Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 20




Chai Mặt Đứng Đường

Kià ai nón cối vàng khè
Bé con ngậm vú thổi còi cao xu ?
Dùi cui khoá số mã tà
Vặn vền đen trắng bạc màu vẩn vơ
Hai chiều xe chạy lao xao
Cái thời bao cấp ngẩn ngơ lại về

Săn lùng mấy bả nhà quê
Quà cà mớ tép nhiêu khê đủ trò
Thị trường kinh tế tự do
Vợ bìu con díu ô dù đảng che
Xảo ngôn định hướng lê thê
U mê tăm tối lè nhè luồn chôn
Nưả dơi nưả chuột chui luồn
Đứng đường chai mặt oán hờn công an
Nước nhà bi lụy điêu tàn
Ba Tàu rình rập vẫn còn hung hăng
Bất công xã hội thê lương
Mưa dầm nắng giãi bi thương não nùng
Kiếm ăn mấy chú cá vàng
Làm giàu tư túi giưã đường mãi sao?

19.4.2010 Lu Hà



Chai Lỳ Mặt Dày

Trời sinh cái kiếp thối hôi
Nói leo trên mạng hơn người là Cam
Di truyền giòng giõi tối tăm
Chí Minh đỏ đít cơn hâm Chí phèo
Bọ hung mộng được leo trèo
Mây đen tà giáo cuốn vèo đời Cam
Tuyên truyền năm tháng dãi dầm
Côn trùng cóc nhái cùng Cam vui vầy
Phân Mao càng dũi càng dầy
Lập trường kiên định đoạ đầy thằng Cam
Bốn muà nhầy nhua cát lầm
Đảng viên ba triệu tím bầm ruột gan
Già Hồ cao thủ lường gàn
Thằng Cam tôi tớ dũi phân thạo nghề
Cha con nhục nhã ê chề
Tung tăng trên mạng chai lỳ mặt Cam?

10.8.2011 Lu Hà



Cam Thối Hôi Mồm

Ngán sao cam thối hôi mồm
Bán chôn nuôi miệng kiếm cơm lạc loài
Di truyền hạt giống đười ươi
Từ hang Pắc Pó một thời thải ra
Hồ ly trong cõi ta bà
Sinh ra một đưá gọi là thằng cam
Độc tài cắt mất lương tâm
Nên cam mới cứ hâm hâm nổ xằng
Đảng nuôi giáo dục mọi đàng
Sao lon quân phục nghênh ngang điên cuồng
Sống bằng xương máu Lạc Hồng
Ôm chân đại Hán biển Đông sóng dồn
Cha ông quen thói chui luồn
Giang sơn tan nát lệ tuôn máu tràn
Cam là mật vụ công an
Ưu tiên đãi ngộ dã man diệt nòi
Kiếm xu cam phận tôi đòi
Chai lỳ mất dạy suốt đời việt gian
Sống thì sa đoạ lăng loàn
Say tiền hám lợi chó săn trung thành
Tôn thờ khỉ độc râu xanh
Học theo đạo đức Chí Minh quỷ vàng!

4.8.2011 Lu Hà



 Cá Sộp Cho Đảng

Trò cười lưới rách tung ra
Bắt con cá sộp tên là Bảo Châu
Núp sau bong bóng sắc màu
Cứu nguy chế độ cuối muà băng tan
Xót xa năm tháng chuyên cần
Đỉnh cao toán học muôn vàn đắng cay
Thương chàng trí thức đắm say
Vinh quang lầm lỡ chôn vùi tuổi xuân
Quỷ vàng hiểm hóc gian ngoan
Thản nhiên thòng lọng lụi tàn đầu xanh
Ngậm ngùi hai chữ quang vinh
Tiền tài bổng lộc lợi danh sói mòn
Cần chi dân tộc nước non
Đồng bào xa lánh vàng son huy hoàng
Than cho con cháu Lạc Hồng
Chìm sâu giấc mộng thiên đàng đảng ta
Mênh mông trí tuệ vô bờ
Bơ vơ hồn lạc biết đâu đường về...
Dặm trường muôn nẻo sơn khê
Năm canh rầu rĩ trần ai ngậm ngùi...!

15.4.2011 Lu Hà



Bọt Bèo Trôi Nổi

Bảo Châu hòn ngọc giưã đời
Thần đồng toán học bồi hồi trần ai
Sinh ra từ thuở thiếu thời
Mái trường cộng sản bác Mười ngợi ca
Công ơn đảng thật là to
Chăm lo dìu dắt thói nhà phỉ phong
Hoa Kỳ Pháp Quốc thênh thang
Thiên tư vời vợi phấn hồng nỉ non
Xôn xao bao lớp sóng cồn
Nôn nao xã hội vẫn còn bền lâu
Mỗi năm ba tháng về nhà
Người qua kẻ lại ngẩn ngơ má đào
Săn văn Ba Dũng mời chào
Lót tay bổng hậu dồi dào trước sau
Chê bai Hà Vũ vào tù
Bởi không thực dụng nên ra nỗi này
Vụng về chậm nghĩ xét suy
Đơn thương độc mã ngậm ngùi Kinh Kha
Rửng rưng truyền thống ông cha
Bao nhiêu cơ hội trôi qua mất rồi...
Xơ sài toà án xử chơi
Bởi không đủ lý xa xôi vịt vờ
Than ôi trình độ giáo sư
Nhãn quan chính trị mịt mù thế sao?
Phê bình nhăng nhít quanh co
Chẳng qua mắc nghẹn triệu đô nhà lầu..?
Bên kia biên giới ba Tàu
Bên này lãnh thổ máu trào lệ rơi
Bàng quang hờ hững như ai
Lạc thuyền chung bến chơi vơi quỷ vàng
Giang sơn bờ cõi hãi hùng
Đồng bào đói khổ thê lương lạnh lùng
Nỡ đành muối mặt quay lưng
Phù du giấc mộng theo dòng biển sâu...!

13.4.2011 Lu Hà



Bốn Tốt Chớ Quên
cảm tác theo bài báo cuả Lão Móc

" Mấy lần đất nước đứng lên
Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm..."
                                      Trích thơ Xuân Sách

Bưng bô tã lót âm thầm
Lao nhao trỗi dậy đít thâm một thời
Thay mồm nhoe nhoét xả hơi
U mê tăm tối vẫy đuôi cáo Hồ
Mác Lê Mao bọt tuôn trào
Ba Tàu đại Hán tru cha thiên đường
Vỏ chanh lăn lóc thảm thương
Hào quang một thuở thê lương não nùng
Viết văn nhắng nhít khoe khoang
Sặc mùi mắm thối biển Đông nhấn chìm
Trải bao thập kỷ im lìm
Bỗng nhiên rác rưởi  lên men chống Tàu
Chống theo chỉ thị đảng ta
Miễn sao bốn tốt Cẩm Đào chớ quên...?

17.8.2011 Lu Hà



Bố Vợ Chàng Rể
Cảm tác từ tranh biếm hoạ

Bố con nhà nó rõ ôi
Dương dương tự đắc coi trời bằng vung
Bày trò cải tạo công thương
Một bầy cướp cạn hãi hùng nước non
Thằng chồng con Phượng cũng khôn
Lưu manh số rách Việt gian học đòi
Dái dê cà thối trổ tài
Việt Kiều tỵ nạn Hoa Kỳ ngẩn ngơ
Việt Nam cấm bán đô la
Tiền đồng giấy lộn khổ đau dân nghèo
Giá săng lạm phát lên cao
Công an đảng trị côn đồ nhiễu nhương
Ba Tàu thao túng biển Đông
Làm nghề thủ tướng dễ dàng giàu sang
Tuyên tuyền chính sách chủ trương
Thắt lưng buộc bụng thiên đàng dựng xây
Trải bao thập kỷ mê say
Công nhân viên chức ngậm ngùi thở than...
Văn nô trí thức ngu đần
Bắc Phi chẳng học cam thân phận hèn.

19.4.2011 Lu Hà



Bên Đền Kiếp Bạc

Bên đền Kiếp Bạc tuôn thơ
Dở ngô dở ngọng vịt vờ bác tôi
Đầu thai là giống đười ươi
Tôi, tôi, bác, bác nực cười thế gian
Xót đau cho đức Thánh Trần
Bởi thằng mất dạy iả đùn ra đây
Bớ quân xâm lược mặt dày
Bình Than sóng nước ngập đầy quân Nguyên
Hồ ly tinh cũng bon chen
Nặc danh thánh tử ngang nhiên luận bàn
Vì sao dân tộc lầm than?
Chiến tranh hủy diệt điêu tàn nước non
Trọn đời bá đạo luồn trôn
Nga - Tàu bợ đỡ bán buôn máu người
Đền thờ nhầy nhuạ tanh hôi
Cô hồn ngạ quỷ lạc loài vào đây
Khoe khoang đánh Pháp cho ai?
Việt gian bán nước tay sai giặc Tàu
Mưu mô quỷ khóc thần sầu
Tự do độc lập biển sâu chôn vùi!

25.8.2011 Lu Hà



Báu Gì Cuả Ấy

Con dâu ông Thạch chứ ai
Báu gì cuả ấy mà đòi khoe khoang
Sớm khuya nhai chữ hoài công
Hoa Kỳ mộng tưởng mấy chương dại mồm
U mê lú lẫn om sòm
Cùng bầy gà vịt lôm côm vẹt rừng
Bảy trăm mặt báo tung tăng
Bố già tài phiệt mến thương dạt dào
Ngoáy đuôi dẩu mỏ điêu ngoa
Bao che tham nhũng đô la ngập tràn
Đảng viên vây cánh tranh ăn
Liên minh trấn lột công an chia phần
Chí Minh tư tưởng quái nhân
Vẽ vời huyền thoại dối gian điên khùng
Mấy đời cha chú thét vang
Đầm đià máu chảy quê hương não nùng
Nưả già thế kỷ thê thương
Việt Nam ảm đạm điạ đàng bi ai
Xảo ngôn vẹt cái tôi đòi
Phụng thờ đại Hán chôn vùi nước non
Trước sau tâm điạ héo hon
Côn trùng rên rỉ hoàng hôn lụi tàn
Tham tiền cố vị bán thân
Còn mình còn đảng chó săn cuối muà
Thoi thóp cộng sản câu giờ
Lồng vàng nhảy nhót bài ca diệt nòi!

10.7.2011 Lu Hà



Bầu Con Heo
Cảm tác theo bài viết cuả Tiểu Tử

Lần đầu trịnh trọng bầu heo
Những con béo hú đảng treo lên rồi
Mười hai chú ỉn lợn nòi
Thành phần cốt là loài bất lương
Lợn heo theo tiếng điạ phương
Viết trên lá phiếu thành hàng thẳng băng
Chủ trương bầu bán rõ ràng
Gạch hai tên cuối xóm làng hiểu không?
Giưã trưa trời nắng chang chang
Lẻ chân guốc dép đáng thương xí phần
Dân đen dưới bóng tần ngần
Thấp tha thấp thỏm thở than lệ tràn
Phiếu bầu lấm láp tro than
Tiết canh nhưạ mận dã man tham tàn
Chín mươi phảy chín phần trăm
Chúng đều trúng cả tháng năm bần hàn
Dân bầu đảng cử nát tan
Công an mật vụ bắt dân đi bầu!

15.5.2011 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét