Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 62

Ác Quỷ Hồn Ma
nhân đọc Dạ Tiệc Quỷ cuả Võ Thị Hảo

Ba con ác quỷ giưã đời
Quái thai cuả đảng lạc loài đười ươi
Ác ôn tạn bạo khác người
Em tôi bé bỏng mồ côi chết rồi


Đầm đià máu chảy lệ rơi
Bàng hoàng quái đản đất trời hờn căm
Nhìn bầy thú dữ dã tâm
Ở trong bụi rậm hiếp dâm trẻ nghèo

Nhởn nhơ đảng uỷ bí thư
Công an văn hoá ma cô tỉnh nhà
Âm hồn thảm thiết bơ vơ
Hiền ơi, những lúc sương mơ thì về

Gió luà lay động bờ tre
Heo may lạnh lẽo bốn bề đìu hiu
Ông bà mẹ Phượng phiêu diêu
Thương con nhớ cháu sớm chiều lẻ loi

Sao tôi sinh ở trần ai
Giưã bầy quỷ đỏ dâm dê bạo quyền... ?
Sinh ra mẹ gọi là Miên
Anh Lình bạo bệnh tật nguyền vì ai...?

19.1.2011 Lu Hà




Bệnh Cáo Gian
cảm tác theo bài báo cuả Lão Móc: Bò Đái

Mụ Đào đấu tố Tú Uyên
Bẩm sinh không dái hiếp dâm mới kỳ
Nghe chồng đội trưởng Tí xui
Vu oan giá hoạ hại người hiền lương

Cái thời cải cách rợn rùng
Chủ trương nặng nợ con đường đá đeo
Bây giờ lại San Jose'
Mụ Đào hiện đại nứng nghề già hơn

Nạn nhân là Nguyễn Ngọc Tiên
Trên răng dưới dái moi tiền ở đâu?
Rỉ tai cáo khống lu loa
Khác chi bò đái ngày xưa lại về....

Than ôi! miệng lưỡi gian phi
Cha truyền con nối bi ai thế này...
Chúng tôi Móc- Ái có lời
Có sao nói vậy mọi người hiểu cho

Việt gian cộng sản mưu mô
Đặc công kiều vận bày trò thị phi.
Mục tiêu chia rẽ lòng người
Tình sâu nghiã nặng giống nòi Việt Nam!

12.1.2011 Lu Hà




Ba Hoa Chích Choè
Cảm tác báo cáo chính trị và ảnh cuả Trương Tấn Sang

Vênh vang ca vát cổ cồn
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao
Lại rai kính trắng dương cao
Chí Phèo thời đại kêu to ai bằng

Gào lên chiến lược chủ trương
Mác Lê kiên định thương trường đảng ta
Loanh quanh chỉ rối tơ vò
Văn chương nhạt nhẽo ba hoa chích choè

Đọc ra chẳng mấy ai nghe
Hoạ chăng cánh hẩu cùng bè mọt dân
Ăn trên ngồi trốc dối gian
Vinh hoa phú quý sướng thân tôi đòi

Bám theo chủ thuyết đười ươi
Tôn con khỉ đỏ muôn đời tổ tiên
Buá liềm cờ đỏ tiến lên
Đào mồ cuốc mả ngang nhiên dập vùi

Ba Tàu lấn chiếm biển khơi
Anh em đồng chỉ toé môi máu trào
Khom lưng bợ đít leo cao
Bởi vì quyền lợi đảng ta vẫn còn

Mong ông cút xéo về vườn
Cũng là trách nhiệm cứu dân cứu đời...
Diễn văn  gân cổ mãi hoài
Miên man vô tận ông ơi hãy dừng!

13.1.2011 Lu Hà




Cám Ơn Bác Minh

Bác Minh ơi hỡi bác Minh
Bác là cụ thánh được sinh ở đời
Việt Nam tan nát tơi bời
Bác về gom lại bồi hồi non sông

Tiến lên chủ nghiã thiên đàng
No cơm ấm cật mến thương đồng bào...
Ba miền đất nước dồi dào
Cuả ăn cuả để nhà lầu xe hơi

Đảng viên cộng sản thức thời
Thị trường kinh tế nưả dơi nưả mèo
Trắng đen phải quấy lộn lèo
Mác Lê chủ thuyết vẫn trèo leo cao

Bác ngồi chễm chệ trong chuà
Vua Hùng Phật Tổ đều là anh em
Tóc tai da thịt giữ gìn
Bác là cuả nổi cuả chìm đảng ta

Công ơn bác thật là to
Toàn dân nhai chữ mộng mơ sang giàu
Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bên kia cột mốc ba Tàu cha anh

Việt Nam phát triển cực nhanh
Haiti mọi rợ thấy mình mà ghen!

26.2.2011 Lu Hà




Chín Tầng Âm U
 thơ phúng điếu Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sao mày xấu thế Tường ơi!
Cô hồn ngạ quỷ đầu thai làm người?
Đúng ra là kiếp đười ươi
Tôn con khỉ độc lạc loài trần gian

Sần sùi mụn ghẻ tái dần
Nưả vàng nưả đỏ mùi nồn thoảng bay
Thị Thường lăn lóc mê say
Lê la quán nước dở ngây dở đần

Trả công cộng sản thằng bần
Thơ cùn văn rách tối lần chẳng ra...
Du côn du đảng dật dờ
Cuối đời Tường vẫn trơ vơ tối ngày...?

Bám theo chủ nghiã chôn vùi
Cố đô thành Huế u hoài hồn ma...
Ông già phụ nữ trẻ thơ
Oán hờn ngùn ngụt án ngờ loà mây

Chạy đâu cho thoát lưới trời
Thằng Tường rên rỉ ngậm ngùi bi ai
Van xin cảm tạ con người
Đừng băm đừng xé giưã trời mênh mông

Đêm qua lăn lóc chân giường
Quỷ thần gõ  cưả chín tầng âm u!

15.1.2011 Lu Hà




Có Lời Lắm Không?

Có lời cảm phục hai cô
Hảo, Anh không chịu cúi đầu ô danh
Đảng này tội ác rành rành
Buôn dân bán nước Chí Minh lưu truyền

Khen thay yểu điệu thuyền quyên
Mông mênh trí tuệ đứng trên bạo quyền
Không vì một chút bạc tiền
Vũng lầy nhơ nhớp bon chen lạc loài

Thà rằng giấy rách giữ lề
Còn hơn bổng lộc dầm dề thối hôi
Giàu sang phú quý hơn người
Tội nhân thiên cổ ngàn đời coi khinh

Thăng Long u ám Ba Đình
Trương phình cái xác hư danh hão huyền
Ngán thay hai chữ đảng viên
Độc tài tham nhũng vẫn còn trơ trơ

Cam tâm chịu kiếp trâu bò
Thân tàn ba triệu bóng ma dật dờ
Liên miên bầu bán bí thư
Bình bầu kiểm điểm bao giờ mới thôi?

Mẹo ranh kiểm soát đười ươi
Xui nhau vào đảng có lời lắm không?

11.1.2011 Lu Hà




Cán Bộ đảng
nhân đọc Dạ Tiệc Quỷ cuả Võ Thị Hảo

Sinh ra thằng Tám quái thai
Oan gia nghiệp chướng chất đầy tháng năm
Xót xa mẫu tử tình thâm
Thương con bà cả lương tâm vẫn còn

Khi xưa hèn mọn tôi con
Ngày nay ông Dậm mâm son cỗ đầy
Đảng viên cao cấp tháng ngày
Chăm lo việc nước chăn bầy lâu la

Đầu trâu mặt ngưạ thăm nhà
Giết con chôn sống bàn thờ máu chan
Quái nhân lấp dưới gầm bàn
Đắp manh chiếu rách xa gần nào hay?

Oán hờn ngùn ngụt trời mây
Côn trùng rên rỉ sợi dây oan tình
Thành phần cốt cán leo nhanh
Liên minh giai cấp xung quanh Mao Hồ

Buá liềm cách mạng máu trào
Lớp tư bản đỏ đô la dập dìu
Tiền tiêu như rác mưá thưà
Ăn chơi cán bộ đảng ta vịt vờ...

Nhà cao cưả rộng sang giàu
Cử nhân luật học ba hoa Chí Phèo
Học nhanh tiến bộ vèo vèo
Tiền hô hậu ủng lá lèo Mác Lê

Lập trường kiên định dái dê
Nhai xương uống máu tỉ tê đồng bào...!

25.1.2011 Lu Hà




Chổng Mông Mà Dòm
cảm tác từ bức ảnh qua bài báo cuả Lão Móc

Tâm hồn phới phới dạt dào
Bế con cắp nách ngẩn ngơ má đào
Ruộng đồng nứt nẻ được chia
Mưu mô cải cách vịt vờ đảng ta

Chủ trương đã có bố già
Lưà dân vào bẫy cơ đồ nước non
Lưu manh chủ nghiã ác ôn
Rập rình Trung Cộng ép du côn lột truồng

Mấy năm ân ái vợ chồng
Rồi vào hợp tác chổng mông mà dòm
Bố cu trơ cái thân còm
Cớ sao mẹ đĩ mõm mòm thịt da?

Cấm dân tự ý làm giàu
Tư nhân phát triển Mao Hồ đòi chia...
Ngô nghê lý luận quanh co
Mấy đời cộng sản bao giờ mới thôi?

Du côn du đảng gặp thời
Lưu manh vô sản thành bầy chó săn
Trung thành theo đóm ăn tàn
Ú a ú ớ một đàn đười ươi

Đâm thuê chém mướn lên voi
Hành hung bá đạo giết người dã man
Chí Minh dẫn dắt toàn dân
Thiên đường nô lệ tro tàn khói mơ

Tung hô vạn tuế thiên triều
Bác Mao đã nói bao giờ lại sai
Khổ chưa dân Việt ta ơi!
Mau mau tỉnh dậy chống loài đười ươi?

12.1.2011 Lu Hà




Bá Quyền Độc Đảng
tặng TG Trần Nam Chấn

Trung ương khan hiếm nhân tài
Chủ trương chỉ chọn đười ươi thành phần
Lê Nin kế sách gian ngoan
Lưu manh vô sản công nhân sa đà

Lưà nhau cái bả sang giàu
Thiên đường cộng sản chan hoà yêu thương
Du côn du đảng khoa trương
Cậy quyền cậy thế luật rừng hoành dương

Công ty đổ rác ngoại bang
Ngợi ca thủ tướng gian hùng Việt Nam
Thông minh chỉ số dưới tầm
Đua chen cửu vạn trí thâm ai bằng

Lấm đầu chi quản bất lương
Lúc nha lúc nhúc bọ hung chẳng sờn
Buá liềm che phủ giang sơn
Quyết tâm giữ chọn vàng son ngai vàng

Đầu lươn vây cánh mình rồng
Lỗ nào chẳng lọt giao long vẫy vùng
Gây bao tội ác tang thương
Chôn vùi tổ quốc thê lương não nùng

Nghìn năm đại Hán bá vương
Anh em mười sáu chữ vàng ngợi ca
Nhục thay bốn tốt ba Tàu
Không tim không óc bút nô lạc loài

Khom lưng chiụ kiếp tôi đòi
Ăn chơi sa đoạ kià bầy Việt gian
Mừng thay Nam Chấn họ Trần
Viết đơn vì nỗi quốc dân đồng bào

Nhân tài như lá muà thu
Bá quyền độc đảng bao giờ thì thội???

17.1.2011 Lu Hà



Bao Giờ Mới Tỉnh
tiếp theo hai câu cuả Tự Do

" Thơ ơi, thơ tội tình gì?
Mà tên Tố Hữu hết đì lại đe"
Bởi vì nhai cái xác ve
Mác Lê bã đậu còn dè thằng Mao

Sâm nhung hổ cốt cao Tàu
Chân giò đại Hán cơ đồ Việt Nam
Cam tâm bợ đỡ ngoại xâm
Vào luồn ra cúi con tằm ăn dâu

Xuất tinh đã có chú Thu
Sinh ra nưả cục máu đào người Choang
Dở ngô dở ngọng khoa trương
Nga xô theo học cùng phường mọt dân

Rước voi dày mả tổ tiên
Cha truyền con nối độc quyền bí thư
Dập dìu ngoại tệ đô la
Du côn du đảng đầu trâu một lò

Chiêu bài độc lập tự do
Cưỡng dân nô lệ máu nhoà lệ rơi!
Văn chương nào có tội gì?
Mấy thằng bồi bút học đòi làm thơ

Gặm chân móng lợn tố nhau
Vịt vờ thơ phú ma cô đủ trò
Bơm hơi thổi đít già Hồ
Từ con nhái bén thành ra con bò

Thi nhau khấn vái phụng thờ
Giang sơn chìm đắm cơ đồ biển sâu
Ngán thay dân chủ cộng hoà
Tự do hạnh phúc bốn muà khổ đau

Lai nhai Tố Hữu ngợi ca
Bắt cơm manh áo là nhờ đảng ta
Thương người khố rách cơm mo
Muối vừng hạt đậu ngẩn ngơ tối ngày

U mê tăm tối mấy đời
Bao giờ mới tỉnh hỡi người Việt nam!

9.1.2011 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét