Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

5 Chữ Đấu Tranh Chùm 8




Mượn Tiếng Đánh Bóng

Sả thân cứu bức tranh
Bỗng trở thành lừng danh
Úc Châu kìa chú Nick
Cứu tượng Hồ thong manh

Bắc Triều Tiên Việt Nam
Táng tận vô lương tâm
Tuyên truyền cố nhồi sọ

Tháng năm hoài tối tăm

Hỡi siêu sao tật nguyền
Đâu phải vì đồng tiền
Như bác Hồ thường nói
Nghị lực vượt ươn hèn ?

Tưởng rằng ta có học
Phồng mép trò con cóc
Trái tinh cầu xót thương
Run rẩy bàn tay bạc

Trương Nghi hay Tô Tần
Thuyết khách để nuôi thân
Não tim ai dập nát
Đem bán khắp trần gian

Tôi cần phê phán anh
Nếu có giận thôi đành
Quằn quại bao khuyết tận
Oán hận ngút trời xanh

Nhờ Nick cổ phiếu tăng
Thương hiệu cũng lăng xăng
Một héc ta năm tấn
Dân sắp lên thiên đàng ?

26.5.2013 Lu Hà

Yểm Buà Chống Ma Quỷ

Nhà Hằng lại dán buà
Chúng nó dám cà chua
Lên mặt các quan lớn
Cô Thanh Thủy chịu thua...

Thâm thúy như Bùi Hằng
Bọn lưu manh mấy thằng
Rình rập như chồn cáo
Cũng đành chịu bẽ bàng

Bốn yêu thần hộ mệnh
Dũng Trọng Rưá Hùng Sang
Đố dám chọi phân thối
Mẹ con mới rảnh rang...

Hỏi đâu trên thế giới ?
Bọn tiểu nhân từng bầy
Nghênh ngang quyền lãnh đạo
Vô học mặt càng dày

Dán lá buà hộ mệnh
May ra mới được yên
Dũng Trọng Sang Hùng Rưá
Giang san chẳng vững bền

Ba Tàu bầy cẩu tặc
Muốn chiếm đoạt Trường Sa
Cô Hằng hô khẩu hiệu
Bị bắt cóc ngồi tù

Dân oan đi kiếu kiện
Đòi lại đất đai nhà
Quốc doanh trò trí trá
Lưà lọc mãi dân ta

Đau thương dồn dập mãi
Sống kiếp đời giun dế
Tội ác cộng càng đầy
Biển sâu nào chưá nổi?

21.7.2012 Lu Hà



Ngao Ngán Cho Thế Hệ Trẻ

Hai mươi tám tuổi đầu
Như trẻ nhỏ mười ba
Bi bô màu cờ đỏ
Ấm ớ nước non nhà

Tương lai nòi giống Việt
Quang quác đàn gà vịt
Đàn gảy cho tai trâu
Lạc loài Hồ Chí Mít

Tuyên tuyền Hồ Chí Minh
Đánh bóng con yêu tinh
Kách mệnh cho loài chó
Ba Đình xác thối rinh

Ngưỡng mộ Hồ u minh
Nguyễn Hà ở Bắc Ninh
Càng nói càng ngu tối
Ngao ngán cho dân mình

Xót xa dân tộc cuội
Tội ác Hồ đươi ươi
Dâm loàn con qủy dữ
Oán hận mãi không thôi ?

Việt Nam thành nô lệ
Cho bọn giặc Tàu hôi
Chí Phèo con thị Nở
Toe toét chúng còn cười.

12.4.2013 Lu Hà



Ngày Đền Tội
cảm tác qua bình luận cuả LS Đinh Thạch Bích

Biển Đông cơn sóng nổi
Cả thế giới sục sôi
Phản đối Tàu xâm lược
Việt Nam vẫn thảnh thơi?

Công hàm Đồng bán nước
Cộng sản Việt hết hơi
Hồ Chí Minh chói lọi
Đắm chìm giưã biển khơi

Toạ sơn quan hổ đấu
Thủ đoạn chú ba Tàu
Bắt giữ Cù Huy Vũ
Hoàn cầu cũng xót xa

Hoa Kỳ ra công bố
Phản đối bọn dã man
Vi phạm công pháp quốc
Phân trần bộ công an...

Nạn nhân anh Chí Đức
Đạp mặt giưã ban ngày
Bởi một tên thường phục
Biểu tình chống cáo cầy...

Tên Minh đã chối tội
Trung tướng vội thanh minh
Không khủng bố đồng chí
Trắng đen chẳng rõ rành

Bôi nhọ Cù Huy Vũ
Truyền hình bá cáo gian
Chính quyền gây sợ hãi
Dư luận cuả nhân dân

Uy tín còn đâu nưã
Cố tình hạ nhục dân
Tấm lòng vì tổ quốc
Nhân phẩm đặt dưới chân

Lợi dụng bà hàng xóm
Bí thư chủ tịch phường
Vẫn trò xưa đấu tố
Tư sản đánh tan hoang

Kịch bản Tô Huy Rưá
Giật dây chúng biểu tình
Càng lòi ra chân tướng
Bán nước giặc Chí Minh

Xã hội đen trơ mặt
Hoa Kỳ cũng xót xa
Việt Nam đầy khủng bố
Danh sách phải thông qua

Hà nội còn ngoan cố
Công an vẫn thản nhiên
Đài truyền hình trong nước
Xảo thuật cắt thông tin...

Cộng sản còn hy vọng
Biểu tình chỉ chống Tàu
Làm ngơ tội bán nước
Lén lút cúng Hoàng Sa

Sài Gòn thật bi ai
Bằng cách biểu tình ngồi
Dòng cứu thế thiên chuá
Thành Vinh lệ thảm trôi...

Thánh lễ còn cài cắm
Công an giả giáo dân
Còn rình gì lũ quỷ
Mặt cúi gầm Sa Tan!

10.8.2011 Lu Hà



Ngọn Lưả Công Lý

Mẹ tiên sư chúng nó
Rình rập như bầy chó
Truy bức ép người ta
Thế cùng phải tự tử

Mẹ tiên sư bầy sói
Rình rập như quỷ đói
Uống máu chẳng tanh hôi
Đàn cừu đang hấp hối

Bắt người ta ký nhận
Mật vụ không liên quan
Công an không liên đới
Cộng sản sống vì dân

Trong lịch sử nhân loại
Nơi nào trên thế giới
Khốn nạn như Việt Nam
Chính quyền như thú dữ?

Lăm le chực cắn xé
Đè cổ bức dân cày
Đất đai hòng chiếm đoạt
Tư bản đỏ từng bầy

Bắt Phong Tần bỏ ngục
Khống chế mẹ từng bước
Theo dõi suốt đêm này
Làm sao mà chịu được?

Mẹ Liếng thành bó đuốc
Tấm bi kịch thảm khốc
Tố cáo nhà cầm quyền
Buôn dân còn bán nước

Lưả thiêu mà rát mặt
Thiêu cháy giặc sài lang
Theo ba Tàu lũng đoạn
Thống khổ khắp ba miền.

Mẹ blogger Tạ Phong Tần đã qua đời sau khi tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền
31.7.2012 Lu Hà


Người Lính Vô Danh

Hỡi anh người lính già
Mới chết đêm hôm qua
Đường San Jose buị bặm
Như con thú xa nhà

Đời như hạt mưa rơi
Bạc màu sương lạc loài
Gió đưa về bắc Mỹ
Chuông nhà thờ buồn trôi

Cái chết không ai hay
Cõi trần gian đắng cay
Ai nghe lời trăng trối
Vuốt mắt lạ bàn tay

Ôi cuộc đời thê lương
Bỏ laị cả quê hương
Những chiều lam mờ khói
Vợ con hằng ngóng trông

Anh sang đây một mình
Hoen lệ sầu năm canh
Quê hương đâu còn chỗ
Cho những người cán binh

Hỡi anh người chiến binh
Như bao nhiêu người anh
Hận thù xưa chiến tuyến
Than ôi! Thế cũng đành

Anh bỏ nhà ra đi
Như con thú lạc loài
Sợ săn lùng cải tạo
Lũ qủy đỏ trần ai?

Người ta quá lo xa
Những bóng ma ngày xưa
Của một thời tranh chấp
Nên đời anh khổ đau

Biết cho đến bao giờ?
Lấy laị tình bao la
Bắc – Nam cùng một dải
Anh em trong một nhà

Cái chết không khóc than
Không một vành khăn tang
Không người đi đưa đám
Đất lạ gửi tro tàn

Hỡi những người đồng hương
Có ai còn xót thương
Một nén hương quyên góp
Bên nấm mồ bỏ hoang?

Cảm tác theo thơ Trần Trung Đạo " Người Lính Già Vưà Chết Đêm Hôm Qua "
2007 Lu Hà



Nhạc Thối Ca Sĩ Thối

Nhạc thằng Trịnh thối lắm
Xứng đáng để mợ Đàm
Thở ra mùi khăm khẳm
Khánh Ly con vịt hăm

Ôi Chí Phèo thi Nở
Ma qủy cười hơ hớ
Các fun kêu bá Hồ
Tung hô cái của nợ

Vì sao dân mình ngu?
Tâng bốc con gà rù
Cóc nhảy lên bàn độc
Chẽo chuộc khóc hu hu

Có tai cũng như điếc
Có miệng cũng như câm
Tôn thờ thằng phản quốc
Bưng bô đồ đít thâm

Nhạc cu Sơn tối nghĩa
Lời lẽ như trẻ con
Thương thay dân tộc việt
Bồng bế chúng trèo non

Đứa dạt ra biển đông
Thằng chạy sang Mỹ Quốc
Trò khỉ đám văn công
Thê lương bầy xuẩn ngốc

Té de sang Đài Loan
Vào động chứa lăng loàn
Rên rỉ ca mùi Trịnh
Thối rinh cả trần gian

16.1.2015 Lu Hà



Nực Cười Chú Phỉnh

Giàu nhanh như mợ Đàm
Bốc lên nhờ có đảng
Khoe thân hèn bắng nhắng
Bỗng dát đầy vàng tươi

Ô hay bầy chuột dơi
Tranh ăn kêu chí choé
Lão già ngồi bảnh chọe
Vo ve đàn ruồi bâu

Quyết tâm bám đít trâu
Chí Phèo cùng Thị Nở
Giòi bọ tưởng rằng bở
Hoan hô Đàm Vĩnh Hưng

Các fun kêu thần tượng
Rồi đây lại xác xơ
Thất thểu bước chân cò
Lại là anh phó cạo

Vắt chanh cho kiệt sức
Tủi nhục khóc rưng rức
Nếu thiên hạ tẩy chay
Hồ Chí Minh tấm tức

Nợ nần càng chồng chất
Phòng thuế lại hỏi thăm
Ngậm bồ hòn đắng chát
Trọn kiếp đời cà lăm

16.1.2015 Lu Hà



Phởn Phao Dưới Đảng Kỳ

Kết nạp đảng vên mới
Phởn phao chúng nó cười
Cờ búa liềm phơi phới
Khánh Hòa chảy máu tươi

Bầy ngạ qủy đười ươi
Theo dê xồm Các Mác
Dưới suối vàng ngơ ngác
Bố gìa dân tộc ơi!

Hồ Chí Minh tả tơi
Bám gót lão Lê Nin
Đầu to bằng củ chuối
Sau cùng Mao Trạch Đông

Ô kìa Stalin
Lon ton thằng Po Pot
Ai như Kim Nhật Thành
Láo nháo Đồng Chinh Duẩn

Bần nông tranh ăn bẩn
Xám xịt đùi con gái
Bươm bướm đen lả lơi
Cô hồn kêu cái dái

Nước nhà buồn tê tái
Đảng cướp của giết người
Hội kín đã công khai
Xương sọ hai chi chéo

Hớn hở thi nhau đéo
Con heo cái ngỏng đuôi
Tranh nhau đàn chuột dơi
Kêu gọi chơi oai oái

Ném cha cái sĩ diện
Ông vẫn chưa bị thiến
Đổ Mười đã gìa rồi
Đời củ khoai con kiến

*cảm tác từ tấm ảnh lễ kết nạp đảng viên cộng sản ở tỉnh Khánh Hòa
17.5.2015 Lu Hà



Quen Mùi Cám Bã

Hỏi hoài không hết
Cãi hoài không ngưng
Tổ sư Vũ Chung
Ăn gì ngu thế?

Sần sùi mụn ghẻ
Giọng nói lè nhè
Nhăn nhở gầm ghè
Xấu trai bỏ mẹ

Lai dai như rẻ
Cứ lý sự cùn
Quản chi lấm bùn
Đầu chày đít thớt

Tiền thuê cố hốt
Dơ mặt dơ mày
Thân phận cáo cầy
Cam tâm tà lọt

Càng hỏi càng dốt
Ngô Kỷ trí cao
Sáng tựa trăng sao
Vũ Chung hỏa ngục

Lâu la tức bực
Chó má chửi rông
Chạy nhảy lông ngông
Trần truồng cả lũ

Đầu gà bã đậu
Cứ tưởng mình khôn
Xoắn xuýt lon ton
Thuốc lào rắm vặt

Bolsa xếp đặt
Bá cáo toàn dân
Một bầy việt gian
Trúc Hồ Vũ Ánh

Cao Kỳ bóng bánh
Ngọc Ngạn Kỳ Duyên
Nghị quyết tuyên truyền
Thong manh Việt Dũng

Vũ Chung ướt sũng
Đái cả ra quần
Quyết chí bền gan
Hỏi cho tụt nõ

Càng hỏi càng lố
Càng lòi cái ngu
Con cháu bác hù
Trăm năm sự nghiệp

Tương lai phát khiếp
Xây dựng thiên đường
Hải ngoại lòng vòng
Bò về quốc nội

Việt Tân la lối
Dân chủ nửa vời
Hồng Thuận lả lơi
Kìa Nguyễn Ngọc Lập

Vũ Chung hâm hấp
Theo lối hỏi cung
Việt cộng khốn cùng
Vài trăm bốc thối

Trò hề múa rối
Bịp được mắt ai
Lải nhải điếc tai
Chai sần sỏi đá

Xẩu xương cố nhá
Bầy dư luận viên
Phát biểu xỏ xiên
Đua nhau beng béc

Lợn kêu eng éc
Chó chẳng chê phân
Tranh giành khấu phần
Là loài cặn bã

8.9.2014 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét