Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Chùm Thơ Tình Ngắn 169



 




Tiên Nữ Lả Lơi Cười

Good morning cúc cu!
Nằm chổng phao lên giời
Miên man sóng biển vỗ
Cái bướm giục người ơi!


Xôn xao cả đất trời
Mấy khi được thảnh thơi
Gió ru hồn lạc mộng
Tiên nữ lả lơi cười

Bé mới tròn ba tuổi
Qủa cà nhú tẻo teo
Ai nhìn mà chẳng thích
Mai này sẽ vượt đèo

Cha mẹ mong khôn lớn
Lớn lên thành đàn ông
Biết tìm hơi của vợ
Coi như là chiến công

Chú bé nằm trên cát
Thênh thang làn gió mát
Sung sướng quá đi thôi
Nôn nao tình thơm ngát

Ô kìa con bò mộng
Là viễn cảnh tương lai
Cuồn cuộn toàn gân bắp
Mới đáng gọi chàng trai

cảm xúc tấm ảnh em bé nằm trên cát của Vũ Lan Phương
25.1.2015 Lu Hà




Đợi Gió Xuân Về
viết tặng Nắng Sớm nhân tết Ất Mùi

Nắng sớm dịu dàng hé nụ duyên
Trời xanh tô điểm gái thuyền quyên
Bâng khuâng thơ thẩn hồn thi sĩ
Gót ngọc đài sen chốn cảnh thiền

Thoang thoảng chuông chùa mộng ngẩn ngơ
Chuyện xưa Lan - Điệp có đâu ngờ
Đại dương xa cách buồn sâu thẳm
Cánh nhạn đưa tình buộc chỉ tơ

Thơ viết chiều nay nàng đã đọc
Nôn nao tình tứ hỡi Lu Hà
Men say rạo rực lòng chan chứa
Ai biết rằng ai nỗi nhớ nhà

Thôi nhé duyên ta có thế thôi
Tìm trong giấc mộng áng mây trôi
Nụ hôn thầm kín tình len lén
Thong thả màn đêm thấy động rồi

Trí tưởng yêu thương đẹp quá đời
Tìm trong ảo giác giọt sương rơi
Cung Hằng lồng lộng hồn thu thảo
Đợi gió xuân về để lả lơi

28.1.2015 Lu Hà




Chờ Người Quân Tử
cảm xúc từ mấy vần thơ gợi tình của Nắng Sớm

Duyên tình như cánh bèo trôi
Nắng lên mái tóc rẽ ngôi tuyệt vời
Xa xôi ở cuối chân trời
Ai hay cát sĩ cảnh đời sầu ly

Nhớ xưa thành cổ kinh kỳ
Mỵ nương nhặt mảnh nhung y lá vàng
Bao giờ hoa bước sang ngang
Thuyền thơ nức nở dở dang lỡ làng

Trách chi Nguyệt Lão chẳng màng
Thư cưu trống mái giữa đàng lìa xa
Ngậm ngùi hỏi chị Hằng Nga
Trăng vàng có biết Lu Hà ở đâu?

Ban mai nắng sớm buồn rầu
Hoàng hôn bả lả chân cầu sương rơi
Nghẹn ngào lá thắm đôi lời
Trăm năm ước hẹn cõi người bể dâu

Bướm ong thục nữ hảo cầu
Chờ người quân tử dãi dầu nắng mưa
Thời gian sao chẳng chịu chừa
Dây đàn tơ nối em chưa lấy chồng!

28.1.2015 Lu Hà




Kỷ Niệm Ngày Sinh Nhật
viết tặng nữ hoàng tiếu lâm Vũ Lan Phương

Đôi dòng chia sẻ ngày sinh
Nửa non thế kỷ hành tinh giận hờn
Thời gian non nỉ giọng đờn
Buồn vui nhân thế nguồn cơn lại về

Chập chồng muôn dặm sơn khê
Mừng vui bé gái khóc nhè năm nao
Lớn dần năm tháng hư hao
Trầm luân khổ ải nghẹn ngào châu sa

Xôn xao trong cõi sa bà
Ngựợc xuôi bươn bả cửa nhà an khang
Từng thu lá rụng phũ phàng
Vác cây thánh gía thiên đàng mờ sương

Vần xoay vũ trụ vô thường
Thuyền tình lứớt sóng đại dương sóng gào
Rừng cười  dáng ngọc thanh tao
Nôn nao tuyết hạnh má đào ngẩn ngơ

Mỗi năm mỗi tuổi ai ngờ
Trẻ trung tươi rói thẫn thờ giai nhân
Ô hay mấy độ trăng tuần
Kẻ đi người ở tần ngần nhớ thuơng!

27.1.2015 Lu Hà




Tình Người Sầu Ly
viết tặng Nắng Sớm

Nắng xuân rạo rực Việt Nam
Nhớ thương vời vợi con tằm nhả tơ
Rặng cau xin chớ hững hờ
Vườn trầu ao rộng lờ đờ cá bơi

Xót xa cho một mảnh đời
Trầm luân bể khổ chân trời xa xôi
Nắng lên lòng lại bồi hồi
Phù du bèo bọt nổi trôi phong trần

Bướm hoa ngào ngạt bần thần
Trái tim thầm gọi tần ngần trúc mai
Hồn thơ lạc bến chương đài
Huyền sương chày ngọc thiên thai đợi hoài

Nắng cười sóng sánh mày ngài
Tóc mây óng ả thả dài buông lơi
Kiếp này đành vậy ai ơi
Thở dài chi hỡi tình người sầu ly

Nắng yêu thi sĩ lầm lỳ
Gốc si chăm bón kinh kỳ xôn xao
Mai này khoác áo hồng bào
Kiệu vàng ai đón má đào ai xinh.

27.1.2015 Lu Hà




Mộng Hoài Bóng Ai
Thơ gửi Nắng Sớm

Có nàng nắng sớm dệt thơ
Tặng người quân tử bên bờ đại dương
Trái tim thổn thức yêu thương
Tình trong như ý mà vương vấn lòng

Bâng khuâng tựa cửa nhớ mong
Tương tư sầu muộn theo dòng sông trôi
Trông xa cửa biển cát bồi
Nhạn ơi xin chở giúp tôi nụ hồng

Cung đàn nguyệt lạnh chiều đông
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng gọi nhau
Kim ô chen chúc mưa ngâu
Ngàn năm thu thảo nương dâu bến sầu

Dốc bao tâm huyết tinh cầu
Canh khuya vắng vẻ mái đầu tuyết sương
Em đi trên phố một mình
Ngọn đèn le lói dặm trường ly tao

Thoảng nghe cành lá nghẹn ngào
Hằng Nga nhỏ lệ má đào phôi phai
Xót xa rặng liễu chương đài
Bên đường sướt muớt mộng hoài bóng ai!

28.1.2015 Lu Hà


Mùa Xuân Phi Nhung
cảm xúc khi nghe Phi Nhung hát: Quê Hương Mùa Xuân

Ngẩn ngơ tiếng hát  Phi Nhung
Ngọt ngào chan chứa thủy chung mặn mà
Xôn xao nao nức mọi nhà
Bướm ong hoan hỉ giang hà quê hương

Hoa đào ánh nắng yêu thuơng
Mẹ may áo mới phố phường đông vui
Bàn thờ đồng trác lau chùi
Cây nêu ông dựng mĩ miều cô thôn

Thái hòa ca khúc bồn chồn
Bánh chưng mứt ngọt trống dồn pháo vang
Cánh đồng nặng trĩu lúa vàng
Én kêu thúc giục đường làng thoảng hương

Ăn xôi giò chả môi hường
Chuông chùa trầm bổng tình vương bến nồng
Chúc nhau hòa thuận vợ chồng
An khang phúc lộc tổ tông vẹn tròn

Khuân trang đầy đặn nét son
Thiên thần vệ nữ đàn con mẹ về
Xuân cười năm mới năm me
Tưng bừng khắp nẻo sơn khê rộn ràng!

26.1.2015 Lu Hà




Nắng Của Hà Ơi!
viết tặng cô Tây Lai ( Nắng Sớm )

Nắng sớm xôn xao cánh nhạn tình
Trời xanh ẻo lả khắp hành tinh
Đêm về dan díu Nga tìm Cuội
Nắng muộn ngày mai chuyện chúng mình

Nắng của Hà ơi, nắng dịu dàng
Bướm ong dìu dặt cảnh mơ màng
Có cô thiếu nữ buồn chẳng nói
Chắc hẳn rằng thương nhớ tới chàng

Tôi muốn vuốt ve sợi nắng vàng
Toàn thân rạo rực bắp ngô rang
Nắng cười khéo nỡm anh hư quá
Chớ để cho em chịu lỡ làng

Hoàng hôn chợt tới nắng đi đâu ?
Nức nở tơ vương nhuộm mái đầu
Lã chã giọt sương rầu rĩ khóc
Ô hay thi sĩ ngóng trên lầu

Tôi biết làm sao được hở giời
Nắng xinh nắng đẹp nắng chơi vơi
Nắng đến nắng đi rồi vụt tắt
Ngân Hà mỏi mắt hạt mưa rơi!

26.1.2015 Lu Hà





Sư Tử Bà Dạy Chồng
cảm tác từ những bức tranh biếm họa

Rằng: bà sư tử Hà Đông
Côn quyền dư sức dạy chồng thẳng tay
Đa tình xã xệ đắng cay
Lên gồng xuống tấn đọa đầy tấm thân

Quen mùi phở chợ cù lần
Đêm thường mất ngủ hay mần gái chơi
Lương hưu chẳng đủ xả hơi
Vợ gìa biết được tả tơi đánh đòn

Hồi xuân chỉ thắm môi son
Kẹp giò ép mỡ còn non nước gì?
Van xin ông khóc tỉ ti
Tùm đuôi chuột cống miến mì khổ đau

Chảo rang hành tỏi bã dầu
Đinh tai hàng xóm mái đầu muối tiêu
Mặt mày hốc hác liêu xiêu
Dáng đi cò bợ đủ điều vào ra

Sinh ra trong cõi sa bà
Ai thương nắng cực cảnh nhà nát tan
Đá bèo quan trạng phải than
Sơn lâm chúa tể giang san của bà

*thể loại trào phúng
20.1.2015 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét