Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 7



Sư Đảng Viên Mật Vụ
cảm tác từ bức ảnh

Thày trườn theo thế khỉ bò
Cứu nhân độ thế một bồ dao găm
Cùng bầy ngạ quỷ nhẫn tâm
Sân si nghiệp chướng tối tăm mịt mù

Lưu manh hơn cả Hưá Du
Bảo toàn thân mạng thâm u cảnh chuà
Đảng viên đặc vụ cạo đầu
A di đà Phật mã tà vây quanh
Đường về Tây Trúc gập ghềnh
Lần theo ngục thất âm binh sụt sùi
Hồ Đồng Chinh Duẩn ngậm ngùi
Công lao đồng chí chôn vùi giang san
Lao nhao chi bộ họp bàn
Biểu dương thành tích sát nhân diệt nòi
Dương trần dòng máu đười ươi
Suối vàng đói khát lệ rơi mấy hàng
Mắm tôm thịt chó má hồng
Một thời bạo chuá vấn vương thế trần...?

25.8.2011 Lu Hà



Sói Già Lê Nin
thơ theo tượng Lê Nin bị kéo sập ở Nga

Lê Nin tay phải xích xiềng
Tay kia giữ túi tiền vàng đảng ta
Nga Xô chán cuả dư thưà
Tiêm la thuốc lắc ta bà khổ đau
Ba gai đảng phái yêu ma
Lưu manh Xô Viết điạ cầu lầm than
Việt Nam cộng sản dối gian
Công viên tượng đá ôm chân vẫn còn
Theo voi bã miá chui luồn
Bán rừng nhượng biển âm hồn chó săn
Ba Tàu cướp đảo hiếp dân
Thảm thương ngư phủ khóc than phận hèn
Một bầy chó dái đua chen
Lê Nin xuyên tạc Lê Nin đái dầm
Lê Nin khủng bố nhẫn tâm
Lê Nin chuyên chính gian dâm cùng Hồ
Ba Đình chướng khí âm u
Lê Nin cõng xác ma Hồ tiến lên
Việt Nam tàn lụi triền miên
Dựng xây chế độ Lê Nin lụy phiền
Đảng ta tham vọng bính quyền
Béo quay bè lũ Lê Nin phụng thờ.

14.5.2010 Lu Hà



Sâu Đỏ Giun Sán
Cảm tác về bức ảnh quốc hội csvn

Một bầy sâu đỏ béo quay
Lim dim ngủ gật ăn lương đảng quyền
Tiền thu từ thuế dĩ nhiên
Dửng dưng xã hội nghèo hèn quê hương
Lương tâm liêm sỉ khinh thường
Vịt vờ quốc hội thảm thương thế này
Trẻ già thiêm thiếp cơn say
Nhắm nghiền đôi mắt trần ai lạnh lùng
Nhìn xem bức ảnh buồn không?
Nhân dân đại diện tráo trâng mặt dày
Oán hờn ngùn ngụt tháng ngày
Dân oan khiếu kiện đắng cay cuộc đời
Ngán sao cơ chế độc tài
Buôn dân bán nước là bầy Việt gian
Nưả già thế kỷ điêu tàn
Ba Miền tang tóc cơ hàn Việt Nam
Ăn mày quốc tế từ tâm
Moi tiền cứu trợ hoang dâm từng đàn
Ngán trông bè lũ dã man
Hay là giun sán họp bàn chủ trương!

20.5.2011 Lu Hà



Sản Phẩm Cuả Hồ

Tham lang hải ngoại là ai?
Ngo ngoe cưạ quậy con giòi thối hôi
Diễn đàn đâu phải chỗ chơi
Bé con đầu chuột mặt dơi nanh vàng
Tụt quần iả bậy hét vang
Tinh thần chống cộng  triều dâng sóng trào
Tiếp tay chuyển lưả quê nhà
Hacker virus đô la dập dìu
Chí Minh dâm đãng to bìu
Học đòi chữ nghiã buá rìu chẻ tư
Xảo ngôn quen thói điêu ngoa
Gian manh trí trá bác Hồ cuả ta
Dở ngô dở ngọng phun ra
Hậu môn nhoe nhoét toàn màu Việt gian
Trước giờ hấp hối trối trăn
Trăm năm sự nghiệp buôn dân hại nòi.

19.5.2011 Lu Hà



Ruồi Xanh Bám Đầy
Cảm tác từ bài báo cuả Lão Móc

Khả Phiêu mặt đá ghe sành
Trống đồng Ngọc Lũ văn minh thời nào?
Ngậm ngùi tủi hận ngàn thu
Văn Lang Bách Việt  nhạt nhoà lệ rơi!
Manh tâm chiếm đoạt trời ơi
Nó còn dâng tặng trò cười thế gian
Một giàn hợp xướng chó săn
Sông Hồng sủi bọt máu tràn miền Nam...
Hai câu cóc gặm nhẫn tâm
Nhấn chìm nhân phẩm tối tăm nghèo nàn
Mẹ hiền tổ quốc khóc than
Ngàn năm văn hoá chưá chan trống đồng
Bỗng dưng có kẻ bất lương
Biến thành tài sản cuả riêng nhà mình
Cô hồn ngạ quỷ Chí Minh
Tru theo tiếng trống ruồi xanh bám đầy
Ngà voi đồ cổ mặt dày
Giả nhân giả nghiã là bầy đười ươi?

31.5.2011 Lu Hà



Rõ Mặt Việt Gian

"Mắt thì lấm lét nhìn quanh,
Cao nhân dị tướng gian manh xảo tà.
Rước voi về xéo sơn hà,
Dẫn Tàu xâm lược nước nhà lâm nguy"
Mấy khi được thấy ảnh mày
Tối tăm ngu muội cùng bầy việt gian
Lưu manh xảo trá bất nhân
Bất tài học dốt buôn dân hại nhà
Dâm dê trụy lạc sa đà
Khoét tường đào ngạch chuột chù tham ăn
Cục hai đồng bọn dã man
Tay sai đại Hán máu tràn thây phơi
Hư danh uế xú muôn đời
Ngàn thu trồng chất đất trời nổi giông
Thiên la điạ phủ chẳng dung
Điên cuồng phẫn nộ thảm thương thế trần
Hồ Đồng Thanh Duẩn một đàn khuyển nhung
Chó săn Chí Vịnh theo đường
Bắc phương thần phục biển Đông thuộc Tàu
Chạy đi chạy lại khẩn cầu
Làm thân tôi mọi nhà lầu xe hơi
Đô la hàng tỉ thảnh thơi
Sớm chiều hưởng thụ lả lơi má hồng
Trông qua biết mặt hình dong
Đỏ lòng xanh vỏ bất lương thằng này.

22.9.2011 Lu Hà



Râu Xồm Còn Mọc

Cha ky chú kiết râu xồm
Sinh ra bệnh hoạn âm thầm khổ đau
Con đông vợ sớm về già
Cưả nhà eo óc chầu rià viết văn
Khoai tây nhuận bút trả dần
Chạy giông thiên hạ thằng bần van xin
To mồm vô sản vùng lên
Lưu manh độc đảng chính quyền bất nhân
Điạ hào trí phú thương buôn
Đào cho tận gốc cha con hãi hùng
Da đen da đỏ da vàng
Cả da trắng nưã rõ ràng chủ trương
Vành đai giải phóng xiết vòng
Kim cô độc lập thê lương não nùng
Thần phù Các Mác cẩm nang
Nhà giam trại lính thiên đàng dựng xây
Hàng triệu mạng sống lót đường
Vành tang nấm mộ khói hương oán hờn
Ngán thay bè lũ vô luân
Việt Nam Trung Cộng Bắc Hàn Cu Ba
Lai rai điả đói tôn thờ
Râu xồm cạo mãi bao giờ mấy xong? ? ?

10.4.2010 Lu Hà



Quyết Tâm Bám Chủ Theo Bầy
cảm tác từ tranh biếm hoạ: Hợp Tác Toàn Diện

Quyết tâm bám chủ theo bầy
Bốn con chó dái béo quay thế này
Áo vàng mũ đỏ ngất ngây
Chào mừng đại hán cử thày sang thăm
Ba Tàu Bỉnh Quốc mừng thầm
Bõ công thuần dưỡng dụng tâm đương triều
Mao Hồ Đồng Đặng sớm chiều
Ngày xưa cha chú tiêu điều giang san
Kế thưà truyền thống bán dần
Trọng Sang Hùng Dũng việt gian lạc loài
Láng giềng bốn tốt tơi bời
Khả Phiêu Đức Mạnh Đỗ Mười buôn dân
Hoàng- Trường cống nộp tiến thân
Trường Tô chủ tịch nồng nàn thiết tha
Chó nuôi chỉ suả gâu gâu
Thuộc lòng mười sáu chữ nâu chữ vàng
Chủ trương đánh bóng vinh quang
Hoa kiều bành trướng tang thương giống nòi
Đông đô đại phố khắp nơi
Sinh sôi nảy nở triệt người Việt Nam
Ngu dân chính sách tối tăm
Thao nền mạo hoá mưu thâm Mao Hồ
Mác Lê cài đặt xoá mờ
Tổ tiên nguồn gốc cơ đồ nước non!

11.9.2011 Lu Hà



Quê Hương Đâu Ruồng Bỏ
viết cho Franz nặc danh

Sinh ra chưa hẳn đười ươi
Không thưà không thiếu làm người dân gian
Đủ ngày tròn tháng quây quần
Mà sao khôn lớn chó săn suả càn
Chửi nguời chó má bất nhân
Năm châu bốn biển muôn vàn tự do
Ngậm ngùi bỏ nước bơ vơ
Tình thương nhân loại chan hoà bao la
Giang sơn tủi nhục căm thù
Lột da nấu thịt đồng bào con dân
Từ đâu một lũ vô thần
Đấu tranh giai cấp dã man mãi hoài
Giết nhau như kẻ vô loài
Nhà tù cải tạo giống nòi lầm than
Bát cơm chén nước máu chan
Vu oan giá họa việt gian từng đàn
Miếng ăn quá khẩu thành tàn
Giàu sang phú quý dưới chân cờ hồng
Non sông biển bạc rừng vàng
Chia nhau sâu xé họ hàng đảng ta
Chửi ai chó má dư thưà
Bơ thưà sưã cặn Châu Âu lạc loài
Bảo rằng ngậm máu phun người
Việt Nam đâu có độc tài hại dân
Phố phường trầm uốt tinh thần
Tự do dân chủ vạn lần xót xa
Đói nghèo tạm bợ sẽ qua
Nưả già thế kỷ rên la kêu gào
Thắt lưng buộc bụng nưã vào
Nhất thân nhì biết tự hào nhà quan
Kiên trì nhẫn nại bần hàn
Mới là yêu nước muôn dân dạt dào
Thông ngàn biển rộng bao la
Ngọn cờ đỏ thắm máu đào thành sông
Vinh quang dẫn dắt soi đường
Sắt son đảng bác yêu thương lường gàn
Cớ sao mày lại ngu đần
Bỏ cha bỏ mẹ dấn thân vô loài
Văn thơ cẩu tặc cho ai
Mừng xuân chúc tết sặc mùi ngoại lai
Riêng tao lại chúc cho mày
Quê hương ruồng bỏ giống nòi miệt khinh
Franz tên ảo hư danh
Bon chen kèn cưạ u minh hơn người
Sống thì phải biết theo thời
Biết vơ biết vét gà nòi xú danh
Cũng nhờ đảng bác quang vinh
Franz mới được thông minh huy hoàng?

11.1.2010 Lu Hà



Quân Đội Nhân Dân

Tiếm danh quân đội nhân dân
Như bầy sói dữ dã man điên cuồng
Độc tài tham nhũng chủ trương
Ngu dân đảng trị hung hăng vẫy vùng
Đầm đià máu chảy thành sông
Lào cộng liên kết cùng phường lưu manh
Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
Xe tăng khủng bồ bất minh bạo tàn
Chính quyền chiếm đất cuả dân
Miền xuôi miền ngược cách ngăn sông sầu
Điện Biên Mường Ché Lai Châu
Đồng bào thiểu số máu trào lệ rơi
Đói nghèo bệnh tật khắp nơi
Ba Tàu rình rập xăm soi Cộng Lào
Hmong thống khổ đồng bào
Vầng trăng cổ độ lao xao gió muà
Mường Tè Mường Nhé xót xa
Đất rừng phá phách khổ đau u hoài
Kià bầy lâm tặc vùng xuôi
Hung hăng đảng trị đười ươi một phường
Dùi cui doi điện sát thương
Ngổn ngang xác chết bi thương não nùng
Mặt người dạ thú bất lương
Răng đen mã tấu hãi hùng cộng quân.

9.5.2011 Lu Hà





Đảng Ba Xu

Ba xu một đảng đười ươi
Tung tăng trên mạng lạc loài nước non
Xuất thân giòng giõi du côn
Lưu manh anh chị chui luồn đó đây
Từ ngày  cộng sản cáo cầy
Thành phần cơ bản mặt mày nở nang
Cha ông mộng tưởng thiên đàng
Nga Sô Trung Cộng ngỡ ngàng vinh quang
Ba Đình ảm đạm màu tang
Cô hồn ngạ quỷ  kêu vang tháng ngày
Trải bao thập kỷ đoạ đầy
Ngoại xâm nội phản đắng cay muôn vàn
Giang sơn xâu xé từng phần
Nam Quan Bản Giốc trăng ngàn còn đâu?
Trập trùng đôi cánh hải âu
Ngư dân quần đảo sóng cồn mưa tuôn...
Hồ Đồng muối mặt bán buôn
Miền Nam chiếm được dâng luôn ba Tàu
Ngán sao mấy đưá tham xu
Nặc danh phá hoại bạc đầu việt gian
Phản hồi nhân cách tồi tàn
Công an mật vụ diễn đàn kiếm xu...

9.8.2011 Lu Hà




Đáng Thương Cho Kẻ Tiểu Nhân

Đáng thương cho kẻ tiểu nhân
Sinh ra trong cõi dương trần lầm than
Hận vì trán thấp ngu đần
Cha sinh mẹ đẻ bất nhân kém tài
Văn chương thơ phú lỗi thời
Khom lưng bợ đỡ lạc loài văn nô
Căm thù dân chủ tự do
Tuyên truyền đấu tố điêu ngoa hại người
Văn nhân máu lệ tuôn rơi
Trăm hoa đua nở than ôi vạn đời
Ngu dân đảng đã quen rồi
Quê hương ta đó tả tơi mịt mù
Bát cơm chan máu căm thù
Thương yêu giai cấp bốn muà khổ đau
Tâm hồn đầu độc trăm hoa
Muá may nhảy nhót Mao Hồ nhỏ chen
Thơ văn tiêu chuẩn đảng viên
Đề cương chính trị triền miên nhập nhằng
Lan Viên Tố Hữu khoa trương
Dòng thơ con cóc nhiễu nhương cáo cầy
Cúc cung tận tụy phô bày
Chuyên chính vô sản  sặc mùi tối tăm
Bàn dân thiên hạ âm thầm
Trải bao thập kỷ lương tâm ngậm ngùi
Khen nhau thì để làm chi
Bầm ơi từ ấy cõi đời thê lương
Ác ngôn khẩu báo hãi hùng
Đau thương uất hận tận cùng thế gian
Ngậm cười cái mũi vô luân
Xú danh văn hoá tiểu nhân họ Hồ!

3.1.2010 Lu Hà



Đạo Tặc Ma Tà
 
Hỏi ai chính chị chính em
Làm thơ giải toả nỗi niềm biển khơi
Chửi cha chém chú mấy người
Quán thơ tôi đã quen rồi từ lâu
Bạn bè tứ hải năm châu
Tự do là chốn trăng muà gió bay
Rạt rào biển lệ men say
Tha hương hải ngoại ngậm ngùi tình quê
Mặc ai buà ngải lá mê
Mặc ai xiên xỏ chán chê đủ trò
Lưu manh  lọc lõi côn đồ
Giả nhân giả nghiã  luồn vào nghe thơ
 Ranh ma đơm đặt ma cô
Đông Tây bốn mặt quanh co lượn lờ
Giả vờ chữ nghiã sa đà
Xưng danh bần cố vẫn là Gia Long
Thơ rằng: chính trị nhiễu nhương
Độc quyền đảng trị nên không xem thường
Rạch ròi tâm lý gian thương
Văn nô bồi bút đoạn trường trần ai
Gia Long tên ấy lạc loài
Hung hăng nghiệp chướng luân hồi trần căn
Bao nhiêu tạp niệm dối gian
Sục sôi uất hận tuôn tràn máu sông
U mê tăm tối trào dâng
Thân lưà ưa nặng chủ trương trong ngoài
Thiên la điạ võng lưới trời
Đầu trâu mặt ngựa kià bầy khuyển nhung
Chui luồn ngõ ngách muôn phương
Chặn đường khoá họng cản đường thi ca
Lu Hà nặng nợ với thơ
Ngàn thu tiền định ta bà khổ đau
Than ôi! trần tục dư thưà
Quán thơ là chốn bướm hoa đi về
Mây đen phủ kín bốn bề
ầm ầm sát khí chó dê hiện hình
Ma tà yêu quái vô minh
Lộng chân giả ác sát sinh bầy đàn
Gia Long nhiễm độc vô thần
Mác Lê chủ thuyết lụi tàn tâm can
Bảo rằng già trẻ xa gần
Không ai tự đắc thi nhân như mày
Mày tao chí tớ chi đây ?
Nưả cười nưả khóc cáo cầy đọc thơ
Chê thơ mà cứ lăn vào
Vô duyên trán bóng mặt trơ ai bằng?

6.1.2010 Lu Hà





Đòi Công Đạo

May ra sinh được làm người
Không thì ngạ quỷ hay loài súc sanh
Nhân gian sống dưới vòm xanh
Trọng thần kính thánh xứng danh một thời
Ngán thay cho kiếp đười ươi
Như bầy cộng sản giết người triền miên
Kính thằng hói trán Lê Nin
Nâng bi sùng bái Stalin độc tài
Lạc Hồng con cháu đắng cay
Trộm hai con vịt chỉ vì đói ăn
Mười ba năm án bất nhân
Ngồi tù đằng đẵng trăm ngàn tái tê
Tên Chu Văn Thưởng lái xe
Không bằng cán chết hại hai mạng người
Án treo ba sáu tháng thôi
Vì làm giám đốc ngược đời thế nhân?
Xét hai bản án vô luân
Công bình bác ái lụi tàn từ lâu
Đầu thai kiếp vịt giá cao
Sinh ra dân Việt chỉ là chó dê
Than ôi, đạo hạnh suy đồi
Kể từ có đảng gà nòi Chí Minh
Liên Xô cộng sản đàn anh
Trung Cộng cha chú vinh danh tôn thờ
Có nghe thằng Hữu làm thơ
Bán chôn nuôi miệng cơ đồ nước non
Độc tài Joseph chui luồn
Khom lưng bợ đỡ thân lươn lấm đầu
Lê Nin ôn dịch nước Nga
Cớ sao mi đến vườn hoa nước này
U mê tăm tối mặt dày
Cha ky chú kiết kiểu này hại dân
Kẻ thù dân tộc lạy van
Lạng Sơn hương khói chưá chan chay đàn
Oan hồn tử sĩ khóc than
Biên Hoà đập phá tro tàn ngói bay
Nước nhà tàn tạ kiệt suy
Bởi quân bá đạo đoạ đày toàn dân!

5.4.2010 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét