Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 59

Ngày Quốc Xỉ Mồng Hai Tháng Chín
cảm tác thơ Tố Heo: Việt Nam Máu Và Hoa

Ngày quốc xỉ mồng hai tháng chín
Sáu tám năm vằn vện đợi chờ
Gâu gâu từ sáng tinh mơ
Ba Đình cờ quạt bơ phờ Minh râu


Xác thối rữa từ lâu ngạ quỷ
Nằm tênh hênh bi lụy giang san
Mùa đông thế kỷ điêu tàn
Đầm đìa máu chảy chó săn cắn hoài

Bầy dư luận lai nhai gọi bác
Đám cò mồi  kêu giặc là cha
Cong đuôi dâng hiến Hoàng Sa
Ba Tàu hảo hảo sơn hà đảo điên

Dân tộc Việt tổ tiên Hồng Lạc
Chàng Sơn Tinh đánh giặc Thủy Tinh
Trường Sơn đè sóng Thái Bình
Tre ngà làng Gióng oai linh tướng trời

Hồ lão tặc đười ươi đại Hán
Tên Tàu gian đánh lận con đen
Đầu trâu mặt ngựa cướp quyền
Mưu sâu kế hiểm bon chen lạc loài

Chúng bắn giết những ai yêu nước
Diệt văn nhân trí thức bỏ tù
Mác Lê ý thức mịt mù
Dựng thiên đường đểu âm u mọi miền

Đốt phá sạch miếu đền tiên tổ
Rước voi giày đào mả cha ông
Bán mình ô nhục bất lương
Nga Xô đế quốc viển vông phụng thờ

Gỉa độc lập tự do tổ quốc
Xua kiêu binh xâm lược miền Nam
Sài Gòn bức tử nhẫn tâm
Chia đàn xẻ nghé tình thâm chia lìa

Đày ải mãi bên rìa xã hội
Các chiến binh quân đội cộng hòa
Rừng sâu máu lệ nhạt nhòa
Oán hờn ngùn ngụt quan tòa nào nghe

Đuổi Mỹ cút rước về Tàu khựa
Theo lệnh Hồ Hán hóa chúng ta
Hỡi em bé gái mất cha
Trẻ thơ thiếu mẹ quê nhà lầm than

Đã đến lúc toàn dân phán quyết
Dân tộc ta nhất thiết sinh tồn
Nghìn năm văn hiến nước non
Anh hùng cứu quốc sắt son bền lòng

Trả lại hết ruộng đồng đất bãi
Từ Nam Quan biên ải  Cà Mau
Tây Nguyên mưa nắng dãi dầu
Tự do dân chủ mái đầu xuân xanh

Phải đập vỡ tan tành thần tượng
Hồ Chí Minh mộng tưởng siêu nhân
Một tên gián điệp Hán gian
Lưu manh trụy lạc dâm loàn hại dân

Hồ Tập Chương Đài Loan ngoại quốc
Thân xác này lừa lọc mãi sao?
Cao hơn một mét bảy mươi
Tất Thành lùn tịt trò cười với ai?

Mặt khỉ đột cả hai là một
Thân đười ươi là một hóa hai
Ve sầu lột xác bi hài
Diêm vương xét xử tuyền đài hồn ma.

Tôi cảm tác bài thơ này để làm kỷ niệm được quen biết với Thảo Ngố.
11.9.2013 Lu Hà





Ngày Lễ Hội Cẩu Tặc
cảm tác thơ Thanh Hoàng: Lễ Thù

Ngày quốc khánh của bầy thú dữ
Hồ Chí Minh hiểm hoạ thâm sâu
Tay chân gián điệp giặc Tàu
Non sông đất Việt ngập màu đỏ tươi

Hội quốc tận đầu rơi máu chảy
Vui gì ai thiêu cháy tim gan
Hờn căm giọt lệ ứa tràn
Băng rôn cờ đỏ công an lạc loài

Mượn thực phẩm trăm ngày cho đủ *
Để ăn no chỉ có một ngày
Vết hắn tủi nhục đắng cay
Trăm ngày sau đó đoạ đầy xác thân

Ngày quốc hận lường gàn thuở đó
Hoàng Liên Sơn cực khổ lao tù
Xót xa chiến sĩ cộng hòa
Rừng sâu vực thẳm nhạt nhòa gió mưa


Quên sao được bên rìa xã hội
Đồng bào sao tăm tối mãi hoài
Bởi bầy cộng sản độc tài
Vợ hiền con nhỏ canh dài lệ chan

Kìa qủy đỏ chó săn cuồng tín
Ngày mồng hai tháng chín mọt dân
Cướp quyền tàn bạo dã man
Còn mình còn đảng việt gian tưng bừng.

Theo lời kể của Thi Sĩ Thanh Hoàng,  vào năm 1977 ở trại tù Hoàng Liên Sơn bọn quản giáo mượn thực phẩm 100 ngày để  cho tù ăn một bữa no vào ngày quốc khánh của cộng phỉ, và 100 ngày sau bị trừ đi bắt tù phải ăn đói.

9.9.2013 Lu Hà




Biển Hận Sầu Ly
cảm tác nhạc cu Trịnh: Muôn Trùng Biển Ơi

Tháng tư đỏ Sài Gòn biển máu
Cánh phượng tan tầm tã mưa trôi
Phố phường xơ xác tả tơi
Dép râu nón cối đười ươi cả cười

Giòng tỵ nạn chơi vơi biển cả
Đám lưu manh hôi của cộng quân
Ngược xuôi hối hả điêu tàn
Miền Nam bức tử giang san đắm chìm

Còn đâu nữa cánh chim lộng gió
Trời  tự do chế độ cộng hòa
Con đường thống nhất nhạt nhòa
Xích xiềng chuyên chính khổ đau tận cùng

Ý thức hệ không chung tổ quốc
Cả hai miền tan tác Bắc Nam
Hồ- Mao táng tận lương tâm
Chia lìa xa cách tình thâm giống nòi

Trịnh công Sơn dở  hơi cám hấp
Đám ăn theo tập nập hò reo
Nực cười kìa lũ lợn heo
Tung tăng nhảy muá chó mèo phởn phơ

Biển ơi biển mịt mờ giông tố
Hận trùng dương nhục nhã than ôi!
Lòng người sầu hận trăm nơi
Hoàn cầu rúng động lệ rơi oán hờn.

10.9.2013 Lu Hà




Đâu Phải Ngẫu Nhiên
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ngẫu Nhiên

Nơi này đâu chỉ riêng em
Trăng ngà muôn thuở giăng thềm tơ vương
Cỏ cây làng mạc quê hương
Nga Xô Trung Cộng thiên đường dựng xây

Mao - Hồ tổ quốc cáo cáo cầy
Đồng khô lửa cháy tháng ngày diệt vong
Công nhân đi trước tiên phong
Bần nông bám gót Lạc Hồng xác xơ

Chẳng ai thoát chết bao giờ
Cộng Hòa Nam Việt sông hồ tự do
Tổ tiên tạo dựng dư đồ
Vô thần phá phách mịt mờ tối tăm

Bắc Phương cuốn chiếu dâu tằm
Đông đô đại phố nhẫn tâm lấn dần
Đỉnh cao trí tuệ đá lăn
Tiếp tay cho giặc công an lạc loài

Tiếng chim mất tổ u hoài
Hoa đào tơi tả nhành mai rã rời
Trâu già mệt mỏi chơi vơi
Đất sâu huyệt mộ reo cười dế giun

Thân lươn chi quản đất bùn
Đờn ca cóc nhái phân mùn thối tha
Tò te kèn thổi đám ma
Tận cùng kiếp phận vịt gà trơ xương

Ngẫu nhiên cộng sản bất lương
Búa liềm cờ đỏ con đường máu chan
Oán hờn ngùn ngụt trần gian
Từ trong bản chất chó săn đó mà.

10.9.2013 Lu Hà





Hãy Chống Bọn Đâm Dao Sau Lưng
cảm tác nhạc cu Trịnh: Mùa Áo Quan

Mùa chết chóc nghe mà mai mỉa
Thằng việt gian đểu giả hát ca
Nhẫn tâm dở đủ  trò ma
Ngón đòn tâm lý giết gà mượn dao

Vì trách nhiệm chiến bào danh dự
Máu anh hùng chan chứa tình thương

Tuôn ra thấm đẫm quê hương
Giang sơn bền vững Lạc Hồng thiên thu

Quyết chống lại kẻ thù xâm lược
Theo lệnh Tàu đế quốc Nga Xô
Ba Đình một ổ côn đồ
Xua quân bắn giết đồng bào khổ đau

Nhưng chúng nó cớ sao đồi bại
Lũ nằm vùng điên dại chửi càn
Xỏ xiên mùa tậu áo quan
Xôn xao gió thoảng nhân gian gọi hồn

Không biết nhục chui luồn lẩn trốn
Ôm ca cây đàn đồ khốn rêu rao
Âm u mộ địa xương khô
Nản lòng chiến sỉ cộng hòa miền Nam

Nào mưa gió vang trầm tiếng gọi
Thành cổ xưa giọng nói nụ cười
Hắt hiu bờ liễu chơi vơi
Lá thu rơi rung xa xôi bụi đời

Bao chiến tích con người oanh liệt
Diệt ươn hèn khinh miệt chó săn
Thày chùa giả trá công an
Đặc công biệt động cộng quân đủ loài.

8.9.2013 Lu Hà




Máu Hồng Đóng Băng
cảm tác nhạc cu Trịnh: Một Ngày Vinh Quang

Thế là hết vinh quang mộng tưởng
Cờ hồng bay tuyệt vọng hình hài
Mông lung chủ nghĩa tuyền đài
Hố sâu vực thẳm canh dài mưa chan

Cúi gầm mặt ôm đàn nó gảy
Một thời qua lửa cháy hận thù
Rong rêu bèo bọt thiên thu
Thân tàn ma dại mịt mù mà đau

Xác chồng chất đầu lâu tai mắt
Vạn cô hồn san sát chen nhau
Đêm đông heo hút rừng sâu
Lán tù cải tạo mái đầu héo hon

Đoàn chiến mã giang sơn ảo não
Lệnh đầu hàng điên đảo đất trời
Xe tăng nghiền nát trăm nơi
Mạng đòi trả mạng biển khơi trập trùng

Trốn đâu thoát sượng sùng bẽ mặt
Con dã tràng xe cát biển đông
Mênh mông sa mạc kỳ nhông
Biệt khu kinh tế máu hồng đóng băng.

8.9.2013 Lu Hà





Mơ Tưởng Hão
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ngày Mai Đây Bình Yên

Thân chui lủi ngồi mơ ước mộng
Ngày mai đây hoang tưởng bình an
Ngờ đâu nón cối ngập tràn
Dép râu hung hãn chó săn đủ loài

Đám mặt trận thảnh thơi ngôi thứ
Trịnh công Sơn ngất nghểu đài cao
Giữ chân thứ trưởng văn hào
Bon chen cóc nhái nghẹn ngào nhớ ơn

Đồng ruộng sẽ mầm non lúa chín
Cảnh điền viên bìu rín gia đình
Hân hoan hết cảnh chiến chinh
Sao vàng cờ đỏ Ba Đình tung bay

Bầy qủy đỏ cuồng say uống máu
Đòn trả thù chế độ cộng hòa
Giam cầm đánh đập khảo tra
Rừng thiêng nước độc lệ nhòa sương rơi

Khắp thôn xóm vui cười ca hát
Hay đói nghèo bệnh tật xác xơ
Toàn dân làm chủ bơ vơ
Thu hồi ruộng đất mưu đồ đảng trương

Khu  kinh tế thê lương ảm đạm
Triệu con người thê thảm kêu la
Xứ quân đầu tỉnh ma tà
Ủy ban cướp giật sơn hà đảo điên

Mộng tưởng hão bình yên hạnh phúc
Cả ba miền tủi nhục đau thương
Giặc Tàu chiếm đoạt biển đông
Nhân quyền chà đạp Lạc Hồng diệt vong

10.9.2013 Lu Hà





Một Kẻ Thừa Thãi Rông Dài
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ngày Dài Trên Quê Hương

Thằng cu Trịnh ra công ngồi viết
Cốt làm sao thảm thiết bi ai
Một tên đặc vụ khôi hài
Chất chồng nghiệp qủa đường dài cỏ may

Vẽ cảnh ngộ ngày dài xơ xác
Một ông già phờ phạc công viên
Trong thành có kẻ khùng điên
Người nghe bom nổ thản nhiên hững hờ

Hai mươi năm hỏa châu lóa sáng
Vẫn ngồi chơi ngao ngán chiến chinh
Trẻ con quen gót nhà binh
Mẹ hiền vợ trẻ thương mình lẻ loi

Sao không kể đười ươi quỉ dữ
Bầy dép râu lang sói xâm lăng
Xe tăng cày xới xóm làng
Sao vàng cờ đỏ bẽ bàng thiên thu

Người cộng sản hận thù vô cớ
Hồ Chí Minh hùng hổ hô hào
Trường Sơn nhuộm đỏ máu đào
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào mới thôi

Dựng mặt trận giống nòi tranh đấu
Người da vàng say máu sát nhân
Mập mờ chính nghĩa lường gàn
Nấp trong bóng tối việt gian đủ loài

Giả sư sãi thày tu nhân sĩ
Bầy bút nô mất trí kêu la
Cản chân quân đội cộng hòa
Sài Gòn bức tử nhạt nhòa thương đau

Xuân sáu tám đầu trâu mặt ngựa
Năm mậu thân Hoàng Phủ Ngọc Tường
Đắc Xuân bè lũ bất lương
Hố chôn tập thể tang thương rợn rùng.

10.9.2013 Lu Hà




Mùa Hè Ảm Đạm
cảm tác nhạc cu Trịnh: Mùa Hè Đến

Đừng lải nhải mắt môi tóc lưỡi
Mùa hè nào giăng lưới bắt ve
Cơn mưa tầm tã não nè
Phượng rơi máu chảy ê chề nước non


Mùa hè đến nỗi hờn vong quốc
Miền Nam ơi! Tan tác chim muông
Xóm làng cảnh ngộ thê lương
Vành khăn nấm mộ cánh đồng xương khô

Dòng lưu bút cạn tờ kỷ niệm
Mái trường yêu giặc chiếm mất rồi
Vách tường lỗ chỗ tả tơi
Hằn sâu vết đạn của thời chiến tranh

Bầy nón cối hôi tanh tởm lợm
Lũ đi hôi lốm đốm vặn vền
Kiêu binh “cua bể “ cướp quyền *
Công an trấn lột ngang nhiên phạt tiền

Cha tù tội mẹ hiền ủ rũ
Bạn bè xưa mấy đứa còn ai
Xác xơ  ngõ vắng đêm dài
Đói nghèo bệnh tật tương lai phũ phàng

Đường kách mệnh bẽ bàng cờ đỏ
Đất thu hồi chủ nghĩa ăn chia
Cộng hòa quân lực ra rìa
Trả thù bức bách đầm đìa máu tươi

Mùa nhục nhã đười ươi ngạ quỷ
Hồ Chí Minh đầy ải sát nhân
Biển đông nhầy nhụa xác thân
Triệu người trôi nổi  giang san lụi tàn.

* cua bể nghĩa là bê của

9.9.2013 Lu Hà





Nắng Đồng Hoang
cảm tác nhạc cu Trịnh: Nắng Thủy Tinh

Nắng thủy tinh long lanh trong vắt
Xuân Diệu ơi! Xanh ngắt trời cao
Chiều buông bóng ngả lao xao
Chuồn chuồn bươm bướm lao đao chốn nào

Đồng cỏ vắng nấm mồ xơ xác
Huyệt mộ sâu ngơ ngác hồn ma
Xưa kia lầm lỡ sa đà
Theo bầy dã thú ác tà nhiễu nhương

Kià qủy đỏ khuyển nhung đạo tặc
Tiếng sói tru tan tác quê hương
Gài bom khủng bố bất lương
Miền Nam hủy diệt thiên đường dựng xây

Thu hồi đất đắng cay biên ải
Cõi trần gian tê tái giang sơn
Biển đông tủi nhục oán hờn
Đồng bào ngư phủ lệ tuôn đôi hàng

Đàn qụa đói hung hăng rỉa xác
Hàng cờ lau lau phờ phạc âm binh
Tro tàn màu khói chiến trinh
Chập chờn đom đóm hồ tinh rợn rùng

Bắc bộ phủ luật rừng hung hãn
Nến mong manh lận đận giáo đường
Chùa chiền miếu mạo tang thương
Công an đầu trọc Lạc Hồng suy vong

10.9.2013 Lu Hà




Ngày Trả Thù
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ngày Về

Hát lếu láo mà không biết ngượng
Một chiều vui náo động lòng người
Hòa bình loan báo muôn nơi
Mẹ già khoác áo chim trời tung bay

Hay trái lại đắng cay cùng tận
Từng đoàn người di tản xót xa
Miền Nam chế độ cộng hòa
Ra đi tủi hận nhạt nhòa lệ rơi!

Buồn đất nước lòng người tan nát
Triệu gia đình tất bật khổ đau
Đồng khô cỏ cháy nương dâu
Nhà tù mở rộng mái đầu héo hon

Bầy ngạ quỷ cô hồn lang sói
Đeo hận thù tức tối sục sôi
Thẳng tay bắn giết tả tơi
Cơn vui thú tính đười ươi lạc loài

Tổng bí thư Đỗ Mười tuyên bố
Từ quân hàm trung úy ngụy quyền
Trọng hình không án bắn liền
Loại trừ hậu hoạn chính quyền công nông

Rồi chững lại Cao Miên diệt chủng
Chúng chần chừ từng chặng men say
Rừng sâu heo hút đọa đầy
Muỗi đàn bọ chó thân gày xác xơ

Trời ảm đạm bóng cờ mây khói
Mái nhà tranh mưa xối xóm nghèo
Bởi bầy “cua bể “ chó mèo *
Vét vơ sạch sẽ xe đèo bọc ôm

* “Cua Bể “ người đồng bào miền Nam gọi quân đội Bắc Cộng là bọn “ Bê Của “. Chúng vào giải phóng miền Nam để có dịp vơ vét bê của ra miền Bắc.

11.9.2013 Lu Hà




Sao Em Nỡ Vậy
cảm tác nhạc cu Trịnh: Này Em Còn Nhớ

Ai xúi giục theo bầy quỷ dữ
Lũ vô thần chẳng có tương lai
Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Chất chồng nghiệp chướng vọng đài Mác Lê

Thiên đường ảo ê chề nhục nhã
Chẳng còn tin Phật- Chúa ngàn đời
Nhẫn tâm đày đọa con người
Tuyên truyền  kách mệnh giống nòi diệt vong

Cạn nguồn nước Lạc Hồng xơ xác
Cả ba miền tan tác chim muông
Tìm đâu cho thấy quê hương
Làng trên xóm dưới tình thương đồng bào

Chúng giết hết nhân hào văn sĩ
Tước nhân quyền dân trí tự do
Xứ quân đầu tỉnh nhuốc nhơ
Toàn dân làm chủ bút nô phỉnh phờ

Đoàn khiếu kiện bơ phờ năm tháng
Ruộng đất hoang mất trắng xót xa
Tiếng kêu thảm thiết sơn hà
Ba Tàu lấn chiếm mọi nhà lầm than

Sao em nỡ ăn gian nói dối
Bầy ác ôn tăm tối ngu lâu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Công an đảng trị đầu trâu mặt bò.

10.9.2013 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét