Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Chùm Thơ Tình Ngắn 354

 

 

Tiếng Sáo Của Qủy

Cảm xúc thơ Goethe bài 41

 

Hoàng hôn dần tỏa sáng

Lộng lẫy cả khu rừng

Bướm ong cũng tưng  bừng

Ma quỷ ngồi thổi sáo

 

Tiếng gọi càng huyên náo

Gió du dương thì thào

Một nụ hôn ngọt ngào

Vuốt ve trên gò má

 

Bóng hình in vách đá

Như muốn dụ dỗ tôi

Hồn mây bay bồi hồi

Phách lạc vào cửa động

 

Tôi rùng mình luống cuống

Vụt tắt mất niềm vui

Sự thơ ngây chôn vùi

Cơn ái tình ảo vọng

 

Cõi trần gian trông ngóng

Người đẹp đợi tôi về

Giọt sương rơi dãi dề

Dưới ánh trăng huyền ảo.

 

*Nguyên tác:”Sự Chuyển Đổi”

28.12.2020 Lu Hà

 

 

Khiêu Vũ

Cảm xúc thơ Goethe bài 42

 

Hỡi cô gái xinh đẹp

Hãy đến nhảy cùng tôi

Bài hát thay đổi rồi

Chần chừ làm chi nữa

 

Cô em đừng lần lữa

Không phải vì yêu tôi

Trái tim đập bồi hồi

Khiêu vũ cho lễ hội

 

Các chàng trai sôi nổi

Bản nhạc tình thiết tha

Mùi hương bay gần xa

Thân thể người con gái

 

Bao con mắt cuồng dại

Xoay xở bước chân đi

Ôm vòng eo thầm thì

Khao khát nhìn chờ đợi

 

Giơ bàn tay chới với

Thần Cupid đứng gần

Nơi hạ giới nồng nàn

Hồn thơ ngây đắm đuối

 

Thiên đường xa vạn dặm

Vũ điệu gọi tình yêu

Bao cô gái mĩ miều

So sánh làm sao được.

 

*Nguyên tác:“Thay Đổi Bài Hát Để Nhảy”

29.12.2020 Lu Hà

 

 

Tình Yêu Vạn Năng

Cảm xúc thơ Goethe bài 43

 

Chúng ta được sinh ra

Nhờ huyết mẹ tinh cha

Tình yêu là vĩnh cửu

Từ thuở sáng kỷ hà

 

Tại sao ta để mất?

Bởi không có tình thương

Thế giới thành thê lương

Chính do lòng ích kỷ

 

Tham lam và đố kỵ

Rẻ rúng trái tim người

Say xưa thú vui chơi

Danh dự đâu coi trọng

 

Khắc khoải hoài hy vọng

Đi tìm lại tình yêu

Sớm tối được cưng chiều

Không thời giờ ngồi khóc

 

Hết khổ đau lăn lóc

Qua con đường tình yêu

Cuộc sống đẹp bao nhiêu

Nhờ tâm hồn cao thượng.

 

*Nguyên tác:“Gửi  Charlotte Von Stein (1)”

30.12.2020 Lu Hà

 

 

Vẻ Đẹp Mùa Xuân

Cảm xúc thơ Goethe bài 44

 

Tôi đã nhận lời chào nồng nhiệt

Charlotte vô hạn dáng hình

Muôn màu sắc thái hành tinh

Tâm hồn vũ trụ động tình bướm hoa

 

Mỗi buổi sáng nhạt nhòa không khí

Gió mây bay ý vị thanh tân

Nàng thơ diễm lệ tần ngần

Lùm cây đồng cỏ xa gần thướt tha

 

Bướm chim bay mượt mà thánh thót

Chốn non bồng nhỏ giọt sương sa

Hoàng hôn tô thắm trăng ngà

Kiêu sa vũ nữ Hằng Nga mỉm cười

 

Thần Cupid dong chơi thư thả

Khắp dân gian ẻo lả mỹ nhân

Trái tim cát sĩ bần thần

Đào  non nảy lộc mùa xuân thái hòa.

 

*Nguyên tác:“Gửi  Charlotte Von Stein (2)”

30.12.2020 Lu Hà

 

 

Đỉnh Non Bồng

Cảm xúc thơ Goethe bài 45

 

Hỡi cậu bé cứng đầu Cupid

Không nghe lời thân mẫu mến thương

Trần gian da diết vấn vương

Lửa lòng cháy bỏng thê lương ái tình

 

Nàng Psyche rung rinh hoa bướm

Tâm hồn người thấm đượm màn sương

Trải qua bao nỗi đoạn trường

Mùa đông lạnh lẽo chán chường yêu đương

 

Bị ruồng rẫy bốn phương tìm kiếm

Kẻ mù lòa ngồi đếm lá rơi

Còn đâu giây phút lả lơi

Tràn đầy nhục dục nụ cười hân hoan

 

Chút vụng về gian nan khổ ải

Đỉnh non bồng tê tái trái tim

Đại bàng mê mải đi tìm

Đại dương vùng vẫy cánh chim não nùng

 

Miền hoang dã mịt mùng giông tố

Cha nhân từ cứu độ Psyche

Nhờ Jupiter chở che

Ở nơi tiên cảnh tràn trề ái ân.

 

*Nguyên tác:“Đến Thần Cupid”

30.12.2020 Lu Hà

 

 

Phẫn Chí

Cảm xúc thơ Goethe bài 49

 

Bi quan sẽ hoài nghi

Không dễ tìm hạnh phúc

Hắn ta ngồi một lúc

Vầng trán vén mây quang

 

Chợt đi đến vội vàng

Khuân mặt như cú vọ

Bỗng nhiên thành méo mó

Phẫn chí thật lạ kỳ

 

Bởi cớ sao lầm lỳ

Tình yêu càng chán nản

Tất cả đều khốn nạn

Cuộc đời khinh rẻ tôi

 

Sống tạm bợ lôi thôi

Trên con đường lầm lạc

Với những ai nghĩ khác

Ghét tất cả mọi người

 

Bế tắc không chốn nơi

Trừ người không hề biết

Lũ chúng bay chết tiệt

Tình yêu thương thiết tha

 

Vũ trụ thì bao la

Chắp tay cầu Thiên Chúa

Lòng hận thù vây bủa

Cô ta thổi vào tôi.

 

*Nguyên tác:“Der Misanthrop?”

31.12.2020 Lu Hà

 

 

Nổi Hứng

Tặng Ngọc Trân

 

Bỗng dưng nổi hứng làm thơ

Ngọc Trân công chúa bên bờ sông tương

Tần ngần tưởng nhớ cố hương

Hoa đào năm ngoái đoạn trường biệt ly

 

Phố đông pháo nổ kinh kỳ

Cây nêu ngày tết nhung y lụa là

Mai vàng sắc thái quê nhà

Bắc Nam một dải sơn hà của ta

 

Nửa vòng trái đất thiết tha

Gửi nhau lời chúc mặn mà vấn vương

Rưng rưng ngấn lệ tha phương

Trâu vàng Tân Sửu đại dương nhạt nhòa

 

Cầu mong bốn biển thái hòa

Đuổi nhanh bệnh dịch đuốc hoa vẹn tròn

Xinh tươi yếm thắm môi son

Đêm mơ phò mã nước non vững bền

 

Thanh tân yểu điệu thuyền quyên

Trên trang phây búc phẩm tiên ngọc ngà

Mừng thay cung quảng Hằng Nga

Chiếu sao mệnh thổ Lu Hà năm nay.

 

1.1.2021 Lu Hà

 

 

Tết Không Pháo Hoa

 

Năm nay không pháo hoa

Bởi vì Corona

Reo rắc toàn thế giới

Tiếng trâu già rên la

 

Những quan tài khiêng ra

Tân Sửu gọi hồn ma

Cánh đồng khô héo úa

Quạ bay khắp sơn hà

 

Một thế kỷ tang thương

Hành tinh này thê lương

Xác chết không người lượm

Tuyết phơi trắng đầy đường

 

Nghe nói rằng Vũ Hán

Siêu vi khuẩn tạo ra

Từ một phòng thí nghiệm

Đất trời nào dung tha

 

Nhà nước cấm pháo hoa

Rưng rưng ngấn lệ nhòa

Vận mệnh nhờ thiên Chúa

Cầu mong sớm thái hòa.

 

1.1.2021 Lu Hà

 

 

Khoái Cảm Vô Vọng

Cảm xúc thơ Goethe bài 52

 

Tôi là một thiếu niên

Câu cá trên bờ biển

Các thiên thần bay đến

Nghe giọng hát du dương

 

Con cá nhỏ đáng thương

Món ăn ngon quyến rũ

Tiếng sáo diều dẫn dụ

Hiểm nguy thật vô cùng

 

Bờ cát trắng chập chùng

Những lùm cây heo hút

Làn khói xanh nghi ngút

Lần theo dấu bàn chân

 

Ngơ ngẩn bước lại gần

Căn lều tranh duy nhất

Mùi xạ hương ngây ngất

Ô! cô gái chăn cừu

 

Tôi đã bị mắc mưu

Lưới giăng bẫy chờ sẵn

Một đám đông ngăn cản

Cô gái túm lấy tôi

 

Trái tim đập bồi hồi

Khoái cảm trong vô vọng

Sự dày vò trông ngóng

Xiết chặt vòng tay ôm.

 

*Nguyên tác:“Ham Muốn Và Thống Khổ”

3.1.2021 Lu Hà

 

 

Hy Vọng

Cảm xúc thơ Goethe bài 53

 

Tháng ba tuyết còn rơi

Mầm lá xanh chớm nở

Những côn trùng bé nhỏ

Ánh mặt trời xốn xang

 

Mùa xuân bảo sẵn sàng

Con én kia lừa dối

Nắng vàng se từng sợi

Cô ấy đến một mình

 

Đàn ong bướm cung nghinh

Những cánh hoa lấp ló

Động tình trinh nữ mở

Tôi có hy vọng không?

 

Cồn cát trắng mênh mông

Con thuyền ái ngoài khơi

Gió biển thổi tới nơi

Mùa hè sẽ đến sớm

 

Long lanh hơi sương đượm

Những tảng băng dần tan

Tâm hồn tôi chứa chan

Hai trái tim hòa hợp.

 

*Nguyên tác:“Tháng Ba (März)”

3.1.2021 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét