Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

Chùm Thơ Tình Ngắn 359

 

Bao gồm những bài dưới 24 câu

 

Mai Nở Bốn Mùa

Cảm hứng thơ Thày Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ

 

Xuân từ vô thủy vô chung

Vần xoay vũ trụ chập chùng biển khơi

Chùa trên đỉnh núi chơi vơi

Bốn mùa tươi tốt mỉm cười hoa mai

 

Ung dung tự tại khứ lai

Tiếng chuông giác ngộ hương lài thoảng bay

Thiền am nghi ngút khói say

Nén nhang thủ tự tháng ngày thong dong

 

Tâm thanh tịnh bởi cõi lòng

Ôm thuyền bát nhã xuôi dòng trần ai

Đằng vân thấp thoáng dấu hài

Không sinh không diệt tọa đài hoa sen

 

Dửng dưng thế sự bon chen

Cam lồ rừng tía bao phen luân hồi

Gập ghềnh quán trọ xa xôi

Khổ đau đày đọa than ôi kiếp người

 

Ngày xuân ong bướm rong chơi

Chẳng ai đưa đón chào mời chúa xuân

Xuân đi xuân đến bao lần

Tiếc xuân níu áo tần ngần làm chi?

 

Nguyên tác: Xuân Thường Tại

19.2.2021 Lu Hà

 

 

Sinh Nhật Bốn Lăm Tuổi

Tặng Nguyen Anh

 

Chúc mừng sinh nhật bốn lăm

Nửa non thế kỷ ươm tằm nhả tơ

Có ba con gái ngây thơ

Bánh ngon màu đỏ ước mơ toại nguyền

 

Xinh tươi đệ nhất thuyền quyên

Làng trên xóm dưới đào nguyên lối nào

Sông Thao sóng vỗ dạt dào

Bài ca Quan họ nghẹn ngào thủy chung

 

Đường trần khấp khểnh trập trùng

Xôn xao vó ngựa đền Hùng khói mây

Vợ chồng túy lúy ngất ngây

Ông bà anh chị vui vầy hân hoan

 

Năm nay Tân Sửu vẹn toàn

Ruộng sâu trâu nái nồng nàn tào khang

Canh thâu mơ mộng thiếp chàng

Sinh thêm hoàng tử họ hàng mừng vui

 

Hồng ân chờ đợi hên xui

Đĩa vừng bát lạc ngọt bùi đoàn viên

Gia đường kính bái tổ tiên

Độ trì con cháu bạc tiền đủ tiêu.

 

20.2.2021 Lu Hà

 

 

Tiếng Kèn Thôi Miên

Cảm xúc thơ Goethe bài 122

 

Pied Piper theo truyền thuyết

Về nghệ sĩ thổi kèn

Tài năng thật đáng khen

Lôi cuốn nhiều đàn chuột

 

Dân thành phố thề thốt

Hứa hẹn sẽ trả tiền

Nhưng rồi lại quịt liền

Tráo trở trò miệng lưỡi

 

Chàng trai đòi quyền lợi

Thị trưởng vẫn làm thinh

Trời đất đã chứng minh

Oán thù sinh đối phó

 

Dụ dỗ bầy trẻ nhỏ

Gái trai bị thôi miên

Nhảy múa theo điệu kèn

Chuyển về nơi ở khác

 

Cảnh nghèo nàn xơ xác

Đã có trang trại riêng

Kèn vang vọng thiêng liêng

Thiếu nữ yêu tiếng hát

 

Trai tráng càng khao khát

Xa rời Hamelin

Đàn kiến đen kìn kìn

Tới Brandenburg.

 

Nguyên tác:“Pied Piper”

8.2.2021 Lu Hà     

 

 

Tâm Hồn Nghệ Sĩ

Cảm xúc thơ Goethe bài 128

 

Vẽ đi chàng họa sĩ

Đừng nói chuyện làm gì

Bài thơ ấy thầm thì

Khi mật hoa rơi xuống

 

Đắm say cơn khát vọng

Chan chứa mối tình si

Hỡi Prometheus!

Pandora thôi thúc

 

Ngọn lửa hồng hạnh  phúc

Bát hương vàng lắc lư

Mật hoa thấm từ từ

Những chú ong bận rộn

 

Con chuồn chuồn cắn rốn

Núm vú nhện trườn lên

Thân hình đẹp thôi miên

Khéo léo thay nghệ thuật

 

Giải phóng niềm u ất

Tự do khắp thế gian

Sáng tạo thật nồng nàn

Xin thần Zeu ân xá.

 

Nguyên tác:“Nghệ  Thuật”

12.2.2021 Lu Hà   

 

 

Pilllalu Ailen

Cảm xúc thơ Goethe bài 131

 

Người con trai hấp hối

Hãy khóc lên thật to

Pillalu oro

Con cú kêu tức tưởi

 

Sã đôi cánh rã rượi

Tiếng hát xé lòng người

Linh hồn đã về trời

Con của Chúa đã chết

 

Pillalu thảm thiết

Nức nở bước chân qua

Giọt sương rơi đầu mùa

Những hố sâu rùng rợn

 

Người Ailen đau đớn

Tiếng gió gào vang xa

Pillalu thiết tha

Ân nghĩa tình cha mẹ

 

Trăn trở đời trai trẻ

Bến đò xưa chân cầu

Tuyết trắng xóa mái đầu

Các gia đình đau khổ

 

Giặc ngoại xâm đô hộ

Những đôi mắt trũng sâu

Cả bộ lạc âu sầu

Tới thăm nhà thủ lĩnh.

 

ßßNguyên tác:“ Than Thở Người Ailen”

14.2.2021 Lu Hà   

 

 

Học Vẽ

Cảm xúc thơ Goethe bài 130

 

Có một người sành sỏi

Đứng bên cạnh học trò

Ra vẻ rất chăm lo

Đong đưa nghề bút cọ

 

Ánh mắt nhìn cau có

Sơn dầu chấm hơi lâu

Phải trái chỉ một mầu

Trung tâm cào quá rộng

 

Co giật tìm khoảng trống

Mắt môi giữ tự nhiên

Phần dưới phải ưu tiên

Xem ra còn bé tí

 

Nghệ sĩ cần tỉ mỉ

Hoàn thành bổn phận mình

Lời chỉ dẫn tận tình

Tới thiên đường cảm nhận

 

Nhiều kỹ năng tư vấn

Chuyện gì với vợ tôi

Nghe trái tim bồi hồi

Tâm hồn cho bay bổng

 

Thả lỏng đừng kích động

Bàn tay vẽ dịu dàng

Trí tưởng tượng mơ màng

Giống như trong đời thực.

 

Nguyên tác:“Những Người Sành Sỏi Và Nghệ Sĩ ”

13.2.2021 Lu Hà   

 

 

Chia Tay Biền Biệt

Cảm xúc thơ Goethe bài 135

 

Gellert đã đi rồi

Bao trái tim bật khóc

Những bàn  chân khó nhọc

Im lặng bên tượng đài

 

Bài hát buồn bi ai

Thê lương bên ngôi mộ

Và mọi căn nhà gỗ

Vương miện cài bông hoa

 

Hạt sương rơi nhạt nhòa

Danh dự nhìn cao quý

Oeser càng tiều tụy

Đứng cách xa một nơi

 

Hình ảnh ấy chơi vơi

Sự ly hôn vĩnh viễn

Ngần ngại khi đưa tiễn

Cốt tro người thân yêu

 

Buổi hoàng hôn tiêu điều

Trong cái bình nhỏ hẹp

Ngợi ca tâm hồn đẹp

Những bản nhạc vang lừng!

 

Nguyên tác:“ Tượng Đài Của Gellert”

20.2.2021 Lu Hà   

 

 

Hồn Trên Sóng Nước

Cảm xúc thơ Goethe bài 140

 

Nước chan chứa linh hồn

Mềm mại thường yếu đuối

Dễ sinh ra tội lỗi

Khao khát tới thiên đường

 

Bởi vì quá yêu thương

Do trái tim thúc giục

Còn đam mê nhục dục

Ân ái xuống trần gian

 

Đỉnh núi cao ngút ngàn

Trườn trên tảng đá dốc

Xục xạo vào hang hốc

Chảy hoài mãi không thôi

 

Ngao ngán kiếp buông xuôi

Hy sinh đời dâng hiến

Sông suối trôi ra biển

Sủi ngầu bọt khổ đau

 

Rồi tuần tự trước sau

Khi mặt hồ phẳng lặng

Chờ bùn đen tạm lắng

Soi rõ các vì sao

 

Hằng Nga cũng nghẹn ngào

Thương xót cho số phận

Những hồn ma lận đận

Bị sóng gió dập vùi!

 

Nguyên tác:“Bài Hát Của Những Linh Hồn Trên Mặt Nước”

22.2.2021 Lu Hà   

 

 

Thiên Nhiên

Cảm xúc thơ Goethe bài 142

 

Quang cảnh thật buồn cười

Họ rửa sạch trang trại

Bao vườn cây oan trái

Hoa bướm giận hờn chi?

 

Xa xa núi xanh rì

Những đám mây đang chạy

Cánh đồng đang bốc cháy

Làm nguội bằng ether

 

Người Hà Lan e dè

Sợ mất phong cảnh quý

Với tâm hồn tận tụy

Nên vội vàng vẽ ngay

 

Sự phấn khích hăng say

Trăm năm sau trả nợ

Thành phố thật đáng sợ

Nếu không có công viên

 

Với vẻ đẹp tự nhiên

Trái tim người khả ái

Những nỗi lòng tê tái

Ánh hào quang kim cương

 

Vàng bạc cũng thê lương

Với tòa nhà buồn tẻ

Nếu thiếu bầy chim sẻ

Chan hòa dưới nắng xuân.

 

Nguyên tác:“Phong Cảnh”

23.2.2021 Lu Hà   

 

 

Vẻ Đẹp Phàm Trần

Cảm xúc thơ Goethe bài 148

 

Hỡi Ganymede!

Người đẹp nhất trần thế

Trong thần thoại Hy Lạp

Quyến rũ cả đại bàng

 

Say mê đến phũ phàng

Bắt cóc lên đỉnh núi

Chốn thiên đường buồn tủi

Nô lệ của thần Zeus

 

Olymbus sáng soi

Ngọn lửa không dập tắt

Trái tim chàng khao khát

Được trả lại tự do

 

Dựng xây cuộc ấm no

Thần thánh nào phù trợ

Đất trời mang duyên nợ

Đạo thuận theo tự nhiên

 

Hãy tự mình vươn lên

Tình yêu càng tha thiết

Tránh mọi điều hủy diệt

Phương đông theo Cồ Đàm.

 

Nguyên tác:“Ganymede”

26.2.2021 Lu Hà   

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét