Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Tranh Luận Với Cô Lisa Minh Châu Nguyễn Và David Nguyen Về Bài Báo Của Ông Trần Thanh



Lu Hà:
Tôi thấy bài viết của ông Trần Thanh này có giá trị một nửa. Lý lẽ của ông về cái gọi là cạm bẫy của cộng sản xem ra rất chí lý. Đấu tranh bạo động hay bất bạo động đều qúy cả. Nhưng tùy từng hoàn cảnh cụ thể, tất nhiên con đường bất bạo động ít đổ máu hơn ai cũng muốn. Nhưng không thể bám mãi vào bất bạo động mà u lỳ nhẫn nhục cam chịu khổ nhục suốt đời. Nhưng chớ vội chê trách
phê phán bác sĩ Nguyễn Đan Quế, không có những người như bác sĩ thì làm sao mà chống được cộng sản. Chờ ông Trần Thanh ra chống thì lâu quá, và không biết ông chống như thế nào đây?
Tóm lại mới nghe thì thấy ông thao thao bất tuyệt hùng ngôn vô cùng, nhưng ngẫm nghĩ kỹ vẫn thấy thế nào ấy vì thái độ của ông rất trịnh thượng cao ngạo coi khinh người khác như cỏ rác. Ông chê bác sĩ Quế không đủ tài viết tiếng Anh, nhờ người viết hộ? Cả bản tiếng Việt cũng ai đó viết hộ nốt?
Cho nên đọc để mà đọc những cái hay của ông để mà học tập, những cái dở và rất nhiều nghi vấn ông là ai cần xem xét lại ? Cộng sản đặc công nằm vùng? Quốc Gia cộng hòa? Ba Tàu, mật vụ Trung nam hải hay Đài Loan? Chống cộng cực đoan? Chính khách sa lông chờ thời? Người thực sự có tấm lòng với tổ quốc Việt Nam hay cũng loại sảo ngôn cò mồi? Ở con người ông qua bài viết nếu tinh ý phân tích tâm trạng cảm xúc của ông có thể lần ra một vài câu trả lời.
Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn ông, bài viết đọc được cũng có giá trị tham khảo tốt


David Nguyen:
Không, bài viết rất hay rất thật đấy, Bạn Hà Lu à!!
Chống cộng như đan quế thì cả 1 thế kỷ nữa cũng chẳng chết thằng vc nào!!
Ông Quế (ở VN), cũng như Đoàn Viết Hoạt tôi cho là vc nằm vùng rồi!


Lu Hà:
Dù sao cũng cần có tiếng nói như ông Quế, có còn hơn không. Bây giờ chả ai nói gì, cứ im hơi lặng tiếng cũng chẳng tốt đẹp gì. Không thể chê ông Quế chống cộng không quyết liệt, hay Thày Quảng Độ quá ôn hòa. Cứ để họ nói còn mình không ủng hộ theo tôi thì giữ thái độ im lặng, tìm người khác nặng ký quyết liệt hơn ủng hộ như các ông Ngô Kỷ, Liên Thành v. v... Trong khi cả nước toàn bọn Mackeno thì giữa lòng chế độ độc tài tàn bạo ác độc cũng có người như Thày Quảng Độ, ông bác sĩ Quế lên tiếng còn hơn là những chủ chương nọ nghị quyết kia của cộng sản. Phê phán chụp mũ người ta qúa cũng không nên, nào là chống cộng rỏm giả vờ, thủ đoạn, lưu manh, cơ hội.... Thì nào người ta đã cơ hội được cái gì? Người ta chưa phải là lãnh tụ chống cộng tài ba gì cho ghê gớm.

Nhưng cách phân tích của ông Trần Thanh tôi thấy cũng rất đáng khả nghi? Bài viết nào cũng thấy chia ra hai phần rỏ rệt. Phần một rất chí lý hào hùng có tình có lý, nghe con kiến trong lỗ tai cũng phải bò ra. Sau khi đã thuyết phục được người nghe rồi , ông ấy lại ồ ạt tấn công một nhân vật chống cộng nào đó ? Sao ông không chống trực tiếp những kẻ gây nợ máu cho dân tộc như Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng, Mao Trach Đông, Chu Ân Lai, Võ Nguyên Giáp, mà cứ nhằm vào những người như Thày Quảng Độ, bác sĩ Đan Quế, Linh mục Nguyễn Văn Lý, ... vân vân và vân vân? Tất nhiên cũng có bọn dân chủ cuội, cần phải vạch mặt, nhưng phải có bằng chứng xác thực cụ thể. Bọn này dân chủ cuội là có bản chất tay sai cộng sản tất nhiên sẽ lòi ra nhiều nhược điểm trước sau cũng khối bằng chứng. Cái quan trọng là phải biết đánh giá một cách thông minh khoa học và trung thực.


Lisa Minh Châu Nguyễn:
Ông Hà Lu, ông nói giống luận điệu của việt cộng quá. Đánh tay chân của vc chưa được mà đánh tới vc.



Lu Hà:
Lu Hà này là việt cộng chánh hiệu con nai vàng đây. Cha ông Lu Hà đều là việt cộng cả. Lu Hà là việt cộng con gà nòi. Nhưng bây giờ lai giống gà Tây không còn như gà ri kiểu Việt Nam nữa. Xin mời đọc mấy bài thơ từ tâm huyết cõi lòng của tôi, để hiểu xơ qua một chút tí ti về Lu Hà này.

Tình Yêu Nước Sắt Máu
gửi nick Kẻ Vô Học

Kẻ vô học tự hào yêu nước
Sắt máu căm thù hận núi sông
Hãy giết nưã không dừng giết mãi
Cho quê hương đỏ máu tươi dòng

Hắn hãnh diện đầu trâu mặt ngưạ
Khinh dân hèn trốn chạy lưu vong
Không cam tâm chịu đời ma dại
Là phản bội nòi giống núi sông

Hắn hùng hổ phun lời vu cáo
Vì bát cơm manh áo lợi quyền
Ôi! Tổ Quốc bao đời thắm thiết
Của riêng ta chiếm trọn mẹ hiền

Hãy tiến lên đồng bào thống khổ
Hỡi bần nông khố rách ăn xin
Theo chân Đảng giết người man rợ
Thế giới đại đồng đỏ máu tim

Kẻ vô học dấn thân yêu nước
Nuôi hận thù giai cấp đấu tranh
Đêm mậu thân kinh hoàng phố cổ
Pháo giao thừa đỏ lửa đồng xanh

Thương cho kẻ nhận mình vô học
Phun những lời rác rưởi thối tha
Lại nhận mình văn nhân trí sĩ
Hắn là ai loạn khẩu tâm tà ?

Hãy đọc đi bao lời báng bổ
Năm Canh Dần rỏ lệ thương đau
Ôi! Hành tinh khắc sâu buồn tủi
Vì miếng ăn nuôi mãi hận thù...

16.1.2010



Món Nợ Đời

Lẳng lặng mà xem lũ vẩn vơ
Độc tài toàn trị đã bao lâu?
Lề đường khép nép bầy vong quốc
Mất nước nguồn cơn lệ ưá trào.

Hỏi lại ngày xưa Hồ Chí Minh
Từ hang Bắcpó đã thành tinh
Ăn lương quốc tế còng vô sản
Trọn kiếp tôi đòi lưu xú danh.

Đánh Pháp cho Tàu thâm hiểm thật
Giảm tô cải cách máu tuôn trào
Miền Nam giải phóng bao thù hận
Độc lập tự do chẳng thấy đâu?

Sáu sáu năm rồi chỉ khổ đau
Chiều thu biền biệt gió mưa sầu...
Ba Đình còn đó trời xanh thẳm
Dân có ngờ đâu mất tự do.

Nối kiếp cha ông kiếp ngưạ trâu
Một đoàn câm điếc chúng đi bầu
U mê tăm tối bao giờ nưã
Sao chẳng tẩy chay cuộc bán bầu?

Đứng dậy bảo nhau chống độc tài
Chính quyền cộng sản biết thương ai?
Tẩy chay bầu cử vì non nước
Độc lập tự do món nợ đời!

13.5.2011 Lu Hà



Giặc Nội Xâm

Uất hận giang sơn lắm nội thù
Lẫn trong máu thịt cuả tim ta
Cổ Loa sừng sững yên bờ cõi
Phút chốc tan hoang dưới Triệu Đà

Lịch sử ngàn thu vẫn xót đau
Tình yêu ích kỷ để trên đầu
Nỏ thần mua bán cho duyên phận
Nước mất nhà tan nhục tủi sầu

Phụ tử tình thâm chặng cuối cùng
Phu thê lầm lạc hận trùng dương
Ngàn năm lịch sử bầy hoang dã
Giặc nội trong nhà hại núi sông

Ích Tắc Lê Chiêu Hồ Chí Minh
Vong thân mãi quốc để cầu vinh
Bính quyền thèm khát buôn dân nuớc
Trán thấp ngồi cao ghế lộng hành

Văn bút vo ve lũ nhặng ruồi
Ngợi ca dối trá viết bao lời
Bát cơm manh áo nuôi hồn quỷ
Sắt máu vì ai nhục thế này?

Nội thù xâm lược chẳng đâu xa
Lẩn quất bon chen những bóng ma
Ruột thịt anh em đều có thể
Làm sao vạch mặt được gian thù?...

"Muá giáo non sông trải mấy thâu "
Mà sao Nam Bắc diệt trừ nhau
Bài thơ xưa thấm vào trong máu
Cộng sản xâm lăng chính nội thù

Nội ngoại quân thù ta với ta
Mập mờ đen trắng để lòng đau
Mẹ cha chúng nó thù giai cấp
Tủi hận ngàn thu kiếp sống thưà...

5 tháng 5 năm 2009 Lu Hà



Lu Hà:
Xét về mặt lý luận cơ bản Trần Thanh nói rất đúng không sai. Tôi ủng hộ về mặt lý luận, nhưng Trần Thanh gắn bác sĩ Nguyễn Đan Quế với ác đảng Việt Tân tôi thấy không ổn. Về con người bác sĩ tôi cũng không biết nhiều lắm, nhưng trong lòng xã hội cộng sản ma quái ác độc, hơi một tí là giam cầm bắt bớ khủng bố dọa nạt. Kể ra làm được những việc như bác sĩ cũng là đáng khen. Tôi cũng không tin bác sĩ Quế lắm và cả ông Trần Thanh cũng vậy. Tôi nghi ngờ ông Trần Thanh viết bài này để vô hiệu hóa uy tín chống cộng của bác sĩ Quế?

Tất nhiên trương trình bác sĩ đưa ra chưa phải là hoàn hảo. Cái ta cần là cái tâm muốn thay đổi chế độ và tình yêu tổ quốc. Không chỉ vì bài viết của Trần Thanh nhằm đánh bác sĩ mà làm ta thiếu lòng tin vào bác sĩ.

Sự đời luôn éo le quanh co tưởng vậy mà không phải vậy. Tưởng yêu nước mà không yêu nước, tưởng phản động mà không phản động. Đại để cứ để sự việc tự diễn biến theo như bản chất của nó. Nhưng người như Nam Nhân , Trần Thanh hay Việt Thường gì đó ở Anh Quốc thì phải luôn có những bài viết thoạt nghe rất chí lý mùi mẫn sâu sắc vô cùng, sau đó các vị đó lại chĩa mũi nhọn vào một vị nào đó có tinh thần dân chủ đổi mới ở Việt Nam. Luôn cố lèo lái các vị ở Việt Nam có dính dáng đến đảng ác ma Việt Tân gì đó là cánh tay dài của Việt Cộng. Tôi đọc để biết thế thôi chứ tôi vẫn nghi vấn đặt ra nhiều câu hỏi? Thực ra tôi rất ít thời gian tham khảo chuyện chính trị chính em. Tôi đi sâu vào nghiên cứu văn học nghệ thuật thơ ca là niềm vui chính.

Tầm hiểu biết thời sự của tôi cũng có giới hạn. Có thể bác sĩ Quế là người chống cộng nửa vời? Có thể Trần Thanh là nhóm cơ hội cò mồi dẫn dắt lèo lái dư luận?

Đại để đọc để biết, chứ không nên quá nhẹ dạ tin ai. Nghi oan người tốt là một điều không hay. Nhưng cũng đừng vì quá đa nghi mà mất lòng tin vào con người.

Thật khó để phân biệt được giả trá chân thật đúng sai, chỉ còn phụ thuộc nhờ cậy vào trí thông minh, sức học, sức phán đoán của mỗi người tự có mà thôi. Chẳng ai giúp ai cả bằng sự nỗ lực bản thân.


Giấc Mơ Đểu

Trí tưởng u minh khổ thế này
Nam kha mộng mị vẫn còn dài
Đêm trường chủ nghiã theo Các Mác
Đắm cả non sông hại giống nòi

Có phải sinh ra đã lụi tàn
Đông con Các Mác số bần hàn
Căm thù nên phải đi tìm chữ
Mê muội viết ra chuyện dối gian

Có phải sân si mà khổ đau
Giận đời trí tuệ kẻ hơn ta
Giết đi giết nưã cho bằng hết
Dư lại đời ta xoá kiếp sầu

Có phải vô thần mà bất luân
Tôn vinh khỉ tổ cõi phong trần
Xa xưa hoang dã tìm chân lý
Xã hội bầy đàn mộng thế nhân

Có phải tham lam mà kế mưu
Ru hồn lao khổ những vần thơ
Đấu tranh giai cấp con đường sống
Chuyên chính độc tài có đảng ta

Có phải quyền hành là cố vị
Phong lưu hưởng thụ một đời xuân
Họ hàng con cháu ơn nhờ vả
Giai cấp tiên phong sẽ chiụ đòn

Dối trá làm chi một giấc mơ
Tuyên truyền lường gạt đám con thơ
Mẹ cha cơm áo mồi câu cá
Hiện thực lâu đài xây xác ma

Có phải nhân danh vì triết học
Mượn màu nghiên cứu bịp loè nhau
Dăm ba trang sách say màu máu
Chém giết vì ai chữ thặng dư?....

Thương xót Vu Phần một giấc mơ
Mộng làm phò mã ở Nam kha
Tỉnh ra mới biết đời vô nghiã
Xót kẻ cần lao vẫn mộng mơ….

2008 Lu Hà




Khi Chúng Ghét Anh
tặng các văn thi sĩ trong ngục tù Cộng sản

Đời thi sĩ sinh ra là khắc nghiệt
Trái tim hồng anh chỉ biết yêu thương
Hồn bao la như biển rộng trùng dương
Tình nhân loại như mưa nguồn nắng hạ

Lũ chúng nó những linh hồn quái gở
Bóng dật dờ tà giáo quỷ ngoại lai
Cũng phun thơ nhả độc để hại người
Gieo chết chóc tối tăm đầy oán hận

Là thi sĩ anh không vì đảng phái
Thơ xót thương bao số phận con người
Rạch máu tim huyết lệ trả cho đời
Đảng đày đoạ xuống tận cùng đau khổ

Lũ chúng nó làm thơ theo chỉ thị
Chói tai hoài những khẩu hiệu vô duyên
Trống mõ phèng la thúc dục hành quân
Nưả thế kỷ hiến thân đời vô nghiã

Chúng buộc tội nhân văn là phản động
Khi tình người thi sĩ với quê hương
Yêu đồng bào là cản bước tiền phong
Bài thơ máu khóc ra thành nước mắt

Chúng hằn học vì anh là thi sĩ
Chỉ biết yêu thương chẳng biết hận thù
Không bẻ cong ngòi bút lưỡi uốn đưa
Cho quỷ đỏ khom lưng làm nô lệ

Chính chúng nó bán buôn nền độc lập
Giải phóng miền Nam độc kế Bắc triều
Gán Hoàng sa thêm cả đảoTrường sa
Vay súng đạn máu quân Tàu thấm đỏ

Lũ chúng nó theo nhau nhiều thập kỷ
Triệt hạ nhân tài áp bức hiền nhân
Biến quê hương thành chiến điạ hoang tàn
Dìm thi sĩ tắm mình trong biển máu…

10.6.2009 Lu Hà



Trò Đời

Ai biết sinh ra ở cõi đời
Trần gian xuôi ngược lại chia ly
Đố ai tránh khỏi đường sinh tử
Trường thọ đào tiên vẫn chẳng hay?

Tần Hoàng Võ Hán nó thường mơ
Tiên đảo kim đan luyện đỏ lò
Đạo sĩ ra công tìm thuốc qúy
Cười cho công sức một trò nhơ

Biết thế mà căm lũ bất nhân
Coi thường mạng sống của muôn dân
Tham quyền cố vị tranh nhau đoạt
Sông núi tràn thây ngập thế trần

Nhóm này tiêu diệt nhóm kia đi
Quyền lực chia nhau kẻ bất tài
Du đảng du côn cùng hội họp
Giơ tay biểu quyết bám theo đuôi

Thi đua xác chết lúa xanh tươi
Tố Hữu ngậm thơ phun máu hoài
Trí tuệ tối tăm theo chủ nghĩa
Ngàn thu nào rửa hết tanh hôi

Đỉnh cao trí tuệ theo Trung Cộng
Dốt nát thiên đường mơ cảnh tiên
Cộng sản vu oan người áo vải
Chỉ tiêu bắn giết đẹp lòng trên

Đất mẹ tôi ơi! Buồn xác xơ
Trông gà hoá cuốc vẫn căm thù
Giết người nhổ cỏ cho tận gốc
Vững chắc cánh đồng xã hội ta

Cụ đồ trí giả đưa đi suốt
Để laị thằng ngô nắm bá quyền
Thôn xóm chia nhau năm bảy đưá
Một bầy cán ngố gọi chuyên viên...

Trình độ i tờ mới đọc thông
Quan toà chễm chệ doạ dân thường
Thơ văn lá cải dăm bồi bút
Ảm đạm làng quê khẩu hiệu trương

Chuyên viên hàm thụ như tôm tươi
Bán tước mua danh cái chợ trời
Nước bọt đãi bôi chưa kịp ráo
Xập xình ống nhổ lọ bình vôi...

Danh hiệu đảng viên gía rất cao
Miệt mài thẻ đỏ dạc thân cò
Còn chờ bình xét trong quần chúng
Bó đũa dương cao chọn cột cờ...

Trò hề trí trá thế là thôi
Meọ vặt hư danh để tiếng cười
Đổ máu hy sinh còn phải nịnh
Oai danh chủ nhiệm đạp lên đời

Nấc thang danh vọng leo vùn vụt
Khéo biết chui luồn tính đã quen
Tết nhất tứ mùa lo biếu xén
Lên lon thăng chức vợ thêm tiền

Một nhúm tự nhiên bỗng phất to
Có chồng thứ trưởng họ hàng xa
Anh em vây cánh hùn thêm vốn
Kinh tế thị trường mở tự do

Xã hội đảo điên theo định hướng
Thời cơ tư bản đỏ ra hoa
Toàn dân làm chủ con bò ghẻ
Xỏ lá ba que mãi thế sao?

Mật vụ chó săn theo phản xạ
Hàng hàng lớp lớp lũ yêu ma
Trị dân bằng cách chia từng tổ
Mỗi tổ sinh ra một chú cò...

Ích Quốc lợi dân nào có thấy?
Chỉ lo mất miếng bận tranh phần
Miễn sao lên gạch thăng thêm chức
Lương tháng đều đều chẳng thiếu ăn

Vô sản lưu manh ngất nghểu trên
Thành phần cốt cán được ưu tiên
Tuyển sinh lý lịch cha ông nó
Kế hoạch tô hồng hơn cả chuyên

Buồn lắm than ôi! Khóc cố hương
Ngàn năm văn hiến vẫn tang thương
Vì ai gây nỗi bao thê thảm
Nghiệp quả trầm luân tủi Lạc Hồng!

2008 Lu Hà




Hà Lu Bàn Tay Sắt

Bàn tay sắt nhẫn tâm vào thế kỷ
Dựng thần quyền lũ ác quỷ sát nhân
Chúng dụ dỗ những tấm lòng trinh bạch
Đưa nhân loài vào mộng tưởng vô luân

Cơn gió chướng thổi từ Âu sang Á
Từ Nga xô qua Trung cộng Việt nam
Nó đảo lộn những kỷ cương giá trị
Quê hương tôi thành chiến điạ hoang tàn

Bao đói khổ bất công và nhục nhã
Vẫn đè lên dân tộc nước non này
Triệu nhân mạng bỗng hoá thành vô nghiã
Nấm mồ chôn cỏ dại dưới chân người….

Bàn tay sắt đã thọc vào tim đảng
Dựng xây nền đạo đức kẻ bất lương
Nuôi dạy trẻ những vần thơ sắt máu
Giết thật nhiều phơi tỏ tấm lòng trung

Bàn tay sắt biến người thành dã thú
Không quê hương không Tổ quốc giống nòi
Yêu Tổ quốc tức là yêu chủ nghiã
Trái tim thương gưỉ gắm chốn xa xôi…

Bàn tay sắt biến người thành vong bản
Khinh rẻ nhân dân ca tụng ngoại bang
Cúi thần phục sát nhân là lãnh tụ
Stalin sống mãi ở trong lòng….

Bàn tay sắt nhúng sâu vào tội ác
Kẻ ăn mày thành ông chủ giàu sang
Những nhân sỹ phút hoá thành phản động
Máu thành sông tưới tắm cánh đồng vàng

Bàn tay sắt cũng chẳng tha Tôn giáo
Phá hủy chuà chiền đập phá kinh luân
Bắt Cha Sứ Thiền Sư giam ngục tối
Khánh kiệt nhân tài triệt hạ văn nhân

Bàn tay sắt chính nó là chuyên chính
Một thằng điên ở sứ sở Nga xô
Thói khốn nạn nên đời y ngắn ngủi
Cộng sản xưa kia u muội tôn thờ

Bàn tay sắt châu Âu đòi chặt bỏ
Đưa nhân loài vào thế kỷ văn minh
Bàn tay sắt Việt nam còn lông lá
Như khỉ vô loài sót lại hành tinh…

2008 Lu Hà



Lisa Minh Châu Nguyễn:
Tôi nói Ông @Hà Lu có "luận điệu" như vc, vậy ko có nghĩa là tôi nói ông là vc, vì tôi chưa có quen ông nhiều và chưa có bằng chứng xác thực.
Cũng nhiều người có luận điệu giống như ông, "chống người chết", "đập rắn phải đập đầu", "việt cộng như Nguyễn tấn dũng ko chống đi chống người 'chống cộng' v.v và v.v"! Có ăn nhậu gì không!?
Dạ, ko đập đầu rắn nhưng chặt ra 10 khúc thì rắn có chết không!? Việt cộng thường tự hào là cả Mỹ + Đồng minh + VNCH còn chưa thắng nỗi thì làm sao 'đập thằng dũng' để lật đổ vc bằng tay không đây!? Cuộc chống cộng để lật đổ vc ngày nay của những Việt trong nước VN này thật cam go vì toàn vc kêu gọi chống cộng thì nhiều!! (Tôi chỉ nói những người trong nước vì tôi ko quan tâm đến những người việt tỵ nạn cs ở hải ngoại "có thể lật đổ vc"!
Những lập luận như thế này nhé, "chúng ta ko nên lật đổ cs, đó là sai", của Trúc Hồ (chủ đài sbtn).
"Chúng ta ko dùng bạo lực với cs, giờ ta chống bằng thương thuyết, ngoại giao" đó là của mấy vc nằm vùng làm lợi cho vc như: LS Hoàng Duy Hùng, Tony Chánh (Nguyễn Hữu Chánh), và cả Trúc Hồ và những người cộng tác của hắn cũng có lập luận y nhau. Còn nhiều người kêu gọi người Việt ở hải ngoại "hòa với việt cộng, làm ăn buôn bán với việt cộng" mà chúng gọi là 'xây dựng VN', theo tôi đó là luận điệu của vc cả, xây cho vc chứ ko phải cho VN này vì tất cả toàn là vc nắm, từ mạng sống của người dân v.v.
Tôi chưa coi 9 điểm của ông Quế ra sao nhưng chỉ 1 điểm của người viết này nêu lên thì cũng đủ phản ảnh của 1 tên việt gian nguyễn đan quế tiếp tay cho việt cộng làm tăng thêm sự cai trị lâu dài của vc rồi.
Còn ông Hà Lu nghĩ là Quảng đô là chống cộng (?) thật thì mời ông nghe chính quảng độ nói trước 1975 như thế nào. Nếu ông chưa hiểu gì về Quảng độ trước 1975 đã làm lợi cho ai, khi kêu gọi dân biểu tình chống chính phủ VNCH thì ông nói lại tôi sẽ dẫn chứng cho ông biết là quảng độ là 1 tên vc nòi trước sau như 1 làm lợi cho vc cho tới ngày hôm nay (2013).
Mời ông nghe vc quảng độ nói.


Cho Ông Hà Lu hiểu rằng người dân ở trong nước VN này đều bị vc nắm đầu, từ thuở lên ba cũng phải vô NHÓM, cho dù ai chống cộng cũng phải ô "NHÓM CHỐNG CỘNG" của vc lập ra, vậy thì ông biết sự cai trị dân VN này của vc như thế nào rồi nhé. Không có người chống cộng công khai trong cái ổ việt cộng đâu ông!



Lu Hà:
Thày Quảng Độ có thể trước năm 1975 chống lại chế độ miền Nam cộng Hoà, nhầm lẫn đi với mặt trận dân tộc giải phóng không có nghĩa là Thày không thấy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cộng sản ngày nay. Những người như Trúc Hồ, Hoàng Duy Hùng, Tony Chánh, v.v... sẽ từ từ chứng minh họ là ai?

Nhưng cô Châu Nguyễn cũng như tôi chưa hề đọc 9 điểm của bác sĩ Quế nhưng suy nghĩ lại khác nhau. Cô đã vội vàng tin ông Trần Thanh nói đúng và khảng định bác sĩ là việt gian thì cô đúng là bụng đàn bà con gái hấp tấp vội vàng. Tôi thì bình tĩnh hơn cần phải có thời gian chờ đợi và có bằng chứng xác thực.

Tôi đã từng là bộ đội cộng sản mở đường trường sơn. Ông tôi và bố tôi đều là cán bộ cộng sản cả đấy. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ học thuyết Marx tôi mới biết những sai lầm cơ bản. Tôi cũng tiếc cho ông tôi và bố tôi đi lầm đường. Ông tôi đã từng là một thày đổ, kiến thức văn chương Hán học uyên bác mà không hiểu sao ông tôi cũng chấp nhận chủ nghĩa cộng sản? Chỉ sau những năm cải cách ông thấy cộng sản dã man quá nên đang từ chức chủ tịch huyện ông xin về nhà làm đảng viên thường. Còn bố tôi cả đời cứ như con thiêu thân cống hiến cho cái lý tưởng chết tiệt này.

Tôi là hạng con cháu nhưng có may mắn sống ở một nước tự do dân chủ từ lâu, nên tôi không bị tẩy não nhuộm đỏ.

Tôi dùng trí não của mình để học hỏi đọc sách viết văn và làm thơ. Tôi sống ngay thẳng chẳng làm gì mờ ám với lương tâm nên tôi vô tư. Mặc dù trên mạng hàng trăm người yêu mến qúy mến tôi ngược lại cũng có hàng trăm người kiên trì bền bỉ ngày này sang tháng khác công kích thoá mạ xỉ nhục tôi. Tôi mặc kệ chả bận tâm làm gì cứ ung dung tĩnh tại mà sống. Vì thực tế tôi có mưu đồ quái gì đâu? Có làm hại ai đâu? Tôi chỉ làm thơ, tất nhiên thi sĩ phải chan chứa thích đàn bà mới có thể làm thơ tình. Kể cả say tình say men mà lời thơ có dâm dục thì đã chết ai đâu? Tôi không coi dục tính trong thơ là đạo đức mà tôi coi là tiêu chuẩn số 1 tạo ra trí tưởng tượng vô biên và nghệ thuật sáng tạo.

Riêng về vấn đề gọi ông bác sĩ Nguyễn Đan Quế là việt gian sau khi đọc bài của Trần Thanh là cô hấp tấp vội vàng. Phải bình tình suy xét, chớ nên hấp tấp như vậy.

Người Việt Nam sở dĩ dễ mất nước là do vội tin ông Hồ, ông Giáp là do hệ thống tuyên truyền lừa bịp tẩy não của cộng sản. Trong Nam tướng tá người có thực tài vì dân vì nưóc như ông Diệm, Nhu, , Hiếu, Hưng, Nam, Phú, v. v... còn ít. Số đông toàn bọn tham nhũng bất tài nên mới có thực trạng như ngày nay. Cả tôi và cô Lisa còn phải đọc học hỏi trên mạng nhiều.

À còn cái clip cô bảo do Thày Quảng Độ nói, cũng không có bằng chứng xác thực. Cuộc xuống đường vào những năm đầu thập niên 60 lật đổ chế độ ông Diệm do phật giáo Ấn Quang cầm đầu là thiếu tướng, trung tướng công an Thích Trí Quang gì đó . Có thể Thày Quảng Độ lúc đó còn trẻ  mà nhầm lẫn a dua theo họ? Vấn đề Thày Quảng Độ rất phức tạp, tôi rất ngưỡng mộ cảm phục ông thiếu tá Liên Thành khui ra những tài liệu mật về tụi mật vụ Trịnh Công Sơn, Thích Trí Quang, Huỳnh Tấn Mẫm , Hoàng Phủ Ngọc Tường, v. v… nhưng tôi không dám nói gì về Thày Quảng Độ. Cái clip đó chỉ phều phào mấy câu nói về phong trào Phật giáo gì đó chả ra ngô ra khoai gì cả, nghe như cơn gió thoảng bay. Không gây cho tôi ấn tuợng gì đặc biệt để kết tội Thày Quảng Độ. Còn bảo xỉ nhục quân lực VNCH cũng không rõ rệt. Clip thì nhạt nhoà tiếng nói thì lõm bõm, không biết có đúng Thày Quảng Độ không? Mà đúng thì sao vì những lời đó có gì là ghê gớm nghiêm trọng? Mọi thứ đều có thể giả trá cả. Thày là bậc Thích Tử Tăng Thống có khi Thày biết thiên hạ có người muốn bôi nhọ thày đó, cứ moi quá khứ ra để rỉa rói nhưng Thày phớt lờ chả bận tâm làm gì. Bởi vì cuộc đời ai mà chả có ít lầm sai lầm trong quá khứ, nhưng Thày không làm gì có tội lớn với Phật với đồng bào?

Cái quan trọng ai là kẻ tung cái clip đó lên mạng? Y có phải mật vụ Trung Nam Hải, hay Đài Loan cứ giả danh núp dưới bóng của quân lực Việt Nam cộng hòa để xuyên tạc. Hay họ là bọn chính khác xa lông muốn nhăm nhe tranh quyền với cộng sản? Hay họ là tay sai cộng sản giả danh những người dân chủ chống cộng? Hay họ thực lòng yêu nước? Thật chẳng đơn giản chút nào cô lisa ơi!

Còn Bác sĩ Nguyễn Đan Quế thì là một ông già lụ khụ trên 70 tuổi nhìn trên ảnh còng lưng ra tội lắm.
9 điểm của ông theo người hải ngoại cớ thể có những điểm không hợp với nhãn quan của họ được ở nơi no đủ sung túc không thấy cái nghèo cái cùng tận của người VN. Những doanh nghiệp nhỏ luôn bị đe doạ phá sản, nhiều người phải tự tử. Tóm lại có ở trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy mới biết nỗi lòng tình thương của bác sĩ Quế không đơn giản.

Chưa chi nói ông là việt gian cũng tội cho ông. Nếu không phải việt gian tay sai cho cs thì sao? Hoá ra lương tâm mình cũng bị cắn rứt?

Ngày xưa ai chả bảo ông Hồ thương dân yêu nước. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho độc lập tự do. Lý lẽ của ông Hồ là chân lý, lẽ phải, là sự thật. Nhà bà nội tôi có mấy buồng chuối mà cán bộ xã đã đến đếm từng buồng ghi sổ bảo rằng chuối nghĩa vụ. Con lợn trong chuồng không được tự tiện mổ, bảo là lợn nghĩa vụ. Hồi đó mọi người đều cho là phải, hợp lý.

Bây giờ cô lisa chỉ đọc một bài văn cực hay lý lẽ sắc bén của ông Trần Thanh mà đã vội nghi oan kết án bác sĩ Quế. Cô phải đặt vì lý do gì mà ông Trần Thanh ghét bác sĩ Quế cay đắng miệt thị khinh bỉ quá đáng như vậy có thực xuất phát từ lòng yêu nước chân chính hay vì một động cơ nào đó bí mật khó hiểu?

Ngón võ cổ truyền rất cơ bản của người cộng sản và bọn văn bút cò mồi vẫn là khai thác mâu thuẫn, ly dán nội bô, gây hiểu lầm, theo kiểu: Minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Giả tấn công mặt này nhưng mục đích lại là mặt khác. Cho nên phải biết tận dụng mạng Internet để học hỏi mở mang kiến thức. Không nên quá tự tin về mình cái gì cũng hiểu cũng thông sáng rành mạch cả.

Ngay đến Nguyễn Minh Triết vẫn còn tối dạ khoe khoang trước quốc hội là y có tài khai khác mâu thuẫn phân hoá nội bộ ly gián chính phủ ông Obama với cái giọng huyênh hoang Chí Phèo chết cười.

Khai thác mâu thuẫn ly gián nội bộ tưởng đơn giản dễ hiểu nhưng vẫn bị mắc lừa cs dễ chơi. Họ cứ chai lỳ áp dụng ngón võ sở trường như vậy lan tràn trong nước hải ngoại loạn xị cả lên đó mà cũng thu được vô số kết quả.

Tạo ra sự hiểu lầm thì dễ nhưng thuyết phục người ta hiểu đúng thì khó vạn lần.

Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Tố Hữu, Trịnh Công Sơn v. v... đã thành công trong sự tạo ra sự hiểu lầm.

Còn ông Bùi Tín viết rất nhiều bài báo hay đáng để học tập, nhưng tôi thấy ông vẫn chưa thật lòng còn dấp dính nhiều điểm mập mờ về ông Giáp, ông Hồ và diễn biến vụ tàn sát mậu thân năm 68 của công sản.

Có những người chửi cộng sản rất gìa mồm ngoa ngoắt như bà Dương Thu Hương cuối cùng lại viết những cuốn sách vớ vẩn rẻ tiền như Đỉnh Cao Chói Lọi, Thiên Đường Mù v. v.. gì đó, để dấp dính đáng bóng tâng bốc nâng bi cho ông Hồ. Mới đây là cô Trần Khải Thanh Thủy tôi cũng làm rất nhiều thơ , ca ngợi tinh thần bất khuất ở trong tù, nhưng ngoắt một cái sang được Mỹ  lại trở mặt chống đối tôi. Viết lách ba lăng nhăng tục tằn thơ phú chửi bậy ông Hồ. Nhưng có người như tôi viết hẳn những bài luận phân tích về bản chất việt gian bán nước của ông Hồ, những vấn đề hệ trọng cốt lõi tử huyệt của chế độ cộng sản thì cô Thủy lại phản đối không được gửi vào trang của cô ta cho là lý luận dây cà dây muống? Không những thế còn la lối trên Facebook sẽ viết bài  xỉ nhục, tố cáo tôi không xứng đáng và văn thi sĩ  trong ban giám khảo chấm thi vì trình độ học vấn kém cỏi. Chỉ thích  văn chương ngô ngọng, chửi bậy tục tằn con C… cái L…. cho vừa mũi đám ăn theo la liệt lổn nhổn đầy rẫy ra đó. Tất nhiên tôi cũng không phản đối những câu chữ con C, cái L… nhét vào mồm ông Hồ, nếu như ai đó quá bức xúc là do tình cảm phẫn nộ tự phát cũng có thể thông cảm được.

 Văn thơ hút thuốc lào vặt, đánh rắm rong kiểu ấy là theo quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh. Theo đường lối hiện thực XHCN viết ra để phục vụ quần chúng lao động. Thơ văn cô Thủy mục đích dành cho số đông các anh Phèo cô Nở hay cho đám a dua ăn theo đầu óc nông cạn là chúng nó thích. Vì  trong xã hội còn có quá nhiều Chí Phèo thị Nở được gọi là fun. Cuộc đời ai học được chữ ngờ phải không cô Lisa?

Chúc cô Lisa và bạn David vui vẻ.

Chú Thích: Bạn nào muốn biết ông Trần Thanh viết gì thì tìm bài:“ Những Cạm Bẫy Của Việt Gian Cộng Sản “ đăng ở đâu đó trên mạng Internet.
Riêng ông Trần Thanh này không biết có phải là ông Trần Thanh luôn chống đối tôi trên báo Tổ Quốc khi tôi làm thơ tố cáo tội ác của người cộng sản và bản chất bán nước bẩm sinh của ông Hồ Chí Minh?



Trần Thanh Vỗ Ngực Tự Hào

Hắn đích thực là người Trung Quốc
Nên bút danh mới gọi Lu Hà
Lu Hà có nghiã lu mờ
Chí phèo có nghiã chí pheo một vần

Bỗng có kẻ khùng điên la lối
Căm thù nhau cả với bút danh
Hâm hâm chỉ có Trần Thanh
Gâu gâu sủi bọt trời xanh tủi sầu

Tự vỗ ngực ta đâu ngu tối
Mái trường làng thông thái lớp hai
Thần đồng phát tiết than ôi
Đỉnh cao trí tuệ theo đòi đảng ta

Dưới chế độ nhà tù kìm kẹp
Đồng bào ta dân trí rất cao
Truyền thông báo chí dồi dào
Công ơn đảng bác ngẹn ngào ngàn năm

Lũ hèn nhát vong thân chạy trốn
Vượt trùng dương biển thảm xa xôi
Sao ma ngu quá đi thôi
Xác thân trôi nổi phơi thây giưã dòng

Đám Việt Kiều tha hương hành khất
Như Lu Hà đáng ghét ai thương
Trần Thanh mới đáng nêu gương
Trung thành cách mạng quê hương giống nòi

Nguyện theo đảng miệt mài sống chết
Đỉnh vinh quang chói lọi vàng son
Công an đảng trị thương dân
Gia đình hạnh phúc muôn vàn nhớ ơn

Ta nhắn nhủ lưu vong ngoại quốc
Về Việt Nam nhớ nước thương nhà
Nhớ mang cho lắm tiền vào
Ngoại tệ dư giả đồng bào hả hê.

19.3.2010 Lu Hà




Kiểu Này Nguy To

Dương Thu Hương là người chống cộng
Điều đáng mừng rất đáng hoan nghênh
Lại thêm có bạn Trần Thanh
Công an quốc nội vinh danh vịt giời

Giá không có tuyệt vời chói lọi
Đỉnh núi cao roi rói tôi đòi
Nhấn chìm tổ quốc giống nòi
Tinh thần chống cộng kiểu này xin thua

Ai có đọc đỉnh cao vời vợi
Một món quà hải ngoại ta ơi!
Hối kiều ngoại tệ mồ hôi
Nưả dân nửa chủ bồi hồi quê hương

Những chiến sĩ theo gương dân chủ
Chắc hẳn gì thấm thiá Thu Hương?
Bớt thù thêm bạn chung lưng
Mong rằng tỉnh táo tránh vòng trầm luân

Con tắc kè biến thiên vạn đại
Sắc đổi màu lưà dối làm chi
Mập mù chữ nghiã xa xôi
Bơm vào não trạng hình hài chí minh

Tôn vẻ đẹp xưng danh chống cộng
Đường dấn thân phấn rụng má hồng
Cong queo nước chảy xuôi dòng
Đôi bờ giun dế đòng đòng ngược xuôi

Sao không thể thế thời tiết tháo
Giưã ban ngày chèo néo văn chương
Tinh thần ca tụng phô trương
Đỉnh cao như núi cản đường tự do…

Văn với bút quanh co trần thế
Phải thực lòng tâm dạ thẳng ngay
Động cơ thúc giục mê say
Nưả dơi nửa chuột kiểu này nguy to…!

18.3.2010 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét