Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 87


Thằng Mất Dạy

Thằng mất dạy vẫn còn đứng đó
Con trâu già trâng tráo nhìn ta
Thèm thuồng nửa mảnh gương nga
Mà mày thêu dệt điêu ngoa đủ điều


Tình tắc tỵ cú diều miệng lưỡi
Bảo vệ em la lối lăng loàn
Gỉa vờ thẳng thắn nghĩa nhân
Trái tim mưng mủ tâm thần đảo điên

Con lợn ghẻ nghèo hèn trí tuệ
Kiếp ba que ô uế thế gian
Buồn nôn chầu chực ngóng phân
Hung hăng mánh lới tranh phần thịt xôi

Thằng khốn nạn tanh hôi dơi chuột
Kiếp bọ giòi trau chuốt là bao
Cớ sao mày dám chửi tao?
Làm thơ tình ái dạt dào biển khơi

Tiên sư bố tổ đời Tố Hữu
Trần Đăng Khoa hăm doạ đựợc ai?
Lại còn ông bác độc tài
Trò cười thiên hạ lạc loài Diệu - Viên

Pham Van Duc năm lần bảy luợt gửi Email và nhảy vào khung Chat xỉ nhục tôi làm thơ tình tặng một cô gái.

23.1.2015 Lu Hà




Các Cháu Triều Tiên Múa Hát

Việt Nam hồ ly tinh ngạ qủy
Các cháu Triếu Tiên qúy cu hồ
Chổng mông chổng tĩ tô hô
'Kìa con lợn ỉ dở ngô dở thằng

Thích Thanh Quyết nổ xằng sủa bậy
Sư quốc doanh nhờ cậy Bắc Hàn
Có bom nguyên tử hung tàn
Chúng sinh tan tác lạy van độc tài

Mẹ cha nó lang sài độc ác
Vẫn tuyên tuyền cạc cạc vịt giời
Râu xanh trụy lạc ăn chơi
Cá nhân thần tượng chuột dơi bầy đàn

Dân chủ cuội khóc than gọi bác
Hồ dâm dê nhếch nhác cờ hồng
Chí Phèo thị Nở lên đồng
Chống Tàu giả mạo xổng chuồng chó ngao

Kìa hải ngoại đón chào chiến sĩ
Cùng Trúc Hồ tri kỷ thiết tha
Diệu Quyên lướt muớt mặn mà
Cờ vàng né tránh lượt là yến anh

Tìm biểu tượng tan tành mây khói
Giống Lạc Hồng buôn muối huyệt sâu
Ngẩn ngơ khắp nẻo hoàn cầu
Cha bồng mẹ bế dãi dầu nắng mưa!

7.11.2014 Lu Hà




Tổ Sư Bố Thằng Lưu Manh

Tổ sư bố lưu manh anh chị
Trò bảo kê ti hí mắt lươn
Côn đồ hôi hám thờn bơn
Dở ngô dỡ ngọng bôi trơn mõm nhờn

Lên phây búc nhơn nhơn mặt giặc
Chừi thi nhân đàn hạc phiêu diêu
Thiết tha thương ái yêu kiều
Quê hương xa nhớ mĩ miều hoàng hôn

Đồ mất dạy luồn trôn đớp hít
Cậy bác Hồ bị thịt bon chen
Lan Viên Tố Hữu nghèo hèn
Văn thơ chôm chỉa nhử ghèn toét ra

Tự vấn hỏi đầu râu khổ hạnh
Không mảnh tình bạc thếch vắt vai
Bởi vì ngu tối bất tài
Quen nghề sủa bậy lạc loài lợn heo

Mắng con trẻ lộn lèo đạo đức
Luồn cửa sau lấc cấc chó dê
I meo nhục nhã ê chề
Nhảy vào khung chat dầm dề cứt trâu

gửi Pham Van Duc vô cớ nhảy vao khung chat buông lời tục tĩi dê cho cú diều xỉ nhục tôi
24.1.2015 Lu Hà




Lấy Chồng Đài Loan

Phong bì nộp trải qua các ải
Chính quyền cho đâu phải cưới chui
Mười lăm tuổi thế mới vui
Mấy băng pháo cối ngậm ngùi im de

Sợ nổi loạn dưới đe trên búa
Cấm ca đoàn bướm múa nỉ non
Tám giờ một chiếc xe con
Một đàn dơ dáy lon ton như ruồi

Mẹ la ó thìa muôi quát tháo
Tiên sư cha lếu láo trẻ ranh
Hỗn hào sờ mó tranh dành
Lốp xe vấy đất đạp phanh dập dồn

Em đứng lẫn bồn chồn trong dạ
Đám phù dâu lố nhố chục cô
Váy hồng thị Nở tô hô
Miệng cười toe toét tựa hồ như không

Chín giờ điểm đã đông khách khứa
Bóp bụng nhìn chuối dứa thịt xôi
Ồn ào náo nhiệt mồ hôi
Cô dâu trang điểm bồi hồi buồng trong

Mười giờ chẵn màn phông loạng choạng
Một vai hề khệnh khạng tiến vào
Râu ria tỉa mép cúi chào
Cao hơn một mét phều phào vợ tau?

Ngộ vừa mới bôi dầu kem phấn
Từ Đài Loan lận đận tới đây
Chủ hôn vội vã bắt tay
Dạ xin mời cụ ghế này nghỉ ngơi

Nhất thiên địa xả hơi xú bắp
Nhị tông đường lập bập gia tiên
Trâu còm chi quản thuyền quyên
Phu thê kết bái là tiền trao ngay

Mấy dãy ghế rượu say bí tỉ
Bước theo chân hoan hỉ cùng nhau
Bố gìa ngắc ngứ hồi lâu
Loa rè khản giọng tóc râu bơ phờ

Giờ trao nhẫn hững hờ cụ rể
Mặt buồn thiu lểu nhểu cháu yêu
Nhẹ tênh chẳng có tiếng kêu
Một cây vài chỉ thì kều đâu ra ?

Đồ hàng mã nhà ma âm phủ
Phố Hàng Đào sẵn có vừa mua
Gái non phụng phịu chớ đùa
Thôi tin lời ngộ đợi mùa tuần trăng

Trót thì trét sang ngang lỡ bến
Ván đóng thuyền đến hẹn là đi
Một đàn đứng khóc như ri
Làng trên xóm dưới thầm thì chờ xem

Mấy vệ sĩ đi kèm áp tải
Xe bon bon chiều tái buồn ghê
Ngắm nhìn cảnh vật ê chề
Sân bay lạnh lẽo não nề đầu xanh

Gần chiều tối vắng tanh lối ngõ
Điện thoại reo vội vã tới nơi
Bố mừng gọi mẹ nó ơi!
Qủa bom nổ chậm xì hơi tháo ngòi

Vội mở tráp thảnh thơi đếm bạc
Vốn chi ra lời đựợc bao nhiêu?
Xóm nghèo cũng chẳng có nhiều
Hóa ra lỗ vốn đăm chiêu tủi sầu!

chia sẻ thơ trào phúng với Vũ Lan Phương
20.1.2015 Lu Hà




Mưu Đồ Đảo Điên
bức xúc khi đọc thơ Nhung Truong: Vua Giàu…Dân Chết

Kìa ai đấy trông gà hóa cuốc
Việt Dzũng nào thế cuộc tả tơi
Kêu ông Tấn Dũng kia ơi!
Non sông tang tóc lệ rơi đôi hàng

Người nữ sĩ bẽ bàng dân tộc
Giống Lạc Hồng ngu ngốc mãi sao?
Trẻ ranh ỉ thế leo cao
Hai mươi bốn tuổi bám vào cọc cha

Từ Anh Quốc sơn hà nguy biến
Triết gian manh tận hiến dâng đời
Bí thư thành ủy thảnh thơi
Cái nghề nhàn nhã lả lơi bướm hồng

Gườm Trọng lú mọc lông vây cánh
Nguyễn Sinh Hùng hạch sách đàn em
Tấn sang quyết chí buông rèm
Sân sau quyền lực thòm thèm thịt xôi

Tiền tham nhũng đấm môi bã mía
Xẩu xương thừa bạt vía ngựa trâu
Bắc triều khéo léo thả câu
Bọ hung cắn xé chuồng cầu tranh phân

Nguyễn Xuân Phúc dã man tàn độc
Cho thằng Thanh cấp tốc chầu trời
Trung Nam Hải, ngả nghiêng cười
Việt Nam tàn lụi đười ươi nổi khùng

Cũng lắm kẻ bá hùng đả cộng
Hát với hò chuột cống săn đô
Chàm chim quán gió bưng bô
Ôm chân lãnh sự mưu đồ đảo điên

Đám vét đĩa bon chen tâng bốc
Ca tụng hoài con cóc lên ngôi
Dấu đầu thì lại lòi đuôi
Tanh tao mật mỡ nhặng ruồi vo ve

6.1.2015 Lu Hà



Thảm Thương Lạc Hồng
chia sẻ cùng văn sĩ Nhung Trương

Nguyễn Thanh Phượng thoa son trát phấn
Dạng tè he cố dấn hai thuyền
Được thời bố Dũng ưu tiên
Chạy sang Mỹ Quốc xài tiền của dân

Tư bản đỏ bất nhân hút máu
Nhóm lợi quyền cú cáo đua chen
Hận thù dân tộc nhóm nhen
Ngọn cờ giải phóng nghèo hèn Việt Nam

Đảng ăn cướp nhẫn tâm lường gạt
Hồ Chí Minh chiếm đoạt tài nguyên
Mác Lê tà giáo khùng điên
Thiên đường bánh vẽ thôi miên đêm dài

Tập đoàn khỉ độc tài tham nhũng
Nhe răng cười lông rụng móm răng
Tự hào nòi giống lăng nhăng
Ngón đòn tâm lý phũ phàng nặc nô

Hãy đứng dậy cơ đồ gây dựng
Đã bao đời điêu đứng khổ đau
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Trăm năm Pháp thuộc dãi dầu nắng mưa

Chúng nó sống mứa thừa vật chất
Trò ủy ban cướp đất tranh quyền
Bá Thanh nhân qủa nhãn tiền
Một liều phóng xạ ho hen chẳng còn

Đại hội đảng nước non vùi dập
Trọng Sang kia tới tấp lạy chầu
Dũng Hùng vội vã cúi đầu
Đàn em tướng tá ngựa trâu thiên triều

Trung Nam Hải cú diều dã thú
Nắm trong tay trùm sỏ việt gian
Chó săn nghiệp vụ dã man
Công an mật vụ giang san lụi tàn

Đám kiều vận gian ngoan xảo kế
Bầy văn công chính trị sa lông
Làm văn viết báo lông bông
Khoe khoang trình độ kể công cò mồi

Tung cán bộ tanh hôi chuột cống
Anh hùng rơm chống cộng ba hoa
Hát hò anh lính cộng hòa
Hàng binh bại tướng nhạt nhòa lệ ca

Dân tỵ nạn đô la quyên góp
Các hội đoàn ki cóp kiếm lời
Thị trường yêu nước nực cười
Ôm chân lãnh sự lả lơi nhạc đàn

Kể sao hết bàn dân thiên hạ
Có nghe chăng thảm họa hắc nô
Vòng vây cạm bẫy Mao Hồ
Từ lâu xiết cổ ô hô Lạc Hồng!

12.1.2015 Lu Hà




Thằng Dực Nhuốc Nhơ

Phạm văn Dực là thằng mất dạy
Phường ma cô dưới đáy bùn dơ
Ăn theo dư luận bơ phờ
Chó săn lùng cứt lờ đờ bọ hung

Bỗng vô cớ dở khùng dở dại
Hận thù người thuơng ái làm thơ
Chõ mồm cạnh khóe nhuốc nhơ
Chửi ta phản quốc ú ơ bác Hồ

Cậy Tố Hữu làm thơ con cóc
Khoe Lan Viên nói dóc Hoài Thanh
Ô kìa Xuân Diệu sập sành
Chuồng cầu chí chóe hôi thanh nặng mùi

Lũ chúng nó quen mui sủa bậy
Trán thấp bè gieo cấy bọ giòi
Thành phần cốt cán học đòi
Mác Lê tậm tịt cố ngoi làm người

Rõ cái mặt đười ươi hối thối
Ảnh mờ nhòe ngu tối hơn heo
Hung hăng lên mạng Chí Phèo
Xẩu xương cám bã chó mèo chạy rông

Theo lớp học tồng ngồng lông lá
Học nhấn like chó má du côn
Khom lưng bợ đỡ luồn trôn
Con đường kách mệnh bán buôn giống nòi

19.1.2015 Lu Hà





Triết Lý Con Gái
chia sẻ suy tư với một cô kiều nữ trên mạng

Yêu say đắm có ngày cũng bỏ
Nhớ mãi hoài chẳng bõ lúc quên
Xôn xao triết lý thuyền quyên
Tận cùng khởi điểm tùy duyên hỡi người

Nói dai dẳng đủ lời thao lược
Mà việc làm chẳng được là bao
Ô hay ruồi muỗi tanh tao
Bon chen phản thớt tào lao đủ điều

Ngán nhất kẻ cú diều điếu đóm
Mặt nhẵn lỳ bằng rỏm khoe khoang
Quyền cao chức trọng vinh quang
Dở ngô dở ngọng bẽ bàng mù đui

Cậy cha chú luồn chui ban bộ
Con cháu ông dưa khú thành thơm
Cúi đầu qụy lụy ôm bờm
Vào ra tà lọt gườm gườm gớm thay

Thân con cóc làm thày thiên hạ
Ngồi đáy áo hù doạ dân đen
Đỉnh cao trí tuệ lò rèn
Trường Chinh Tố Hữu nhử ghèn toét ra

Thơ với phú ba hoa xích thố
Bầy Chí Phèo Thị Nở ma cô
Đạo văn giỏi nhất bác Hồ
Ngục trung nhật ký ô hô trò cười.

16.1.2015 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét