Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 79


Bõ Bèn Gì Đâu?
cảm tác thơ tiến sĩ toán Lê Thống Nhất: Tướng Tài Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp sống dai hơn đỉa
Chuyện hoang đường chẳng bịa được lâu
Thai nhi bà đẻ nhau xào
Hành phi tương ớt rượu đào đỏ hây


Trên trăm tuổi cáo cầy cũng chịu
Mấy năm trời bận bịu quân cơ?
Thông tin rò rỉ mơ hồ
Thang giường đốt sạch dật dờ hồn ma?

Ngã tướng rỏm lân la góc phố
Chết không thây qủy đỏ hãi hùng
Quốc tang trống phách tưng bừng
Thiên triều thăm viếng rửng rưng lạnh lùng

Bữa cơm tối lưng chừng bỏ dở
Mấy ông già bà lão xót xa
Anh Văn nay đã thăng hà
Tử sinh ly biệt sa bà buồn thiu

Non nước Việt đìu hiu từ thuở
Năm bốn lăm chúng nó cướp quyền
Mao đồ tạo dựng Điện Biên
Xú danh mạt tướng ươn hèn hại dân

Lã Qúy Ba khôn ngoan xảo quyệt
Vi Quốc Thanh nhất thiết Trần Canh
Đánh cho quân Pháp tan tành
Hồ Chinh Đồng Giáp cũng thành vẻ vang

Chủ nghĩa Mác thiên đàng mộng tưởng
Hồ Chí Minh manh động vô cùng
Tay chân mật vụ khuyển nhung
Chặt đầu mổ bụng luật rừng nhiễu nhương

Trò cải cách ruộng nương tê tái
Vượt Trường Sơn Bến Hải vào Nam
Mậu thân sáu tám dã tâm
Cửu Long uất hận sóng gầm biển Đông

Giả liêm khiết đỏ lòng xanh vỏ
Sống sa hoa giả trá chui luồn
Cuối đời vờ vịt nước non
Khuyên can bô xít lon ton cù lần

Vô tích sự mưu gian cố thủ
Lừa đàn em dân chủ mấy tên
Bất tài thừa thãi bon chen
Công hầu danh tướng bõ bèn gì đâu?

18.10.2013 Lu Hà




Án Nợ Luân Hồi *
cảm tác thơ Kim Ngưu: Đại Tướng Từ Trần

Có con chuột mặt người dạ thú
Tên còn lưu vạn cổ lưu truyền
Ma lanh ngậm máu phun tiền
Qủy vàng bạo chúa đảo điên thế trần

Sát nhân tính toàn dân oán hận
Nhân đức gì gian lận xú danh
Là đây thảm cảnh chiến tranh
Võ vàng xơ xác thâu canh oán hờn

Nguyên do bởi bán buôn thân xác
Giáp đã từng nhận giặc làm cha
Ác nhân khét tiếng sa bà
Ôn Như Hầu án nước nhà tả tơi

Mật gan vốn tanh hôi chó sói
Vụ lợi quen tội lỗi ngập trời
Bạo quyền cộng sản máu tươi
Tàn nhang Pắc Bó đười ươi lạc loài

* Chơi chữ: “Có tên ma qủy sát nhân là Võ Nguyên Giáp ác ôn mật vụ bạo tàn“
2.11.2013 Lu Hà




Ba Xạo
cảm tác nhạc cu Trịnh: Trong Nỗi Đau Tình Cờ

Thôi đừng rên rỉ em yêu
Mộng tinh ba xạo tiêu điều hoàng hôn
Năm canh trằn trọc trào tuôn
Đầm đìa chăn gối Trịnh buồn sầu thu

Gò lưng nổi nhạc vi vu
Còng queo thân xác âm u địa đàng
Hắt heo phận lá dở dang
Mảnh tình rơi rụng bẽ bàng thế nhân

Nực cười hai chữ chứa chan
Bốn mùa lăn lóc khóc than mãi hoài
Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Tai bèo thấp thoáng hình hài ác ma

Xôn xao ngạ qủy mã tà
Đầu lâu hốc mắt sơn hà thảm thê
Miền Nam dặm nẻo sơn khê
Cảnh đời tang tác ê chề Công Sơn

10.11.2013 Lu Hà




Bao Giờ Thức Tỉnh U Mê?
cảm tác nhạc cu Trịnh: Tôi Ru Em Ngủ

Ru em ngủ nực cười cu Trịnh
Sớm mùa đông dấp dính ruộng đồng
Tào lao lúa mới trổ bông
Mùa thu ảo não thê lương tít mù

Ngày mùa hạ âm u gió thoảng
Chiều mùa xuân loáng thoáng khăn tang
Nụ hồng chớm nở bẽ bàng
Con đường cách mạng thiên đàng ai xây?

Nhạc chắp vá cáo cầy rên rỉ
Kìa ễnh ương cóc nhái hò reo
Văn nô bồi bút lợn heo
Thiên tài đảng cộng chó mèo phởn phơ

Ngu để trị mưu đồ thủ đoạn
Nhồi nhét hoài gian lận mãi sao?
Trò hề cán ngố xôn xao
Rắm rong thối hoắc tào lao cóc cười

Nền văn hóa đười ươi Lê Mác
Cảnh lầm than xơ xác gian nao
Bao giờ dân trí lên cao
Nghìn năm văn hiến bọ cào nhiễu nhương

8.11.2013 Lu Hà




Đảng Còn Xéo Nát Đời Ta?
cảm tác thơ Tố Hữu: Ba Mươi Năm Đời Ta Có Đảng

Thơ Tố Hữu lào cào vơ váo
Tám ba năm láo nháo đảng ca
Nực cười cho lũ ác ma
Từ hang Pác Bó mã tà kiêu binh

Cả dân tộc bất bình phẫn uất
Nước non nhà tan nát vì sao?
Mác Lê chủ nghĩa tào lao
Đủ mùi cay đắng nghẹn ngào khổ đau

Mùa xuân máu dãi dầu mưa nắng
Cánh đồng chiêm khói trắng mây đen
Những mồ cỏ dại đâm chen
Đời hoa héo úa triền miên tủi sầu

Cảnh nô lệ thân trâu kiếp ngựa
Giặc dã kia Tàu khựa Nga Xô
Nhẫn tâm dày xéo giang đồ
Nồi da xáo thịt Mao - Hồ chủ trương

Đám vô lại cờ hồng dao búa
Xóm làng quê tàn tạ héo hon
Thảm thê vây ráp trống dồn
Cánh đồng ngập máu lệ tuôn đôi hàng

Đảng cộng sản hung hăng phá hoại
Nền hòa bình nhân ái tự do
Chùa chiền miếu mạo thành tro
Vô thần xáo trộn đủ trò dã man

Cuộc đấu tố toàn dân khuấy động
Chặt đầu người gióng trống khua chiêng
Giang sơn tổ quốc ngả nghiêng
Còn đâu tình nghĩa thiêng liêng giống nòi

Cướp chính quyền ngọn roi chuyên chính
Hồ Chí Minh toan tính lâu dài
Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Xích xiềng chế độ đêm dài khóc than

Mưu kế độc biển sâu vời vợi
So lòng người lang sói hiểm sâu
Bắc Sơn mã tấu đi đầu
Nam Kỳ bạo loạn đỏ màu máu tươi

Vùng biên giới đười ươi xuất hiện
Cờ Việt Minh táng tận chiến khu
Coi dân như thể kẻ thù
Ba Đình trở mặt mùa thu điêu tàn

Buồn quốc tổ giang san hùng vĩ
Lũ vô loài mất trí bán buôn
Không ngừng máu chảy lệ tuôn
Rước voi giày mả oán hờn sục sôi

Dụ giặc Pháp chia bôi đất nước
Một Điện Biên thảm khốc trò chơi
Bắc phương cố vấn cả cười
Vai hề tướng Giáp chuột dơi kéo dài

Cuộc kháng chiến dở hơi cứu nước
Gọi chó mèo dân tộc tự do
Chính danh tráo đổi Mao Hồ
Trắng đen lẫn lộn reo hò tiên lên

Lừa địa chủ quyên tiền góp của
Rồi quay lưng bắn bỏ bêu đầu
Đầu người dưới lưỡi bừa sâu
Xác người lăn lóc nương dâu bến đò

Chúng tổ chức trăm ngàn tai mắt
Còn huyênh hoang dạ sắt vai đồng
Phỉnh phờ hai khối công nông
Nhẫn tâm lạm dụng tấm lòng niềm tin

Đảng Mácxít Lê Nin chó dại
Nuôi việt gian sát hại người ngay
Ba miền tang tóc chua cay
Dân cày mất ruộng trắng tay bẽ bàng

Ôi ghê tởm phũ phàng sự thực
Đường vinh quang xây xác quân thù
Cô hồn tử sĩ âm u
Trường kỳ mai phục trại tù mở mang

Khua trống mõ âm vang náo động
Vùng Nghệ An làn sóng khùng điên
Bần nông cốt cán đua chen
Xông lên đốt phá giật tiền cướp kho

Phát xít Nhật côn đồ thất bại
Khắp năm châu sống mái quật cường
Hoa Kỳ Anh Quốc tiên phong
Liên minh dân chủ tiến công bạo tàn

Quốc Dân Đảng vì dân khởi nghĩa
Cả ba miền chan chứa sắt son
Ai ngờ bè lũ tôi con
Tay sai Trung Cộng chui luồn đó đây

Theo lệnh chủ cáo cầy hung dữ
Hồ ly tinh sa đoạ lương tâm
Mưu mô cuốn chiếu dâu tằm
Dầu loang thuộc địa ngàn năm Hán Tàu

Gây nghiệp chướng chất cao muôn trượng
Nhồi sọ dân xách động tuyên truyền
Nhuộm đen thế hệ thanh niên
Hy sinh vì đảng say men chiến trường

Rồi chia cắt quyết không bầu cử
Diệt văn nhân gây họa binh đao
Đấu tranh giai cấp hô hào
Miền Nam xâm lược máu trào biển đông

Vượt Bến Hải dòng sông ngang trái
Xẻ Trường Sơn da tái mắt sâu
Xua bầy nón cối dép râu
Hung hăng Nam tiến đầu lâu trợn trừng

Theo chủ nghĩa không ngừng thấp kém
Miền bắc thành khởi điểm vô luân
Nông thôn tàn lụi thiếu ăn
Mất mùa đạo tặc tràn lan cướp ngày

Đường hạnh phúc đắng cay tức tưởi
Đảng nắn từng qủa chuối bắp ngô
Lợn gà nghĩa vụ xác xơ
Một năm ba thước vải sô cụ Hồ

Che kín vú hở cu ông xã
Vợ chồng thành cãi vã chửi nhau
Tình thâm cốt nhục nát nhàu
Cảnh già eo óc mái đầu bạc phơ

Hợp tác xã bơ phờ thôn xóm
Ủy ban kia thâu tóm quyền hành
Bí thư đảng ủy tranh giành
Ưu tiên cán bộ xú danh hội đoàn

Đảng ác bá buôn dân bán nước
Dâng Hoàng Sa phụ thuộc giặc Tàu
Khoe khoang danh tướng công hầu
Ươn hèn bạc nhược cúi đầu van xin

Thơ tôi viết sầu miên đã đủ
Bạn đời ơi thấu tỏ chăng ai
Nửa già thế kỷ bi hài
U mê tăm tối đêm dài mãi sao?

5.11.2013 Lu Hà



Đảng Làm Quốc Tang Hờ Cho Giáp?
cảm tác thơ Nguyễn Hưng Hải: Tâm Thế Võ Đại Tướng

Võ Nguyên Giáp bẩm sinh dốt nát
Chữ trả thày lật đật Chí Phèo
Nhất y nhì gật nói leo
Bám chân lão tặc ăn theo ba Tàu

Tự vỗ ngực giáo sư dạy sử
Đọc diễn văn ngắc ngứ khó nghe
Sao lon giả bộ tấu hề
Nửa già thế kỷ hăm he đủ trò

Cậy thế chủ đồng hao hoan hỉ
Bác cháu ta chia sẻ chị em
Trước sau trong thấm ngoài êm
Chí Minh Nguyên Giáp say mềm làn da

Từ Pắc Bó Tân Trào Hà Nội
Hết Thái Nguyên đến cuối Nhà Bò
Đi đâu cũng thấy bốn sao
Thai nhi khoái khẩu xôn xao Giáp tài

Lễ hạ huyệt chẳng ai thấy xác
Nhập áo quan thất lạc từ lâu
Hỏi rắng tướng Giáp nằm đâu
Vũng Chùa Đảo Yến ngựa trâu xây mồ?

3.11.2013 Lu Hà




Đít Trâu Bám Hoài
cảm tác thơ Nguyễn Hữu Huỳnh: Bác Giáp

Cõi tiên Phật làm sao chứa Giáp
Nghiệp chướng dày tràn ngập âm cung
Mịt mù tăm tối hãi hùng
Vũng Chùa Đảo Yến tận cùng bác ơi!

Lũ chúng cháu tanh hôi từ nhỏ
Cũng từ hang Pắc Bó mà ra
Giống nòi Hồ tặc yêu tà
Búa liềm cờ đỏ sơn hà đảo điên

Bác dụ Pháp làm nên trận địa
Cố vấn Tàu chỉ đạo Điện Biên
Xú danh bia mộ thiên nhiên
Sao lon quân phục tướng hèn là ai?

Mạng đòi trả hình hài thê thảm
Triệu oan hồn ảm đạm trần gian
Xương khô đồng nội điêu tàn
Dân nghèo khiếu kiện bần hàn khổ đau

Võ Nguyên Giáp đầu trâu mặt ngựa
Rước voi giày mồ mả cha ông
Nga Xô Trung Cộng thiên đường
Tố gian giá họa bất lương tuyên truyền

Bao thập kỷ ngang nhiên mạo nhận
Pháp Mỹ Tàu Nhật Bản Cao Miên
Năm lần hủ bại khùng điên
Nhập nhằng Lê Mác trắng đen mập mờ

Buồn thế hệ hồ đồ thiển cận
Nguyện trung thành chấy rận luồn sâu
Vô thần chủ nghĩa ruồi bâu
Theo Hồ Quang Lợi đít trâu bám hoài.

1.11.2013 Lu Hà



Áo Giáp Giả
cảm tác thơ Trần Thu Trang: Võ Nguyên Giáp

Giả áo giáp khoe khoang là bác
Đảng vịt giời cạc cạc dẫn đường
Chiến tranh sao được tỏ tường
Đánh Tây đuổi Nhật chiến công Nga Tàu

Võ trần trụi đầu lâu hộp sọ
Cuộn dây thừng giá họa thẳng ngay
Việt gian phản động ai hay
Diệt trừ yêu nước đọa đầy dân ta

Giáp không khóc ma tà yêu quái
Dấu biệt đi tê tái khổ đau
Tự do độc lập ngựa trâu
Điện Biên đánh thắng hoàn cầu phục lăn

Bao thập kỷ dối gian sự thật
Cố vấn tàu lường gạt dã tâm
Thúc quân xâm lược miền Nam
Hoàng Sa dâng công âm thầm bán buôn

Dùng chữ nhẫn luôn trôn bưng bít
Sống ươn hèn xôi thịt thai nhi
Vũng Chùa sóng vỗ rầm
Chim cò Đảo Yến  thầm thì việt gian

1.11.2013 Lu Hà








Đời Em Hóa Đá
cảm tác nhạc Trịnh Công Sơn: Tuổi Đá Buồn

Tuổi hóa đá trái tim sắt thép
Trời mây hong gió táp mưa sa
Bơ vơ khắp ngả sơn hà
Cô hồn lầm lạc sa bà khổ đau

Những hốc mắt đầu lâu hung tợn
Chủ nhật buồn rờn rợn yêu ma
Xanh xào vàng vọt nắng tà
Ôm cây đàn gảy góc nhà qủy đen

Đường kách mệnh bao phen xách động
Cờ búa liềm mộng tưởng Hồ - Mao
Thánh đường miếu mạo lao xao
Chùa chiến máu nhỏ nghẹn ngào thê lương

Đời con gái nhụy hương héo úa
Cánh hoa hồng tàn tạ gió bay
Thế thời tủi hận lắt lay
Từng thu lá rụng chất đầy tấm thân

Phận bồ liễu bần thần ngây dại
Gót phong trần tê tái bước đi
Hàng cây ủ rũ xầm xì
Mồ hoang cỏ dại đầm đìa hạt sương

Mưa lất phất mênh mông hờ hững
Áo bà ba lững thững hồn ma
Bát cơm chén nước đầu gà
Khói hương hiu hắt trăng ngà mờ soi

12.11.2013 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét