Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

ĐỀ NGHỊ ÔNG LEE LE II XOÁ NGAY TẤM HÌNH KHÓ COI ĐÓ ĐI



Bài viết này và những lời mạn đàm tương đối dài. Nếu các bạn kiên trì đọc tôi tin là cũng rất lợi lạc và bổ ích . Các bạn thử vắt tay lên trán ngẫm nghĩ một tí chút xíu liệu ý kiến của tôi có hợp lý không. Nếu các bạn không thích và không hiểu chi hết thì bỏ qua nhé.

Khoá Họng Người Khác Bằng Foto Shop Băng Vệ Sinh Lên Mồm Khó Coi Lắm


Khoá họng nhau bằng kiểu băng vệ sinh như thế này thì đúng là dã man thú tính thật. Đấu tranh dân chủ nhân quyền kiểu gì mà dùng đến chiêu hạ đẳng tiểu nhân vô trí vô giác như thế này? Bọn Chí Phèo Thị Nở và hàng nghìn hàng vạn dư luận viên của đảng chắc sẽ hả hê sung sướng hạnh phúc lắm sao? Về mặt tâm lý tức thời đúng là sung sướng mãn nguyện thật vì lòng căm thù thấu tận của mình được giải tỏa vì bị o bí lâu trong não trạng muốn được nhai xương xẩu tà lọt cho đảng nhưng bị người khác vạch mặt việt gian chống cộng giả vờ nên tức tối. Nhưng xét về lâu sẽ tổn hại tâm đức khi về đêm hay về già tuổi cao gần đất xa trời sẽ tự hổ thẹn tữ dằn vặt dày vò mình thôi. Một lời nhận xét khách quan của người lên tham gia diễn đàn.

Tôi nhìn thấy hai tấm hình này mà buồn não nuột. Tôi cám ơn cha mẹ tôi đã sinh ra tôi nuôi dưỡng tôi làm người, nhưng tôi oán trời hận đất tại sao ép buộc tôi phải đầu thai để làm người Việt Nam? Tôi nghĩ lại cái dòng giống Lạc Hồng này có đáng ca ngợi và tự hào không? Hay trước thời Nguyễn Ánh tức vua Gia Long cỗng rắn cắn gà nhà thì người Việt Nam dần dần hết là Lạc Hồng nữa rồi mà chuyển sang dòng giõi của Mao Hồ?

Người ta cứ nhân danh chống cộng dân chủ nhân quyền mà cách hành xử tâm địa hơn cả loài cầm thú, dã thú, dã man, rợ mọi.

Anh Ngô Kỷ là một triết gia, một người trí thức ăn học thành tài dưới thời ông Diệm, ông Thiệu. Còn anh Kim Âu là một chiến binh dũng cảm của quân lực miền Nam cộng hoà mà vì chút hằn học không đủ lý do chính đáng chỉ vì Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dzũng gì đó mà nỡ xĩ nhục người ta quá đáng. Thật nhục nhã thay sao tôi lại sinh ra ở Việt Nam?

Hơi một tí là chống cộng đồng. Lấy gì để đảm bảo là hai Anh ấy chống cộng đồng tỵ nan người Việt? Chỉ có vài người trong gia đình, hay thậm chí một cá nhân thôi cũng viết đại lên mạng tôi là đại diện cộng đồng miền tây nam Mỹ, hay miền đông Cali v. v…rồi cứ thế ra rả chửi bới ông Ngô Kỷ hay Kim Âu. Cái trò lạm dụng chữ nghĩa lưu manh này là học lại của thằng ba Duẩn: Toàn dân làm chủ. Nếu là cộng đồng phải vài ba trăm người trở lên đưọc chính minh là trong một hội trường, hay diễu hành trên đường phố và có hình hay băng clip một mình ông Ngô Kỷ hay Kim Âu vác gậy ra chống thì mới có thể dùng chữ chống cộng động. Đằng này chả có bằng chứng nào hết, và chống cái gì? Quanh đi vẫn là vạch mặt Trúc Hồ, Nam Lộc, Kỳ Duyên, Hồng Thuận, Việt Dzũng v. v... là việt gian hay tay sai cộng sản.

Bây giờ các fun Trúc Hồ hay tay chân Trúc Hồ lên mạng foto shop hình để xỉ nhục Ngô Kỷ. Thử hỏi Trúc Hồ còn có tâm hồn nghệ sĩ để làm nhạc hay sáng tác nữa không? Anh phải có lương tâm liêm xỉ thì mới viết đưọc nhạc hay làm thơ chứ? Nếu anh cứ lừa lọc trí trá như thế này tốt nhất nên giải nghệ đi, đừng làm nhạc, lên sân khấu hát hò gì nữa. Kiếm việc khác mà làm.

Ông Lee Le II viết gì đó tràng giang đại hải về ông Kim Âu. Tôi không thèm đọc khi nhìn thấy hai tấm foto shop thừa biết ông là kẻ hạ lưu bần tiện rồi. Người khác tò mò đọc thì mặc họ, Còn tôi không nhàn dỗi đọc mấy thứ lươn lẹo vu khống rẻ mạt, mục đích cũng chỉ là moi tiền , lợi dụng tình thương, nhẹ dạ cả tin của đồng bào.

Một lý lẽ rất đơn giản đến đứa trẻ con nó cũng biết: Anh chống cộng sản? Vì sao? Cộng sản nó ác nó xấu nên chống nó. Thế anh vì chống cộng mà vu cáo người khác bịa chuyện người ta là việt gian, cộng sản bằng mấy câu chuyện con cà con kê theo kiểu vừa đi đường vừa đái của ông Hồ Chí Minh đủ bằng chính thuyết phục chưa? Tôi chưa cần bàn đến chuyện cộng sản nó ác nó xấu nhưng anh làm foto shop những hình băng vệ sinh phụ nữ, chó liếm L v. v.. thì tự anh khai ra anh là thằng đểu thằng lưu manh xấu xa đê tiện hơn cả cộng sản. Theo tôi nên chống cái xấu xa, cái ác của anh trước tiên đã , sau mới bàn đến chuyện chống cộng sản.

9.1.2013 Lu Hà




Vú Cả Lấp Miệng
gửi tặng cô Nước Mắt Quê Hương *

Dáng kiêu hãnh ta đây chống cộng
Bầu vú to háng rộng mặt dày
Chẳng qua tà lọt cáo cầy
Trúc Hồ móc nối ngất ngây mộng tình

Ôi sướng quá thân hình nóng bỏng
Cho tôi ôm dục vọng ứa tràn
Nôn nao nhựa chảy nồng nàn
Toàn thân bốc lửa chứa chan nghẹn ngào

Ghét Ngô Kỷ tự hào chấy rận
Thù Kim Âu táng tận lương tâm
Lu Hà thị cũng cà lăm
Làm thơ dâm dục tình thâm giống nòi

Cười nắc nẻ đười ươi ngạ qủy
Mượn cờ vàng bi lụy giang sơn
Còn đâu hòn ngọc Sài Gòn
Đồng bài tỵ nạn lệ tuôn bẽ bàng

Hãy quyên góp tiền vàng cúng cụ
Hội đoàn ma bè lũ việt gian
Khua chiêng gõ mõ lường gàn
Chổng mông lòi tĩ gái ngoan đủ trò

Lên trên mạng hô hào vận động
Vì Việt Tân mở rộng hầu bao
Núp sau danh nghĩa cộng hòa
Đô la nhầy nhụa nhạt nhòa nắng mưa

Con cháu bác mứa thừa mưu kế
Lừa lọc nhau cậy thế cậy quyền
Ba Đình cổ động tuyên truyền
Bướm vàng phấp phới bon chen lợi quyền

* Cô gái này hung hăng lên mạng vu cáo lăng mạ xỉ nhục tôi làm thơ tình ái dâm dục vì tôi bênh vực bảo vệ danh dự nhân phẩm của Anh Ngô Kỷ trước sự vu cáo bẩn thỉu của các fun Trúc Hồ, Hồng Thuận, Việt Dzũng

10.1.2014 Lu Hà



Vú To Sát Cộng
viết tặng “ Nước Mắt Quê Hương “ già mồm chửi tôi là đại dâm dục vì lên tiếng bênh vực Anh Ngô Kỷ trên mạng Facebook

Hỡi cô gái áo vàng sát cộng
Đôi vú to mở rộng chao ôi!
Bướm ong rạo rực bồi hồi
Toàn thân lẩy bẩy rã rời là tôi

Cơn dâm dục đất trời lồng lộn
Biết làm sao lộn nhộn râm ran
Trái tim nóng bỏng nồng nàn
Một dòng nhựa trắng ứa tràn tuôn ra

Cô khen ngợi Lu Hà dâm loạn
Nổi máu lên cùng tận tả tơi
Cám ơn cha mẹ sinh thời
Cho con sung sức nụ cười hả hê

Bênh Ngô Kỷ ê chề mặt mũi
Cô chửi tôi hôi thúi lạc loài
Khinh khi áo tím mãi hoài
Chí Minh ngạ quỷ tuyền đài chẳng tha

Mượn sắc phục cộng hoà Nam Việt
Mặt vênh lên da diết thân yêu
Việt Nam tổ quốc tiêu điều
Văn công ngoại vận cú diều chuột hôi

Hồn Việt Dzũng xa xôi biển cả
Chí anh hùng nghiêng ngả đất trời
Trúc Hồ Hồng Thuận lả lơi
Quê hương nước mắt làn môi thắm hồng

Tôi cứng lại đôi mông nây nẩy
Mắt long lanh khơi dậy tiềm tàng
Thướt tha yểu điệu diụ dàng
Ôm cô ghì chặt thiên đàng là đây

Tôi sung sướng ngất ngây lảo đảo
Cơn men tình xục xạo tìm thơm
Gầm gừ chó sói om xòm
Tranh nhau rồi lại chồm hôm ỉa đùn

Khắp nơi chốn đất bùn lầy lội
Bầy bọ hung la lối khóc than
Đồng bào quốc nội hết phân
Mồ hôi nhớp nhúa đói ăn nghèo hèn

Ôi dân chủ nhân quyền cửa miệng
Bầy hắc nô lính kiểng ma cô
Hippi quấy đảo đủ trò
Cờ vàng cờ đỏ dư đồ rách tan

9.1.2013 Lu Hà



Lâng Lâng Bướm Vàng

Lũ chúng nó quen nghề nói ngược
Chúng ghét ai thì được thành yêu
Đầu môi chót lưỡi sớm chiều
Đổi yêu thành ghét đủ điều chua ngoa

Trò khủng bố thày chùa gõ mõ
Đàn việt gian nhí nhố đăng đàn
A dua nịnh bợ lường gàn
Xú danh sùng bái giang san lụi tàn

Văn hóa vận điêu tàn nhân sĩ
Cấp hiệu phong xàng xế con cò
Tài năng đạo nghĩa lờ mờ
Thùng kêu rỗng tuyếch hồ đồ núi sông

Đặc công đỏ cờ hồng tã rách
Giả cờ vàng ráo hoảnh lương tâm
Mưa lâu thấm đất âm thầm
Léo lài dư luận tối tăm lạc đường

Nhịp cầu nối phơi lòng khoe ruột
Xóa hận thù tuốt tuột yêu thương
Quê nhà cộng đảng nhiễu nhương
Kiêu binh qủy đỏ thê lương giống nòi

Chúng quen thói tanh hôi mưa máu
Vẫn gìa mồm chó má kiêu căng
Dìu nhau lên cõi thiên đàng
Con đường đảng bác lâng lâng bướm vàng…

1.1.2013 Lu Hà





Bàng Hoàng Men Say
viết tặng cô Phan Thị Thanh Thủy*

Phan Thanh Thủy xinh tươi ngồn ngộn
Cậy vú to thồn thỗn khoe ra
Bướm hồng xao xuyến mượt mà
Hồn tôi ngây ngất một tòa thiên nhiên

Cơn dục vọng nổi lên lồng lộn
Chày huyền sương cuồn cuộn phình to
Long lanh ánh mắt thì thào
Đôi ta ân ái dạt dào tình ca…

Cơn mây gió la đà huyền ảo
Cả đất trời chao đảo Thủy ơi!
Nụ hôn thắm thiết lả lơi
Gối chăn nhàu nát tả tơi bẽ bàng

Hãy tận hưởng thiên đàng cao vọng
Mặc sông hồ chuyển động sấm vang
Thiên lôi cũng phải ngỡ ngàng
Thần tiên hoảng sợ bàng hoàng men say

Hồn Việt Dzũng đắng cay sầu tủi
Để Trúc Hồ thui thủi cùng ai
Nỉ non đàn hạc canh dài
Đồng bào hải ngoại hình hài thảm thương

Bắc bộ phủ chủ trương kiều vận
Khúc ruột thừa lận đận gió sương
Đô La ngùn ngụt theo dòng
Chí Phèo thị Nở trần truồng mừng vui

Mặc đại hán chôn vùi tổ quốc
Nắm tay nhau tiếc bước bầy đàn
Nick ma  phe nhóm lăng loàn
Một người cũng gọi hội đoàn xưng tên

Hãy tất cả vì tiền Thủy nhỉ
Tiếng anh hùng cộng phỉ xác xơ
Cờ vàng đen đỏ hững hờ
Sao lon quân phục ngẩn ngơ má đào.


* Phan Thị Thanh Thủy la lối trên mạng Facebook tôi là thi sĩ dâm dục quả không sai. Chỉ vì tôi bênh vực Anh Ngô Kỷ là người nổi tiếng vạch mặt việt gian ở Hoa Kỳ
10.1.2013 Lu Hà


Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ TRẢ LỜI                                  

-SON HA:  Vụ hai tấm hình chỉ là hành động của bọn hạ lưu, đê tiện khi chúng bị vạch trần bộ mặt gian dối lừa đảo. Những thành phần này chuyên nghề khủng bố cộng đồng bằng những hành động vu chụp, bịa đặt và xuyên tạc không thể chấp nhận trong một xã hội dân chủ. Tuy nhiên trước những người có sĩ khí và trình độ hiểu biết, lý luận hơn hẳn, bọn chúng hoàn toàn bất lực và nảy sanh phản ứng như một loài rắn độc.

 Những kẻ dấu mặt thì không đáng quan tâm tuy nhiên tôi thấy thật xấu hổ cho tên Hoàng Nguyễn với cái lý lịch Thụ Nhân thì qủa là nỗi nhục của cả cái trường đào tạo ra hắn. Tôi thấy có một vị giới thiệu với tôi hắn đang chuyển lửa về quốc nội nên để ý xem hắn viết lách được những gì? Nhưng hóa ra người giới thiệu hắn chỉ làm chuyện “vẽ hổ thành chó”.Tội nghiệp cho cái nguồn gốc và khoa bảng của hắn.

 Những hình ảnh vẽ vời thường chỉ là trò chơi của các cháu ở ấu trĩ viên ngây thơ, non dại. Trong đấu tranh biếm họa được sử dụng một cách tinh tế nhưng không có mấy người đủ tài vẽ biếm họa. Đám tà lọt của Trúc Hồ, Nam Lộc vốn thuộc loại hạ lưu vô tài, bất trí nên dùng “phỉ họa”, một loại sản phẩm chúng nghĩ là khủng bố được những người chính trực. Thật ra những hình ảnh này hoàn toàn phản tác dụng trở thành một loại cường toan hủy hoại nhân cách của chúng như tên Hoàng Nguyễn chẳng hạn.

 Không phải đến nay mới có những hình ảnh và bài viết bôi bác những người công chính. Nhưng thực tế cho thấy không một người nào sợ hãi vì những người như chúng tôi bao nhiêu năm tù tội còn chưa ngã gục thì có sá gì ba trò tiểu xảo hạ lưu. Hai tấm hình anh Lu Hà nói tới không khác gì tấm hình của ông Nguyễn văn Lý. Hình ảnh tên công an cộng sản bịt miệng ông Nguyễn văn Lý là một hình ảnh cho thấy hành động thô bỉ phản dân chủ, phản tự do.

Ngày nay ông Nguyễn văn Lý hết còn phát biểu được ngược lại hai tấm hình này thì tự vạch mặt Trúc Hồ , Nam Lộc đài Sinh Bắc Tử Nam và bọn dựng những chiêu bài đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở hải ngoại như tên Hoàng Nguyễn thực chất chỉ là bọn đá cá, lăn dưa, lưu manh đê mạt.


-LU HÀ trả lời:  Thưa Anh Son Ha! Với người có tri thức tri giác nhân phẩm họ thấy tấm hình này là một bằng chứng tốt nhất để tự kẻ làm ra nó vạch mặt mình, tấm foto shop là của kẻ tiểu nhân hạ tiện bất tài. Chỉ cần thế thôi dù văn chương y có lâm ly, có đúng sự thật đi nữa, dù các anh Ngô Kỷ hay Son Ha có sai đi nữa. Tôi nói giả dụ như vậy, huống chi bọn này chỉ là đám văn sĩ hạng bét, đọc qua mấy dòng đầu là biết liền.

Nhưng kẻ sĩ đủ thấy rõ nhân cách của người làm ra tấm hình đó dưới hàng xúc vật. Như tôi chả đọc làm gì vì biết vô bổ. Nhưng thiên hạ không phải ai cũng như tôi, họ lại thích chí thú vị cười nói hả hê nữa. Cái số cảm thấy như vậy hả hê thoả mãn và thấy còn chưa đủ  đô lăng nhục xỉ nhục thì lại quá đông. Chả trách dân tộc này hơn một trăm năm không bao giờ ngóc cổ lên được, dù có chạy ra nước ngoài tỵ nạn cộng sản thì cũng vẫn thế thôi.

Nhưng lương tâm kẻ sĩ thấy làm được gì cho tổ quốc thì làm, dù chỉ một bài thơ một bài văn ngắn. Còn không làm được gì thì nên lo toan có công ăn việc làm và đừng viết lách phản hồi linh tinh hòng bôi nhọ cản đường những người dấn thân như Anh Son Ha hay Ngô Kỷ. Tôi không thể làm gì hơn được, tôi chỉ là một người ngoại quốc có nguồn gốc Việt Nam vô tư, không thù hằn cộng sản hay quốc gia, nhưng vì tâm hồn của mình mà phải viết những lời bênh vực người công chính. Nếu không làm được cái chuyện cỏn con đó thì làm sao tôi không thể sáng tác thơ văn được được kia chứ? Cái niềm đam mê , say mê sáng tạo nghệ thuật cũng tiêu tan luôn.

Ngày xưa cáí đám tiện dân điêu dân chỉ vì lời hưá hão của ông Hồ mà chúng dám cày bừa lên đầu hàng nghìn địa chủ, phú nông một cách dã man mọi rợ. Xong rồi cũng chỉ tranh cướp đưọc vài cái nồi cát bát mẻ, ruộng đất có được chia đâu?  Đảng cướp, nó phán cho một câu: Tài sản của toàn dân, nên giao cho đảng giữ hộ cho. Toàn dân làm chủ. Bây giờ lại là nạn giải phóng mặt bằng sống như con trâu con chó mà không dám đứng dậy. Đám tà lọt ở ngoại cậy có tí học thức âm nhạc thơ văn gì đó cũng bí bơ lợi dụng lòng tốt của đồng bào để hô hào chống cộng hưởng lợi. Ví dụ: Một thằng cả nhà vợ chồng con cái mấy người cũng là một cộng đồng. Chồng làm chủ tịch, con cả phó chủ tịch, vợ kiêm thủ qũy, con gái lượn lờ múa may quay cuồng trên sân khấu hô hào chống cộng, mấy thằng ăn hôi thi nhau chửi cộng ra rả xỉ nhục ông Hồ, xỉ nhục tất cả những ai mà chúng biết đồng bào ghét. Xỉ nhục luôn cả người tố cáo vạch mặt chúng dám cả gan cản đường làm ăn của chúng. Làm cho tương lai sự nghiệp tiền đồ giàu sang của chúng bị phá sản nên nó căm Anh Ngô Kỷ hay Anh Sơn Hà là như vậy. Nực cười cho cái cộng đồng chống cộng tung trên mạng, lên đài chỉ có vài mống trong một gia đình hay bạn bè hippi dây mơ dễ má từ thời miền Nam cộng hoà. Ai tố cáo vạch mặt là chúng la lối vu cho là phá hoại  đoàn kết, phá hoại cộng đồng. Bây giờ một thành phố nhỏ bằng cái lỗ mũi mà cũng có hàng trăm cộng đồng có phải là trò hể trắng trợn không?


-SON HA: Tôi đã từng gọi lũ này chó bầy, trâu đàn lâu rồi nhưng nghĩ lại tội nghiệp cho bầy chó và đàn trâu vốn còn làm được nhiều điều hữu ích, còn lũ súc sinh này chỉ lừa bịp đồng bào, lừa dối chính bản thân chúng nó bằng những thắng lợi tưởng tượng thôi. Quanh quẩn chúng chỉ có vài tên đó thôi. Tôi cũng chẳng dính vào cái ghetto đó được.


-LU HÀ trả lời: Về người Việt Nam xin lỗi anh, chính tôi cũng là người xa hương gốc Việt Nam đây. Nhưng buộc lòng tôi phải nói rõ sự thật. Nếu cho rằng có mất mặt, mất danh tiếng, danh dự niềm tự hào sự hãnh diện Lạc Hồng gì đó thì tôi cũng phải chịu mà. Không phải vạch áo cho nguời xem lưng đâu. Cái tốt phô ra cái xấu đậy lại. Nhưng cái tốt thì ít quá như ham học, chăm làm, yêu cha kính mẹ, vun vén cho vợ con, hay nhớ quê hương về thăm, thương họ hàng. Vẻn vẹn có bấy nhiêu thôi, cái xấu thì đầy bị ứ tràn cả ra vung vãi tất cả làm sao mà đậy được hở Anh? Như tính a dua ích kỷ ăn theo chạy viả , thích nói dối, ranh ma khôn vặt, đồng bóng sĩ diện hão, dĩ hoà vi quý, đèn nhà ai rạng nhà đó, liên minh đoàn kết ích kỷ vì quyền lợi cỏn cỏn, tham đũa bỏ mâm, tham lợi nhỏ trước mắt mà quên di hại ngàn đời về sau, thích toa rập chụp mũ vu khống trắng đen lẫn lộn. Nói lấy được kể cả khi biết sai vẫn cố cãi chày cãi cối, tính hìếu thắng thích giấy khen bằng khen, thích tôn thờ thần tựợng, mở miệng là nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng thực chất chả hiểu quái gì về ý nghĩa của câu đó. Thích lên mặt đạo đức ban phát lòng tốt , làm từ thiện vờ vĩnh v. v...

Vì coi Anh là anh em trong nhà nên tôi mới dám nói: Bản tính người Việt ta ươn hèn, tham lam, háo danh, nhẹ dạ cả tin, mê tín thờ cúng bái vật.

Ông Nguyễn Trãi hiểu được và cụ dùng xảo kế, tất nhiên lừa dối nhưng mà lại có ích: Cụ dùng mật ong vẽ lên lá rừng: Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần“.  Kìến đục lên lá thả trôi theo dòng suối và dân bắt được cho là điềm trời. Cách tuyên truyền tâm lý kiểu này có giá trị lịch sử vì mục đích cứu quốc nên chả ai truy tìm căn nguyên Nguyễn Trãi Lê Lợi ranh ma lừa dối dân. Ngày nay cũng thủ đoạn tôn thờ thần tượng, lợi dụng bản tính u mê háo danh dễ mủi lòng thương của người Việt mà bọn dân chủ cuội mới tung tin giả ông Ngô Kỷ chống đối gây sức ép mẹ Việt Dzũng trong vụ phủ cờ phủ quạt gì đó, tức là bọn  ma cô này hiểu được tâm lý háo danh vô tri vô giác dễ mủi lòng thương của đám người theo kiểu nước chảy bèo trôi, lá cuốn theo gió của đám điêu dân để đưa họ vào trận bát đồ quái vinh quang hiển hách ,tự hào vớ vẩn về tinh thần chống cộng đến giọt máu cuối cùng đến hơi thở cuối cùng của chiến tướng danh dự tự phong là ông Việt Dzũng gì đó để làm ra một cuộc mưa nước bọt, mưa L... mưa C... mưa bông băng tã lót đổ lên đầu Anh Ngô Kỷ, tạo thành phong trào toàn cầu để xỉ nhục một cá nhânng thu lợi nhuận kinh doanh trên xác chết.
Mưu mô thủ đoạn này là
của một nhóm người , một tập đoàn kinh tế như kiễu giữ xác ông Hồ ở Ba Đình vậx. Còn Ngô Kỷ thì lại hững hờ chả để ý bận tâm quái gì đến tang gia nhà Việt Dzũng.


-SON HA:  Ôi! Những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền mà nhân cách "cao đẹp" NHƯ PHƯỜNG MA CÔ, ĐĨ ĐIẾM thế này ư? Kinh tởm quá, lũ hạ lưu đê mạt thế này mà yêu nước nào thì đất nước đó cũng mạt luôn thôi. Thành thật ghê tởm. Hình ảnh những bộ mặt MA CÔ, ĐĨ ĐIẾM này ta cũng có đây rồi nhưng yên tâm ta là trượng phu, kẻ sĩ chứ đâu phải thứ hạ lưu đệ mạt như lũ chúng mày. Trò ấu trĩ viện, PHƯỜNG MA CÔ, ĐĨ ĐIẾM hạ lưu có thuyết phục được ai, ngoài bọn nhà chứa, nhà thổ nhập bè với nhau.


-LU HÀ trả lời: Vấn đề ở chỗ đã trở thành vấn nạn, nan giải là số ma cô lưu manh đĩ điếm quá nhiều, ai cũng có thể nấp dưới chữ đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền để thủ lợi, cả những kẻ chẳng có chút lợi lộc gì cũng lên mạng chửi bậy vì bị nhồi sọ quá nhiều mà viết lách thì cuồng loạn dăm ba chữ cho thỏa mãn hăm muốn được sả độc, sả uế khí tích lũy trong đầu vì căn bệnh tâm lý xã hội. Kẻ có tí chữ nghĩa văn chương thì viết lách chung chung to mồm chửi rủa ông Hồ đảng cộngthô tục toàn những thứ những văn rẻ rách, những từ hạ lưu con C... cái L....toàn những sự việc người ta biết rồi để có cớ ra nước ngoài tỵ nạn và được cả thế giới dơ tay chào đón như bà Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy chẳng hạn? Mới đây có đăng bài Trần Khải Thanh Thủy muốn ra khỏi đảng Việt Tân? Tôi không tin cái miệng nói ra nhưng lòng ở lại, vẫn bí mật lén lút tìm các đồng chí họp bàn mưu tính thì sao? Như Lê Hiếu Đằng trùm ác ôn cộng sản cuối đời lại dở chứng xin ra khỏi đảng, đòi lập đảng mới toàn là những tên đảng viên cộm cán có máu mặt ? Cái chuyện anh vào đảng đúng ra là chuyện cá nhân anh với đảng đó. Nếu không có sự thỏa thuận mưu kế sắp đặt thỏa thuận sẵn từ trước thì cái đảng đó nó chịu để anh yên à? Vào thì dễ ra thì khó lắm, thề nguyện dưới đảng kỳ thề nguyện trung thành đến chết, hy sinh chiến đấu cho đảng đến giọt máu cuối cùng?

Nghe nói Việt Tân là cánh tay dài của cộng sản là đảng con nuôi. Cha nào con ấy cùng lò chuyên chính sắt máu cả, không lẽ Việt Tân như cái chợ giời ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra? Nó tốn bao nhiêu tiền trợ cấp cho con mình ra nước ngoài học tập thành tài, tốn công đào tạo móc nối tuyên truyền để công an thả mình ra nước ngoài mà nó để cho mình dễ dàng ra đi lại tuyên bố huyênh hoang hối hận gì đó để làm mất lòng nó, mất uy tín của nó? Hay cũng cùng chiêu như Trúc Hồ lợi dụng cái chết của Việt Dzũng để kích động quần chúng chống Ngô Kỷ? Vậy cô Thủy ra đảng để cho đảng có một cửa thu nhập kinh doanh vơ vét tiền theo cửa sau của đồng bào ủng hộ phong trào dân chủ?

Cánh dân chủ cuội có lối viết văn vẻ chung chung, không cụ thể cái gì cả? Cái chính là đẻ cho số đông người ta thấy được bộ mẵt thật của cộng sản như những kẻ trí kẻ sĩ: Ngô Kỷ, Lão Móc, Kim Âu v. v... Đảng cộng sản cần Việt Tân để tăng thu nhập. Việt Tân cho Thanh Thủy hay như cộng sản cho Lê Hiéu Đằng tự do tuyên bố rêu rao ra khỏi đảng cũng là chiến thuật theo tình hình hoàn cảnh mới cũng là để tăng thu nhập. Mục tiêu chiến đấu cuối cùng vẫn là tiền và bổng lộc. Như cô Thủy từng tâm sự với tôi trên mạng về chuyện thơ văn cô ta xin dự thi ở trung tâm văn hoá Lạc Việt: Em chỉ cần có miếng chứ không cần tiếng. Qua câu nói vô tình này là tôi hiểu ngay cô Thủy này là ai? Vì là diễn đàn dân chủ tôi đặt quyền lợi của toàn dân tộc lên trên hết, nên tôi cứ nói ra hết bày tỏ ra hết tâm tư suy nghĩ của tôi, có gì nói thế thẳng thắn chả cần sợ mất lòng ai.



-SON HA trích lời Trang Huyền : ĐẠO ĐỨC CỦA KẺ GHÉP HÌNH ĐỂ ĐÂU?

Những tấm hình ngụy tạo rồi ghép lại chính nó đã không nói lên được sự thật mà trái lại tự nó tố cáo những kẻ giả mạo là những kẻ dối trá, dùng những tấm hình không thật để làm chuyện trái đạo lý làm người.
Việc làm của kẻ ghép hình để đặt điều bịa chuyện, xâm phạm đến đời tư, gia đình của người khác,thường bị độc giả đánh giá là những kẻ thiếu sự giáo dục của gia đình nên đã hành động "NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI " mà không biết dơ miệng mình trước, không biết thẹn với lương tâm. Những kẻ chuyên giả mạo, ghép hình để bôi nhọ kẻ khác là những kẻ "thiếu lương tâm, không tôn trọng lẽ phải, và cách xử thế ngoài xã hội" nên toàn làm những chuyện ruồi bu c... ngựa. Miệng thì nói toàn chuyện đạo đức mà khi hành động thì chẳng khác gi loài dã thú, không khác gì là một kẻ thuộc loại "Khẩu Phật tâm xà".

Những tấm hình ghép tục tiểu, dơ dáy như vầy chẳng bao giờ thuyết phục được người đọc, trái lại chỉ làm cho người đọc chửi cha mắng mẹ như trường hợp của ông Lan Nguyễn, thậm chí con bị rủa là VC nữa đó đa! Đây là lời mắng của ông B Trang Huyền như sau: "Thằng khốn Việt Cộng Lan Nguyen kia, nếu cha mẹ mày chỉ lo làm điếm, mà quên không dậy mày, thì cũng nên nhớ rằng, ngậm máu phun người, mồm mình bẩn trước, mày nhìn lại cái mồm mày xem, có đầy máu dơ không?

- SON HA trích lời của Kim Hoa Bà Bà
Không nên lầm lẫn,người chửi Ông Lan Nguyên tên là Kim Hoa Bà Bà không phải là nhà thơ Kim Hoa Ba Bà mà nhiều đồng hương ở Sanjose đã thưởng thức nhửng dòng thơ "CAY" của nhà thơ Kim Hoa Bà Bà. Những dòng thơ cay của Kim Hoa Bà Bà đã vạch măt những gương mặt cộng đồng đã muối mặt đầu quân cho tên Thomas Nguyễn, Phó chủ Tịch của cái gọi là LDCT .
Giả sử cứ cho hình ghép là hình thật. Thử hỏi,kẻ tung hình này làm sao mà biết mà chụp được, chỉ có cách, kẻ này phải chun xuống gầm giường hứng chất dơ dáy rơi lên đầu nên mới tung lên tấm hình ghép mang đầy xú uế. Danh dự gì cho kẻ chui xuống gầm giường rình chuyện phòng the của kẻ khác vây!
Những tấm hình ghép để bôi nhọ kẻ khác không ai xa lạ đó chính là những thằng hề chống cộng kiếm tiền, viết thuê chửi mướn chứ chẳng ai xa lạ đâu! Kính xin đề phòng không nên tin mà lầm đó đa !

Ông backydicu là một đôc giả cũng phản đối các chủ Diễn Đàndax để bọn vô văn hóa lộng hành :"Thật dơ bẩn, thối tha đến tột cùng! Vậy mà các diễn đàn còn tiếp tay phổ biến! Không hiểu nổi trình độ trí thức của các chủ diễn đàn như thế nào....
Mong các chủ diễn đàn không nên để những tấm hình ghép dơ bẩn xuất hiện trên các trang báo điện tử nữa. Vì các Diễn Đàn là nơi độc giả trao đối ý kiến đúng sai, sao lại để cho bọn vô văn hóa làm vẩn đục cả Diễn Đàn vậy.???
Diễn Đàn chứ đâu phải nhà chứa mà cho đăng tải những hình ghép làm tình làm bẩn mắt ngưòi xem như vậylaf diều không nên. Mong lắm thay.
Phúc Lâm(CN)
PS: Tôi chỉ đề cập đến những hình ghép dơ dáy mà thôi! Tôi không bênh vực một ai cả. Chỉ mong nhận được những tấm hình có thật để khi cần sẽ xử dụng đến. Muc đích,tôi chỉ nói đến tư cách của kẻ ghép hình mà thôi!


LU HÀ trả lời: Dùng tấm hình dơ dáy để hạ nhục người khác là tâm lý do bẩn của những con chó dại cùng đường, lo sợ mất phần xương xẩu. Tất nhiên loài chó dại này sau nửa già thế kỷ nuôi dạy gây giống của ông Hồ Chí Minh học lỏm được ông Quản Trọng ngày xưa: Mười năm trồng cây trăm năm trồng người là kế sách an dân lâu dài. Quản Trọng vì sự nghiệp trăm năm cho một nước Tề hùng mạnh dân giàu nước mạnh chứ đâu như sự nghiệp trăm năm của Hồ Chí Minh là biến dân Việt Nam thành những con chó dại điên khùng tôn thờ ngoại bang tranh ăn cắn xé lẫn nhau, cải cách ruộng đất, miền Nam giải phóng, mặt bằng giải phóng, văn công kiều vận...

Người trí kẻ có hiểu biết thì ngao ngán khinh bỉ coi thường kẻ tung ra tấm hình dơ dáy đó, kẻ u mê quẫn trí, vô liêm sỉ ,tiện nhân điêu dân thì hồ hởi hoan hỉ vỗ tay ngợi ca: Hay lắm, tốt lắm cứ làm thêm nhiều tấm hình như thế nữa đi tự do dân chủ mà?

Chúng nó hoàn toàn dốt đặc cán mai về chữ tự do dân chủ. Tự do dân chủ không có nghĩa là vô chính phủ, tha hồ giết, tha hồ cướp, tha hồ hiếp dâm người khác bằng thể xác và tinh thần tha hồ chửi bậy văng tục, tha hồ xỉ mắng người khác một cách vô lý không từ một nguyên nhân nào cụ thể cả và chúng cứ từ trong bóng tối tung tin tạo ra rồi lại nhảy ra ánh sáng: Đây là các luồng các nguồn dư luận cho biết cho tin....

Người trí cũng vì tự do dân chủ nhân quyền mà đứng ra giá bênh vực quyền bảo vệ danh dự phẩm giá của một công dân, một nạn nhân bị một cá nhân hay một làn sóng quần chúng không óc không tim chà đạp vô lý. Cái quyền này ở các nước tự do dân chủ gọi là: Rechtschutz für Untervürde

Ví dụ: Chúng nó vu cáo anh Ngô Kỷ vì nghèo khổ quá không có tiền ăn mà phải ra đứng đường để biểu tình chống báo Người Việt, hay vạch mặt việt gian là do việt cộng Hà Nội giật dây xúi bẩy đánh phá chống người chống cộng, phá hoại cộng đồng. Anh Ngô Kỷ là một triết gia một nhà hùng biện uyên bác nhưng vì đầu óc chúng là bọn đầu gà óc đất sét những gì anh nói anh phân tích chúng nghe mụ mẫm cả ra, không hiểu được thì đổ luôn anh là thằng bao xạo. Một người cả đời vì dân vì nước xả thân để chống cái ác cái giả dối thì bị dìm xuống bùn đen là kẻ homeless, ăn bám xã hôi.

Xã hội nào? Xã hội Mỹ là xã hội tôn trọng quyền sống của con người. Tôn trọng quyền sống của Anh Ngô Kỷ, tuy trong bụng người Mỹ các nhà chính trị gia chính khách Mỹ rất nể phục Ngô Kỷ đã làm việc cho đồng bào cho dân tộc tố quốc anh mà chịu cảnh nghèo xác xơ.

Nhà nước Mỹ, các cơ quan chức năng, không có ai tính chuyện cưỡng bức anh Ngô Kỷ đi lao động, vì lười biếng ăn rồi nằm mà cắt xén tiền trợ cấp xã hội của anh. Anh sống kiểu gì và tiền bạc nguồn sống hàng này là chuyện đời tư cá nhân anh. Cái quan trọng những gì Ngô Kỷ nói đúng hay sai? Nếu sai thì câu nào dòng nào? Nếu anh phải ăn mày ăn xin để vạch mặt việt gian thì phải có hình ảnh hay video ghi cảnh Ngô Kỷ lăn lóc đầu đường xó chợ ăn mày ăn xin chứ. Tự ý chửi người ta là thằng homeless là không được. Ngô Kỷ là con người của lịch sử tỵ nạn cộng sản có một không hai. Thiên thu dân tộc việt nam và loài người sẽ không quên công ơn rất to lớn của anh.

Cái đó gọi là: Quyền bảo vệ người bị chà đạp dưới tiêu chuẩn phẩm giá con người " Rechtsschutz für Unterwürde ".

Còn những kẻ mà thực sự nhân phẩm , nhân cách, công lao chỉ bằng cái móng tay của Ngô Kỷ thôi thì được tôn thờ là thần tượng chống cộng, như vậy có chua chát cay đắng không? Xin lỗi tôi không tiện nêu tên kẻ đó ra đây, các bạn đọc tự mà tìm hiểu lấy.


-SON HA:
Hà Lu ơi! Tên Hoàng Nguyên biết nhục hủy luôn account của nó trốn biệt rồi. Loại ma cô, ma cạo đấy làm nhục cả tông môn và cái trường đại học Thụ Nhân của hắn. Khoa bảng Việt Nam Cộng Hòa làm gì có loại như hắn, nhân cách như thế mà cũng đòi làm nhà đấu tranh dân chủ, tự do, với nhân quyền. Ngậm máu phun người miệng mình bẩn trước mà có làm bẩn được người đâu chứ.


-LU HÀ trả lời: Đúng vậy ta cứ đàng hoàng mà viết ra những gì xuất phát từ tấm lòng trái tim của ta. Ta hiểu như thế nào nghĩ như thế nào thì viết ra thế đó. Quan điểm trước sau của em là bằng chứng cụ thể nhân chứng và vật chứng. Muốn hiểu về một người trực tiếp qua thơ văn hay những băng clip của người đó trên mạng. Nhiều người cứ la lối lên biết gì về Ngô Kỷ, Kim Âu đâu mà viết. Tại sao tôi lại không biết rõ về Ngô Kỷ hay Kim Âu thông qua những bài viết cụ thể rành mạch vô cùng. Cần gì cứ phải sống bên cạnh các anh ấy ăn dầm nằm dề cùng dưới một chiến hào, cùng chung nhau cái khố, cùng nhậu nhẹt bù khú. Mình có cái đầu có suy tư của mình. Cái đầu của mình thì mình phải tự tin nó chứ. Có thể mình sai vì cái đầu của mình có vấn đề. Nhưng cái quan trọng dù có cái đầu tỉnh táo hay không tỉnh táo thì mình phải thành thật với chính mình, lương tâm mình trong sạch là được rồi anh ạ. Đôi dòng tâm sự cùng anh của một người em Bắc Việt từng là lính cụ Hồ đào đất khoát ngạch phá đá ở Trường Sơn.

Còn chuyện ngoài đời sinh hoạt gia đình khối phố chòm xóm mức thu nhập kinh tế là chuyện đời tư cá nhân người ta. Chuyện quá khứ, hiện tại tương lai của người ta thì mắc mớ gì đến mình. Cứ viết lách vu khống chung chung thì có tác dụng gì? Cái tôi cần là bằng chứng, nhân chứng cụ thể của người ta hàng ngày trên mạng Internet. Nếu giỏi thì anh phải trực tiếp tranh luận với người ta rằng thế này thế nọ, ngày xưa anh từng là, từng là... và ngày nay anh là anh là... thì phải ba năm rõ mười. Đằng này cứ với những nick ma nick qủy Kim Âu thế này, Ngô Kỷ thế kia.

Cho nên những gì thiên hạ viết về anh hay Ngô Kỷ với nick ma nick qủy là em ném tọt tất cả vào sọt rác. Dù có viết đúng em cũng không đọc vì cái ẩn danh dấu mặt để nói xấu một người quốc gia chống cộng. Tại sao phải ẩn danh, phải nấp trong bóng tối còn người ta đàng hoàng ngoài ánh sáng là Ngô Kỷ, Kim Âu đây? Chính vì cái thái độ ươn hèn tiểu nhân ti tiện như vậy thì dù cho có là một nhà hùng biện thiên tài thì em cũng coi là con cóc ghẻ mà thôi. Em muốn nghe người đàng hoàng mặt đối mặt với Ngô Kỷ theo kiểu quân tử tay bo trên võ đài tranh luận mồm.

Như con nhà võ vậy không ai để một người có binh khí đấu với người tay không. Không ai để người bị đầu độc thuốc mê thuốc độc ngầm pha vào nước uống ra võ đài cả. Em đòi hỏi sự sòng phẳng công khai, đàng hoàng cấm đánh lén, cấm phóng ám khí tà độc.

Trên mạng facebook em không muốn có bạn là nặc danh, không có ảnh, trang viết thì trống trải chỉ toàn cờ vàng, hay toàn cờ đỏ. Em rất ghét những ai mật mờ lai lịch hành tung không rõ ràng mà muốn làm bạn với em trên facebook.

Còn những người vì lý do an toàn cá nhân ẩn danh viết bài tố cáo cộng sản Hà Nội thì lại khác, ta không thể đánh đồng cứ ẩn danh là xấu cả. Còn bọn lỗ mãng lưu manh đểu giả ma cô cò mồi thì tự nó đã phơi mặt nó ra rồi bằng những hình ảnh lăng mạ foto shop chống người khác thì càng dễ nhận diện nó là đồ đểu.

Chúng nó cứ ra rả Ngô Kỷ như con chó dại bạ ai cũng cắn, chống phá cộng đồng. Thế thì phải nói ra ông Ngô Kỷ là con chó dại cắn phá cộng đồng nào gồm những ai? Phải dẫn chứng cụ thể 3, 4 trường hợp cho tôi biết? Nhưng chả đưa ra cái gì cụ thể có phải anh đó chị đó là đồ bố láo không?

Nói Ngô Kỷ homeless ăn mày ăn xin ngủ đình ngủ chùa thì phải có clip ghi cảnh Ngô Kỷ ăn xin ngủ đình ngủ chùa để chống cộng đồng không tên hoặc có tên ảo và chống tập đoàn có tên như báo người Việt, đài SBTN, và hàng loạt nhân vật cộm cán có máu mặt như Trúc Hố, Hồng Thuận, Việt Dzũng, Đổ Phủ, Nam Lộc v. v... Nhìn cái danh sách mà ông Ngô Kỷ liệt vào danh sách việt gian tay sai hay việt cộng đặc công đỏ nhièu quá mà hoa mắt lên mà vội bảo: Ngô Kỷ bạ ai cũng chống. Hắn là tên khùng phá hoại cộng đồng. Một kết luận ăn nói hàm hồ theo kiễu Chí Phèo thị Nở đầu gà óc bã đậu, chỉ giỏi a dua ăn theo chạy vỉa mà thôi.

Đã bảo cộng sản việt gian nhiều như sâu bọ kiến cỏ ngay Đức Đà Lai Lạt Ma cũng thừa nhận. Nay Ngô Kỷ chống giặc sâu bọ nội xâm giặc tâm lý chiến, anh đã vạch mặt giỏi lắm cũng chỉ 20 hay 50 thằng việt gian thì có gì là nhiều? Nếu có thì 20 hay 50 thằng việt gian này cũng không phải là một cộng đồng. Chứng tỏ chữ cộng đồng bị lạm dụng, bị lợi dụng, bị xuyên tạc.

Hàng trăm hàng ngàn bài viết của các anh Ngô Kỷ, Kim Âu, Lão Móc v. v... viết thông thái rành mạch khúc triết vô cùng mà cũng không đánh gục hàng trăm ngản những câu comment tục tĩu lếu láo mất dạy à? Chứng tỏ cái giống Lạc Hồng này có vấn đề? Hàng trăm băng clip công khai đàng hoàng trên mạng là một bằng chứng cụ thể để cho tôi hiểu Ngô Kỷ, Kim Âu là ai?

Chính em nghe các băng clip mà thiên hạ họ đua nhau vặn vẹo hỏi anh Ngô Kỷ, những câu hỏi rất vu vơ vớ vẩn thừa thãi. Ngô Kỷ nói rất rành mạch, trả lời rất rành mạch, nhưng người đó vẫn hỏi, cứ hỏi mãi. Anh Ngô Kỷ phải bực lên: tôi nói mãi như thế mà anh vẫn chưa hiểu à? Đấy là trình độ của một người mang tiến phóng viên báo chí đài nọ đài kia mà còn như thể thì hỏi hàng nghìn hàng vạn người bình thường khác thì làm sao mà hiểu được lời anh Ngô Kỷ? Cũng may em chẳng phải là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tự do quái gì để phải dơ mặt dơ mày ra với thiên hạ. Anh Ngô Kỷ đã chọn con đường dấn thân đấu tranh cho dân tôc đồng bào của anh em rất ngưỡng mộ cảm phục vô cùng. Còn em chỉ là người đam mê nghệ thuật sáng tạo văn thơ. Em cũng tham gia diễn đàn cũng tranh luận vì lương tâm của người công chính, lương tâm của kẻ sĩ mà thôi. Có người hỏi em: Anh Lu Hà là người quốc gia hay cộng sản. Em đã trả lời Lu Hà chẳng dính dáng gì với quốc gia hay cộng sản. Lu Hà tự coi mình là một văn nhân thi sĩ, là người ngoại quốc nhưng có cha mẹ ông bà là người Việt Nam chánh hiệu con Nai Vàng.

Tại sao lại bảo Lu Hà biết gì về Ngô Kỷ, Kim Âu mà dám nói, dám viết. Những gì tôi viết đều từ những cái tôi nhìn thấy, nghe thấy rất cụ thể chi tiết cộng với óc phán đoán, khả năng suy luận quy nạp, tổng hợp các dữ kiện thông tin theo một hệ thống logich của riêng tôi mà ra. Tôi đâu cần nghe thiên hạ tuyên truyền bằng mấy comment dở ngô dở ngọng hối thối tanh tưởi hăm dọa chụp mũ vu cáo dù cho là số đông thì sao? Số ít như Ngô Kỷ, như Kim Âu mà có được những bài viết uyên thâm, những lý lẽ cụ thể nói có sách mách có chứng còn hơn hàng vạn cái số đông toàn là cỏ rác hết. Đừng lấy số đông u mê tăm tối ra ma dọa, lấy thịt đè người vú cả lấp miệng em. Mà chắc gì đã là số đông so với 90 triệu dân. Một trăm ngàn dư luận viên (100 000)? Quả cũng là một lượng rác khổng lồ chuyên tung tin đồn nhỏm đó?


12.1.2014 Lu Hà

 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét