Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 51

Tâm Sự Vợ Chồng Gà

Nghe tên đồ tể bí thư
Đỗ Mười hoạn lợn thiến gà ghớm ghê
Tiếng đồn khắp nẻo sơn khê
Sát sinh tàn bạo ê chề giang sơn

Tham quyền uốn gối luồn trôn
Âm u điạ phủ cô hồn Hồ - Mao
Qua trường tiểu học học i tờ
Vênh vang tiến sĩ chữ to đánh vần


Buá liềm cờ đỏ máu chan
Thai nhi rượu bổ thế gian căm hờn
Tổ tiên dân tộc sầu tuôn
Giống nòi tàn lụi nỗi buồn thiên thu

Vợ chồng gà mới bảo nhau
Tự do dân chủ biết đâu là nhà
Trùng dương biển cả tinh cầu
Bầy gà tan tác thương đau ngút ngàn

Hoa Kỳ gom lại từng đàn
Âu Châu bè bạn muôn vàn thiết tha
Bao giờ trở lại quê nhà
Không còn hoạn lợn thiến gà dã tâm?

6.8.2012 Lu Hà



Buà Yểm Hết Thiêng

Yểm buà tuy đã hết thiêng
Xá chi lãnh đạo mẻ riềng mắm tôm
Thử xem các cụ râu xồm
Lê Nin Các Mác chồm hôm thế nào?

Cao Biền hán tặc dật dờ
Đại La buà yểm cơ đồ nước Nam
Cản sao vua Lý đạo tâm
Lên ngôi Hoàng Đế muôn năm rạng ngời

Bùi Hằng yêu nước thương nòi
Mặc cho cẩu tặc đười ươi lạc loài
Kià đàn cóc nhái thối hôi
Tuân theo lệnh đảng chẳng thôi iả đùn

Thân lươn bao quản lấm bùn
Cà chua trứng thối cứt phun ngập tràn
Vẫn còn hai bác cù lần
U mê tăm tối ngu đần Hồ Mao

Đơn từ kiện cáo lao xao
Cưả quan phụ mẫu chui vào chui ra
Công an mật vụ ma tà
Lưu manh đầu gấu đều là đảng ra

Cảm tác thơ nhà cô Bùi Hằng bị ma cô mật vụ theo lệnh đảng ném mắm tôm vì khẩu hiệu chống Tàu xâm lược.
24.7.2012 Lu Hà



Bé Yêu Tinh

Bé già trông thật đáng yêu
Râu dê chồn cáo sớm chiều vẩn vơ
Xú danh nổi tiếng bác Hồ
Buôn dân bán nước cơ đồ nát tan

Xàng xê xang xí giang san
Ba Tàu đại hán việt gian lạy thờ
Đua chen bám đít họ Mao
Cha con việt cộng Trường Tô dâm loàn

Công an mật vụ đòi cơn
Cà chua mắm thối mưa tuôn đầy đường
Năm đìều các cháu nhi đồng
Vịt vờ trí trá một phường ma cô

Tung tăng nhảy muá hát hò
Vết nhơ lịch sử con cò Chí Minh
Ba Đình thân xác hôi rình
Quái thai ngạ quỷ yêu tinh chập chờn

Con yêu toe toét vô hồn
Lơ mơ mờ ảo lon ton bé già
Váy đen rờn rợn ma tà
Không gian lành lạnh âm u rợn rùng.

cảm tác từ bức hình trâm biếm Hồ Chí Minh mặc váy đen.
25.7.2012 Lu Hà



Chúng Vẫn Chẳng Thôi

Chóp bu cộm cán chẳng tha
Sai nha mật vụ ba Tàu ngồi canh
Lao nhao một lũ ruồi xanh
Cháu con Mao tặc Chí Minh cùng loài

Buá liềm khỉ tổ đười ươi
Lông xồm Các Mác vịt giời Lê Nin
Bon chen cóc nhái tìn hin
Mắm tôm dưa thối kìn kìn phóng lao

Cưả nhà nhoe nhoét mặt mo
Com lê ca vát tanh tao hôi rình
Bà con lối xóm bất bình
Xầm xì to nhỏ quân mình nó chơi

Thanh gươm lá chắn trò cười
Luật rừng cai trị khắp nơi thảm sầu
Quốc doanh anh chị ma đầu
Toàn dân làm chủ toàn cầu rét run

Lợi quyền phe nhóm iả đùn
Truyền thanh báo chí trí lùn bù lu
Bới đào moi móc riêng tư
Tiểu nhân thoá mạ chẳng từ một ai

Nhẫn tâm là đảng độc tài
Gây bao nợ máu tuyền đài kêu la
Hồ Đồng Thọ Duẩn ma tà
Oan khiên nghiệp chướng ta bà than ôi

 thơ cảm tác tấm hình nhà cô Bùi Hằng bị công an mật vụ trả thù ném mắm tôm cả lên ảnh lãnh đạo chóp bu
25.7.2012 Lu Hà



Còn Buà Nào Hay?
tặng Bùi Hằng

Nghĩ còn buà yểm nào không?
Sao không dán ảnh Hồ Đồng Đặng Mao
Trọng Sang  Hùng Dũng Cẩm Đào
Bố con đại hán cả lò việt gian

Thờn bơn cóc nhái chó săn
Sao lon quân phục dữ rằn hổ mang
Buà này hung khí rõ ràng
Trấn yêu đuổi quỷ cao sang cưả nhà

Mắm tôm trứng thối cà chua
Chúng đâu dám bậy tổ cha giặc Tàu
Yêu tà rồi cũng phải thua
Bùi Hằng mới được cưả nhà bình yên

Sai nha cũng chỉ vì tiền
Bán trôn nuôi miệng bon chen cưả quyền
Mong cô Hằng chớ lo phiền
Lưới trời lồng lộng hoàng thiên đỡ đần

Lương tâm nhân phẩm thế gian
Thần linh sông núi tiền nhân trợ phù
Đất đai rồi lại về ta
Độc tài cộng sản tà ma toi đời

Hãy tin nhân quả thế thời
Thông tin điện toán chói ngời ngàn thu
Phế hưng bao cuộc bể dâu
Quê hương ta đó dãi dầu nắng mưa

Tuyên truyền vu khống dư thưà
Bảy trăm toà báo lọc lưà được ai?
Xót xa tầm tã đêm dài
Thương người thiếu phụ trang đài thướt tha.

24.7.2012 Lu Hà



Cúi Đầu Cầu Phong

Thương sao Phú Trọng lu bù
Lúc nào cũng sợ kẻ thù ngoại bang
Suốt đời hốt hoảng bàng hoàng
Theo voi nhai bã thiên đàng viển vông
Ba Tàu chiếm gọn biển Đông
Trọng đâu lo sợ bằng không còn quyền
Cái nghề giữ ghế nhai tiền
Chí Phèo thị Nở dễ hèn hay sao?
Khi nào thi tuyển bí thư
Lại sang Trung Cộng cúi đầu cầu phong
Nếu mà thật sự chí công
Kẻ thù cũng hết thong dong mà giàu
Chẳng lo mạng sống dư thưà
Đồng bào kính trọng sơn hà cậy trông
Ai thèm lật đổ các ông
Miễn sao hữu ích quê hương giống nòi
Sống sao ý nghiã cho đời
Thuận theo thiên đạo ý trời lòng dân.

29.9.2012 Lu Hà



Da Gà Nổi Lên

Cám ơn các bác đỡ đòn
Tránh cơn mưa cứt đổ dồn nhà em
Bùi Hằng mất ngủ mấy đêm
Bởi con cháu bác quanh thềm lao xao

Mắm tôm dơ dáy đổ trào
Đầu trâu mặt ngưạ côn đồ ác ôn
Bẹcgiê nghiệp vụ luồn trôn
Hung hăng cẩu tặc từng con lượn lờ

Phân công canh gác dật dờ
Dân phòng bảo vệ mịt mờ bao vây
Công an đặc nhiệm mặt dày
Hiệp đồng tác chiến đoạ đầy dân đen

Lăng xăng cũng chỉ vì tiền
Chủ trương quen thói chính quyền thị phi
Cú diều miệng lưỡi xầm xì
Vu oan giá hoạ báo đài công khai

Bùi Hằng chống kẻ độc tài
Bắt người yêu nước tuyền đài chẳng tha
Bơ phờ sáu nẻo ta bà
Chiêm bao mộng thấy quỷ ma rập rình

Hai thằng mật vụ giật mình
Rồ xe gắn máy thất kinh lật nhào
Một thằng vỡ sọ ngồi sau
Bùi Hằng tỉnh giấc da gà nổi lên...

Nhờ may dán ảnh bề trên
Các quan cách mạng đảng viên cáo già
Đội ơn Phật độ Di Đà
Trời xanh lồng lộng thiên hà sáng soi!

cảm tác theo lời kể cuả Bùi Hằng
29.7.2012 Lu Hà



Tình Gà

Cô nàng gà mái nhởn nhơ
Trên sân yểu điệu đỏ mào hây hây
Hiếm hoi càng ngắm càng say
Bỗng chàng thiến sứt sán ngay ối trời...

Lò cò năn nỉ một hồi
Ngọt ngào nàng mới cong đuôi xin mời
Mắt đen ươn ướt chàng ơi!
Nhanh lên kẻo chúng bạn cười đôi ta...

Hoàng hôn bóng ngả chiều tà
Họ hàng hoan hỉ cả nhà mừng vui
Ông bà chú bác ngậm ngùi
Tưởng đâu tàn phế khoan rùi kém ai?

Chỉ còn một hột mới tài
Ái ân mưa gió tuần dài chưá chan
Sòn sòn cũng ổ cũng đàn
Khen chàng cứng cưạ trăng ngàn ngẩn ngơ...

Tình gà đắm đuối nên thơ
Truyền thưà nòi giống bướm đào tung bay
Cớ sao có kẻ ác thay
Bí thư đồ tể móc ngay dái già?

cảm tác về bức hình con gà trống ve con gà mái
7.8.2012 Lu Hà



Ý Kiến Hay

Trước nhà đặt tượng ma già
Bàn thờ nghi ngút nhạt nhoà khói hương
Hồ ly thiết trượng trường thương
Buá liềm cờ đỏ khoa trương thánh thần

Lẽ nào bè lũ việt gian
Nhẫn tâm phóng uế lên thân bố gàn
Chí Minh kiếp phận thằng bần
Công lao bán nước chó săn coi thường?

Công hàm dâng hiến biển Đông
Răng đen cài mả Văn Đồng bất lương
Khom lưng chịu mất Hoàng- Trường
Xú danh đạo tặc quê hương não nùng

Chóp bu lãnh đạo thất thường
Đầu gà bã đậu chủ trương trây lì
Mặc cho thiên hạ xầm xì
Vu oan giá hoạ thị phi cú diều

Phóng viên nhà báo nói điêu
Truyền hình thông tấn tiêu điều lương tâm
Nhớ ghi cộng sản muôn năm
Dằng dai tài phiệt tối tăm vô loài

Đô la chảy túi mãi hoài
Tuyên dương công trạng đười ươi cưả quyền
Anh hùng chiến sĩ đảng viên
Giàu sang phú quý bạc tiền thả phanh

Vong nô mới thật quang vinh
Nhớ ơn chủ tịch Chí Minh mọt đời
Cà chua trứng thối chẳng thôi
Đến đâu tính đó hỡi ôi! cô Hằng!

tặng Bùi Hằng
24.7.2012 Lu Hà



Cháu Con Hồ Đã Nổi Điên *

Cháu con Hồ đã nổi điên
Dã man hơn cả cha hèn ngày xưa
Nhà sàn đẫm máu tuôn mưa
Ban ngày cưỡng hiếp đầu trâu ma tà
Dùng dao chém trẻ lên ba
Sát nhân thưà kế thuận đà tẩu luôn
Công an thị trấn du côn
Chí Minh nhập xác cô hồn vẩn vơ
Miền Nam mặt trận bơ phờ
Hỏi ông Hữu Thọ bây giờ nằm đâu?
Xanh rì còn những gốc dưà
Âm u cá lội mịt mù sương rơi...!
Đấu tranh giai cấp tơi bời
Ăn hang ở lỗ đười ươi từng bầy
Ấm no hạnh phúc cáo cầy
Độc tài xã hội đoạ đầy dân đen.

*chú thích: hai thanh niên nam cởi trần vào nhà Anh Chị Hiền- Thúy ở Sơn Tây hiếp dâm em gái 9 tuổi và chém chết em gái 3 tuổi.
Tương tự như ngày xưa đoàn thiếu nữ miền Nam tuổi 12 đến 16 ra thăm miền Bắc cũng bị Hồ Hiếp dâm rất thảm khốc ở Bắc Bộ Phủ.
Theo tài liệu cuả Nguyễn Văn Ty và nhiều nhân chứng tố cáo trên mạng
30.7.2012 Lu Hà




Xin Tí Tiếng Thơm
viết cho người nặc danh Gia Long

Gia Long hoàng đế An Nam
Xin ông một tí tháng năm huy hoàng
Cái thời nước bọt trôi suông
Tự hào dân tộc thê lương nước nhà
Chuyện xưa dĩ vãng bao muà
Bây giờ nòi giống lu mờ tối tăm
Trải bao thập kỷ tím bầm
Giang sơn chìm đắm Bắc Nam điêu tàn
Vong nô ngoại quốc bao lần
Hết Tây lại Nhật dối gian lường gàn
Nga Xô Trung Cộng bày đàn
Theo voi bã miá nhục nhằn thấy chưa?
Vóc hình nhỏ bé thì sao?
Làng trên xóm dưới chan hoà mẹ cha
Nghiã tình David thuở xưa
Con hồng cháu lạc dũng thưà trí nhân
Sao không chiụ học tiền nhân
Tự do dân chủ thoát thân cứu đời
Khổ đau cùng cực rã rời
Thân tàn ma dại triệu người ra đi
Cóc già ngồi đáy giếng khơi
Khoe thân diêm duá coi trời bằng vung
Vinh quang hai chữ mơ màng
Hãy mau tỉnh ngộ tìm đường chính ngay
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Nếm mùi giun dế đã chưa
Thân lươn thì vẫn giấc mơ hão huyền
Nở mày nở mặt ngồi trên
Toàn dân làm chủ bao phen lọc lưà
Trò ma chữ nghiã quanh co
Danh thơm tận hưởng đói nghèo triền miên
Kià ai mượn tiếng xỏ xiên
Quán thơ vờ vĩnh nỗi niềm sầu bi
Than ôi cuộc thế suy đồi
Văn minh thế giới biết người biết ta? ?
Bao giờ sóng nổi can qua
Ngai vàng đổ nát quét chuà lá đa
Cái thời cải cách xa xưa
Đầm đià máu chảy khổ đau mút muà
U mê tăm tối chưa chưà
Phèng la trống mõ gáo dưà phơi thây
Bảo rằng cốt cán xưa nay
Ngán thay cho kẻ tôi đòi chó săn
Xin ông một tí tiếng thơm
Gia Long hoàng đế An Nam một thời !

6.1.2010 Lu Hà




Con Chó Hỗn
cảm tác từ bức ảnh

Thương cô kiều nữ má đào
Thướt tha yểu điệu nôn nao gió vờn
Bỗng đâu lệ đổ như tuôn
Bởi con chó hỗn bồn chồn hương thơm
Phải chăng quen thói bờm xơm
Nuông chiều nên mới dở dom thế này
Ban ngày ngào ngạt hương say
Tan tành váy đỏ mà cay cái đời
Trung hoa cộng sản đười ươi
Đàn ông thì thiếu tả tơi đàn bà
Đi chơi vãn cảnh thăm chuà
Mà cô mang chó khổ đau thế này...
Bao giờ hết đảng cáo cầy
Bình quân nam nữ tuơng lai lại về
Gia đình hạnh phúc tràn trề
Tay bồng tay bế trọn bề tình tang
Hết bầy cẩu tặc hung hăng
Cho vào truồng trại phố phường đông vui
Hằng Nga tủi hổ sụt sùi
Biết bao cô gái dập vùi tuổi xuân...
Mạng người coi rẻ như phân
Nâng niu con chó chưá chan ân tình
Oán hờn ảm đạm trời xanh
Ông Tơ bà Nguyệt bất bình trần gian
Độc tài tham nhũng dã man
Ăn chơi sa đoạ vô luân lạc loài
Yêu con chó dại hơn người
Thế gian điên đảo chơi vơi linh hồn...

16.11.2011 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét