Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Lại Danny Nguyen Một Kẻ Xa Lạ Vô Duyên Phá Quấy



Dâng Đời
Tri ân thi sĩ Lu Hà và chia sẻ cùng các bạn

Gió lặng lẽ một đời ru phiến lá
Quện mây ngàn dù tất cả ngược xuôi
Chẳng oán than hay giận dỗi chôn vùi
Tằm nhả sợi...dâng cho đời khúc ruột...

Ta ngớ ngẩn đem vần thơ trau chuốt
Lấy tâm hồn...tô nõn nuột từ hoang
Lấy máu tim...chan hòa xác khô khan
Lời bay bổng mang vô vàn nhựa sống...
Đời thi sĩ u hoài luôn khẽ đọng
Ai lại mong mang vô vọng tình đời
Có phải lòng ham muốn thả chơi vơi?
Giữa biển cả làm tơi bời đáy dạ...?
Bao cảm xúc cứ từng hồi đấu đá
Giữa thực hư...biết nghiêng ngả nơi nào?
Những yêu thương cứ vùng vẫy trực trào...
Nên níu với...cố thét gào thỏa mãn...
Từng con chữ...xếp vần sao loạng choạng
Mất thăng bằng nên ve vãn gió mây
Chớ cần đâu...để đời áng thơ hay
Để xưng tụng...những đọa đày mắc cạn...
Ai giải nghĩa những vần thơ tỏa sáng?
Hiến dâng đời những bất mãn cô liêu...
Tôi nhỏ nhoi trước sóng cả mây chiều
Đâu ảo vọng được làm điều to lớn...
Cố rút ruột để cho đời mơn trớn...
Những vần thơ cứ đùa giỡn vô tình...
Hiền Châu em thấy đời không như là mơ!

Trần Hiền Châu


Rút Ruột Tơ Tằm
cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Dâng Đời

Lời ru phiến đá mưa sầu
Trọn tình thương ái vi vu gió lùa
Hồn thơ xao xuyến bao mùa
Hương thu thơm thảo chuông chùa ngân vang

Con tằm rút ruột võ vàng
Sợi tơ trắng muốt mơ màng thiết tha
Xót xa biển cả sơn hà
Nỗi lòng thi sĩ canh gà Thọ Xương

Máu loang lổ khắp quê hương
Trùng dương sóng vỗ tha phương xứ người
Nửa đêm rầu rĩ à ơi !
Cung đàn lỗi nhịp nụ cười héo hon

Trắc bằng ríu rít véo von
Sương rơi tàu lá chim còn hoan ca?
Bao giờ anh trở lại nhà
Đồng xanh đồi cọ nhạt nhòa khói lam

Hỡi người em gái Việt Nam
Tần ngần dang dở trăng rằm mây bay
Trải qua bao nỗi đắng cay
Mồ hôi thánh thót luống cày ban mai!

29.9.2015 Lu Hà



Ngẩn Ngơ

Ta về Thanh Hóa quê nhà
Hiền Châu cùng với Lu Hà ngẩn ngơ
Giai nhân đâu nỡ hững hờ
Thương dòng sông Mã lờ đờ cá bơi

Hồn thơ xao xuyến lả lơi
Sim mua tím ngát tình người thiết tha
Hoàng hôn đợi áng trăng ngà
Thuyền mây lướt sóng mượt mà liễu buông

Cá tôm đầy ắp lòng xuồng
Hò ơ tiếng hát bướm hồng đắm say
Ngậm ngùi nhớ lúc đắng cay
Con trâu đi trước cái cày theo sau

Dù cho vàng đá phai màu
Vật dời sao đổi nát nhàu cỏ cây
Thủy chung sau truớc vui vầy
Trái tim thi sĩ ngất ngây tơ đàn

Gặp nhau trong cõi dân gian
Nước non non nước nồng nàn mến yêu
Chiều chiều qua bến Ninh Kiều
Hàng cây phượng vĩ mĩ miều trúc mai!

*tặng bạn thơ Trần Hiền Châu
30.9.2015 Lu Hà


Lửa Lòng
cảm xúc với nữ sĩ Trần Hiền Châu: Dâng Đời

Mắt nai biếc tâm hồn nữ sĩ
Đóa hồng nhan tri kỷ tri âm
Thủy triều sóng vỗ ầm ầm
Hôn triền cát trắng thì thầm hải âu

Nghe gió thoảng vi vu phiến đá
Hiền Châu ơi! Chan chứa Lu Hà
Chủ trương bởi chị Hằng Nga
Hoàng hôn sầu mộng gốc đa thỏ buồn

Ánh nguyệt bạch bồn chồn hương quế
Dòng suối thơ tình để cho ai?
Dìu nhau lên vọng dao đài
Liểu chau mày liếc nét ngài nở nang

Ngày mai nếu đò ngang lỡ bến
Bướm hoa chờ biết đến khi nao?
Thuyền mây lướt sóng ba đào
Ngậm vành kết cỏ nghẹn ngào hoài mơ

Lạc lối mộng đôi bờ tơ liễu
Dáng Kiều thơm yểu điệu phong sương
Xôn xao khúc nhạc nghê thường
Xiêm y lộng lẫy vấn vương lửa lòng!

30.9.2015 Lu Hà


Hẹn Chờ Kiếp Sau
tâm tư với nữ sĩ Trần Hiền Châu

Ơn đời nhom nhén lửa hồng
Nôn nao trần tục cánh đồng cỏ lau
Trái tim nay đã ướt nhau
Hong khô kẻo lại dãi dàu tháng năm

Đêm nao còn nhớ trăng rằm
Bâng khuâng cái kén ruột tằm nhả tơ
Phải đâu mây gió hững hờ
Như con bướm trắng lượn lờ lại đi

Vẳng nghe hàng liễu rầm rì
Yến oanh thỏ thẻ thầm thì thương nhau
Đá vàng chẳng nỡ phai màu
Muôn sông về biển sóng đau xa bờ

Thuyền ai mất lái trong mơ
Cánh hoa trôi nổi hẹn chờ kiếp sau
Đoạn trường ân ái bể dâu
Một nền Đồng Tước mái đầu tương tư

Hạc vàng hiển lộ chân như
Sương rơi lã chã nhân từ Hiền Châu
Lu Hà lê bước qua cầu
Trúc mai thổn thức giọt sầu thiên thu!

30.9.2015 Lu Hà



Nóng Lòng
tâm tình với nữ sĩ Trần Hiền Châu

Hiền Châu chắc nóng lòng rồi
Đợi chờ cát sĩ bồi hồi nhả thơ
Nhiều đêm rạo rực nằm mơ
Ngưu Lang Chức Nữ thẫn thờ kim ô

Cầu vồng giấc mộng điệp hồ
Ái ân thuê thỏa lô nhô bướm hồng
Dìu nhau đỉnh giáp non bồng
Nghê thường vũ điệu mây rồng gặp nhau

Dù cho vàng đá phai màu
Trăm năm hạ giới dãi dàu gió mưa
Vẳng nghe khúc hát đò đưa
Đôi bờ sông Mã hàng dừa lá xanh

Ta về Thanh Hóa đi anh
Trăng thu vằng vặc sao đành biệt ly
Còn gì một mảnh nhung y
Nghe cơn sóng vổ ầm ỳ đại dương!

Thương người lữ khách tha hương
Kiếp nào gặp lại phố phường pháo hoa
Nâng niu chén rượu nhạt nhòa
Kim bôi hợp cẩn một tòa khói khói mây!

2.10.2015 Lu Hà



Ngất Ngây Điệp Hồ
tâm sự với nữ sĩ Trần Hiền Châu

Ngẩn ngơ ngồi ngắm bông hồng
Kiếp sau ta sẽ vợ chồng bên nhau
Dù cho cây cỏ bạc màu
Nắng mưa thục nữ dãi dàu hồn ơi!

Suối thơ tiếng hát chơi vơi
Thuyền trăng suồng sã lả lơi bướm đào
Cầm tay nhìn mặt nghẹn ngào
Bài thơ thuở trước dạt dào cánh hoa

Rưng rưng khóe hạnh nhạt nhòa
Tơ đàn tao nhã tấu hòa dạ lang
Trầm cài sửa tóc sang ngang
Pháo hồng ròn rã mơ màng trúc mai

Nôn nao nét ngọc trang đài
Thiết tha huyền ảo đêm dài gío mây
Ngập ngừng nét bút vui vầy
Câu thần chữ nối ngất ngây điệp hồ

Lửa lòng đàn nhạn nhấp nhô
Trầm ngư hớp bóng tiên cô đây rồi
Trái tim cát sĩ bồi hồi
Canh gà thổn thức nổi trôi dấu béo!

3.10.2015 Lu Hà



-Danny Nguyen:
Ơ hay cái gả Hà Lu,
Tương tư sẽ có khi mù, lúc đui
Đừng đem sim tím , mây trời
Cám dỗ người đời, mê hoặc em Châu!
Đời người là một bể dâu
Những gì trông thấy mà đau đớn lòng
Đừng như cái tẩu kẹt nòng
Vàng ngoài óng ả mà hòng..." tiểu nhân"!(Hút cần kỵ nhất là nòng không thông!!!)

-Danny Nguyen: Mấy câu lục bình con cóc ở trên không phải nói anh, là cái thứ nhất, thứ hai là để đáp lại 8 câu lục bát mà anh có mention Danny Nguyen, nhưng anh đã xóa nó đi rồi,( như vậy là không quân tử). Anh có thể post lại bài đã xóa để thấy tôi không tự nhiên vô duyên ...quá vô duyên !!
Xin lỗi vì đã đùa không đúng lúc, và làm loảng đi cảm hứng thơ của anh, nhưng hinh như anh đã đi quá xa rồi, không ai chống cộng chống càng gì trong stt này.
Cái hình cờ vàng tôi mới thay là để đáp lại " chiến dịch cờ đỏ" ngày 2 tháng 9 của VC, tôi đang ở Mỷ không sợ thằng ĐÉO nào mà phải dấu mặt, mà dẫu có ở VN cũng vậy.
Công nhận anh làm thơ hay, nhưng chửi quá dỡ và không đúng đối tượng, té ra là anh cũng không khác gì với cái đám DLV đầu Tôm chửi tôi hằng ngày !!
Làm ơn đừng xóa comment trên để mọi người lại tưởng tôi điên.( lần này tôi có copy lại rồi)

Danny Nguyen có phải Thomas Nguyen không? Là cái tên nào vô cớ làm thơ con cóc ghẻ chửi bậy Lu Hà vậy? Không sợ cô Trần Hiền Châu xóa toẹt ra khỏi danh sách à? Lu Hà cảm hứng thi nhân đang dạt dào với các cô Kiều Nữ không rảnh rang làm thơ trào phúng vả rụng răng Danny Nguyen đi, không còn hạt nào mà nhai cơm, hết cả sủa bậy. Lại còn vờ vĩnh mượn cờ vàng c ờ đen,  giả vờ chửi Việt Cộng gìa mồm nhắng nhít như tụi dư luận viên trong ban tuyên giáo trung ương. Rõ đồ khỉ. Sợ lộ tâm địa bẩn phải dấu mặt lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ ra để doạ thiên hạ. Ta chống cộng đây ắt hẳn là người tốt. Tụi công an mạng lưu manh nó cũng không biết lợi dụng lá cờ vàng à đâu chỉ có Danny Nguyen là khôn ranh?


Này Danny Nguyen. Bây giờ ta thuơng lượng với nhau. Đằng ấy hãy tự giác xóa comment đi. Tớ cũng xóa ngay của tớ nói về comment vô duyên của đằng ấy. Có quen biết quái gì đâu mà đùa với cợt. Tốt nhất là xóa đi, chả có quân tử tiểu nhân quái gì hết. Đằng ấy comment trước những lời vô học mất dạy thì nên xóa trước, tớ xem lại nếu sạch sẽ không còn dấu vết gì thì tớ sẽ xóa ngay lập tức. Quân tử nhất ngôn nói là làm. Từ nay kệch cái mặt tớ. Chúng ta sẽ không bao giờ là bạn facebook của nhau. Miễn hỏi dài dòng. Tớ bây giờ tình cảm đang dạt dào lai láng với các cô kiều nữ, không có thời gian nói chuyện vớ vẩn nhiều lời với loại người như Danny Nguyen. Hao tốn thời gian của tớ. Tất cả dành cho sáng tạo thơ văn tình ái đẹp để tặng đời. Lúc đầu tưởng Danny Nguyen là người tử tế, sau phát hiện ra đằng ấy lem nhem nên tớ tỏ thái độ lạnh lùng tẩy chay không giao thiệp chi hết.

Xóa đi là tốt nhất rê con chuột vào đánh roạt là xong. Viết được có thể xóa được và có thẻ sửa chữa văn phạm cho hợp tình hình hoàn cảnh đối tượng. Máy tính làm rất dễ dàng không khó khăn gì miễn có trái tim tấm lòng lương thiện. Còn niệm ê a vài câu kinh Phật sau nảy tâm ma thì nên tránh. Tớ ghét nhất cái kiểu khoanh tay cúi đầu: Cháu chào cụ ạ! Người ta niềm nở: Chào cậu! Vừa mới đi khỏi chửi ngay: Đ. M thằng gìa chết tiệt tranh hết phần thơ của tao! Làm tao không thể nào chen chân vào đứng ở sân nhà hoa khôi thục nữ. Vậy tao gỉa vờ đùa cạc cạc rồi ỉa bậy vào sân chơi nhà chúng mày cho bõ tức.

-Danny Nguyen: Chả có việc gì phải thương với lượng cả, thưa nhà thơ Hà Lú. Tại sao phải xóa comment chứ, tôi không xóa để cho người khác đọc chỉ ra những sai lầm của mình mà còn học hỏi. Xin lỗi, thương lượng bất thành

Này hãy dũng cảm lên lấy hết nghị lực tính người ra mà xóa đi. Tớ đang chờ mong mỏi lắm thay. Đằng ấy đồng ý xóa. Hay nhờ cô Châu xóa hộ của đằng ấy comment bậy về tớ và tớ xóa comment về đằng ấy. Nếu cô Châu dửng dưng hững hờ mặc kệ thì đằng ấy phải chịu thôi. Xóa cũng dở để lại cũng dở. Trót thì trét cứ chì mặt ra xem mèo nào cắn mửu nào thì tùy. Theo tớ nghĩ đằng ấy tự nguyện tự giác xóa đi? Có lẽ tốt hơn. Trang của tớ và Trần Hiền Châu toàn giai nhân mặc khách học gỉa trình độ học vấn cao vào làm thơ bình luận tao nhã. Đằng ấy lôm côm lem nhem nhăn nhở đùa cợt vô văn hóa kém cỏi quá e không hợp nên tự liệu sức mình rút lui cho sớm chợ. Facebook thiếu gì ngươì cũng lem nhem câu truớc tử tế câu sau giở mặt chửi mẹ chửi cha người ta đâu? Nên kết bạn với họ. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thơ ca có thứ bậc đẳng cấp tâm linh tâm hồn.

-Danny Nguyen: Hay là viết một bài thơ về CÁI RĂNG DUYÊN đi nhé!
ay là DÂM ĐÃNG cho đúng sở trường?

Ai chúc Lu Hà là lão già dâm thì càng mừng. Còn bảo lão gìa liệt dương, đồ thối thây tàn phế thái giám bất lực . Lão phu sẽ vả gãy răng nó đi.
Hoan nghênh. Vậy cứ để cho người khác đọc nhé. Lu Hà tuy nói thế, khuyên nên xóa đi vì có chút tình thương hại với Danny Nguyên thôi. Nhưng trong lòng vẫn có chủ trương tốt nhất y nên từ chối lời đề nghị thiện chí nhân tình thế thái của mình. Vì y là đứa chả ra gì . Ta cảm nhận thấy rõ của giác quan thứ 6 nhạy bén. không nên vì thương hại  khuyên nhủ y mà để cho y hiểu lầm. Danny Nguyên suốt đời không thể nào hiểu cái cao thâm của lão phu đâu? Và Danny Nguyên từ chối Lu Hà này mừng quá xá. Vậy đề nghị trang chủ Trần Hiền Châu đừng xóa nhé.

Muốn gì thì muốn, lão phu vẫn chiếm thế thượng phong văn thơ lai láng trí tuệ tràn trề, tâm hồn ngay thẳng đàng hoàng có sao nói vậy. Không dấp dính cạnh khóe mỉa mai ai? Nếu mình không quen biết, không ghen tỵ hẹp hòi. Danny Nguyên viết lách gì thì viết, nhưng vô cớ cứ lăn xả vào viết comment láo làm thơ láo về lão phu là lão phu vả cho gãy răng đó. Nếu quen cô Trần Hiền Châu thì cứ tâm sự hay bày tỏ tấm lòng trìu mến thuơng ái kiểu gì hay chinh phục nổi trái tim cô Trần Hiền Châu làm vợ lão phu cũng mặc xác Danny Nguyên. Chả là cái quái gì mà lão phu phải bận tâm. Lão phu không thèm để ý đến Danny Nguyên thì Danny Nguyên nên cạch mặt lão gìa này đi , nghe rõ chưa?

Vậy cứ để đó nhé. Hoan nghênh đồng ý cứ để comment đó cho thiên hạ ngửi cũng vui. Mình tự nhiên lại tốn thời gian với một ngã vớ vẩn cha ky chú kiết này. Mấy phút viết về Danny Nguyen làm mình tiếc quá, để dành tâm tư tình cảm trau chuốt ngôn ngữ viết tặng Trần Hiền Châu hay cô kiều nữ xinh tươi nào đó một bài thơ làm kỷ niệm cho quán trọ trần gian giả tạm này có phải tốt hơn không? Sao ta cứ  phải cò cưa  dền dứ mãi với một ngã dớ dẩn này tự nhiên động hớn nhảy vào phá quấy chả ra sao cả.

Này cái cậu Danny Nguyên láo toét mất dạy này. Lão phu đã khuyên nhủ đừng nên vô cớ nhày vào viết bậy nữa. Cứ cằn nhằn mãi về chuyện thơ tình ái dâm. Có ai cấm làm thơ yêu thuơng ân ái nam nữ đàn ông đàn bà. Cậu vô cớ chửi lão phu dâm đãng là ngu xuẩn, lão phu đã nhắc nhở rồi. Đàn ông dù gìa dù trẻ phải dâm mới tốt. Dâm dê khác dâm đãng trụy lạc hiếp dâm . Như ông Nguyễn Trường Tô chủ tịch tỉnh Hà Giang miệng luôn giao giảng đạo đức như Danny nhưng lại là trùm hiếp dâm gái vị thành niên mới là tội phạm.
Danny Nguyên nói ngu như con lợn. Bố Mẹ Lu Hà có dâm có yêu thuơng nhau khi hai Ông Bà ngủ với nhau lên đĩnh điểm cảm hứng  ân ân ái ái thuơng thuơng ….Nên mới sinh ra Lu Hà thông thái. Còn mẹ Danny có phải bị bố Danny cưỡng hiếp hay bố Danny Nguyen bị chột một quả cả tinh trùng lểu đểu ngất nghểu nên mới sinh ra thằng Danny Nguyên lểu đểu ngất ngư dở điên dở khùng?

Nguời ta đang vui vẻ làm thơ chan chứa với nhau mình cũng vô duyên nhảy vào hôi vài chữ thơm thơm thối thối chả ra sao cả.

Cô Trần Hiền Châu có phải cái gái mẹ Danny hay bà nội bà ngoại nhà Danny đâu mà cậu vô cớ chửi tớ không được quyền tự do bày tỏ tình cảm nhớ thương hay cảm hứng thơ tình? Thơ tình không chỉ tặng cô trần Hiền châu còn tặng hàng triệu các cô gái Việt Nam và cả thế giới nữa. Tớ khuyên một lần nữa nên xóa những comment vô học mất dạy ngu xuẩn đi. Lão phu cũng xóa những câu phê phán Danny. Nếu còn ngoan cố Lão Phu sẽ làm bài thơ “Chó Sủa“ tặng Danny đấy. Hẹn 6 tiếng sau phải xóa. Nếu không chịu hối cải còn Comment lếu láo trả đũa thì tớ làm thêm bài thơ trào phúng: “ Con Cóc Thối Danny Nguyên“ hay “ Thằng Đểu Danny Câm Họng Lại “

Viết lúc 12 giờ trưa ngày 2.10.2015 Lu Hà

-Danny Nguyen: Sorry Trần Hiền Châu, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy rõ con người nhà thơ Hà Lu,( Giận mất khôn, nhưng hắn quá giận, nên hóa ngu, tôi như vầy mà hắn dám nói tôi là DLV, hắn chụp mũ còn hơn mấy thằng ở Ba Đình. Khi ai cũng biềt rồi thì tôi xin hết! Không muốn nói gì thêm, có nói gì thêm nữa là thì tùy các bạn, hoặc là vào trang của tôi mình chia sẻ.

Kỳ hẹn 6 tiếng đã qua. Lão phu có đề nghị Danny Nguyen xóa ngay Comment mất dạy lếu láo vô học đi. Chả quen biết gì nước sông không đụng đến nước giếng tự nhiên vô cớ xỉ nhục lão phu. Lý do? Làm quá nhiều thơ tình.

Vậy lão phu buộc lòng phải tặng Danny Nguyen bài thơ .

Chó Sủa Bậy
gửi Danny Nguyen

Danny Nguyen là con chó dại
Vì bất tài cắn xé lung tung
Comment miệng lưỡi điên khùng
Đầu heo bã đậu liếm thùng phân tươi

Hà thi lão mỉm cười ngạo nghễ
Khinh thằng đần vô lễ ngu lâu
Thân lươn chi quản lấm đầu
Lê la cống rãnh chuồng trâu chuồng bò

Đồ cặn bã nhuốc nhơ xã hội
Dư luận viên hối thối co ro
Mảnh mai thục nữ thơ hò
Ngẩn ngơ mò tép con cò Danny

Giòng chó má cha ky chú kiết
Bổng tự dưng khọt khẹt gầm ghè
Bàn dân thiên hạ chán chê
Dở ngô dở ngọng ê chề mặt mo

Trò chống cộng thò lò mũi nhãi
Tưởng mình hay chẳng ngại ỉa đùn
Ti toe kiến thức thấp lùn
Gâu gâu sủa bậy lun phun nhặng ruồi

Nhe răng dọa múa đuôi hung hãn
Cóc ghẻ còn bàn luận văn chương
Thuốc lào rắm vặt ễnh ương
Vả cho vỡ họng bất lương lạc loài.

*Tôi đã khuyên Danny Nguyen xóa ngay Comment vô cớ chửi bậy xỉ nhục tôi là thi sĩ làm thơ tình ái dâm đãng. Thế nào là dâm đãng và dâm dãng ở chỗ nào thằng này cũng mù tịt. Nó cứ tưởng sủa bậy làm cho tôi cạn nguồn thi hứng. Nó nhầm to càng sủa bậy lòng tôi càng thuơng các cô kiều nữ Việt Nam bé bỏng đáng yêu đáng ca ngơi. Tôi cứ làm thơ tình ái đấy tôi có hiếp dâm cô gái nào đâu mà sợ phạm tội hình sự như thằng Nguyễn Truờng Tô? Tôi không học đạo đức bác Hồ cứ phải tiết dục không đ ược làm thơ tình ái hay có câu chữ cho là dâm dê.  C ụ Nguyễn Du cũng làm thơ dâm có lôi mả bố mả cụ cả lò nhà thằng Danny Nguyen ra mà chửi cụ Nguyễn Du. Thách cha con nhà Danny Nguyen dám bảo cụ Nguyễn Du dâm đãng đấy.

*Anh Ngô Kỷ gửi Email cho biết: Không biết Danny Nguyen là ai? Nhưng có nhớ chừng hơn một năm. Y, Danny Nguyen có viết bài lăng mạ xỉ nhục Anh Ngô Kỷ, ra sức tô son trát phấn bưng bô thổi ống đu đủ cho cánh Trúc Hồ, Việt Dzũng, Điếu Cày v. v... Nhưng Lu Hà lại viết bài ca ngợi Anh Ngô Kỷ là một triết gia thông thái, người có tầm mắt nhìn xa trông rộng và biết vạch mặt chỉ tên đúng Việt gian chuyên cò mồi bòn rút tiền của của đồng bào hải ngoại cho cái chiêu bài đoàn kết chống cộng gì đó. Nên từ lâu Danny Nguyen đã hậm hực căm ghét Lu Hà. Nay chờ dịp comment lếu láo để trả thù.Thảo nào khuyên bảo xóa đi và y cứ trì ra lỳ lợm không biết liêm sỉ là gì và bị Lu Hà tôi mắng cho là phải. Còn oan ức gì? Gọi là gieo nhân nào gặt qủa ấy. Không trông gương thằng Thomas Nguyên nhãn tiền phơi ra đó?

2.10.2015 Lu Hà
 










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét