Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 26




Ngậm Ngùi Trần Ai
tặng tiên tri bột ngọt Trần Dần

Hoả mù thiện ác rối tung
Viết xong hiệu triệu tướng công lên giường
Nằm mơ cộng sản hãi hùng
Chết không kịp ngáp bốn phương đất trời
Từng đàn dã thú đười ươi
Cải tà quy chính làm người thẳng ngay

Trần Dần thôi bói chỉ tay
Hết xem chữ ký đắm say nhân loài
Mỉm cười tổng thống Hoa Kỳ
Công danh đâu phải rỉ tai khẽ khàng
Kinh doanh bột ngọt mở mang
Gia đình hạnh phúc phố phường yên vui
Chí Phèo Thị Nở sụt sùi
Tiên tri vũ trụ ngậm ngùi trần ai
Chu Du Gia Cát một thời
Âm binh điạ phủ rụng rời quỷ ma
Xa gần nô nức reo ca
Mưa hoà gió thuận đồng bào hỉ hoan
Khói hương đạo thuật quái nhân
Quỷ thần sai khiến cho dân được nhờ
Hô hào bọt mép sùi ra
Vịt giời ngơ ngác biết đâu mà lần
Tạm thời chân giả khó phân
Kiên trì nhẫn nại thời gian tỏ tường...
Miễn sao không phải chủ trương
Vịt vờ trí trá đặc công nằm vùng
Con bài chính trị Thu Hương
Tuổi già lão hoá vấn vương sớm chiều
Còn bao chiêu dụ cú diều
Nhân tâm tan nát tiêu điều Việt Nam!

8.6.2011 Lu Hà





Thị Mơ Hãy Câm Họng

Thị Mơ câm họng đi ngay
Xả hơi thối quá cáo cầy suả vang
Miả mai Hạnh - Vũ thư hùng
Nâng bi Trọng Dũng lùng bùng lỗ tai
Nhân quyền mạng lưới những ai
Nay mai chế độ độc tài sẽ tan
Bán trôn nuôi miệng chó săn
Phản hồi lếu láo việt gian lạc loài
Hư thân mất nết đười ươi
Mao Hồ lông lá chơi vơi thiên đàng
Thị Mơ Thuận Phẩm bẽ bàng
Châu Quỳ Bát Bạt sổng truồng chạy rông
Cùng bầy mèo mả gà đồng
Ném bùn lên mạng bất lương thế này
Đấu tranh nhí nhố mặt dày
Công an chỉ thị đoạ đày dân đen
Loăng quăng cũng chỉ vì tiền
Buá liềm cờ đỏ đảng viên diệt nòi
Ba Tàu bành trướng biển khơi
Nội xâm đạo tặc tôi đòi ngu lâu
Nói leo đĩ điếm bạc đầu
Phấn son nhơ nhuốc gái già phởn phơ
Chí Minh nhồi sọ giấc mơ
Làm dân nô lệ ngẩn ngơ sớm chiều
Cùng bầy dã thú cú diều
Tuyên truyền lường gạt đặt điều thị phi
Đua chen nhầy nhuạ hãm tài
Gâu gâu chó cái suả hoài mãi thôi.

27.10.2011 Lu Hà



Thị Mơ Lên Đồng

"Lu Hà sập bẫy tao rồi"
Mồm loa mép giải trò cười thế gian
Quen nghề liếm đít công an
Mưu mô thủ đoạn chó săn cắn người
Thị Mơ nay đã hết thời
Bán trôn nuôi miệng lạc loài đười ươi
Thông tin điện toán khắp nơi
Còn đâu ú ớ vịt giời lưu manh
Mặt dày lão tặc Chí Minh
Cha già ngạ quỷ râu xanh dập dìu
Nhà sàn giàn mướp to bìu
Mơ cà chanh mận đìu hiu uá tàn
Thâu canh trụy lạc ái ân
Đam mê hưởng thụ sướng thân già Hồ
Nhớ anh Tố  Hữu làm thơ
Lan Viên Xuân Diệu dạt dào bướm ong
Văn Đồng hiến trọn biển đông
Gái già dễ chịu má hồng mốc meo
Học đòi lên mạng nói leo
Theo Hồ Chí Mít lèo tèo văn chương
Muà xuân chúc tết khoe khoang
Bốn câu tứ cú chống lưng cò mồi
Háo danh bản tính khác đời
Thị Mơ Thuận Phẩm gà nòi việt gian
Giáo sư tiến sĩ bằng văn
Đỗ Mười Phú Trọng lường gàn toàn dân
U mê tăm tối ngu đần
Thập tứ thái bảo tâm thần đảo điên
Thị Mơ chó cái liên miên
Hồi xuân động đực đéo liền một thôi
Như Phong ca ngợi Gadhafi
Cùng phường mèo mả chuột dơi lên đồng.

23.11.2011 Lu Hà



Thị Mơ Sân Hận

Thơ gieo từng hạt trên bờ
Dạng chân lểu nhểu bơ phờ hôi cơm
Lềnh bềnh lổn nhổn thối thơm
Tranh ăn Mơ Phẩm nhảy chồm suả vang
Bõ công thuần hoá trong chuồng
Chó săn nghiệp vụ chủ trương đái đường
Ba Tàu lãnh hải biên cương
Đảng viên cộng sản lông ngông mơ màng
Sao lon quân phục rỡ ràng
Lồng son cũi sắt vẻ vang huy hoàng
Cam tâm dưới ngọn cờ hồng
Quảng Tây Quảng Bắc Quảng Đông dầm dề
Việt Nam nhục nhã ê chề
Quảng Nam mù mịt đề huề cộng nô?
Bày trò độc lập tự do
Thân phơi đồng nội máu trào đầu rơi
Mấy con chó dại tôi đòi
Căm thù chính nghiã phản hồi u ơ
Manh tâm nhiểu loạn côn đồ
Triết lùn phân hoá ngây ngô lỗi thời
Tạo nên mâu thuẫn kiếm lời
Thị Mơ sân hận cuộc đời tay sai
Bon chen kèn cưạ hãm tài
U mê tăm tối còn dài  tháng năm
Đấu tranh giai cấp hờn căm
Tìm đâu cốt cán dã tâm độc tài
Gadhafi như chó cắt tai
Kià bầy chó dữ lai dai nổ xằng.

2.11.20211 Lu Hà




Thị Mơ Tẽn Tò

Thị Mơ líu lưỡi mất rồi
Ông Hà bóp họng phải lòi cơm ra
Tung tăng sáu nẻo ta bà
Lầm đường lạc lối tà ma tuyên truyền
Mao Hồ nhồi sọ triền miên
U mê tăm tối than phiền cùng ai
Bàn dân thiên hạ chúng cười
Việt gian cộng sản hết thời bịp dân
Tự do thi phú văn đàn
Thông tin mạng lưới như làn sóng xa
Thờn bơn méo miệng còn lâu
Vuốt ve văn sĩ mịt mù gió mưa
Mỹ nhân độc kế gái già
Nhăn nheo da cóc la đà trời mây
Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay
Cái nghề phá quấy mặt dày đảng trao
Phấn son nhạt nhẽo má đào
Thâm như đít chó mèo nào nó mê
Chinh nhân dặm nẻo sơn khê
Đồng bào hải ngoại chán chê lắm rồi
Kià bầy dạ thú đười ươi
Ném bùn uế xú tôi đòi là cam
Kiếm xu táng tận lương tâm
Phản hồi lếu láo lầm bầm chửi rông
Quốc Bình Thuận Phẩm Cảnh Thông
Cùng trong chi bộ bất lương hại nòi

26.10.2011 Lu Hà



Trăm Tuổi Bạc Đầu
cảm tác từ bức ảnh

Chúc anh trăm tuổi bạc đầu
Mừng ngày sinh nhật chàng vưà hai mươi
Trông như khỉ tổ đười ươi
Sần sùi mụn nhọt da mồi nấm hương
Hình hài trông thật thảm thương
Cần sa thuốc lắc thê lương thế này
Nhưng mà em vẫn đắm say
Con ông cháu bố độc tài việt gian
Nhà anh mấy đời buôn dân
Khom lưng bợ đỡ lụi tàn giang san
Nuôi bầy chó sói công an
Ác ôn mật vụ dã man lạc loài
Yêu anh em mới có lời
Ăn chơi cho đã cái đời đi anh
Xứng danh con cháu bác Minh
Trường Tô quý tộc râu xanh lăng loàn
Đầu tư điạ ốc triệu ngàn
Quốc doanh chỉ đạo nồng nàn ngẩn ngơ
Dập dìu lên xuống đô la
Tuôn như nước chảy má đào em xinh
Cuối năm thăm viếng Ba Đình
Khói hương xì xụp hôi rình thây ma
Tiền cuả từ đó mà ra
Mong sao lắm đưá tôn thờ ngu lâu
Anh tuy ít tuổi mà giàu
Miễn sao nhầy nhuạ tuy già cũng yêu
Sang năm khăn trắng giải điều
Tiễn anh ra mộ nắng chiều vàng hoe
Mấy ai ngồi gốc cây hoè
Nhìn đàn kiến lưả lập loè ma chơi
Còn em ở lại cõi đời
Dư thưà tiền cuả anh ơi! đá vàng...

11.11.2011 Lu Hà



Trơ Trẽn Mặt Dày

Sần sùi da cóc kià ai
Hẳn tên bạo chuá Gadhafi mặt dày
Bốn hai năm tội chất đầy
Toàn cầu phỉ nhổ cáo cầy hại dân
Hiếm hoi đại tá công an
Chuyển ngành năng lượng bần thần ngợị ca
Chó điên tâng bốc như cha
Công lao tột đỉnh nước nhà phồn vinh
Đức tài sánh với Chí Minh
Lưu danh sử sách ruồi xanh bám đầy
Ước mơ thế giới thiên tài
Chết không kịp ngáp bạn bầy thất kinh
Lộng ngôn ai dám xứng danh
Việt gian cộng sản hôi tanh mùi nồn
Mới đây Phú Trọng chui luồn
Sang Tàu triều kiến bán chôn nuôi mồm
Văn chương chữ nghiã chiả chôm
Học Hồ Chí Mít ôm đồm Như Phong
Mặt trơ trán bóng ai bằng
Buôn dân bán nước cùng phường lưu manh.

21.10.2011 Lu Hà



Trọn Đời Chó Săn

Thị Mơ hằn học căm thù
Vần thơ len lỏi khoan vào tim gan
Chê bai bản chất vô luân
U mê tăm tối dã man cắn càn
Làm thơ lục bát khó khăn
Trắc bằng réo rắt theo vần nối nhau
Mác Lê nhồi sọ mịt mù
Mao Hồ bã đậu bạc đầu đã quen
Ganh đua kèn cưạ bon chen
Háo danh vô học nhử ghèn ngợi ca
Lan Viên Tố Hữu la đà
Ngục trung nhật ký ba Tàu suả chơi
Giáo tà tầm tã mưa rơi
Cục phân Mao tặc xì hơi ngọt ngào
Cháu con quy thuận Cẩm Đào
Buôn dân bán nước đô la dập dìu
Trâu già da cóc đìu hiu
Ỏn à ỏn ẻn liu diu phận hèn
Bán chôn nuôi miệng vì tiền
Phản hồi lếu láo triền miên tháng ngày
Quản chi rớt dãi cáo cầy
Thân lươn chui rúc càng say mùi bùn
Đầu thưà đuôi thẹo tranh ăn
Loăng quăng trên mạng chó săn trọn đời.

1.11.2011 Lu Hà



Trông Người Lại Nghĩ Đến Ta
cảm tác từ bài báo cuả Lão Móc

Trông người lại nghĩ đến ta
Gian hùng bá đạo thành ma có ngày
Điên khùng con chó Bắc Phi
Nực cười bạo chuá độc tài đười ươi
Thành con chuột cống tả tơi
Chạy đâu cho thoát lưới trời bao la
Phạm Thiên vĩ đại chẳng tha
Việt Nam dâm tặc mả cha họ Hồ
Lan Viên Xuân Diệu nhổ thơ
Kià thằng Tố Hữu côn đồ liếm nhanh
Bần cùng xã hội lưu manh
Nhân dân thuần hoá trời xanh thảm sầu
Khom lưng bợ đỡ ba Tàu
Tố cha chửi mẹ mịt mù Trường Chinh
Tội nhân thiên cổ Chí Minh
Cô hồn vây hãm Ba Đình thở than
Làm sao siêu thoát nghiệp căn
Vệ binh canh gác chó săn ngửi mùi
Gadhafi còn được lấp vùi
Ma Hồ tỵ nạnh ngậm ngùi xót xa
Suối vàng đồng bọn rên la
Lưả thiêu cối giã ngục tù âm u.

1.11.2011 Lu Hà



Việt Gian Lão Hoá

Mụ già điên loạn mất rồi
Bài ca cũ rích bồi hồi nỉ non
Từng đoàn trai gái tuổi son
Cha Hồ mẹ đểu gọi con từng bầy
Thân phơi xương cốt trắng đầy
Ruồi vàng bọ chó cáo cầy kêu la
U mê hát chống Lu Hà
Bạc đầu răng móm vịt gà vẩn vơ
Chẳng ai ngó tới thị Mơ
Chí Phèo thị Nở lu loa chửi càn
Xú danh lý tưởng lường gàn
Mác Lê Mao tặc giết dân hại nòi
Thị mơ con gái đười ươi
Từ hang Pắc Bó lả lơi sinh thành
Di truyền nòi giống Hồ tinh
Ném bùn lên mạng ruồi xanh bám đầy
Văn minh sự thật đắng cay
Phanh phui bản chất mặt dày thị Mơ
Thần kinh mấy sợi dư thưà
Chí Hoà từng bó lơ thơ Châu Quỳ.

2.11.2011 Lu Hà



Vit Giời Kêu To
cảm tác từ bài báo Lão Móc

Chớ nghe chúng nó nói điêu
Con bài cộng sản cú diều bù lu
Chín muồi cơm cháo đã dừ
Từ thời cải cách trâu bưà máu tươi
Tố Heo Xuân Dị cò mồi
Lan Viên bồi bút lạc loài việt gian
Nâng bi con chó bạo tàn
Cha già dân tộc thánh thần vĩ nhân
Ngày nay thế giới nhân quần
Thông tin mạng lưới lường gàn dễ sao?
Chí Minh món nợ tư do
Bình an hạnh phúc ấm no dân nghèo
Xung phong tuổi trẻ leo đèo
Cô hồn tử sĩ gió vèo thoảng qua
Đào mồ cuốc mả chẳng tha
Rước mời phương bắc giặc Tàu xâm lăng
Chỉ vì mạng sống tồn vong
Độc tài cai trị uốn lưng tôi đòi
Minh Cần Tô Hải lòi đuôi
Dở ngô dở ngọng vịt giời kêu to.

3.11.2011 Lu Hà




Tiến Sĩ Đười Ươi
thơ theo bài báo cuả Nguyễn Hưng Quốc

Việt Nam tiến sĩ đười ươi
Cha nào con ấy gà nòi Việt gian
Mua danh các cấp lường gàn
Tham ô lưà đảo muôn dân hãi hùng
Khoe trường Nam Thái Bình Dương
Không thày không lớp giảng đường học ma
Chuyên tu tại chức đua nhau
Moi tiền công quỹ đi mua rởm về
Mạo danh bằng ở Hawaii
Còn nơi đăng ký Mã Lai gần kề
Vênh vang ngàn vạn chú hề
Việt Nam tiến sĩ ê chề giang san
Ma cô bè lũ Ngọc Ân
Lò dò sang Mỹ hai lần đổi trao
Tiếng anh chẳng hiểu một câu
Cặp kè phiên dịch đô la lót nền
Tiền trao cháo múc ăn liền
 Thiên Nhân bộ trưởng liên miên hô hào
Mười năm hai vạn bằng ma
Ngông nghênh quen thói lu loa dập vùi
Hư danh vô thực luồn chui
Thi đua đục khoét sặc mùi cộng nô
Nhớ lời Hồ dạy năm xưa
Vưà làm vưà học ngọn cờ hồng chuyên
Trung thành vì đảng lợi quyền
Hy sinh tận tụy bon chen tôi đòi
Dù cho thịt nát xương phơi
Văn thân trí sĩ diệt ngay chẳng từ
Công nông những tiến sĩ ma
Xênh xang mũ áo đủ trò mị dân.

11.7.2010 Lu Hà













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét