Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 12



Mặc Cha Mày

Mặc cha thây mẹ nhà mày
Đọc mà không hiểu còn cay cú gì?
Sống chi cho nhục một đời
Làm dân nước Việt tôi đòi ngoại bang
Hận thù sôi sục Hát Giang
Bà Trưng tuẫn tiết máu hồng chưá chan
Căm tên Mã Viện hung tàn
Chúng còn phúng điếu chay đàn thở than

Đáng thương bè lũ chó săn
Lăng xăng trên mạng Việt gian suả càn
Đảng trao nhiệm vụ bất nhân
Hacker quấy rối hại dân diệt nòi.

18.5.2011 Lu Hà



Lý Luận Công An

Hồ Mao cái bóng đã mờ
Giả vờ yêu nước tưởng lưà bịp ai?
Cha con nhà nó sụt sùi
Ngọn cờ dân tộc cháy thui mất rồi
Hung hăng cộng sản đười ươi
Thảm thê mặt nạ tôi đòi Việt gian
Bám theo lão tặc chui luồn
Thân lươn đâu quản vũng bùn hôi tanh
Đem thân dê cáo giưã đình
Tấm gương đạo đức trương phình bấy nay
Thông tin mạng lưới đổi thay
Văn minh tiến bộ đắm say lòng người
Trí nô bồi bút hết thời
Bảy trăm mặt báo trò cười thế gian
Thày trò giưã chợ Đồng Xuân
Biển Đông cãi cọ lường gàn được ai?
Hạ màn vở kịch dở vai
Công an mật vụ khôi hài hỏi tra:
Đưá nào xúi giục chống Tàu?
Công hàm bán nước đảng ta ký rồi
Theo chân thù địch nước ngoài
Tự do dân chủ hoa lài ở đâu?
Học đòi theo lũ Phi Châu
Sao bằng bợ đỡ cúi đầu khom lưng
Chiến tranh đảng đã chán chường
Dĩ hoà vi quý con đường tương lai
Dù cho trâu chó chọn đời
Chịu thương chịu khó có ngày lên tiên
Đông Đô đại phố lắm tiền
Hảo lơ má thắm triền miên say cuồng
Đầu trâu mặt ngựa vẻ vang
Trọng Sang Hùng Dũng vững vàng cơ ngơi.
Nhà lầu sang trọng thảnh thơi
Đô la vàng nén xe hơi rộng ràng
Giữ gìn trật tự kỷ cương
Xây nền nô lệ chủ trương nước nhà.

11.7.2011 Lu Hà



Lý Lịch Trích Ngang
tặng Phạm Cao Kỳ

Tôi từ học vụ bình dân
Nhờ ơn đảng bác nên thân cáo cầy
Xe ôm khuân vác cả ngày
Ước mơ xã hội đắm say cuộc đời
Theo nghề mật vụ tôi đòi
Gâu gâu suả bậy u hoài nước non
Mười Chinh Thọ Duẩn Đồng Tôn
Hồ Ly dẫn lối cha con nguyện thề
Hacker tin tặc trò hề
Bán chôn nuôi miệng dái dê thập thò
Nàng Cam móng sắc mỏ đào
Gà đồng mèo mả chan hoà mến thương
Có ban tuyên huấn chủ trương
Nhẹ nhàng thỏ thẻ máu hồng chưá chan
Anh em đồng chí quây quần
Còn mình còn đảng bán buôn sơn hà
Quyết tâm liếm gót ba Tàu
Lập trường kiên định mới là đỉnh cao
Chia nhau phá quấy tung mù
Giàu sang phú quý đô la dập dìu
Nhà cao cưả rộng yêu kiều
Con khôn vợ đẹp sớm chiều nỉ non.

6.6.2011 Lu Hà




Lương Tâm Người Văn Sĩ
tặng Nguyễn Thiếu Nhẫn

Đọc văn chẳng thấy xa xôi
Bông hồng gai góc hiếm hoi cho đời
Trán nhăn tư lự yêu người
Văn phong trời biển nổi trôi sông hồ
Lòng anh như ánh trăng ngà
Quê hương biền biệt mặn mà thiết tha
Tháng năm khổ ải lao tù
Hỡi người chiến sĩ cộng hoà miền Nam
Tình thương chan chưá lương tâm
Nỗi niềm cố quốc tím bầm ruột gan
Trùng dương dặm thẳm chinh nhân
Phong ba bão táp dấn thân phong trần
Ung dung tay gõ chuyên cần
Trần gian quán trọ tần ngần phôi pha
Hoa kỳ đất nước tự do
Đất lành chim đậu nắng mưa thuận hoà
Mấy lời thăm hỏi bạn ta
Không gian vắng lặng dạt dào biển khơi
Tai nghe như tiếng anh cười
Năm châu bốn biển đất trời bao la
Gần xa bạn hữu gặp nhau
Trên trang tổ quốc mái nhà cuả ta!

15.5.2011 Lu Hà



Luân Hồi Chờ Xem
gửi Franz tên một người Việt

Rên la sủi bọt làm chi
Ngán thân tiền kiếp sinh đời bất lương
Canh Dần năm âý điên cuồng
Chửi ai trâu chó lưu vong một phường
Long đong chìm nổi tha phương
Đất lành chim đậu quê hương xứ người
Nỗi niềm trần tục phân ly
Mưa dầm nắng dãi sầu bi hoang tàn
Quê nhà tủi nhục lầm than
Con giun cái dế muôn dân oán hờn
Thân lươn quằn quại vũng bùn
Độc tài đảng trị héo mòn tuổi xuân
Ễnh ương cóc nhái vạn ngàn
Bọ hung giũi đất chó săn tự hào
Nhân tài trí thức lộn nhào
Thờn bơn méo miệng tự cao làm người
Bao nhiêu thức giả siêu vời
Cục phân Mao đã phán rồi than ôi
U mê mấy đưá vô loài
Ngoại bang bợ đỡ giống nòi khổ đau
Già Hồ tư tưởng hoạt đầu
Nên tôi mới phải cơ cầu tha hương
Lang thang bốn biển muôn phương
Tìm đâu nơi chốn tình thương nhân loài
Đầu xuân giỏ lệ than đời
Làm thơ chúc tết mọi người bình an
Bỗng đâu có đưá sôi gan
Chửi tôi con chó thối thân chui luồn
Vần thơ bi lục oán hờn
Vong thân ngoại quốc sầu tuôn não nùng
Bất bình tôi mới hỏi rằng:
Franz, kiếp chó kiếp dở dang lỡ làng...?

11.1.2010 Lu Hà



Lòng Lang Dạ Sói
cảm tác khi nhìn tấm hình đại uý Minh

Chú mày rõ mặt nó không?
Cái con bắng nhắng bích chương kêu gào
Thằng kia vung vít hô hào
Ba Tàu đại Hán côn đồ xâm lăng
Chặn ngay ngọn sóng triều dâng
Nhấn chìm dân chủ biển Đông là tiền
Chúng ta đã có chính quyền
Rỉ tai mã tấu tuyên truyền đảng ta
Thằng Minh mật vụ gật đầu
Móc sườn điểm huyệt đại ca yên lòng
Anh Ba đã có chủ trương
Công an đảng trị rõ ràng đã quen
Đánh cho nát mặt mấy tên
Biểu tình phá hoại lợi quyền cuả ta
Tài nguyên rừng biển chia nhau
Phận con chó dại ma đầu là em
Muà thu tháng tám đắm chìm
Say xưa hưởng thụ êm đềm ái ân
Bản năng thú tính dã man
Trong trường đào tạo chó săn là nghề.

17.8.2011 Lu Hà



 Lợn Sề Và Đàn Quỷ Đỏ
cảm tác từ tranh biếm hoạ cuả Nhật Huy

Lợn sề rệu rã lăn quay
Tranh ăn quỷ đỏ một bầy hung hăng
Quê hương cằn cỗi tang thương
Trọng Sang Hùng Dũng bất lương thế này
Tây Nguyên bô xít ngập đầy
Bùn đen bùn đỏ đắng cay phũ phàng
Âu Cơ nằm vật ra đường
Hoá thành lợn nái tuôn dòng sưã hôi
Thiến gà hoạn lợn Đỗ Mười
Độc tài bạo chuá chính nòi Chí Minh
Trường sơn một dải rừng xanh
Biển đông sôi sục bất bình trào dâng
Thương con lợn mẹ lưng còng
Hình hài tổ quốc bất công đoạ đầy
Công hàm bán nước còn đây
Tội nhân thiên cổ đường dây Hồ - Đồng
Ba Tàu xâm chiếm biển đông
Hoàng Trường lãnh hải máu hồng chảy xuôi
Chúng còn trụy lạc chơi bời
Thủ tiêu ám toán sống đời đế vương
Tập đoàn chiếm cả non sông
Bán dần từng mảng vợ chồng thảnh thơi
Công an vô học đười ươi
Còn mình còn đảng giết người thẳng tay
Du côn tham nhũng từng bầy
Đỏ đen xã hội ngất ngây máu nồng
Bao nhiêu tội ác chất trồng
Mở to đôi mắt mà trông xứ người
Bắc Phi sóng nổi lên rồi
Xác xơ thành lũy tả tơi độc tài.

7.9.2011 Lu Hà



Lộn Lèo Việt Gian

Áo đen quần đỏ khoe đùi
Một bầy khỉ cái đười ươi dở trò
Tiến lên chủ nghiã Mao Hồ
Hát hò nhảy muá cơ đồ  giang san
Nguyện làm tôi tớ chó săn
Gâu gâu nghiệp vụ đăng đàn suả vang
Trung Hoa bành trướng biển Đông
Công hàm bán nước hiến dâng Bắc Triều
Trọng Sang Hùng Dũng quyết liều
Bán thân cho quỷ tiêu điều nước non
Say sưa thoang thoảng mùi nồn
Tần Hoàng ngây ngất nỉ non má hồng
Oán hờn Thái Tổ trên không
Mạo danh vua Lý đau lòng tổ tiên
Bởi vì cộng sản tham tiền
Chí Linh tượng đất triền miên nước nghèo
Mẹ cha thị Nở Chí Phèo
Ra thông cáo rởm lộn lèo việt gian
Đầu trâu mặt ngựa công an
U mê tăm tối đánh dân diệt nòi
Cam tâm thân phận tôi đòi
Nhà cao cưả rộng mọt đời tay sai.

23.8.2011 Lu 



Lời Tỏ Tình Cuả Thị Mơ

Phẩm ơi! mơ đã nứng rồi
Bướm đen mấp máy cả cười chó săn
Trâu già da cóc than ôi !
Thương con nòng nọc đứt đuôi bốc mùi
Thiên đàng chủ nghiã chơi vơi
Trải bao thập kỷ lệ rơi máu trào
Nông thôn giàu có biết bao
Xanh xao cỏ uá tự hào vẻ vang
Công ơn đảng thật vinh quang
Lầu xây xác lính chủ trương huy hoàng
Ăn mày từng đám thê lương
Gieo trồng canh tác ruộng đồng rừng hoang
Bắc triều chiếm đoạt biển đông
Đền xương nợ máu vấn vương ba Tàu
Đổi trao mặc cả từ lâu
Hoàng - Trường sính lễ Mao Hồ thành hôn
Phẩm ơi!phấp phới tâm hồn
Cùng loài bán nước chui luồn anh yêu
Suả đi suả nưã thật nhiều
Âm u ngạ quỷ yêu chiều tà âm
Phẩm ơi, mơ vẫn yêu thầm
Mái trường xã hội tối tăm thuở nào
Chúng mình lòng dạv nôn nao
Chày chàng bướm thiếp dạt dào năm canh
Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
Giang sơn chìm đắm tội mình gây ra
Chí Phèo thị nở bao la
Gâu gâu quấn quít ta bà đảo điên
Ô dù cha chú bề trên
Phẩm Mơ hạnh phúc triền miên mặn nồng
Nữ nhi phận thiếp lỡ làng
Bớm đen thối khắm hôi nồng dâng anh.

30.4.2010 Lu Hà



Lời Chàng Cam

Lu Hà con quỷ râu xanh
Hiếp dâm lão tặc Chí Minh một thời
Thơ ca quét dọn bọ giòi
Lê Nin Các Mác đười ươi lạc loài...
Trước sau Cam chỉ một nhời
Hoài Thanh Tố Hữu trọn đời ngợi ca
Công ơn trời biển đảng ta
Ba Tàu đại Hán mặn mà thuỷ chung
Đại đồng cách mạng thơm lừng
Nga Sô cả đỏ đại cường nở hoa
Nguyện theo di chiếu cáo Hồ
Một năm mấy thước vải sô che nồn
Đồng thanh con cháu sắt son
Tự do độc lập nước non não nùng
Lu Hà phản động bất lương
Sao không cam chiụ còng lưng chui luồn?
Lan Viên Xuân Diệu buồn nôn
Dép râu mũ cối Trường Sơn tro tàn...
Phản hồi nhăng nhít diễn đàn
Lòng Cam thổn thức chưá chan già Hồ!


6.8.2011 Lu Hà




Giưã Vòng Lao Lý

Ta bà điên đảo trầm luân
Kiếp người thê thảm dương trần lầm than
Thế gian chuộng cuả khinh bần
Quyền cao chức trọng quen thân là vàng
Nhà cao cưả rộng khang trang
Đảng viên đánh bóng vẻ vang lường gàn
Giỏi nghề ăn bốc khóc gian
Trải bao thập kỷ tro tàn khói bay
Thủ  tiêu mật vụ cuồng say
Công an đảng trị mạng người xem khinh
Méo mồm bóp lại cũng xinh
Chủ chương đường lối sát sinh là thường
Hỏi ai ăn cướp la làng
Bàn dân thiên hạ rõ ràng trắng đen
Xưa nay thế sự cơ hàn
Vu oan đấu tố ngu dân vạn lần
Già mồm gái đĩ khoe trôn
Miếng ăn quá khẩu thành tàn là ai?
Dùi cui súng đạn trong tay
Chính quyền vô sản giết ngay chẳng từ
Đầu trâu mặt ngưạ côn đồ
Toàn dân làm chủ ngôn từ điêu ngoa
Nhẫn tâm đánh đập khảo tra
Hậu môn dương vật đủ trò mua vui
Mác Lê đâu phải giống người
Tranh giành vật chất giưã loài khuyển dương
Xót đau thế kỷ bi thương
Con Hồng cháu Lạc trong vòng lao lung
Từng đoàn lê bước thê lương
Năm châu bốn biển tìm đường thoát thân
Đồng quê đỏ ngập máu tràn
Hố chôn tập thể mậu thân vẫn còn
Bồng bềnh than khóc cô hồn
Tự do hải ngoại vẹn tròn tình thương
Nghẹn ngào u uất tha hương
Cuối năm buồn tủi sầu vương lệ trào
Giết nhau đã chán chê chưa ?
Hận thù nhau mãi bao giờ thì thôi
Dòng đời trôi nổi bi ai
Điên say mộng tỉnh hỡi người Việt Nam...

4.1.2010   Lu Hà



Gửi Người Trần Ai
 cảm tác từ bức tranh thiếu phụ giưã đêm khuya

Hoang vu gió thổi chập chờn
Nỗi niềm oan trái âm hồn hiện lên
Rợn rùng một giải thiên nhiên
Đất trời ảm đạm mây đen kéo về
Bóng người con gái não nề
Tóc mây loã xoã bốn bề âm u
Côn trùng rên rỉ kêu la
Quê hương tang tóc biển dâu ngậm ngùi
Giang sơn giấc mộng u hoài
Nhân quyền hạnh phúc xa xôi lạnh lùng
Sài lang ma quái hãi hùng
Tham quan ô lại bi thương giống nòi
Mẹ già vợ guá con côi
Nhà tù cải tạo tương lai chôn vùi
Bức tranh rờn rợn không lời
Đôi dòng xúc cảm gửi người trần ai!

1.11.2010 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét