Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Thơ Tình Chùm 947



 Tủi Hận
họa thơ Nguyễn Kim: Buồn

Trăng vàng tủi hận ái tình đâu?
Đầu ngõ sương rơi đọng vũng sầu
Cánh hạc phiêu diêu miền thủy bạc
Thân cò giãy giụa chốn bể dâu
Hoa tàn nhụy rữa lòng xuân cạn
Liễu héo cành khô dạ hiểm sâu

Duyên nợ trần gian sao trả hết
Tử sinh vĩnh biệt mới thương nhau

11.6.2017 Lu Hà



Tìm Lại Hồn Xưa
cảm xúc thơ Minh Đức Hoài Trinh: Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Thái Thanh văng vẳng bay xa
Hạc theo mây gió ngân hà Hoài Trinh
Yêu nhau giữ trọn bóng hình
Đừng nhìn em nữa hành tinh u hoài

Gánh tình trĩu nặng đè vai
Vầng trăng sẻ nửa gót hài mù tang
Xót xa đôi cánh đại bàng
Đại dương nức nở lỡ làng tơ duyên

Kiếp nào phận gái thuyền quyên
Kim bôi hợp cẩn thiên nhiên một tòa
Bướm hoa khúc nhạc thái hòa
Đêm tàn vỗ gối nhạt nhòa mưa ngâu

Dòm song vội vã bóng câu
Bần thần thức giấc anh đâu mất rồi
Đời em bèo bọt nổi trôi
Thuyền anh lạc lối than ôi mộng đời

Trầu cau phai nhạt sắc trời
Vôi nồng bạc bẽo chơi vơi má hồng
Chinh nhân dặm nẻo non bồng
Cúc vàng chen lẫn cánh đồng cỏ may…!

Ngậm ngùi nhân thế đắng cay
Châu sa dàn dụa canh chày thở than
Phong trần chẳng quản gian nan
Hồn xưa ân ái nồng nàn đắm say…!

11.6.2017 Lu Hà



Đêm Mưa Xé Tim Nát Lòng
cảm hứng bài hát của Văn Phụng: Nỗi Buồn

Buồn càng day dứt lòng tôi
Không gian vắng vẻ hồn trôi bến nào
Bên tai gào thét mưa rào
Bỗng dưng cuồng loạn nghẹn ngào tim đau

Bão giông xé nát vườn rau
Côn trùng rên rỉ theo nhau đàn cùng
Bâng khuâng tiếng hát lạnh lùng
Trời mây xám xịt não nùng xót xa

Mưa rơi lầy lội quan hà
Lang thang chiếc bóng phôi pha mái đầu
Mấy năm làm cuộc bể dâu
Dòng sông nức nở bên cầu rửa chân

Chinh nhân dặm nèo phong trần
Buồn theo cánh hạc non gần đỉnh xa
Đợi chờ cô ả Hằng Nga
Mà sao chẳng tới để ta buồn rầu

Cha thì đầu bạc trắng râu
Mẹ ngồi cửa sổ con dâu đợi chờ
Ba mươi ai nỡ hững hờ
Hữu tam bất hiếu đôi bờ đại dương...!

12.6.2017 Lu Hà



Hồn Trinh Phảng Phất Buồn
cảm hứng bài hát của Châu Kỳ: Nén Hương Yêu

Về miền biển trắng gió thùy dương
Sóng cả mênh mông lửa đỏ đường
Cỏ héo đồng khô mùi tử khí
Chuông chùa vỡ mộng cảnh thê lương

Anh từ đô thị mới hôm nay
Cốt chỉ gặp em chuyện tỏ bày
Heo hút chiều buông tìm chẳng thấy
Sầu dâng uất hận lẫn chua cay

Bến Ngự Lâm Viên đạn xới cày
Tràng Tiền xơ xác có ai hay
U buồn trút bỏ vào sông núi
Thế kỷ đau thương kiếp đọa đày

Hoa sứ xưa em giắt mái đầu
Hương Giang sủi bọt máu chan ngâu
Ánh trăng ngày đó hôn lên má
Sương trắng đêm nay phủ khắp cầu

Mong đợi mãi hoài bóng dáng em
Hồn trinh phảng phất ánh trăng thèm
Phong không giá lạnh lò hương khói
Đèn tắt màn đêm kéo tấm rèm!

11.6.2017 Lu Hà



Tương Lai Mịt Mờ
cảm hứng nhạc Phạm Duy phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh: Nghìn Trùng Xa cách

Trải gió bụi nghìn trùng xa cách
Còn gì đâu mà trách chi nhau
Lên xe qúa khứ bạc màu
Hành trang duyên phận trầu cau héo tàn

Đừng đưa tiễn chứa chan dòng lệ
Khách đa tình kể lể nguồn cơn
Vườn thanh dan díu chập chờn
Hoa khô xác bướm tủi hờn gió mây

Bài thơ cũ ngất ngây tình ái
Chuyện hôm qua tê tái lòng anh
Em đi xây mộng đô thành
Phồn vinh phố thị cũng đành vậy thôi

Thân cò vạc ngược xuôi đây đó
Nợ áo cơm biết tỏ chăng ai
Đường rừng ngập nắng ban mai
Gót lê tiều tụy tương lai mịt mờ

Đàn cá lội lờ đờ sông vắng
Biến đò suông cay đắng xót xa
Trông lên chỉ thấy trăng ngà
Ngàn sao nhấp nháy quan hà khổ đau

Giờ đây đã vàng thau lận đận
Khói lam tuyền sầu hận bể dâu
Rau dưa đạm bạc mái đầu
Tro tàn lơ lửng chân cầu thở than

Đường trần thế gian nan hiểm trở
Từ cổ kim lệ nhỏ châu sa
Tang bồng biển cả bao la
Lênh đênh may rủi sát na ngậm ngùi !

11.6.2017 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét