Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Thơ Tình Chùm 963

Nụ Hôn Cháy Bỏng
cảm hứng từ tấm hình Hiền Châu do đèn chiếu cổ bị đen

Nụ hôn như hỏa diệm sơn
Tề Thiên Đại Thánh chập chờn gió mây
Để bà La Xát ngất ngây
Cổ hồng đen cháy bấy chầy canh thâu


Trần gian ướm hỏi Hiền Châu
Trái tim nóng bỏng bể dâu tình trường
Chúng sinh tạo hóa vô thường
Bướm hoa dan díu vấn vương ai hoài

Nghìn thu vẫn chẳng nguôi ngoai
Lu Hà thơ thẩn gót hài dặm băng
Thiên đình duyên nợ xích thằng
Trăm năm hạ giới tuyết hằng phỉ phong

Ngược xuôi kiếp phận long đong
Gánh tình nặng trĩu nỗi lòng sầu tang
Sâm thương chẳng chịu thiếp chàng
Tây đông dồn đuổi dở dang cung đàn

Dòng thơ lai láng chứa chan
Mênh mông Bột Hải nồng nàn thiết tha
Mối mai nhờ chị Hằng Nga
Thiên bồng nguyên súy gật gà men say

Dân cư phây búc có hay
Nửa vòng trái đất đắng cay đợi chờ
Đại dương sóng vỗ đôi bờ
Phụng loan khao khát bao giờ gặp nhau?

6.7.2017 Lu Hà



Màu Tím Phôi Phai
cảm hứng bài hát của Vinh Sử & Hàn Châu: Mực Tím Mồng Tơi

Anh yêu màu tím hoa sim
Mực mồng tơi tím cánh chim hải hồ
Lớn khôn răng rứa khi mô
Tuối thơ hai đứa líu lô học về

Nhà em lối xóm cận kề
Sớm khuya đèn sách tràn trề giọt tương
Hẹn hò quán nước bên đường
Thẹn thùng hoa đỏ vấn vương bướm vàng

Trầu cau sao nỡ dở dang
Ngậm ngùi dâu bể phũ phàng phân ly
Non sông thôi thúc kinh kỳ
Đời trai ngọn sóng ầm ỳ biển khơi

Giong buồm sấm sét tả tơi
Trái tim thất lạc biết nơi nào tìm
Ai ngờ phận cải duyên kim
Mồng tơi ủ rũ đồi sim héo tàn

Em buồn giọt lệ ứa tràn
Thuyền ai lăm ván chứa chan ân tình
Tuổi xuân cành liễu rung rinh
Thiệp hồng pháo cưới bóng hình mù sương!

6.7.2017 Lu Hà



Cung Đàn Dở Dang
cảm hứng bài hát của Phạm Đình Chương: Tiếng Sông Hương

Hò ơ tiếng hát sông Hương
Đôi bờ tơ liễu vấn vương tình sầu
Bướm hoa dan díu bên cầu
La đà cành trúc mái đầu đẫm sương

Hoàng hôn ngào ngạt xuân hường
Thơm mùi con gái  đoạn trường ái ân
Hồn trinh nhớ thuở thanh tân
Công Tằng Tôn Nữ bần thần ngẩn ngơ

Nhà tranh khói trắng bơ vơ
Miền Trung nghèo lắm xác xơ bến đò
Thuận An chấp chới cánh cò
Hai mùa mưa nắng thăm dò nông sâu

Đồng chua nước mặt chân trâu
Sắn khoai đạm bạc thả câu lưới chài
Má hồng lần lữa tàn phai
Đông Ba phiên chợ gót hài Vân Lâu

Trăng lên nặng trĩu trái bầu
Dòm song cửa sổ giọt ngâu muộn màng
Ai xui thiếp đã phụ chàng
Thuyền mây rách nát dở dang cung đàn

5.7.2017 Lu Hà



Ân Tình Thổ Lộ
cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Không Bao Giờ Ngăn Cách

Tim em không thể phân ly
Trăng tròn trái mộng kinh kỳ thành đô
Anh đi gìn giữ cơ đồ
Yên tâm hoa nở nhấp nhô bướm hồng

Đời trai tráng khí tang bồng
Gươm đàn nặng gánh non sông một chèo
Đừng buồn rạng liễu hắt heo
Mảnh mai thân gái xóm nghèo chờ mong

Hương Giang chẳng đổi thay dòng
Đồi sim chiều tím trọn lòng yêu anh
Ân tình thổ lộ trên cành
Đôi chim trống mái quẩn quanh vườn nhà

Phong trần dầu dãi quan hà
Rừng sâu nước độc trăng ngà còn đây
Anh ơi giọt lệ vơi đầy
Xôn xao gà gáy canh chày thở than

Vượt đèo lội suối gian nan
Dấu chân người lính nồng nàn thiết tha
Vào ra thấp thỏm mẹ cha
Tên anh thường gọi ông bà nhớ thương

Anh hùng dặm nẻo biên cương
Cuốc kêu khắc khoải quê hương hẹn về
Non sông trọn vẹn lời thề
Then cài cửa đóng tràn trề đêm ngâu!

5.7.2017 Lu Hà










Bài Ca Sông Núi
cảm hứng bài hát của Anh Việt Thu: Tám Điệp Khúc

Nghe thống thiết hồn thiêng sông núi
Việt Nam ca buồn tủi thiên thu
Lũy tre đồng lúa vi vu
Bàn tay nắm ngón hát ru giọng đàn

Mây giăng mắc non ngàn mưa gió
Đón chờ anh hơi thở cuộc đời
Hai mươi năm dở khóc cười
Khổ đau nếm trải chơi vơi thành sầu

Cơn giông bắc trái bầu rạng liễu
Mái đầu xanh ai điếu xót xa
Con xin dâng hiến sơn hà
Tuổi xuân hoa bướm thiết tha mặn nồng

Đời trai trẻ tang bồng ngọn cỏ
Bước phong trần đây đó xông pha
Noi gương tiên tổ ông bà
Tay cày tay súng mẹ cha nhọc nhằn

Miền sỏi đá đất cằn nắng cháy
Cầu Hiền Lương bến Hải cửa Tùng
Hương Giang giọt lệ thủy chung
Viễn Đông hòn ngọc chập chùng biển khơi !

Giọt nước mắt tuôn rơi Hồng Lạc
Nước non nhà xơ xác đạn bom
Tương lai mờ mịt tối om
Từng đàn em nhỏ ốm nhom đọa đày !

Theo cha mẹ cầu may phiêu bạt
Vượt trùng dương chua chát đắng cay
Tự do đôi cánh chim bay
Bơ vơ xứ xở chuỗi ngày sầu tang!

5.7.2017 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét