Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 91



Josef Bordat Bạn Ơi!
thơ tặng Tiến Sĩ Sosef Bordat một người Đức

Josef Bordat bạn ơi!
Cám ơn đã viết những lời thẳng ngay
Việt Nam dân tộc đắng cay
Độc tài tham nhũng đoạ đầy dân tôi


Khổ đau lam lũ bao đời
Quỷ vàng  Pắc Bó đười ươi lạc loài
Nhẫn tâm sát hại giống nòi
Cao Bằng xơ xác tả tơi bần hàn

Journalist thế gian
Hãy nghe Nguyễn Đắc Kiên than lụy phiền
Bí thư trùm Đảng lạm quyền
Côn đồ mật vụ ngang nhiên bạo hành

Tanh tao mật mỡ ruồi xanh
Giang sơn chìm đắm tan tành ngói mây
Công an đạo tặc từng bầy
Luật rừng ma quái cáo cầy nhiễu nhương

Trọng- Sang- Hùng- Dũng bất lương
Gây bao nợ máu thảm thương Lạc Hồng
Giặc Tàu xâm chiếm biển Đông
Mưu đồ đại Hán siêu cường đoạt tranh.

5.3.2013 Lu Hà




Ta Là Nguyễn Lú Trọng Đây

Ta là Nguyễn Lú Trọng đây
Bí thư eng éc bụng đầy Mác Lê
Chuồng heo cám bã bộn bề
Lại còn non nước dãi dề xuân thu

Bá Tàu đâu phải giặc thù
Núi sông liền dải mịt mù biển khơi
Con thuyền kách mệnh thảnh thơi
Ôm chặt điều bốn thịt xôi còn nhiều

Mặc cho dân tộc tiêu điều
Công an mật vụ cú diều bút nô
Trung thành thí xác phường nhơ
Đảng viên cốt cán cơ đồ đắm sâu

Tam quyền phân lập nhà cầu
Đa nguyên chính trị đủ màu ôi thiu
Lợi quyền phe nhóm húng lìu
Đầu dê chả chó dập dìu đảng ca

Trên trời có ả Hằng Nga
Đại đồng soi sáng mượt mà thiết tha
Cô hồn ngạ quỷ ác ma
Đồng- Thanh- Giáp- Duẩn la đà dong chơi

Nhớ xưa Pắc Bó một thời
Hồ ly tai chuột đười lạc loài
Râu xanh trụy lạc khác người
Thai nhi rượu rắn tả tơi giống nòi

Tự do độc lập mấy hồi
Nồi da nấu thịt triệu người khóc than
Oán hờn ngùn ngụt trần gian
Hố chôn tập thể mậu thân vẫn còn

Quyết tâm bám gót luồn trôn
Con đường xiêu vẹo méo tròn quanh co
Noi gương đạo đức bác Hồ
Buôn dân bán nước côn đồ thong manh.

27.2.2013 Lu Hà




Nực Cười Tướng Hưởng Về Hưu

Nực cười tướng Hưởng về hưu
Loan truyền trên mạng đàn cừu ngẩn ngơ
Bớt đi sát thủ tội đồ
Giết người thành thạo máu đào đỏ tươi…?

Tham mưu thủ tướng lạc loài
An ninh tôn giáo đười ươi diệt nòi
Bàn dân vội vã reo cười
Vui chi còn lắm bọ giòi thối tha

Tay chân thân tín mã tà
Đức Nhanh thất sủng bóng ma dật dờ
Dân oan khiếu kiện bơ phờ
Đầu trâu mặt ngưạ phởn phơ rượu mừng

Việt Nam xã hội điên khùng
Tôn vinh tướng cướp tận cùng bất lương
Về vườn thế lực còn không?
Trò hề bóng tối chất chồng xương khô

Lưu manh nghiệp chướng già Hồ
Hưởng - Nhanh an trí lệ trào dân đen
Phải chăng vui thú điền viên
Chó điên hậm hực thói quen cắn người.

2.3.2013 Lu Hà




Cáo Cầy Lòi Đuôi

Quên sao Minh Tuệ pháp danh
Ơ kià Bích Thủy Kim Anh Thị Hồng
Vặt lông sư giưã Phật đường
Con ma háo dục bất lương áo vàng

Công an mật vụ bẽ bàng
A – K mã tấu trấn lăng Ba Đình
Xác canh chết thối hôi rình
Ruồi xanh bám chặt Chí Minh mỡ nhờn

Làm sao siêu thoát cô hồn
Đầu trâu mặt ngưạ du côn đoạ đầy
Cà sa ngạ quỷ mặt dầy
Lon ton trên mạng caó cầy lòi đuôi

Luận bàn chữ nghiã dở hơi
Bàn chân con gái dã rời hổ mang
Tinh thần dân tộc chẳng màng
Mon men trên mạng lang thang tu hành...?

4.3.2013 Lu Hà 




Di Sản Già Hồ
cảm tác từ bức ảnh

Bóp cằm lão tặc suy tư
U mê tăm tối gầm gừ Mác Lê
Giang sơn đổ nát ê chê
Râu xanh hưởng thụ dãi dề gió sương

Ăn bờ ở bụi cống mương
Chui hang Bắc Pó bé Trưng dập dìu
Lê Nin nước suối rưả bìu
Đầu gà bã đậu đìu hiu Cao Bằng

Tự do độc lập bẽ bàng
Ba Tàu thờ cúng họ hàng coi khinh
Chết đi xác thối hôi rình
Hao mòn công quỹ Chí Minh lạc loài

Đàn em ngạ quỷ đười ươi
Lợi quyền phe nhóm chia bôi sơn hà
Rưả tiền vơ vét đô la
Dân oan khiếu kiện vạn nhà tan hoang

Xác người chồng chất kinh hoàng
Ba Đình say ngất điếm đàng phởn phơ
Chóp bu cộng đảng nhở nhơ
Mập mờ hiến pháp côn đồ nhiễu nhương.

4.3.2013 Lu Hà




Trò Cười Sư Sãi Quốc Doanh

Vĩnh Long có chuyện nực cười
Một bầy sư sãi đười ươi lạc loài
Sư cô Như Hải gà nòi
Phó chuà Sơn Thắng bồi hồi cha ơi!

Bác Hồ đạo đức tuyệt vời
Trưởng ban tuyên giáo suả hơi nặng mùi
Trương Quang Phú, kẻ dập vùi
Linh hồn Việt tộc ngậm ngùi biển Đông

Năm điều Hồ dạy lông bông
Yêu ma quỷ đỏ thê lương Lạc Hồng
Mác Lê lắt léo Trạch Đông
Con đường kách mệnh đại đồng dở hơi

Râu xanh trụy lạc khác người
Hiếp dâm trẻ nhỏ ngàn đời oán than
Dép râu áo vải nhà sàn
Quả cà tương ướt bọ giòi Chí Minh

Mao đài say khướt xập xình
Thuốc thơm hảo hạng một mình hồ tinh
Tường cao cổng kín gái xinh
Ba Đình xác thối hôi rình ngợi ca.

4.3.2013 Lu Hà




Nghị Gật

Trông kià nghị gật ngủ say
Trong mơ hoan hỉ vơi đầy nỉ non
Thao thao diễn giả mưa tuôn
Bèo trôi nước chảy chó con iả đùn...

Ngo ngoe bọt mép trào phun
Thân lươn bao quản lấm bùn cần chi
Nhất y nhì gật ù lì
Cổ cồn ca vát thầm thì nhỏ to

Học hành chữ nghiã i tờ
Đảng viên phấn đấu lò dò leo lên
Gà đồng mèo mả là tiên
Phường nhơ quốc hội dở điên dở khùng

Dân oan khiếu kiện não nùng
Đồng bào nghèo đói bần cùng thảm thê
Tập trung dân chủ trò hề
Bịp mồm khoá họng ê chề Việt Nam

Độc tài đảng trị nhẫn tâm
Vai trò lãnh đạo xương hầm giò quay
Hội trường ngơ ngác cáo cầy
Gâu gâu chó suả vỗ tay reo hò...

4.3.2013 Lu Hà




Ba Thằng Công An Tỉ Tê

Ba thằng cộng sản ác ôn
Áo vàng áp sát chập chờn bóng ma
Chị ơi đưa cháu về nhà
Chống Tàu chi mệt sơn hà đảng lo

Trại điên bác sĩ đang chờ
Thuốc tiêm phù não lơ mơ cả ngày
Bọn tôi mật vụ cáo cầy
Công an chìm nổi mặt dầy là đây

Uơn hèn bản chất tụi này
No cơm ấm cật đéo ngày đéo đêm
Đô La dìu dặt êm đềm
Ưu tiên đãi ngộ buá liềm chủ trương

Công hàm hiến trọn biển Đông
Mất tiêu lãnh hải Hoàng- Trường còn đâu?
Bác Hồ bán nước từ lâu
Miền Nam giải phóng sang giàu phởn cu

Đồng- Anh- Linh-Thọ- Mười-Phiêu
Một bầy vô học cú diều khuyển nhung
Ăn chia quen thói luật rừng
Côn đồ tự phát rợn rùng chị ơi!

6.3.2013 Lu Hà 











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét