Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 75


Tỉnh Dậy Đi Đồng Bào Ơi!
 tặng Cửu Bình


Một tác phẩm khoan vào tâm não
Đọc từng trang lệ nhỏ rưng rưng
Xót xa vạn kiếp bi thương
Tà linh cộng sản hãi hùng chúng sinh


Bầy quỷ dữ u minh Các Mác
Một giáo tà khoác lác ba hoa
Lê Nin hói trán tiêm la
Đầu trâu mặt ngưạ Mao Hồ ác dâm...

Lũ chúng nó loạn luân tột đỉnh
Loài độc trùng ác tính lan xa
Sinh sôi trong cõi ta bà
Dịch truyền lây nhiễm năm Châu mịt mù

Hãy tỉnh dậy đồng bào hai nước
Đọc Cửu Bình cùng bước xông lên
Xiết tay đòi lại nhân quyền
Tự do hạnh phúc bình yên nhân loài

Phải cứu lấy tương lai con cháu
Hơn tỷ người nức nở nguồn cơn
Bao nhiêu sắc tộc chưá chan
Cùng nhau chung sống muôn vàn thiết tha

Quét cho sạch ma tà rác rưởi
Một tà linh ám ảnh thế nhân
Việt gian cho chí Hán gian
Hoàn cầu trong sạch nhân quần bình an!

21.6.2011 Lu Hà




Toà Án Quỷ

Một cảnh tượng hãi hùng âm phủ
Như nơi nào sa đoạ trần gian?
Kià bầy ác thú dã man
Đầu trâu mặt ngựa công an trong ngoài

Tên công tố lạc loài tôi tớ
Đọc chiếu thư chỉ dụ bố già
Cù huy Hà Vũ điêu ngoa
Vu oan thủ tướng cầm đầu quốc gia

Ai cũng biết đảng ta xảo trá
Vũ lại còn vạch áo xem lưng
Biết bao thế hệ lẫy lừng
Hy sinh xương máu thê lương não nùng

Tội cuả Vũ khơi lòng yêu nước
Hàng nghìn năm dân tộc vinh quang
Trào dâng ngọn sóng Bạch Đằng
Gây nên bất ổn xóm làng quê hương

Vũ cũng biết đại đồng thế giới
Là chủ trương tăm tối hư danh
Gây ra nội chiến tương tranh
Nồi da xáo thịt quang vinh độc tài

Về lối xóm mọi người ca thán
Vũ thường gây mâu thuẫn gia đình
Hôm nay ma quỷ đại hình
Mịt mù khói toả âm binh tung hoành

Xử phúc thẩm y danh xơ thẩm
Để trả thù tội phạm cả gan
Một mình Vũ dám cáo gian
Bảo rằng thủ tưóng vô luân bất tài...

Án bỏ túi xưa nay quen gọi
Là lệ thường lề lối cuả ta
Truyền hình báo chí đồng bào
Lưu manh vô sản ma cô sáng ngời...?

Phải dằn mặt những ai chống đối
Giữ lợi quyền mãi mãi trong tay
Để cho có được hôm nay
Giàu sang phú quý vui vầy chia nhau

Các đồng chí trước sau như một
Cùng chung lưng đấu cật buôn dân
Dù cho mất cả giang san
Tình yêu giai cấp muôn vàn chưá chan!


8.8.2011 Lu Hà




Tôi Cũng Khóc

Tôi cũng khóc khi nhìn bức ảnh
Cho cuộc đời cám cảnh đau thương
Cầu bơ cầu bất trên đường
Mới chừng bốn tuổi phố phường lang thang

Cha cháu mất lỡ làng xuân mẹ
Bước sang ngang vội vã lấy chồng
Đành về Hà Nội tìm ông
Mang theo bé gái tuổi chừng lên ba

Nội nghèo lắm thẫn thờ hỏi cháu
Nó ngậm ngùi con nhỏ mồ côi
Con còn có nội đấy thôi
Nội buồn nước mắt tuôn rơi đôi hàng

Hỡi tổ quốc xóm làng sông núi
Chốn thiên đàng xã hội này đây
Đấu tranh máu nhuộm luống cày
Triệu mồ tang tóc đắng cay phũ phàng

Vì độc lập vội vàng giải phóng
Tiếng tự do sấm động Sài Gòn
Biển Đông tang tóc âm hồn
Xác người trôi nổi oán hờn ngút mây.

thơ theo lời kể của ca sĩ Quynh Phan
4.5.2013 Lu Hà




Tôi Khóc Vì Con Cá Biển

Tôi đã khóc vì con cá biển
Cầm trong tay lòng thẹn lệ rơi
Phải đâu cá đắt hỡi người
Ngư dân thống khổ biển khơi máu hòa

Phần Đông Hải nước nhà ta chứ
Cớ làm sao thảm họa tồn sinh?
Bão giông quậy phá vô tình
Lại còn tàu lạ thình lình lấn tranh

Màn hình ảnh diễu hành yêu nước
Bao thanh nhiên trí thức trẻ gìa
Nâng cao biểu ngữ nhạt nhòa
Dùi cui gậy gộc như mưa trên đầu

Bọn dã thú yêu ma trâu ngựa
Nhân danh ai hung dữ bất lương
Thi hành công vụ nhiễu nhương
Dang chân đạp mặt giữa đường thảm thê

Kể sao hết não nề thảm thiết
Nhân dân sao thấu hết sự tình
Bàng hoàng rúng động hành tinh
Toàn cầu phỉ nhổ văn minh lạc loài

Hãy thắp sáng vọng đài soi tỏ
Bốn nghìn năm máu nhỏ phôi phai
Đấu tranh sử sách chặng dài
Ông bà tiên tổ hình hài giang sơn

Nhìn con cá biển cồn sóng động
Phải đổi bằng tính mạng ngư dân
Nỗi niềm đau xót ứa tràn
Biết bao hải đảo mất dần vì ai?

cảm tác khi đọc bài thơ: Trăn Trở  trên mạng
6.6.2013 Lu Hà




Trái Tim Lang Sài
chuyển thể từ thơ Thấu Tâm Can:" Anh Đâu Còn Ngồi Đó "

Chúng phá phách đầu anh xuống đất
Linh hồn xưa thảm thiết kêu lên
Bóng em áo trắng ngồi bên
Gục đầu lã chã mây đen nắng tàn

Bức tượng đá oằn lên tức giận
Lũ vô thần táng tận lương tâm
Hỡi người chiến sĩ hờn căm
Cộng hoà nam Việt âm thầm hy sinh

Mờ khói lưả chiến tranh tàn khốc
Diệt bạo tàn chiến cuộc suy vong
Từng đoàn thiếu phụ khăn tang
Theo bờ sỏi đá nối hàng khói nhang

Gạch ngói vỡ tan hoang nghiã điạ
Cõi dương trần thảm hoạ người ơi!
Mới đây chi chít mà thôi
Các vùng chiến thuật sương rơi lệ trào

Lũ chúng nó bới đào đục khoét
Lệnh cuả ai đập nát nghiã trang
Hồn người tử sĩ thê lương
Không nhà không cưả quê hương mất rồi…

Anh đã chết ngậm ngùi lần nưã
Ma không đầu mồ mả tìm đâu?
Nắm xương hài cốt bơ vơ
Đoạn trường nghiệt ngã giang hồ bầm gan

Kẻ lấn đất đào chôn tâm thức
Khoét hố sâu tội ác thêm đầy
Cô hồn rên rỉ đâu đây
Không nhang không khói lấy gì mà ăn?

Đất bị chiếm tính tiền lên giá
Cả Miền Nam giá áo túi cơm
Giống nòi nuốt hận tình thâm
Hận thù bầm dập trái tim lang sài.

11.3.2010 Lu Hà





Trấn Áp Biểu Tình
Cảm tác theo suy tưởng và ảnh cuả Minh Sơn Lê

Chiều Hà Nội nổi lên giông bão
Dưới gốc cây tàn bạo tả tơi
Ngậm ngùi nhỏ giọt mưa rơi
Công an xô đẩy giống nòi thảm thương

Đủ sắc phục thê lương ảm đạm
Lũ côn đồ vây kín rằn ri
Trung đoàn cơ động thẳng tay
Đặc công dã chiến từng bầy xung phong

Khắp bốn mặt trùng trùng điệp điệp
Lính ăn lương tới tấp lao nhao
Chặn người la lối xôn xao
Hoàng Trường hải đảo máu đào tổ tiên

Tiếng khẩu hiệu vang lên nhức nhối
Trước toà nhà đại sứ hò reo
Việt Nam cộng sản làm ngơ
Mối tình Trung Việt thiết tha Mao Hồ

Họ sợ hãi quan thày bẽ mặt
Những hẹn hò ký kết năm xưa
Bạo quyền đế quốc ba Tàu
Miền Nam đổi chác thuận hoà đôi bên

Vì quyền lợi sống còn cuả đảng
Đoàn biểu tình bị chúng trị ngay
Phỉnh phờ bác sáu chú hai
Rỉ tai mã tấu tay sai điên cuồng

Trời xám xịt mây giăng u ám
Hạt châu sa má rám môi se
Như đàn vịt chạy le te
Vòi rồng xối xả chắn che hàng rào

Đoàn xe tải chất nhào cả đám
Những sinh viên quả cảm anh hào
Chỉ tên điểm mặt lu loa
Phá tình hữu nghị hữu hoà Việt Trung

Đảng vẫn dấu chủ trương bán nước
Ký kết dần từng bước thì sao?
Cắt đi mấy mẩu đất thưà
Trăm năm để lại đời sau nó đòi...

Sống mấy chục năm dài là hết
Tư tưởng cao tha thiết mênh mông
Năm châu thế giới đại đồng
Mác Lê chủ thuyết cờ hồng thắm son

Bác đã dạy chớ nên hấp tấp
Chủ nhân ông giai cấp tiên phong
Nguyện làm đầy tớ nối dòng
Trung thành nhẫn nại một lòng nguyện theo

Dù bão nổi mưa trào sóng vỗ
Chẳng đổi thay chủ nghiã tôn thờ
Hy sinh chục triệu máu đào
Cởi trần đóng khố thế nào cũng xong

Bao gian khổ ngỡ ngàng tạm bợ
Một trăm năm thì đáng là bao
Chủ chương đường lối mịt mù
Đỉnh cao trí tuệ phều phào Hồ Mao

Lũ con cháu thờ ơ lú lẫn
Bầy lưu manh cùng quẫn bơ phờ
Hãy so mấy nước Phi Châu
Ta còn sướng chán đứng đầu u mê...

Lời đảng dạy tê mê thân ái
Phải cam tâm nhẫn nại tôi đòi
Đấu tranh đại Hán làm gì ?
Vững tin mù quáng lõi đời là khôn....

20.2.2010 Lu Hà




Trí Nam Nhi

Đấng nam nhi đỉnh thiên lập điạ
Lệ tuôn trào sầu khổ mãi sao?
Nếu như nàng đã hững hờ
Đi tìm cô khác gái tơ đầy đường

Chẳng duyên phận thì đừng cố chấp
Cố ăn xôi tóp tép hại đời
Xun xoe nịnh bợ trò cười
Anh hùng thục nữ bồi hồi yêu nhau...

Kià loan phượng dập dìu ân ái
Suốt canh thâu rên rỉ tuôn trào
Mặc cho biển động gió gào
Thiên lôi sét đánh nghẹn ngào tình ta

Tình tha thiết dìu nhau cùng bước
Như Lương Sơn Bá, Chúc anh Đài
Ôm nhau suốt cả canh dài
Ngàn thu vằng vặc trúc mai dạt dào

Người quân tử anh hào lương đống
Chốn phong ba cay đắng tình trường
Gạt sầu giọt lệ bi thương
Thiên hương quốc sắc bốn phương đất trời...

Hãy trổ sức đội trời đạp đất
Vững tay chèo thảm thiết làm chi
Nàng Ban ả Tạ si mê
Thuyền tình bể ái tràn trề láng lai...

Nhớ em lắm bốn bề sương toả
Em cuả anh là đoá kim cương
Đàn lên dạo khúc nghê thường
Thì em hãy nói vẫn thương anh nhiều

Bởi duyên phận khổ đau chia cắt
Trời già kia đâu biết tình ta
Thôi thì hẹn gặp kiếp sau
Sông sầu bến đợi chân cầu nỉ non...

10.12.2011 Lu Hà




Truờng Ca Đánh Giặc Nguyên

Lũ giặc ấy từ trong sa mạc
Cả rừng gươm giáo mác kiêu hùng
Đoàn quân xâm lược bất lương
Nội Mông xuất phát bão bùng lưả thiêu

Bầy hung giữ cú diều xung sát
Điên cuồng say quyết liệt giao tranh
Châu Phi lục điạ tan tành
Âu Châu ngập máu thất kinh biển Hồng

Ngưạ phi tới tan xương nát thịt
Biển đeo tang Bách Đạt Ba Tư
Tân Cương Hắc Hải  cuồng lưu
Yên Kinh Hoa Hạ cỏ dầu héo hon

Đường bắc chiến tây chinh bình điạ
Lũ " Thiên kiêu " nào chịu để yên
Trời Nam một cõi vững bền
Chông chênh  Thát Đát  đảo điên ngai vàng

Dấy vó ngưạ Nguyên Mông nam chiến
Rồng phương nam đánh chặn cá kình
Triều Trần thánh đế anh minh
Đại vương Hưng Đạo thần binh tướng trời

Mở hội nghị muôn nơi khí thế
Khúc Diên Hồng vang rội non sông
Hịch truyền Vạn Kiếp văn chương
Lệnh trao chín bộ Chương Dương phất cờ

Cưả Hàm Tử máu đào loang lổ
Sóng Phú Lương sét nổ ải Tần
Giang Hoài bốn tỉnh ra quân
Thăng Long bốc lưả Mộc Chân kinh hoàng

Quyết sinh tử Lạc Hồng con cháu
Mấy ngàn năm lịch sử tiền nhân
Vô danh rực ánh gươm thần
Vua tôi chiến tướng quân dân một lòng

Phá cường địch hoàng ân báo quốc
Trăm họ cùng mưa móc ơn dày
Hai lần Tiết chế trao tay
Đại vương phát lệnh cỏ cây reo hò

Các dũng tướng anh hào lẫm liệt
Giưã tam quân tiếng thét có đây
Bạch Đằng sôi sục khí đầy
Hán, Hồ bay sẽ chôn thây chốn này

Triều non bạc dâng đầy lịch sử
Nước xuống nhanh lệnh đại vương truyền
Bỗng đâu ngàn vạn mũi tên
Nhắm bia Đông hải sấm rền máu trôi

Tiếng pháo hoả kình nghê mắc lưới
Thuyền vương sư quặt lại tranh phong
Tay chèo nổi ngược cơn giông
Tiếng hô Sát Thát vang sông ngập bờ

Kià một giải lau cờ cùng phất
Vùng Duyên giang chớp giật tháng ba
Muà xuân gươm giáo sáng loà
Ngô Quyền từng chém Hoằng Thao năm nào

Gió thôi thúc ba đào quằn quại
Máu càng sôi khí thế dâng cao
Phản công thế giặc nôn nao
Thu quân rút vội thượng lưu đầu nguồn

Giặc trúng bẫy mưu thần sách định
Người phương nam hào kiệt oai phong
Hung nô thuyền bục giưã dòng
Vạn nghìn cọc sắt bàn chông như rừng

Mai phục sẵn xô nghiêng lật sấp
Xé tan hoang tới tấp quân thù
Rồng thiêng tung vuốt máu trào
Vương Sư tiếp ứng ào ào xung phong

Trần Hưng Đạo đạị vương đốc chiến
Bỗng hiện ra xuất trận kỳ binh
Mặt sông phẳng lặng sóng kình
Chim ưng ốc đảo tan tành khói mây

Khắp Á -Âu trận này kiếp nạn
Cõi Ly minh bách chiến quay về
Tiếng tăm Thát Đát não nề
Giấc mơ bá chủ ê chề Hồ Nguyên

Cánh tay thích ảo huyền nét bút
Giết giặc Nguyên Sát Thát còn lưu
Chàm xanh nhuộm đỏ máu đào
Đông A bức hoạ thiên thu cổ truyền

Những ai đã giang biên từng đến
Có nghe chăng ảm đạm sầu miên
Tiếng kình đợt sóng vang rền
Âm u khí lạnh triền miên hãi hùng

Hãy cất tiếng đọc vầng thơ trận
"Thái Bình Dân Yến" lệ ướt nhoà
Tháng giêng kỷ niệm Đống Đa
Sông Đằng kỷ niệm tháng ba... mấy lần?

Chú thích: Chuyển thể từ thơ tự do cuả Vũ Hoàng Chương: Trường Ca Sát Thát

13.5.2012
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét