Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 49


Ô Hô! Cụ Lê Đình Kình
Trường Ca phúng điếu

Lê Đình Kình, cựu chiến binh
Sáu mươi tuổi đảng tội tình gì đâu?
Tám tư tuổi bạc mái đầu
Hưởng dương cách mạng bể dâu đoạn trường


Ô hô thân xác thảm thương!
Bốn viên đạn cắm thê lương thế này
Hồn ma tức tưởi đắng cay
Nguyện thề cống hiến dạn dày tuyết sương

Miền Nam chiến đấu ngoan cường
Dép râu nón cối quê hương bão bùng
Đồng Tâm giọt máu cuối cùng
Tan xương nát thịt hãi hùng cháu con

Xót xa mảnh đất sống còn
Suối vàng thổn thức héo hon cõi lòng
Bát cơm manh áo cầu mong
Tha phương cầu thực theo dòng thuyền trôi

Thức khuya dậy sớm lần hồi
Dã tràng xe cát than ôi! đất trời
Trần gian kẻ khóc người cười
Huân chương truy điệu cảnh đời trái ngang

Lao nô xứ lạ xếp hàng
Đông Đô đại phố xóm làng diệt vong
Thiên đường củ chuối lòng vòng
Tin lời hứa cuội  long đong mãi hoài

Oán hờn vẫn chẳng nguôi ngoai
U mê tăm tối trần ai não nùng
Chủ chương chính sách rợn rùng
Luật rừng cai trị săn lùng thông tin

Phải đâu thiên hạ đứng nhìn
Uy- Công- Danh- Chức giữ gìn đất đai
Phũ phàng luân tuất điếc tai
Lợi quyền phe nhóm độc tài xú danh

Công an quân đội tranh dành
Thi hành công vụ tanh bành nửa đêm
Đặc công trinh sát rút êm
Đánh nhanh thắng gọn búa liềm phất cao

Nắm xương hài cốt máu đào
Thấm vào mảnh đất xới cào vinh quang
Ba hồn bảy viá lang thang
Ngẩn ngơ nuối tiếc mơ màng tổ tiên

Nực cười xã hội đảo điên
Cầm cân nảy mực tuyên truyền cho ai?
Ăn theo kiếm chút tiền xài
Bầy đàn dư luận lạc loài bưng bô

Luật sư trình độ bi bô
Rửng rưng tiến sĩ ca nô vì tiền
Toàn cầu rơi lệ sầu miên
Lương tâm nhân loại mọi miền quốc gia!

Tám tư tuổi cũng gọi già
Phanh thây xẻ thịt đầm đìa máu tươi
Ruột gan tim phổi rã rời
Vết khâu chằng chịt xác người oan khiên!

Đất đai hạt thóc dính liền
Mồ hôi nước mắt tổ tiên bao đời
Bỗng đâu ngạ quỷ đười ươi
Mác Lê gào thét xương phơi máu trào

Báo đài thông tấn tào lao
Vu oan giá họa thằng nào xì ke?
Nuôi đàn con nghiện răn đe
Hố sâu cặm bẫy gầm ghè sài lang

Sân chơi giải trí bẽ bàng
Quốc phòng kiếm cớ phũ phàng thẳng tay
Hàng rào rệu rã sân bay
Hậu cung chú phỉnh hảo lơ vịt vờ

Thiên triều đại Hán cầm cờ
Xứ quân tà lọt thừa cơ chiếm liền
Than ôi! Cụ đã quy tiên
Hồn lìa khỏi xác thăng thiên lên trời

Nén hương nghi ngút ơi hời!
Bát cơm quả trứng cúng người thác oan
Rảy cho chén nước khóc than
Bà con lối xóm lệ tràn ướt mi

Chập chờn đom đóm chim di
Khổ đau dồn đuổi sớm đi tối về
Lang thang ngõ chợ làng quê
Dật dờ con bướm u mê nẻo nào?

Bao năm cụ vẫn tự hào
Kiên trung đồng chí đồng bào Đồng Tâm
Họ hàng máu mủ tình thâm
Bỗng dưng mất hết tím bầm thịt da

Còn đâu tổ quốc sơn hà
Lưu vong ngay chính quê nhà ta đây
Ruột gan tim phổi bầy nhầy
Hồn ma ngơ ngác thân gầy xác ve

Công ty ngoại quốc lăm le
Vợ con cán bộ nhăm nhe đất vàng
Cửa nhà xây dựng khang trang
Đền bù giải phóng mặt bằng đã xong

Giao kèo ký kết thong dong
Đấu thầu tham nhũng long đong kiếp nghèo
Hồn về lối cũ vắng teo
Tường nhà ẩm ướt hắt heo gió lùa!

Linh xưa cần mẫn bốn mùa
Cha con cày cấy sắm mua đủ dùng
Bình ga công cụ phụ tùng
Nhà nông máy móc lạnh lùng ngổn ngang

Phải chăng hung khí quân trang
Tìm đâu lựu đạn xóm làng bao vây?
Trên giường ngập ngụa máu đầy
Đặc công cướp xác trưng bầy ảnh ma

Lòng son gửi ánh trăng ngà
Người còn kẻ mất cửa nhà nát tan
Một thời quyết tử giang san
Bắc Nam thống nhất điêu tàn thế ư?

Quốc doanh phật pháp chân như
Lương tâm mối gặm nhân từ hỏi sao?
Oan gia trái chủ tầm phào
Ba Vàng nhộn nhịp xôn xao con đèn

Cạo đầu đại đức bon chen
Rêu rao tam bảo mon men bướm đào
Trai phòng thịt chó ngọt ngào
Phong hàm tướng tá thì thào nhỏ to

Tòa sen ngất nghểu khỏi lo
No cơm ám cật thập thò chày sương
Rượu ngon bồi bổ âm dương
Vãi bà chúm chím cúng rường chùa ta

Mõ kêu chát chúa sa bà
Nỏ mồm giao giảng yêu ma cô hồn
Một bầy đĩ miệng nuôi trôn
Cà sa nhuốm máu du côn lọc lừa

Tớ thày mướp đắng mạt cưa
Dùi cui súng lục say xưa đăng đàn
Dân oan mất đất bần hàn
Đổ cho kiếp trước gian ngoan đủ điều

A di đà Phật lắm chiêu
Từ bi kiểu ấy cú diều kém chi
Còn ai tinh tấn tu trì ?
Hồn ơi! mạt pháp ngu si đạo đời

Dê già đắc chí ngồi cười
Rằng vô thần cả rong chơi điếm đàng
Hiểu lầm Tây Trúc thênh thang
Học đòi trưởng giả giàu sang khấn thầm

Đại gia quý tộc lầm bầm
Cha ông múa mõ mưa rầm cháu con
Kiếp này bò đỏ lon ton
Cam tâm bợ đỡ sắt son phụng thờ
Hồn ma lạc nẻo bơ vơ
Bờ mê bến giác vật vờ Đồng Tâm!

*Uy- Công- Danh- Chức là tên gọi các con trai cụ Kình
15.1.2020 Lu Hà




Hồn Ma Oan Trái
Trường ca phúng điếu Cụ Lê Đình Kình

Trót dại rồi theo chân đảng bác
Lê đình Kình biết thác nơi nao?
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Đồng Tâm cách mạng máu đào kể chi

Vì sự nghiệp kiên trì tư tưởng
Giơ nắm tay sung sướng hát vang
Búa liềm cờ đỏ sao vàng
Miền Nam giải phóng mặt bằng đất đai

Dân làm chủ độc tài giữ hộ
Con cháu ông chế độ tự hào
Ưu tiên đãi ngộ dồi dào
Người khôn của khó nghẹn ngào lắm thay

Chết tức tưởi đắng cay uất hận
Huyện ủy viên lận đận về già
Bí thư chi bộ ra rìa
Vắt chanh bỏ vỏ ôm bia căm hờn

Ba đồng chí thờn bơn méo miệng
Bán mạng thành để tiếng muôn đời
Huân chương con trẻ mang chơi
Đồng xu lăn lóc khóc cười ỉ ôi

Cả thế giới bất bình thương xót
Bầy Hán nô tà lọt bưng bô
Luật sư tráo trở ma cô
Cùng bầy dư luận ca nô báo đài

Huy động hết văn bài rác rưởi
Đoàn thanh niên chửi bới om xòm
Quốc doanh sư sãi chồm hôm
Tuyên truyền cao cấp đầu tôm cũng xài

Bôi nhọ Cụ lai nhai vu khống
Kẻ cầm đầu đánh trống phèng la
Xì ke nghiện ngập bê tha
Dao cùn liềm rỉ bình ga tự phòng

Ba giờ sáng xung phong vây ráp
Các cánh quân trấn áp hiệp đồng
Trên giường chăn chiếu máu hồng
Chết không kịp ngáp đặc công vu hồi

Quân tập hậu thịt xôi hí hửng
Lấy sắt gang đập trứng nát tan
Súng trường bắn tỉa nổ ran
Tường vôi lỗ chỗ công an ập vào

Lính cơ động lao xao chen chúc
Tranh miếng mồi lên chức thêm lon
Mơ màng mấy ả đào non
Truyền hình phóng sự môi son lượt là

Vì tổ quốc quân ta thắng lớn
Quyết xả thân rùng rợn dân làng
Ba que xỏ lá muộn màng
Đánh cho tan tác địa đàng vùi chôn

Quân khủng bố xóm thôn cố thủ
Lão già Kình cha chú họ hàng
Đại gian đại ác hiên ngang
Quyết không giao đất bỏ làng ra đi

Một đồn mười xầm xì to nhỏ
Mười đồn trăm bò đỏ rêu rao
Âm binh hàng vạn thét gào
Oán thù ông lão khác nào bà Năm?

Hồn oan trái chẳng nằm yên chỗ
Khắp toàn thân vết mổ dao băm
Suối vàng sôi sục hờn căm
Rửng rưng đồng chí viếng thăm linh sàng

Nhớ linh xưa xóm làng trù phú
Xã Đồng Tâm làm chủ canh nông
Tưởng đâu yên ấm vợ chồng
Điền viên thọ hưởng tổ tông bao đời

Đàn con cháu tả tơi ngơ ngác
Đứa nào còn đứa thác đi theo?
Âm dương đôi ngả hắt heo
Gọi nhau í ới cheo leo núi rừng!

Thắp nén hương đĩa vừng muối lạc
Cúng hồn ma cánh hạc phiêu diêu
Đồng Tâm giá lạnh hoang liêu
Sương rơi đầu ngõ bóng chiều mây bay!


Cõi trần gian thẳng ngay chính trực
Hồn ma thiêng thổn thức dân làng
Nghìn năm thể phách hiên ngang
Thiên thu sầu cảm ngỡ ngàng cháu con

Triệu đồng chí vẫn còn mê muội
Sa vũng lầy bán muối buôn xương
Hội đoàn mạng sống xem thường
Đấu tranh khốc liệt chủ chương diệt nòi

Vì quyền lợi xăm soi theo dõi
Tưởng rằng hay rỉa rói bạo quyền
Xựng xây đảng tính bạc tiền
Hy sinh máu chảy tuyên truyền rỉ tai

Thói hãnh tiến độc tài kiêu ngạo
Lừa thanh niên trơ tráo lạc đường
Lê Đình Kình, lại yêu thương
Làng trên xóm dưới nhún nhường bảo ban

Đất canh tác chứa chan tình nghĩa
Giọt mồ hôi thấm thía cuộc đời
Sân gôn quần vợt vui chơi
Bầy tư bản đỏ coi trời bằng vung

Mượn quốc phòng luật rừng chiếm đoạt
Rồi bán đi sát phạt dân làng
Điều binh khiển tướng vội vàng
Đánh nhanh thắng gọn bẽ bàng Tàu gian

Tiếng nhà nước lường gàn hợp pháp
Quân đi càn bố ráp bao vây
Dở trò đánh úp ai hay
Trườn qua cửa sổ rơi ngay  giếng trời

Ta với địch dở cười dở khóc
Địch với ta dở khóc dở cười
Địch ta, ta địch, tả tơi
Hai bên cùng chết thằng người thảm thương!

Luật nhân quả thê lương rùng rợn
Cõi luân hồi táo tợn tham lam
Vô thần trước mắt Bắc Nam
Linh hồn bất tử tống giam xích xiềng

Vô gia cư ngả nghiêng xó chợ
Mafia khủng bố ngang tàng
Bịt mồm đeo rọ khẩu trang
Thanh niên xung kích sài lang thét gầm

Họ Lê Đình tình thâm nghĩa tận
Đã bao đời chiến trận xông pha
Ba lô súng đạn xa nhà
Trường Sơn chống gậy sơn hà cậy trông

Xây dựng đảng gieo trồng hạt giống
Đường Mác Lê mạng sống kể chi
Hồn ma thất thểu u tì
Trần gian nấm mộ chim di bướm vàng

Hãy tỉnh dậy mơ màng chi nữa
Bánh thiên đường thối rữa từ lâu
Đồng bào cả nước âu sầu
Đồng Tâm tang tóc toàn cầu lệ rơi!

Thơ phúng điếu bao lời thống thiết
Khói hương bay nhật nguyệt chứng cho
Nông sâu bể dễ thăm dò
Lòng người thăm thẳm sao đo hở giời ?

 Kìa dân chủ trọn đời bác ái
Nền cộng hòa đảng phái rõ ràng
Quốc gia luật pháp công bằng
Độc tài đào thải lẽ hằng xưa nay.

17.1.2020 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét