Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1025


Lý Thu Thảo Ơi!
Xúc động khi nghe hát

Này cô tiên nữ kia ơi!
Hữu duyên thiên lý trọn lời nước non
Dịu dàng Thu Thảo phấn son
Quang Lê sư phụ véo von cung đàn


Lòng tôi xao xuyến chứa chan
Tâm hồn thi sĩ nồng nàn thiết tha
Trời cho tên gọi Lu Hà
Đa sầu tự cổ Hằng Nga thuở nào

Giọng ca lìm lịm ngọt ngào
Trữ La réo rắt suối đào Tây Thi
Yến oanh khúc khích thầm thì
Trăm năm ai biết đền nghì trúc mai

Dìu nhau lên chốn thiên thai
Vu thần đình giáp hương lài thoảng bay
Càng nhìn càng ngắm càng say
Càng mê vẻ đẹp càng day dứt tình

Chắp tay cầu nguyện thánh linh
Kiếp sau hẹn gặp chúng mình yêu nhau
Dù cho vàng đá phai màu
Mẹ cha dạm hỏi trầu cau mặn nồng

Tào khang nên nghĩa vợ chồng
Ngậm vành kết cỏ tang bồng thủy cung
Đại dương sóng vỗ chập chùng
Thương con tinh vệ não nùng ly tao…!

29.10.2017 Lu Hà




Lòng Tôi Bối Rối
cảm hứng nghe Lý Thu Thảo hát: Lối Thu Xưa

Lý Thu Thảo tình thu lạc lối
Dẫn hồn tôi bối rối hoàng hôn
Nghe tim nhịp đập bồn chồn
Lá rơi xào xạc biển cồn sóng dâng

Nghe nức nở cung Hằng thổn thức
Ngọn lửa lòng rạo rực nôn nao
Thiên thai giấc mộng gốc đào
Bà Tây Vương Mẫu nghẹn ngào thi nhân

Liễu xanh mướt bần thần hoa bướm
Khóm hải đường  mới chớm mầm non
Mắt nai lúng liếng môi son
Trần gian ân ái nước non dặm ngàn

Chùa Thiên Mụ chứa chan thúc giục
Chuông luân hồi từng khúc đàn ai
Bâng khuâng vẻ ngọc nét ngài
Từng thu chờ đợi dao đài mộng ru

Nghe tiếng hát vi vu âm điệu
Gọi Lu Hà tuyệt diệu tình ca
Giọt thơ sóng sánh tuôn ra
Ly trào cốc lệ mặn mà ngàn thu…!

29.10.2017 Lu Hà





Tình Thù Dây Oán
cảm hứng bài hát của Thanh Hằng: Yêu Là chết Ở Trong Lòng

Yêu là chết trong lòng một ít
Liều thuốc mê chẳng chịt dây oan
Dế giun rên rỉ oán than
Khổ đau mòn mỏi trần gian tủi hờn

Nghe tiếng khóc chập chờn đỉnh núi
Áo trắng kia thui thủi về đâu ?
Đợi ai ở bến giang đầu
Bến đò sinh tử qua cầu lãng quên

Bao cô gái thuyền quyên thục nữ
Những chàng trai gió hú gọi nhau
Xóm làng hiu quạnh hàng cau
Vườn trầu gía lạnh bạc màu đằng vân

Không lối thoát giai nhân cùng cực
Chốn địa đàng thổn thức ma hời
Nắm xương bạch cốt tả tơi
Ước mơ qúa khứ quang đời sầu tang

Bao kỷ niệm mơ màng tuyệt vọng
Hồn dong chơi lớp sóng đại dương
Chôn vùi thân xác thê lương
Thuyền trăng đắm đuối tha phương lạc loài

Nụ hôn cuối nguôi ngoai chẳng dứt
Kiếp luân hồi đàn đứt dây tơ
Dòng sông cá lội hững hờ
Phù du bèo bọt bơ vơ ái tình !

29.10.2017 Lu Hà





Thương Đóa Hoa Tàn
cảm xúc nghe Lý Thu Thảo hát: Nỗi Buồn Hoa Phượng

Than ôi! Tóc nhuốm bạc rồi
Mộng còn say đắm bồi hồi lòng tôi
Nỗi buồn vương vấn nổi trôi
Tiếng nàng Thu Thảo xa xôi cuối trời

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Hồn mây chết đuối hỡi người tình mơ
Đêm nay nào có khi ngờ
Ngậm ngùi sông nước đôi bờ phượng ơi!

Chập chờn ong bướm dong chơi
Hè về tu hú khóc đời chia ly
Ve sầu khúc nhạc thoát y
Thu tàn lột xác ầm ỳ bão giông

Ngậm ngùi giọt lệ biển đông
Thuyền trăng thấp thoáng ngóng trông hoa sầu
Tha phương cam chịu cơ cầu
Ngổn ngang trăm mớ bóng câu não nùng

Thư cưu trống mái thủy chung
Quan quan thiên hạ chập chùng đại dương
Nõn nường trót bẻ tơ vương
Sen vàng ảo não cành sương cuối mùa

Núi đồi màu tím sim mua
Dưới giàn thiên lý thêu thùa tóc mây
Để hồn thi sĩ ngất ngây
Ti Gôn thổn thức canh chầy dáng ai…!

* Nhạc sĩ Thanh Sơn tác gỉa bài hát “ Nỗi Buồn Hoa Phượng“
30.10.2017 Lu Hà





Hồn Thu Thổn Thức
cảm hứng bài thơ của Paul Nguyễn Hoàng Đức: Hoài Niệm Thu

Thu cạn kiệt bao nhiêu hoài vọng
Bỗng trào lên lớp sóng đại dương
Biển lòng quằn quại tang thương
Thuyền ai chấp chới cố hương xa vời

Ôi, Thiên Chúa đất trời lồng lộng
Ngài thương con cuộc sống tả tơi
Mây hồng lạc lõng chơi vơi
Tấm thân còm cõi tìm nơi náu mình

Mưa tầm tã thần linh sầu cảm
Vũ trụ buồn ảm đạm quan san
Ngược xuôi trả nợ nhân gian
Lá xanh héo úa bần hàn khổ đau

Cơn thịnh nộ nát nhàu cây cỏ
Dòng sông Tương lệ nhỏ châu sa
Ngàn sao nhấp nháy Ngân Hà
Hận tình thiếu phụ Hằng Nga cô phòng

Người lữ khách long đong chao đảo
Bát cơm ăn manh áo tàn hơi
Niềm vui xa lắc chân trời
Con chim lìa tổ lệ rơi đôi hàng

Màu hy vọng bẽ bàng qúa khứ
Những mùa xuân chan chứa hồn trinh
Trắng tay oan trái ân tình
Ve sầu nắng hạ điêu linh tủi sầu

Cúc đã nở chân cầu phượng vĩ
Cánh hoa tim thiên lý tàn phai
Gió đông cuốn bụi gót hài
Ngậm ngùi cam chịu đêm dài khóc thu

Hết khoái lạc đàn ru ảo não
Hát câu ca xào xáo nhàm tai
Bàn tay hờ hững những ai
Bước chân vội vã ngày mai ngóng chờ

Nghe sóng vỗ đôi bờ hoài niệm
Bóng ma hời xâm chiếm hồn ta
Ngọn đồi Hy Lạp bao la
Mưa ngâu triết học canh gà Thọ Xương

Chùa Thiên Mụ vấn vương điệp khúc
Chuông luân hồi thúc giục ra đi
Yến oanh thỏ thẻ thầm thì
Bát canh quên lãng đền nghì trúc mai… !

29.10. 2017 Lu Hà




















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét