnh dao phong cảnh thiên nhiên
Ngẩn ngơ thi sĩ động tiên chốn nào?

Hòa trong dòng suối xôn xao
Cung đàn ai gảy nghẹn ngào ly tao
Phượng cầu Tư Mã ứa trào
Thiên thu biền biệt má đào Văn Quân

Cảnh đời oan trái thế nhân
Lam Kiều tỵ nạn tần ngần lầu trang
Văn chương chính luận thênh thang
Nàng Ban ả Tạ dịu dàng thướt tha

Đêm qua ngắm dải Ngân Hà
Thương chòm mây bạc cảnh nhà lầm than
Hằng Nga thổn thức chứa chan
Luợc gương ẻo lả non ngàn sầu tư !

cảm xúc tấm ảnh nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hồng dưới giàn thiên lý
11.11.2014 Lu Hà




Chúa Gọi Hồn Con
cảm xúc khi đọc thơ Tường Vy: Nhớ- Xin Thương

Hồn lìa khỏi xác về đâu
Nhân loài chan chứa tinh cầu còn đây
Thương yêu cho bát nước đầy
Kẻ đi người ở từng giây khắc vàng

Chúa ơi, con tới thiên đàng
Ba ngôi vời vợi hào quang sáng ngời
Chiều tàn tiễn biệt lẻ loi
Chìm trong gió hú chơi vơi biển sầu

Giáo đường ngọn nến kinh cầu
Dương cầm thánh thót mái đầu muối sương
Vòng xoay vũ trụ vô thường
Phúc âm màu nhiệm quê hương xóm làng

Vầng dương le lói dịu dàng
Anh em bè bạn họ hàng gần xa
Vuờn rau ao cá sân nhà
Sớm khuya tần tảo mẹ cha dãi dầu

Thăng trầm bao cuộc bể dâu
Trần gian  ưu ái giọt châu ứa trào
Vẳng nghe tiếng hát nghẹn ngào
Phong ba bão tố bướm đào ngẩn ngơ…!

4.11.2014 Lu Hà




Biển Lòng Xa Cách
viết tặng nữ thi sĩ Ngọc Lan

Xinh tươi kìa đóa ngọc lan
Hồn thơ thơm thảo non ngàn biển khơi
Thương chòm mây bạc cuối trời
Tinh cầu thổn thức chơi vơi bến sầu

Nhớ người ngồi dưới chân cầu
Đông tàn phượng vĩ dãi dầu cúc ơi!
Phong ba bão táp tả tơi
Quê hương xa cách một thời nước non

Liễu hờn cành thắm môi son
Lòng buồn rười rượi nghe con sóng gào
Kinh thành bụi đỏ lao xao
Tìm nơi hoang vắng dạt dào bài ca

Hương ngây xao xuyến trăng ngà
Hải âu cánh trắng la đà huyền sương
Mân côi chuỗi hạt tơ vương
Phúc âm thánh thót đại dương phong cầm

Máu đào nhỏ giọt tình thâm
Tổ tiên nòi giống âm thầm lệ rơi!
Giáo đường ngọn nến lẻ loi
Ba ngôi thiên Chúa sáng soi nhân loài!

11.11.2014 Lu Hà




Dời Gót Thủy Cung

Nàng vừa dời gót thủy cung
Bước lên hạ giới vui cùng văn nhân
Xôn xao kìa dải mây tần
Chim bay cá lặn bần thần nước non

Yếm vàng điểm nụ môi son
Tóc xoăn hạt ngọc châu còn cát pha
Ngẩn ngơ dạo bước Lu Hà
Vội vàng chào hỏi tiên nga xứ nào?

Lâng lâng đôi trái hồng đào
Bồng bềnh hoang đảo nghẹn ngào chàng ơi!
Thiếp tôi tưởng nhớ tới người
Đêm qua nhập mộng chơi vơi giấc nồng

Bây giờ rõ mặt mây rồng
Trúc mai thỏa nguyện bống bồng bồng bang
Trăm năm duyện phận lỡ làng
Nghìn thu lá thắm sen vàng trao tay

Nơi đây phong cảnh đắm say
Chần chừ chi nữa tháng ngày chờ mong
Được lời như cởi tấm lòng
Sợi dây tình ái theo dòng biền trôi...!

cảm xúc tấm ảnh Gina Nguyen tắm biển
10.11.2014 Lu Hà




Nàng Tây Lai

Kìa ai như thể tây lai
Mắt xanh biêng biếc gương đài huyền trang
Nụ cười xao xuyến mơ màng
Bướm ong dìu dặt tóc vàng thu bay

Thướt tha rặng liễu hương say
Càng mê vẻ ngọc càng day dứt tình
Bao giờ oanh yến cho mình
Rồng mây thỏa nguyện trúc xinh hoa chào

Lối xưa dẫn tới vườn đào
Chập chùng Âu Á nghẹn ngào thuyền quyên
Gina Nguyen, chớ có quên
Thả dòng lá thắm thề nguyền nước non

Nghe đâu sóng vỗ đòi cơn
Trái tim rạo rực bóng vờn Nguyệt Nga
Nửa đêm len lén trăng ngà
Chui qua cửa sổ mượt mà làn da

Bỏ chàng Cuội gốc cây đa
Phải chăng cát sĩ Lu Hà mộng say?
Hỏi rằng: Đã có thơ hay
Bõ công tiên nữ rẽ mây hạ phàm.

cảm xúc từ ảnh Gina Nguyen
10.11.2014 Lu Hà




Thầm Gọi Tên Ai
cảm xúc hình Pich Hạnh đứng bên cửa sổ

Sáng nay thầm gọi tên ai
Nửa vòng trái đất canh dài mưa chan
Đêm qua giấc mộng nồng nàn
Cung đàn nức nở non ngàn biển dâu

Xót xa cây cỏ úa sầu
Điệp hồ đông tái chân cầu người ơi!
Hoa tiên một vẫy chơi vơi
Nghê thường vũ điệu lả lơi tuyết hồng

Không gian mù mịt mênh mông
Mở toang cửa sổ xa trông mà buồn
Bao giờ lấy lại nụ hôn
Đào nguyên hứa hẹn mảnh hồn thiên thu

Vẳng nghe tiếng gió vi vu
Nghìn năm gặp lại đền bù trúc mai
Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài
Phù du lá thắm u hoài sông Tương

Ngó lòng sen trắng tơ vương
Trái tim xao xuyến nhớ thương vô bờ
Hương giang cá lội lờ đờ
Liểu oằn phượng rũ sương mờ nhạn bay!

10.11.2014 Lu Hà




Đoạ Đày Hồn Thơ
cảm xúc khi đọc lời cảm tạ của Mai Hoài Thu

Hôm nay lại thấy cô em
Gửi lời cảm tạ nỗi niềm yêu thương
Thiên hà vũ trụ vô thường
Nhân tình thế thái vấn vương mãi hoài

Mảnh mai rặng liễu chương đài
Hồng nhan bạc mệnh canh dài mưa thâu
Đỏ hoe khóe hạnh sa châu
Hồn điên thổn thức mái đầu muối sương
        
Diễn ngâm đàn hạc cung vương
Phong tình diễm lệ trùng dương dặm sầu
Ba đào băng tuyết bể dâu
Kìa ai nức nở giang đầu nỉ non

Ngại ngùng chỉ thắm môi son
Lòng anh sao xuyến mộng còn đắm say
Phát hành thi phẩm đắng cay
Mảnh đời thu nguyệt đoạ đầy hồn thơ !

6.11.2014 Lu Hà




Cái Oanh Ríu Rít Bên Tai

Trời ơi, tôi chết mất thôi
Cô còn nhảy nữa là tôi tiêu đời
Cô xinh cô đẹp quá trời
Toàn thân khêu gợi lả lơi tuyết hồng...

Trên dây như thể mây rồng
Trai hùng ngây ngất mặn nồng thương yêu
Ai hay lại thấy Tiểu Kiều
Một nền Đồng Tước phiêu diêu chốn nào ?

Nôn nao hai trái bồng đào
Nhạc êm thỏ thẻ ngọt ngào bên tai
Ukraine, động thiên thai
Tinh cầu nín thở canh dài mưa chan

Đêm qua giấc điệp nồng nàn
Suối lam chày ngọc tần ngần huyền sương
Đuốc hoa hợp cẩn tơ vương
Cái oanh ríu rít du dương xa vời...

Sáng nay lên mạng chơi vơi
Thiết tha vẻ ngọc như cười với tôi
Tưởng đâu ta đã quyên rồi
Mê man khó tả bồi bồi tiếng thơ...!

cảm xúc từ băng clip cô gái Ukraine múa trên dây
5.11.2014 Lu Hà




Bức Họa Tình Thơ

Bức tranh xao xuyến hồn thơ
Hai khuân mặt ghép lờ mờ trái tim
Đôi môi thầm lặng im lìm
Tìm nàng họa sĩ đắm chìm trong mơ

Say sưa nhịp đập đang chờ
Giao thoa cộng hưởng đôi bờ ly tao
Nghe đâu vỗ sóng dạt dào
Thư cưu trống mái nghẹn ngào gọi nhau...

Quan quan giang hạ chi châu
Bướm ong dìu dặt nương dâu bến tình
Long lanh hạt ngọc hành tinh
Dòng sông ân ái chúng mình yêu nhau

Dù cho hoa cỏ dãi dầu
Sao dời vật đổi mái đầu bạc phơ
Vợ chồng kéo kén chăng tơ
Thiên thu còn mãi tranh thơ in hình!

viết tặng nữ hoạ sĩ Trần Thuận về bức tranh độc đáo
4.11.2014 Lu Hà





Sầu Tương Tư
tặng nữ hoạ sĩ Trần Thuận

Ướm hỏi cô nàng muốn bán tranh
Chẳng hay tranh ấy có người dành
Xuân xanh còn độ bao mùa thắm
Phố chợ say xưa hội yến anh?

Khách ở Tràng An mới ghé chơi
Ngẩn ngơ nét hoạ đóa hoa cười
Ngoái đầu bịn rịn bao thương nhớ
Khắc khoải tương tư dạ dối bời ...

Thiếp đã ngồi đây trọn nửa đời
Chờ thuyền quân tử lắm ai ơi!
Bút lông khua động toà hương ái
Đắm đuối biển khơi lộng gió trời

Ai về Bình Định đến Qui Nhơn
Hoàng hôn ẻo lả bướm ong vờn
Hỏi nhà Trần Thuận đâu chăng tá
Thoang thoảng tình trăng vọng tiếng đờn...!

3.11.2014 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét