Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Dốt Đặc Cán Mai, Nực Cười Về Lão Thày Cò Triết Gia Rỏm Việt Nam





Việt Nam có một ngã thày cúng Tàu gìa, tên là Vũ Khiêu. Y là tay một bượm gìa dốt đặc cán mai, tưởng mình giỏi tiếng Tàu hay chữ nghĩa, giỏi văn chương lắm ti toe làm câu đối. Khiêu ăn cắp thơ Lý Bạch tặng bà Dương Qúy Phi
đời nhà Đường một cách vô liêm sỉ. Báo Hà Nội Mới do tác giả Hoàng Lân còn đăng bài để bốc thơm nhà triết gia rỏm :

Trích: Anh hùng Lao động – Giáo sư Vũ Khiêu đã viết tặng hoa hậu Kỳ Duyên đôi câu đối:

 “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc
Vân tương y thường họa tương dung”

 Giáo sư Vũ Khiêu còn chép lại đôi câu đối cho hoa hậu Kỳ Duyên ký lưu bút để ông treo ở nhà.


Theo Lu Hà tôi biết: Cụ Lý Bạch đã viết rằng:
“ Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng “

Dịch nghĩa: Mây tưởng là xiêm áo, hoa tưởng là gương mặt
Gió xuân lướt bên hiên, hoa đượm sương móc.

Rõ ràng vế trên vế dưới của Lý Bạch đối nhau rất chuẩn, danh từ đối với danh từ hình dung từ đối vối hình dung từ. Bằng đối với trắc, đâu vào đấy cả.

Còn Vũ Khiêu ăn cắp thơ đối của Lý Bạch, còn sửa lại  viết lung tung vô nghĩa. Mà còn đối lếu láo. Trí như không hề đối với vân tương.  Vân là mây tức danh từ. Còn trí có phải là danh từ đâu? 
Theo Vũ Khiêu thổi ống đu đủ cho cô hoa hậu này: Trí tuệ tinh thần như tuyết trắng. Bạch Tuyết còn có nghĩa là  tên người với 7 chú lùn, còn tâm trong sáng như ngọc là thừa thãi vì trí và tâm là một.

Lý Bạch khen bà Dương Qúy Phi đẹp vì quần áo lả lướt như mây và có khuân mặt đẹp như hoa là tả người so sánh với cảnh vật. Còn căn cứ vào đâu mà Vũ Khiêu bảo thần trí cô Kỳ Duyên gì đó như tuyết trắng nghĩa là chả có gì, không hề vương vấn bụi trần. Tuyết trắng không thể gọi là trí tuệ đuợc là học vấn được. Ai dám cả quyết tâm cô Kỳ Duyên sáng như ngọc tức là cô đã thành chính qủa thiền sư rồi. Kỳ Duyên là một cô gái sexy đam mê vật chất vô thần chỉ yêu bác Hồ thôi.

Vân tuơng y thuờng là cái quái gì hả bố gìa dở hơi? Đám mây tựa quần áo cô Kỳ Duyên là láo toét.  Cô ấy mặc áo đen giống như lông quạ chim cò, loại vải dày khi đến nhà thăm Vũ Khiêu, sao lại bảo giống mây được? Có lẻ Vũ Khiêu sắp gần đất xa trời nên nhìn gà hóa cuốc. Ăn cắp thơ Lý Bạch mà cũng không xong.
Họa tuơng dung?  Người ta tuởng thì mình tương. Cô Kỳ Duyên có khuân mặt ác hiểm là mầm họa hay sao mà họa tương dung. Nguời ta hoa thì mình họạ. Thật là trơ trẽn đểu cáng lưu manh vô cùng.

Cô Kỳ Duyên này vẻ ngoài xinh đẹp là thế nhưng tâm địa chắc cũng không hơn gì tụi thị Nở các dư luận viên như Thị Lệ, Hoa Màu Đỏ v. v…  Hoa hậu hí hửng tí tởn tưởng rằng câu đối của anh gìa đại Chí Phèo Vũ Khiêu hay ho lắm, mang về nhà treo khoe khoang đây?



Dê Gìa Và Hoa Hậu

Việt Nam có ngã dê gìa
Hom hem cậy cục trau tria dẻ sườn
Thòm thèm của lạ gái non
Ti toe câu đối méo tròn rủ rê

Oan hồn Lý Bạch thảm thê
Qúy Phi tủi hận ê chề khổ đau
Nực cười dở dói thày tàu
Ất Mùi ngất ngưởng chuồng cầu mót phân

Kỳ Duyên tưởng bở có phần
Trí như bạch tuyết tâm thần đảo điên
Mây đen hiểm họa thuyền quyên
Lợi quyền phe nhóm bạc tiền thả phanh

Vũ Khiêu khoe bộ ngọc hành
Sa đì khệnh khạng xú danh lạc loài
Hân hoan kìa đảng độc tài
U mê tăm tối đêm dài Mác Lê

Đồng bào dặm nẻo sơn khê
Văn nhân trí gỉa bốn bề vắng tanh
Giang sơn lãnh thổ tan tành
Đầu gà óc lợn thôi đành chịu sao?

Giáo sư bằng cấp tào lao
Ra vào điếu tráp thuốc lào rắm rong
Trò hề Khổng học lông bông
Đỉnh cao trí tuệ tiên rồng nhuốc nhơ.

Giáo sư triết học rỏm Vũ Khiêu ăn cắp thơ Lý Bạch, tự xào xáo tặng hoa hậu Kỳ Duyên câu đối vô nghĩa:
“Trí như bạch tuyết tâm như ngọc
Vân tương y thường họa tương dung“

24.2.2015 Lu Hà



Mặt Dày Vũ Khiêu

Trâu già thèm gái thuyền quyên
Lem nhem câu đối khôi nguyên mĩ miều
Hiếp dâm cả cụ Thúy Kiều
Nhẫn tâm đào mả cú diều luồn trôn

Nguyễn Du buồn tủi âm hồn
Suối vàng rên rỉ lệ tuôn đôi dòng
Dương trần mèo mả gà đồng
Âm mưu hán hóa Lạc Hồng thê lương

Ất Mùi dê đực nhiễu nhương
Xót xa Lý Bạch thảm thương giọt sầu
Căm hờn thằng giặc cạo đầu
Râu ria trụi lụi chuồng cầu bới phân

Lao nhao cóc nhái tranh phần
Tung hê bồi bút bất nhân lạc loài
Ngai vàng cố bám độc tài
Sặc mùi Khổng Tử quái thai là mày

Giáo sư trình độ cáo cày
Dở ngô dở ngọng mặt dày Vũ Khiêu
Kỳ Duyên lả lướt liêu xiêu
Vịt gà quang quác tiêu điều hoàng hôn

Trông kìa tấm ảnh buồn nôn
Khác chi lão tặc móc nồn Thị Xuân
Mốc meo da cóc thập tuần
Xú danh bè lũ bán thân tôi đòi.

25.2.2015 Lu Hà




Chuyện Vui Câu Đối Về Ông Thày Cò Vũ Khiêu

Người Việt ta có tính a dua bắc chõ nghe hơi thiếu óc suy nghĩ. Một người chả ra gì chỉ là hạng lưu manh bần tiện thôi. Nhưng nếu có ai phong là anh hùng cũng vội gào lên là anh hùng. Anh hùng chống Tàu, anh hùng chống cộng, anh hùng âm nhạc, anh hùng quét rác, anh hùng đổ phân v. v… Hơi một tí cũng là anh hùng. Vũ Khiêu là một ngã dốt nát chả ra gì cũng cho là học rộng biết nhiều tài cao bác học, trên hiểu thiên văn dưới tuờng địa lý. Văn chuơng thơ phú dăm bài thuốc lào vặt đánh rắm rong cũng tranh nhau bốc lên ngửi. Vũ Khiêu đâu phải là nhà triết học? Triết học gì? Mác Lê Nin, Mao Trạch Động, vài ba chữ Hán Khổng học mà cũng dám vỗ ngực mình là triết gia? Triết gia kiểu này có lợi gì cho dân cho nuớc? Chỉ ăn tàn phá hại mà thôi.

Mấy ngày nay tôi thấy trên mạng thiên hạ họ viết về lão gìa quái đản này. Nên tôi cũng xem qua để biết anh gìa này có tài cán gì? Hóa ra chả có gì, chỉ là tin đồn thổi mà thôi như vụ Hồ Chí Minh, Lê Văn Tám, Kim Đồng, Bế Văn Đàn v. v...

+ Câu đối Đào Thái Văn tặng Vũ Khiêu

“ Giả giáo sư, mãn kiếp bút nô, điếm nhục tiên hiền Vũ tộc
Ngụy anh hùng, chung thân khuyển mã, tu tàm liệt tổ Đặng gia ”


Lu Hà xin đối lại:

“ Thiếu học vấn, nguyện đời trâu ngưạ, theo chân hán bán gia tiên
Thừa ngu đần, thề kiếp bò dê, bám cẳng tàu buôn tổ phụ“




+ Câu đối Vũ Khiêu tặng Lý Nhã Kỳ một ca sĩ doanh nhân thành đạt

Tâm… Nhã   
Tài… Kỳ 
“ Tâm tràn thiện hạnh cao thanh nhã
Tài vượt minh tinh đẹp diệu kỳ “


Lu Hà xin đối lại:

“ Hùng đồ thái thú Vũ danh gia
Mưu độc sài lang Khiêu đổi họ “


Từ  câu chuyện trò hề  câu đối  của lão thày mo thày cúng kiêm quốc phụ thái giám Vũ Khiêu , Lu Hà có thơ sau:

Thày Cò Vũ Khiêu

Việt Nam khét tiếng Vũ Khiêu
Cuối đời biến thái con tiều chẳng sai
Theo chân đại hán tiền tài
Đi hia đội mũ cân đai nực cười

Khác chi ngạ qủy đười ươi
Đăng đàn diễn thuyết chuột dơi reo hò
Anh hùng chăm chỉ vuốt cò
Sổng chuồng mấy ả thập thò vào ra

Xếp hàng chầu chực yêu tà
Nước non chìm đắm sơn hà lầm than
Văn chương thuộc loại cù lần
Dở ngô dở ngọng tâm thần đảo điên

Nhã Kỳ cho tới Kỳ Duyện
Tranh nhau mời cụ đào nguyên bướm hồng
Khinh thường họ Đặng lông bông
Giả danh triết học tồng ngồng ngược xuôi

Giáo sư gia tộc lòi đuôi
 Tham lam Vũ tổ thịt xôi lợi quyền
Thày tàu thuốc bắc vo viên
Sa đì khệnh khạng say nghiền mắm tôm

Nhà lầu danh vọng ôm đồm
Loanh quanh mấy bãi chó xồm xù lông
Thảm thương nòi giống Lạc Hồng
U mê tăm tối tiên rồng viển vông.

25.2.2015 Lu Hà 


Chúng Gọi Lão Là Bob Vu

Vũ Khiêu chúng gọi Bob Vu
Anh hùng bóp vú chổng cu lên trời
Xú danh hán ngụy máu tươi
Quốc sư thày cúng chó cười mèo chê

Ất mùi nổi cục dâm dê
Ôm hôn hoa hậu thỏa thuê trâu gìa
Thuổng thơ Lý Bạch đầm đìa *
Mày râu nhẵn nhụi trau tria vẽ vời

Hai câu đối mốc chuột dơi
Dở ngô dở ngọng vịt giời kêu to
Hom hem cố vuốt cổ cò
Vào ra thậm thụt vật vờ gái tơ

Văn chương trình độ i tờ
Sống dai như đỉa nhuốc nhơ thế này
Sá chi chai đá mặt dày
Mác Lê Khổng Tử đọa đầy dân ta

Tanh tao ruồi nhặng ma tà
Buôn dân bán nước sơn hà đảo điên
Văn nô bồi bút suớng rên
Giáo sư móc cống tà quyền biểu dương

Thúy Kiều  nức nở bi thương
Mộ hoang trinh tuyết bất lương giặc gìa
Nguyễn Du  hắt hủi ra rìa
Minh Xuân  hãm hiếp đá bia tượng đài

Trong chùa ngất ngưởng quái thai
Từ hang Pắc Bó đêm dài Việt Nam
Theo nền mạo hóa tối tăm
Mưu mô hán hóa băm vằm tổ tiên.

Vũ Khiêu ăn cắp một câu thơ của Lý Bạch làm câu đối tặng hoa hậu Kỳ Duyên
25.2.2015 Lu Hà













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét