Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Chùm Thơ Tình Ngắn 234





Duyên Hận Tình Đau
Họa thơ Giang Hoa: Mộng Duyên Cầu…

Soi bóng nhụy hương xõa tóc đầu
Hằng Nga rơi vãi hạt trân châu
Con thuyền buông thả lòng khô héo

Cành liễu uốn cong dạ úa sầu
Hoa nguyệt eo xèo tình cát lũy
Tào khang xao xác nghĩa thương đau
Vầng trăng hiu hắt đôi dòng nước
Bèo bọt rong rêu đáy gậm cầu…!

13.6.2016 Lu Hà




Trách Chi Nguyệt Lão
cảm hứng thơ với Hiền Châu: Ái Tình Kia Hờ Hững

Đêm khắc khoải sương mờ khói ảo
Giấc điệp hồ lảo đảo men say
Hồn trinh lạc nẻo cho hay
Ái ân hờ hững đắng cay bẽ bàng…

Tim hóa đá dở dang đàn hạc
Nửa cuộc đời xào xạc rung tơ
Mảnh mai rặng liễu đôi bờ
Đại dương sóng vỗ đợi chờ thanh âm…

Cơn giông tố ầm ầm thác đổ
Dòng suối thơ cổ độ trăng soi
Nghìn thu hạt muối mặn mòi
Đĩa dầu hao cạn lẻ loi tuyết hằng…

Người thiếu phụ dịu dàng áo trắng
Trăng lưỡi liềm đằng đẵng xót xa
Ngược xuôi tất bật quan hà
Đôi vai nặng gánh sa bà khổ đau…

Trăng khóc gió dãi dàu mưa nắng
Se chỉ hồng mấy chặng cung thương
Phụng cầu Tư Mã vấn vương
Trách chi Nguyệt Lão coi thường tình ta…

13.6.2016 Lu Hà




Chiếc Áo Bà Ba
cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi: Hương Nhớ Ươm Vào Gió

Hương thơm chiếc áo bà ba
Ươm vào trong gió quan hà dặm băng
Ai se sợi chỉ xích thằng
Nghìn thu ước hẹn tuyết hằng phỉ phong…

Tao nhân đạo mạo thong dong
Cung thương đàn hạc nhớ mong gặp nàng
Biển xanh muối mặn cát đằng
Trái tim nóng bỏng thiên đàng mộng mơ….

Ngọc Nhi chẳng nỡ hững hờ
Kiên Giang đứng đợi bên bờ liễu buông
Lu Hà kênh rạch ao chuông
Đoạn trường giông bão trăng suông nẻo nào…?

Yến oanh thỏ thẻ thì thào
Vai gầy thấm ướt nghẹn ngào sương rơi
Long lanh ánh mắt nụ cười
Hàng cây phượng vĩ lả lơi khuân vàng

Dòng sông mát rượi dịu dàng
Thuyền tình cập bến thiếp chàng ngẩn ngơ
Trăm năm nào có ai ngờ
Thanh mai trúc mã sững sờ nguyệt hoa…

13.6.2016 Lu Hà

Mộng Hải Hà

Cửa biển trầm ngư nhạn ngỡ ngàng
Nắng vàng hiu hắt lối thênh thang
Muốn thu vũ trụ vào tay áo
Ôm ấp chày sương gĩa nhịp nhàng…

Đồng nội cánh cò bay ẻo lả
Thiết tha cành liễu khói cung nga
Đắng cay trần thế đời hoang hoải
Da diết hồn mây bóng xế tà…

Thuyền ai thấp thoáng ngoài khơi đó
Có chở sao về kịp tối nay...?
Vân Anh nũng nịu tình thơ dại
Định mệnh năm canh cuộc tỉnh say...

Ngày mai ly biệt đường đôi ngả
Thăm thẳm rừng sâu cả đại dương
Xuân qua thu lại trăng tròn khuyết
Lá đổ mưa gào lạnh thấu xương…

Văng vẳng tơ đàn sầu Tư Mã
Trăm năm duyên nợ biết ai là...
Văn Quân đi hẳn còn lưu lại
Sóng vỗ hoàng hôn mộng hải hà…!

*Cảm xúc khi đọc bài đường thi của Giang Hoa: Mộng Xưa…
12.6.2016 Lu Hà




Cõi Lòng Biệt Ly

Bậng khuâng đò vắng nhớ ai
Bến tình lối mộng canh dài mưa chan
Phù sa con lũ thượng ngàn
Rong rêu bèo bọt ứa tràn giọt châu…

Trải qua mưa nắng dãi dầu
Thiên sầu vạn cổ mái đầu muối sương
Hợp tan cam chịu vô thường
Đôi bờ tơ liễu vấn vương u hoài…

Cõi lòng sao chẳng nguôi ngoai
Hỡi nàng Tô Thị  ở ngoài Đồng Đăng
Mong chi xe chỉ xích thằng
Hồng nhan bạc mệnh tuyết hằng phỉ phong…

Chung tình mộc mạc cô phòng
Bồng con đứng đợi long đong tủi hờn
Trăng lên hiu hắt đòi cơn
Trái tim thổn thức gió vờn thiết tha…

Trời cao thấu hiểu Hằng Nga
Thương người trần thế sa bà khổ đau
Đoạn trường ân ái nát nhàu
Vườn xuân khô héo trầu cau đá vàng…!

*Cảm xúc khi đọc hai bài đường thi xướng họa của Giang Hoa và Võ Thúy Phượng: Bến Tình - Nàng Tô Thị
11.6.2016 Lu Hà




Cõi Người Ta …
họa thơ Giang Hoa: Từ Ly …

Phù du bèo bọt kiếp ngu si
Kim cổ oan khiên sử sách ghi
Bạc bẽo tiểu nhân tình bọt dãi
Trắng trong quân tử nghĩa đền ghì
Thanh tao đàn hạc làm chi nữa
Gian dối cầm cân cũng mấy vì
Bể khổ trầm luân cơn ác mộng
Bon chen giành giật hận sầu ly…

10.6.2016 Lu Hà


Lòng Mẹ
Cảm đối từ thơ đường của Giang Hoa: Dáng Mẹ

Hoàng hôn rặng liễu phủ màu đen
Bóng mẹ bâng khuâng đã mấy phen
Nắng gắt mưa phùn mòn sỏi đá
Áo tơi lòng mẹ trắng hơn phèn

Cù lao chín chữ mờ sương khói
Gà gáy năm canh thức tảo tần
Tất tả ngược xuôi hai buổi chợ
Đò ngang hối hả gót phong trần

Phôi pha trăng mọc khi tròn khuyết
Tan hợp  bèo dâu lệ ứa trào
Tha nhân sầu khổ vì cơm áo
Vời vợi hoài vương giọt máu đào

Xế chiều cò lả cảnh chơi vơi
Dìu dắt con đi chập chững đời
Mấy chục năm rồi nhanh thế nhỉ
Da chì má hóp mẹ gìa ơi!

Hôm nay ngắm mẹ thương yêu quá!
Như chuối chín cây rụng lúc nào
Trải tóc cho con như thuở bé
Vầng dương hiu hắt gió lao xao…

5.6.2016 Lu Hà




Đa Tình Nan Di Hận
họa thơ Lê Cẩm Loan và Phi anh: Cõi Mộng

Lừng lững xuân kiều trái nguyệt non
Dập dìu ong bướm suối khe mòn
Mỹ nhân yểu điệu vầng trăng mọc
Quân tử kiêu hùng mộng lắm con
Ước hẹn duyên trời mây kết hợp
Nguyện thề hương khói tóc tơ còn
Đa tình thểu não bao sầu khổ
Kim cổ cung đàn hận sắt son

10.6.2016 Lu Hà





Trăng Thu Buồn
họa thơ Giang Hoa: Khắc Khoải

Vườn thanh rầu rĩ giọt sương mờ
Ảm đạm thu rơi tiếc ngẩn ngơ
Lòng đã đi rồi bao mộng tưởng
Dạ còn để lại chút tình ngờ
Xót xa nối lại dây đàn đứt
Ai oán chôn vùi sợi chỉ tơ
Đom đóm lập lòe buồn ảo não
Gót sen thơ thẩn ánh trăng chờ…

8.6.2016 Lu Hà




Tức Cảnh Sinh Tình
họa thơ Giang Hoa: Chớm Thu...

Tấp tểnh cò bay dám tỏ lời
Chiều thu xào xạc lá vàng rơi
Trời cao núi thẳm mây bàng bạc
Đất thấp hồ sâu khói trắng rời
Tức cảnh trần gian vào lối mộng
Sinh tình nhân thế vẫn là lơi
Tơ hồng ai bảo duyên tiền định
Le lói hồn thơ rạng sáng ngời...


5.6.2016 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét