Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Thơ Tình Chùm 966

Tuổi Ngọc Tơ Vương
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Kỷ Niệm



Nếu như có phép mầu trở lại
Cho tôi về bến ái sông thương
Sân đình rạng liễu tre bương
Mẹ ngồi vá áo phố phường đông vui


Cha cày cuốc chắt chiu hạt thóc
Con trâu gìa khó nhọc bước chân
Nai tơ ngơ ngác tần ngần
Nghé con gặm cỏ xa gần gió mây

Tôi nghe thấy tiếng thầy bục giảng
Mái trường làng phấn trắng bảng đen
Trái tim hồi hộp từng phen
Bên người bạn gái gót sen dịu dàng

Mùa sim tím mơ màng đôi lứa
Nụ hôn đầu lời hứa thủy chung
Nào ngờ giông tố bão bùng
Đời trai khói lửa bạn cùng súng gươm

Bao kỷ niệm hoa thơm bướm trắng
Dù trầm luân cay đắng xót xa
Đôi vai nặng gánh sơn hà
Nhớ nhung tuổi ngọc quê nhà tơ vương!

10.7.2017 Lu Hà



Cung Đàn Hận
cảm hứng thơ Hiền Châu: Một Nhành Hoa Tím

Em xõa tóc ngang lưng bìu díu
Gánh tình xưa nặng trĩu trên vai
Trăm năm ươn ướt mắt ngài
Ngàn thu ngây ngất hương lài thoảng bay...

Tòa Ngọc Bích đắng cay không nói
Giận mùa thu le lói nắng vàng
Chùm hoa phượng vĩ mơ màng
Tàn phai sắc đỏ lỡ làng biệt ly...

Đầy sóng gió kinh kỳ mờ nhạt
Nửa hồn mây phiêu bạt nơi nào
Giao đài nguyệt bạch thanh tao
Vườn thanh chan chứa dạt dào gió trăng...

Đồi sim tím xích thằng Nguyệt Lão
Chén rượu tình lảo đảo cuồng ca
Trời gìa nghiệt ngã đôi ta
Hoàng hôn sương nhỏ chiều tà mưa sa...

Cung đàn hận quan hà khuất bóng
Ngọn lửa lòng nóng bỏng thiết tha
Quảng Hàn rầu rĩ Hằng Nga
Thương con ngọc thỏ gốc đa Cuội nằm

Chàng cát sĩ trăng rằm chờ đợi
Nhớ nàng thơ chới với cuối trời
Thiên thần vệ nữ lả lơi
Trên mây bước xuống nghẹn lời ái ân...!

Lạc trần cấu bước chân yểu điệu
Tay nắm tay nhành liễu thắm xanh
Khách tình thổ lộ chân thành
Kim bôi hợp cẩn thôi đành kiếp sau…!

10.7.2017 Lu Hà



Tiếng Thu Thổn Thức
Ngẫu hứng tức thời thơ Nguyễn Kim: Thu Đã Về

Em có nghe tiếng thu thổn thức
Cả tinh cầu rạo rực cõi lòng
Nhân loài thế sự long đong
Chảy từ vô thủy theo dòng vô chung

Hồn vời vợi chập chùng biển cả
Thuyền ái tình muôn ngả đoạn trường
Bướm tìm hoa khắp bốn phương
Núi rừng đồng ruộng phố phường xôn xao

Thu nức nở nghẹn ngào lá rụng
Hạt sương rơi lừng lững trăng non
Đài sen tê tái phấn son
Hoàng hôn thiếu nữ héo hon đỉnh sầu

Mưa lất phất bóng câu vội vã
Dòm song thưa ẻo lả Hằng Nga
Bần thần eo óc tiếng gà
Cuội gìa ngao ngán gốc đa ngồi buồn

Gió hun hút chuồn chuồn ngơ ngác
Cuốc kêu thương cò vạc tiết đông
Xót xa Chức Nữ gọi chồng
Thiên đình mở cổng cầu vồng Ngưu Lang

Chờ ô thước xốn xang cất cánh
Sấm vang rền nỡ trách chi ai
Mưa ngâu tầm tã giao đài
Thu qua thu lại u hoài mãi thôi!

10.7.2017 Lu Hà



Đọc Dòng Thư Cũ
cảm hứng từ bài hát: Trang Thư Kỷ Niệm

Đọc thư cũ  trong lòng rưng rức
Hạt muối đời thao thức nỗi niềm
Mực xanh nét chữ buồn thêm
Từng trang vàng úa bóng đêm chập chờn

Hồn lạc lõng cô đơn băng gía
Miền hoang vu xa lạ khổ đau
Trái tim vàng đá phai màu
Quên lời hẹn ước trầu cau bẽ bàng

Cơn giông tố phũ phàng hiu quạnh
Duyên lỡ làng còn trách chi ai
Ngược xuôi bươn bả gót hài
Gánh tình đôi ngả u hoài lệ rơi

Ngày xưa đó bao lời luyến ái
Gió mưa bay tê tái quan hà
Nhịp cầu ô thước bao la
Trần gian lê gối xót xa cuộc tình

Đứng tựa cửa thân hình tiều tụy
Chén rượu hồng túy lúy cuồng say
Mùa thu ủ rũ lá bay
Vầng trăng sẻ nửa đắng cay nhớ người!

*Không rõ tác giả: Trang Thư Kỷ Niệm
9.7.2017 Lu Hà



Em Hãy Theo Anh
cảm hứng bài hát của Trần Tiến: Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu

Hỡi em gái xinh tươi có chịu
Mắt nai hiền riu ríu ngây thơ
Bấy lâu mong ngóng đợi chờ
Lên thuyền anh chở sang bờ liễu xanh

Căn nhà nhỏ lợp tranh vách đất
Trái tim vàng chân thật thiết tha
Bằng lòng ở với mẹ cha
Có xuồng ba lá lợn gà đầy sân

Đêm trăng sáng bần thần điệu lý
Ngắm cù lao dây bí hoa cà
Câu hò luyến láy bay xa
Tựa lưng trò chuyện ngân hà đầy sao

Nghe sóng vỗ dạt dào tuổi trẻ
Tiếng đàn kìm thỏ thẻ bên sông
À ơi thiếu phụ thương chồng
Đôi vai nặng gánh tang bồng giang san

Lục bình tím chứa chan tình ái
Khúc dân ca tê tái cõi lòng
Con cò cái vạc long đong
Mò cua bắt tép theo dòng đời trôi…!

Nghe tiếng gọi bồi hồi lưỡng lự
Giọt sương rơi tình tứ qua cầu
Mùa mưa ướt áo cô dâu
Quản chi sớm tối trâm bầu lũy tre.

11.7.2017 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét