Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 50




Cố Hốt Cho Đầy Các Đồng Chí Ơi!

Chúng la lối đồng bào chiến sĩ
Theo Bùi Hằng sống mái quên mình
Loại trừ cộng sản thối rinh
Bọ hung cóc nhái Ba Đình hôi tanh


Thằng Xuân Diện đấu tranh dân chủ
Cùng Cù Huy Hà Vũ làm người
Điếu Cày tuyệt thực thương đời
Vì dân vì nước giống nòi tồn vong

Bởi nghiệp chướng Văn Đồng bán nước
Bức công hàm chịu nhục ba Tàu
Kìa Hồ lão tặc ba xu
Ăn lương đế quốc Nga Xô lạc loài

Đầu tháng sáu dưới trời nóng nực
Đổ mồ hôi khổ cực diễu hành
Dân oan khiếu kiện thất thanh
Công an mật vụ tranh dành lập công

Lương ba triệu đồng Hồ phải thớt
Làm kiêu binh cố hốt cho đầy
Phân tươi nhung nhúc cáo cầy
Sao lon tiền thưởng mặt dày quản chi

Các đồng chí mất gì kia chứ
Đời chó săn sướng quá đi thôi
Dù cho biến thái đười ươi
Còn mình còn đảng lả lơi má đào

Ăn cơm hộp đùi gà thịt chó
Bòn thuế dân đảng đã lo xa
Bán luôn quần đảo Trường Sa
Lưỡi bò cho liếm la đà biển Đông

Hãy hốt nhanh phân chuồng phân bắc
Kiếp bọ giòi nhờ bác Hồ cho
Mẹ cha hai chữ dư đồ
Tổ tiên là cái cóc khô con bòi 

cảm tác thơ Pham Van Nam: Những Con Rận Hề
20.7.2013 Lu Hà




Con Đường Đẫm Máu Đồng Bào
cảm tác nhạc cu Trịnh: Đi Mãi Trên Đường

Đường kách mệnh Nga - Tàu tăm tối
Trịnh công Sơn lạc lối đi đâu
Muối sương thấm ướt mái đầu
Chập chờn đom đóm cỏ nhàu mộ hoang

Không biên giới kinh hoàng ngạ qủy
Đường xa xăm bi lụy trần ai
Đại đồng ảo não canh dài
Tình yêu đảng bác phôi phai nhạt mờ

Bầy cóc nhái reo hò cờ đỏ
Trận mưa hồng thác đổ chiều vương
Tai bèo nón cối bất lương
Hoàng Sa triều cống Lạc Hồng bi thương

Cả dân tộc trong vòng xiềng xích
Nhân dân là thù địch đảng ta
Nó còn nhăn nhở nước nhà
Đầu trâu mặt ngựa yêu ma lạc loài

Tên nhạc sĩ bất tài đểu cáng
Phun những lời trác táng điêu ngoa
Đâm lưng chiến sĩ cộng hòa
Sài Gòn bức tử nhạt nhòa máu tươi

Đường đi tới tanh hôi máu mủ
Bầy ăn theo và lũ viết theo
Chí Phèo thị Nở leo trèo
Thành phần cốt cán chó mèo rủ nhau

Còn bây giờ ô dù cha chú
Con cháu ông phú hộ cường hào
Đảng viên vây cánh dồi dào
Con đường đẫm máu đồng bào khỗ đau.

17.8.2013 Lu Hà




Con Đường Địa Ngục Trần Gian
cảm tác nhạc cu Trịnh: Em Đi Bỏ Lại Con Đường

Đường kách mệnh trần gian tăm tối
Em ra đi tức tưởi tả tơi
Lạnh lùng bỏ mặc bao người
Bỏ nghìn thu nữa đười ươi lạc loài

Em bỏ lại tanh hôi cóc nhái
Cờ búa liềm cỏ dại quê hương
Ngàn dâu cố quận thê lương
Muôn trùng cách trở tang thương giống nòi

Chủ nghĩa Mác trò cười nhân loại
Hồ Chí Minh bức hại dân lành
Đấu tranh giai cấp xú danh
Miền Nam giải phóng tan tành ngói bay

Rương cạm bẫy dụ bầy vô đạo
Đám thiêu thân thị Nở Chí Phèo
Dấn thân vô sản chó mèo
Muỗi rừng bọ chó gian neo dặm trường

Bằng tổ quốc  ghi công lừa bịp
Hàng triệu người chúng bíp dễ chơi
Cô hồn nức nở xa xôi
Vành tang nấm mộ sương rơi bẽ bàng

Em đâu biết xóm làng tan nát
Mẹ cha già lật đật sớm hôm
Lần hồi hạt gạo niêu cơm
Loa rè khẩu hiệu om xòm đinh tai

24.8.2013 Lu Hà




Công Dã Tràng
cảm tác nhạc cu Trịnh: Dã Tràng Ca

Trịnh than thở vì nghe tiếng gọi
Đảng bác ru mỏi gối không chồn
Thênh thang tuổi trẻ sóng cồn
Dã tràng xe cát ngậm hờn biển đông

Theo cách mạng thiên đường mộng tưởng
 Cùng Khánh Ly xáo động miền Nam
Tưởng rằng danh vọng trăm năm
Ngờ đâu uế xú tối tăm mịt mù

Nhạc phản chiến âm u gió thổi
Lũ ươn hèn la lối điêu ngoa
Nhẩn tâm vu khống cộng hòa
Tiếp tay cộng sản nhạt nhòa máu tươi

Bầy ngu dại đười ươi dã thú
Cạo trọc đầu sa đọa lương tâm
Kể chi cốt nhục tình thâm
Dồn dân cướp đất giam cầm khảo tra

Phận cua biển lê la cát biển
Bò dọc ngang hổ thẹn thiên thu
Đêm về nghe sóng hoang vu
Nhọc nhằn vô nghĩa âm u não lòng

15.8.2013 Lu Hà





Cúi Gằm Mặt Sát Đất
cảm tác nhạc cu Trịnh: Cúi Xuống Thật Gần

Hãy cúi xuống khom lưng luồn lọt
Máu ngược dòng chui tọt vào xăng
Xác thân tàn tạ bẽ bàng
Nghe anh cu Trịnh điếm đàng ngân nga

Cây trút là sơn hà ảm đạm
Bóng đổ dài thăm thẳm trời xa
Mặt người đồng chí phôi pha
Trái tim mưng mủ vỡ òa kêu la

Cúi xuống nữa la cà nương bãi
Cuộc bể dâu kinh hãi đại dương
Giặc Tàu chiếm trọn biển đông
Công hàm bán nước Hồ - Đồng phởn phơ

Cúi sát đất phụng thờ đại Hán
Mặc dân oan lận đận sớm chiều
Uốn cong miệng lưỡi cú diều
Bướm đào ngây ngất mĩ miều ngả nghiêng

Tình giai cấp trống chiêng cờ mở
Hãy quên đi thảm họa giang san
Dế giun gặm đất nhai phân
Điên khùng mở hội chó săn bầy đàn

Cúi thấp xuống  việt gian bán nước
Mặc thây cha tổ quốc là gì
Xôn xao mỏ đỏ rầm rì
Ôm cây đàn gảy thầm thì Khánh Ly

15.8.2013 Lu Hà




Dã Tràng Xe Cát Trịnh Ơi!
cảm tác nhạc cu Trịnh: Dã Tràng Ca

Tham viên ngọc dã tràng xe cát
Hải Long Vương cướp mất đi rồi
Khổ thân cua bể trọn đời
Bò ngang  luồn dọc tanh hôi miệng đời

Lũ chúng nó đua đòi từng dúm
Khẩu hiệu giăng đàn đúm hát ca
Tò te kèn thổi đám ma
Nản lòng chiến sĩ cộng hòa miền Nam

Cứ gân cổ tối tăm vô nghĩa
Mong Sài Gòn thất thủ bại vong
Một bầy dã thú ma vương
Công an đầu trọc bất lương hại người

Trùng dương khóc u hoài năm tháng
Phận ươn hèn cay đắng xót xa
Mưa hồng ngập khắp giang hà
Nghêu sò ốc hến sa bà đảo điên

Bờ cát trắng triền miên sóng vỗ
Cảnh lưu đày tủi hổ triều dâng
U mê mộng cõi thiên đàng
Đói nghèo bệnh tật xóm làng xác xơ

Đường kách mệnh bơ phờ mệt mỏi
Đầu bạc phơ tăm tối tay không
„Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì“

15.8.2013 Lu Hà




Đại Bác Hàm Oan
cảm tác nhạc cu Trịnh: Đại Bác Ru Đêm

Tiếng đại bác gầm vang nhức nhối
Người phu đường dừng chổi đứng nghe
Đặc công áp sát bên hè
Hòa bình đe dọa não nề giang sơn

Bầy thú dữ nổi cơn điên dại
Vượt Trường Sơn giết hại dân lành
Nhẫn tâm phá phách tan tành
Liên hoàn binh vận hoành hành nhiễu nhưong

Đám Bắc quân tấn công liên tục
Dụ thanh niên trí thức vào tròng
Thày chùa giả mạo bất lương
Hát hò phản chiến quê hương lụi tàn

Lũ chúng nó Việt gian đủ loại
Chút hư danh gây hại giống nòi
Cam tâm theo gót đười ươi
A K mã tấu giết người dã man

Làn sóng đỏ lan tràn Châu Á
Nạn binh đao chủ nghĩa hắc nô
Chí Phèo thị Nở reo hò
Búa liềm cờ đỏ máu trào biển đông

Đàn trẻ thơ đến trường khăn đỏ
Hồ Chí Minh bá đạo tuyên truyền
Thành phần nòng cốt hơn chuyên
Đấu tranh giai cấp triền miên rợn rùng.

16.8.2013 Lu Hà



Đêm Ma Chơi Hoảng Loạn
cảm tác nhạc cu Trịnh: Đêm Bây Giờ Đêm Mai

Đêm đen đặc kinh hoàng bão rớt
Trịnh công Sơn thảng thốt kêu la
Ngôn từ rối rắm lu loa
Bom cày xác chết sáng lòa đồng hoang

Da vàng vọt thịt xương vỡ nát
Những bóng hồn lật đật hư vô
Sọ người mang trái tim khô
Chập chờn đom đóm dật dờ bơ vơ

Đêm vội vã lo âu gặt lúa
Bát cơm ăn thảm họa rất gần
Lưng chừng tiếng hát khóc than
Đầu làng cuối ngõ ngập tràn đuốc hoa

Đêm tóe lữa hỏa châu đốt sáng
Giòng máu trôi đằng đẵng phai mầu
Xin tìm lấy lại tim nhau
Kêu gào dã thú bạc đầu lang thang

Bằng đủ giọng sầu tang qủy quái
Họ Trịnh kia lải nhải hát ca
Khánh Ly phụ họa yêu tà
Hãi hùng tiếng hú bóng ma gọi hồn

Tâm lý chiến lên cơn đàn hạc
Tên lưu manh dạo nhạc quái thai
Tạo ra giai điệu bi ai
Tâm thần hoảng loạn canh dài đêm thâu

Những điệp khúc âu sầu rùng rợn
Hai mươi năm xáo trộn binh đao
Mưa hồng phấp phới cờ đào
Chiên tranh kết thúc bác Hồ vào thăm

Thằng cu Trịnh tối tăm mù mịt
Nhạc đám ma tậm tịt rêu rao
Chí Phèo thị Nở hò reo
Thiên tài cóc ghẻ chó mèo chuột dơi!

16.8.2013 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét